1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối hận....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi noithat, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Voanhdang

    Voanhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đây là thế giới ảo nên mọi người có thể nói thật các suy nghĩ của mình, vì vậy dó đó có những suy nghĩ rất thật không d6áu diếm. Mong Bạn đừng bị sốc.
    Chuyện của Bạn cũng không sao cả đâu. Bạn nhận thức như vậy là rất tốt. Nếu Bạn trai bạn là ngườ có trách nhiệm thì rất tốt, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi. Như chúng Tôi cũng vậy và giớ đây sau kỷ niệm lần thứ 15 ngày cưới, chúng tôi vẫn yêu nhau, đâu có gì xảy ra . Do vậy cũng đừng bi quan quá. "Hãy cố yếu đời mà sống"
    Nhưng có 1 số điều Bạn nên chú ý:
    - Giới hạn đừng để xãy ra chuyện như thế quá thường xuyên, (anh ta dể coi thường Bạn đó) thỉnh thoảng lâu lâu vào những lúc nào mà Bạn cảm thấy thật cần thiết cho mối quan hệ của 2 Bạn (như vào những dịp kỷ niệm chẳng hạn) cấm hẳn thì e không được rồi.
    - Đàn ông luôn thích chinh phục, nếu Bạn không tự làm mới mình mổi ngày thì sẽ dể nhàm chán (làm mới cả về tâm hồn lẫn cuộc sống). Ngày hôm nay ta phải giỏi hơn tuần rồi, tháng rồi...
    - Việv xãy ra này là của cả Bạn và Anh ấy. Nhưng cũng đừng ràng buộc thái quá, Đàn ông không thích bị ràng buộc, nhưng bạn cũng đừng quá nhu nhược cột chặt mình vào Anh ấy, sợ Anh ấy bỏ rơi bạn, mà phải làm sao cho Anh ất ngày càng yêu Bạn không thể sống thiếu Bạn.
    - Tranh thủ thời gian để công khai mối quan hệ với cả hai gia đình nhưng đừng hấp tấp. Cố gắng hoà hợp với cách sống của gia đình Anh ấy nhất là Bố Mẹ.
    Tất cả chỉ là biện pháp để giải quyết vấn đề cho an toàn.
    Mong Bạn thực hiện một cách khéo léo và hoàn hảo
  2. helloem

