1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối hận....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi noithat, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hối hận....

    Ba ngày hôm nay tôi như người mất hồn, cảm giác hối hận, dằn vặt dày vò khủng khiếp. Tôi không ngủ được hoặc có ngủ thì cũng bất chợt giật mình tỉnh giấc. Tôi hối hận vô cùng. Vậy là tôi đã đánh mất cái quý giá nhất của người con gái, chỉ trong giây phút bồng bột không làm chủ được bản thân mình. 25 năm gìn giữ để rồi vỡ tan vì một phút mông muội. Tôi không dám trách anh, tôi chỉ tự trách mình, tôi biết tất cả đều do mình cả, của mình mình không giữ được thì trách ai. Tôi khổ tâm vô cùng, chúng tôi vẫn yêu nhau và tôi biết anh càng yêu nhiều hơn. Nhưng tôi mặc cảm, tôi sợ rồi chuyện đó sẽ giết chết tình yêu của chúng tôi, như người đời thường nói "Con ong đã tỏ đường đi lối về" ....25 năm , đã yêu 2 người, tình yêu trong sáng và tôi đều giữ gìn. Anh là người yêu thứ ba của tôi, và là người đã cho tôi biết thế nào là .....Anh cũng vậy tôi cũng là người đầu tiên đối với anh (tôi biết điều đó...).
    Tôi phải làm gì đây, trong quan niệm của mình từ xưa tôi luôn luôn trân trọng đêm tân hôn, người đầu tiên phải là chồng tôi, vậy mà.....chúng tôi cũng xác định cưới nhau nhưng thật sự "30 chưa phải là tết" tôi kkhông chắc là có gì thay đổi nữa không... không ai có thể chắc chắn một điều gì cả.
    Ba hôm nay tôi dằn vặt đau khổ, tôi hay khóc một mình. ANh biết và an ủi tôi rất nhiều. Tôi cấm anh nhắc đến chuyện ấy, thề với lòng mình không thể để chuyện ấy xảy ra nữa. Anh tôn trong ý kiến của tôi , anh nói anh sẽ chờ khi tôi cảm thấy sẵn sàng. Nhưng tôi biết làm thế nào đây, tôi sợ lại không thể kiềm chế được bản thân hoặc tôi sợ anh sẽ chán vì tôi ko cho anh làm như vậy nữa...
    Tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc, nhựng cứ hễ rảnh ra là tôi lại nghĩ đến việc tôi đã làm, cảm giác cắn dứt như mình vừa để tuột mất cái quý giá của người con gái. Cảm giác khiến tôi khổ sở...tôi phải làm gì đây???
    Xin lỗi các bạn nếu đọc bài của tôi thấy quá nhiều lo sơ, cắn dứt.. vì thực sự tâm trạng của tôi đang hoang mang như vậy, tôi đang mất đi sự tin tin của mình...
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bác giữ được 25 năm rồi à? sao không cố giữ tiếp 25 năm nữa đi, đến lúc đó bác có đi mời từng chú người yêu chắc chúng nó chỉ xá bác một vái rồi té.
    Vừa mới sáng ra đã gặp ngay khốt bà bà. Hãm hết cả ngày
  3. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Không kìm chế được thì tiếp tục chứ có sao đâu. Đừng nên hối hận hãy thoả mái hơn trong suy nghĩ để cuộc sống tươi đẹp .
    Còn về vấn đề "tiếp tục "nữa hay không thì tuỳ - quan trọng là có thích hay không . Theo Hớt thì bạn không nên có suy nghĩ : Lấy ******** để giữ tình yêu . Bởi thế nếu bf của bạn không thương yêu thật lòng thì có cho nữa hay không cho thì cũng thế cả
    Hạnh phúc là để những gì trên cơ thể được thoả mái .
  4. c3df32ea

    c3df32ea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Vấn đê? cu?a bạn la? vấn đê? tâm lý ma? thôi.
    Việc xa?y ra thi? đaf xa?y ra rô?i, nếu bạn lúc na?o cufng lo sợ thế na?y thi? sef rất mệt mo?i đó.
    Có lef bạn sef suy nghif vê? việc na?y va? lúc na?o cufng sợ hafi anh ý sef bo? rơi bạn => gấy áp lực cho ba?n thân va? cho chính ti?nh yêu cu?a 2 ngươ?i.
    Theo mi?nh, trong ti?nh yêu, việc có quan hệ hay không không pha?i vấn đê? chính yếu, đê? xây dựng va? vun đắp ti?nh ca?m thi? ca? hai ngươ?i pha?i tin tươ?ng, pha?i cu?ng nhau xây dựng đê? hướng tới tương lai.
    Chúc vui ve?!
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác noithat viết những dòng này khi 15,16 tuổi thì còn thông cảm và chia sẻ được. Đàng này......25 tuổi (tính tuổi ta có khi 26), sắp lên chức lão đến nơi. Pó chuối
  6. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Pó tay. chắc bạn này tinh thần không vững. Tại sao lại phải lăn tăn thế nhỉ???
    gio_mua_dong_bac2001 nói chí phải đấy, thanh niên 25 - 26 tuổi rồi còn bé bỏng gì đâu!!!
    Nếu sợ thế thì ối bạn trong box này chắc nhồi máu cơ tim từ lâu rồi nhẩy
  7. mrchuck

    mrchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ÁI chà, tội nghiệp bà chị quá. Nhưng ko sao đâu, nếu đã làm điều gì rồi thì có hối hận cũng ko giải quyết được gì cơ mà. Nếu mà hối hận thì sao ko suy nghĩ trước khi làm, hay stop ngay cái lúc đấy đi. Dằn vặt làm gì cho mau già......nua.
    chuck
  8. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    hị hị cứ làm như yêu lần đầu vậy....
    Nói thật nhé, bà chị thử tâm sự với "ông xã" về cái tâm trạng của mình xem. Em đảm bảo mặt ông ấy chả ngắn cũn lại ấy chứ...Ai đời làm xong lại hối hận....Phải em có khi em còn giã cho ấy chứ...
    Nói vậy thôi, chị cứ hít 1 hơi thật sau rồi làm vài 3 nháy nữa đi. Lúc sướng là quên hết à
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cái này không phải là : Khôn 3 năm, dại 1 giờ
    Thôi thì dại trước khỏi chờ 3 năm
    Mà là:
    Khôn 25 năm dại 1 lần,
    Thôi thì dại trước khỏi chờ 30.
    Thôi dù sao cũng việc đã rồi nên tự an ủi là mình đã dành cho người mình yêu nhất thì đỡ "hối hận" hơn.
  10. ironmanhanoi

    ironmanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Các bác khuyên người ta tiêu cực quá. Mục đích của diễn đàn là các thành viên giúp đỡ nhau vượt qua các khó khăn gặp phải. Mà mỗi người có một hoàn cảnh, khó khăn riêng. Với các bác cũng như em thì chuyện đó là chuyện bình thường nhưng với một số người thì nó lại là chuyện rất quan trọng. Các bác phải thông cảm cho người phụ nữ Á Đông chứ.
    Con người cũng có phần "con" ở trong đó, vì vậy mà không thể tránh được các quy luật của tự nhiên, việc bạn không làm chủ được bản thân cũng không có gì làm lạ, cũng không thể trách bạn được. Vấn đề ở đây chỉ là quan niệm của từng cá nhân mà thôi. Theo thống kê của VNEXPRESS thì 75% các bạn trẻ ở VN có quan hệ trước hôn nhân và con số này ở Mỹ là 95% ==> điều này cho thấy rằng việc quan niệm người con gái là virgin ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ thoáng hơn trước. Việc bạn và BF đều là first times đã là việc tốt đẹp rồi(không biết có tin được BF của bạn không?) Hai bạn chỉ việc tiếp tục vun đắp cho tình yêu mà nếu chẳng may có đổ bể thì cũng chẳng sao, đừng quá lo lắng làm gì, không yêu người này thì yêu người khác. Việc các man bây giờ đòi hỏi vào người vợ của mình còn virgin hay không cũng không gay gắt như xưa nữa. Chỉ đơn giản làm phép tính này thì bạn biết: Thử hỏi có bao nhiêu bác trên forum này chưa lập gia đình mà đã bị "bóc tem"? Em khẳng định là 95% , 5% còn lại là có vấn đề
    Nói vui với bạn vậy thôi! Kết luận lại là đứng có lo lắng.
    Thà làm xong hối hận còn hơn là không làm

Chia sẻ trang này