    helloem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Như vậy noithat là một người mà cũng có thể là rất nhiều người (trích dẫn từ box Tư vấn tình yêuDành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo), link: http://www.ttvnol.com/f_153/460127.ttvn. Hãy khoan bàn đến việc bạn đã phạm quy theo yêu cầu của người đặt ra box đó, thì câu chuyện của bạn thì hợp với forum nói trên hơn. Tuy nhiên vì bạn đang ở trong tâm trạng khủng hoảng (như bạn nói), thì mọi người cũng có thể cho bạn những lời khuyên.
    Vấn đề chính yếu là ở bạn thôi. Việc xảy ra thì đã xảy ra rồi, bạn ôm mãi sự ân hận dày vò làm chi, chỉ nên coi đó là bài học kinh nghiệm và cố gắng đừng để xảy ra nữa. Đúng như bạn nói, bây giờ chỉ sợ bạn không kiềm chế được và tiếp tục lặp lại sai lầm thôi, và người cuối cùng phải chịu hậu quả là bạn đấy.
    Yêu nhau, xác định cưới là cần phải tin nhau. Bạn đừng nặng nề vấn đề đó quá. Nếu bạn không muốn sai lầm lặp lại thì nên tránh tạo cho mình hoàn cảnh có thể để sự việc xảy ra lần nữa, và cố gắng đợi đến ngày vui của 2 bạn. Mình tin (theo lời bạn nói), người yêu của bạn là một người hiểu biết, và nếu anh ấy thật sự yêu bạn thì anh cũng thông cảm và hiểu được mong muốn của bạn, và lần thứ 2 của 2 người cũng sẽ là lần mà bạn mong muốn đấy thôi.
    Đừng trốn tránh sự thật bạn ạ. Bạn có thể trốn một vài lần, nhưng không thể trốn cả đời. Chỉ biết vùi đầu vào công việc là bạn đang tự giết sự vui tươi, hấp dẫn của mình với anh ấy và tự làm khổ mình. Với bạn, ngoài công việc còn có cuộc sống cần sự vui chơi, thư giãn và còn có cả tình yêu nữa. Hãy trở về với thực tại như trước kia, và bạn sẽ tìm lại được niềm vui, niềm tin trong tình yêu và cuộc sống.
    Chúc bạn nhanh chóng có thể trở lại trạng thái thăng bằng!
  3. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan lên bạn ơi. Đừng tiếc chỗ sữa đổ. Lạc quan mà nói, lỡ "đổ sữa ra" như vậy cũng có lý lắm. Hai mối tình trong sáng mà cũng tan tành. Mối tình thứ 3 vượt qua giới hạn trong sáng, tiến đến thân mật hơn, dzậy là tốt hơn rồi. Mình biết bạn tiếc nuối cái trinh trắng giữ gìn 25 năm (1/3 cuộc đời), và lo sợ không tiến tới hôn nhân được. Thế cái lần XXX êm ái ấy không làm bạn hạnh phúc mà chỉ làm bạn thê thảm đi à? ******** là để vui, chứ đâu phải để buồn.
    Bạn cứ tự dày vò, tự đánh giá thấp mình, mất tự tin làm gì? Dù sao cũng "ấy" rồi. Khắt khe quá với bản thân, tự trừng phạt mình ... chỉ làm khổ mình.
    Cẩn thận kẻo bạn lại làm vỡ tan tành cái tình yêu thứ 3 này bây giờ. Bạn trao cái quý nhất cho người mình yêu, sau đó lại tỏ ra hối hận, rồi dằn vặt. Bạn làm khổ bạn đã đành, cái anh chàng người yêu của bạn cũng "quê độ" lắm. Hắn có thể nghĩ "Mình tốt thế này, sao em cứ làm như mình không xứng đáng để cho hay sao nhỉ?". Hoặc là người con trai sẽ mang cảm giác trở thành một "Con ong dụ dỗ lấy trinh, đưa nàng vào con đường tội lỗi". Tuy không nói ra, nhưng cảm giác khó chịu sẽ tăng lên. Có lúc sẽ đứt dây chuông đấy. Bạn coi trọng giá trị bản thân, thế bạn có nghĩ cho người yêu không?
    Tui có thể đoán là khi bạn "cho", chưa được 100% tự nguyện và dấn thân, nên có cảm giác đó. Có nhiều cô "cho" xong, cảm thấy "mất mát" nhiều hơn là nhận được, thế là thay đổi tính tình, ******** làm tội bạn trai mong kéo lại vài giá trị. Rốt cuộc, tình yêu vỡ toang. Sau đó lại đi trách móc đàn ông vô tình, phản bội. Không! Tình cảm nó là tình cảm, một khi vỡ tanh bành thì không có luật lệ, quy tắc nào xây dựng lại được. Đừng trách móc những "con ong chuyên cần" mà tội nghiệp.
    Giả sử điều xấu nhất xảy ra, bạn sẽ có mối tình thứ 4 vào năm 31 tuổi. Vào tuổi này, mấy ai dám đòi hỏi người yêu mình trinh trắng nữa. Bạn nghĩ sao? Lúc đó lẽ nào bạn hết giá trị rồi sao?
    Được EL_Cid sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 20/05/2005
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Nào nào! Bình tõm lại tí đã cô bé.
    Chuyện đó sẽ không giết chết tình yêu của ''chúng tôi'' được đâu. Cái sẽ giết chết tình yêu của hai người chính là cái cảm giác mặc cảm, hối hận, với tội lỗi mà em đang mang trong người. Nếu cứ tiếp tục cái đà này thì bản thân em sẽ cảm thấy em không thể yêu anh chàng đó được nữa vì em là một kẻ đầy tội lỗi nhơ bẩn hay gì gì đó, còn anh chàng kia thì sẽ phát điên lên khi thấy em cứ phải ân hận với mặc cảm và phải chịu đựng những hệ quả phát sinh từ cái cảm giác hối hận với mặc cảm đó, cho tới khi cậu ta không thể chịu nổi nữa. Em đang tự đào một cái hố để ngăn cách mình với tình cảm của mình đấy.
    Wake up, love!
    Quí nhất của đời con gái hả? Bây giờ là mấy giờ rồi mà bé còn có những quan niệm để đánh giá phụ nữ và bản thân mình như thế hả? Ok, quí nhất! Thử nghĩ thế này này: Em đã trao cái mà em cho là quí nhất đấy cho người mà mình yêu, chứ không phải là một tên đứt dây trên giời rơi xuống. Quí vật tặng quí nhân, that suits, hiểu chưa.
    Mà có bao giờ em nghĩ rằng cái quan niệm kiểu quí nhất đời con gái đấy được dựng lên bởi cánh đàn ông từ cả ngàn năm trước, và dựng lên để phục vụ lợi ích của cánh đàn ông, hay không?
    Còn yêu cái anh chàng đã lấy cái quí nhất đời của em không? Nếu còn thì đừng để cái anh chàng tội nghiệp đó cuống lên vì cái hối hận với mặc cảm của bé nữa, huh!
    BTW, tớ cố log in với cái nick noithat mà chẳng thể nào được. Kind of fun-bật máy lên thấy một noithat đang khuyên nhủ an ủi một noithat. LOL
    À, xin lỗi cho hỏi cái này tí, sau khi đã mất cái quí nhất đời người con gái thì tiếp theo đó, cái gì của người con gái sẽ trở thành cái quí nhất đời nhỉ?
  5. MyHeartOnYourLip

    MyHeartOnYourLip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc xong bài này mà thật sự khâm phục bạn.Bạn là một người con gái rất táo bạo.Kể ra thì cũng ít có người ngủ với giai xong đem kể cho thiên hạ như bạn.
    Với lại mình nghĩ bạn cũng đừng bi quan,làm rồi phải chịu,đâu sẽ có đó.Muốn Sướng thì phải chấp nhận khổ 1 tý chứ.
  6. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Dzui một chút, cái gì quý nhất?
    Con nhóc 8 tuổi: Cái quý nhất: Cha mẹ
    Con gái 18 tuổi: Cái quý nhất: Trinh trắng (vừa thích trai, vừa ngại)
    Cô gái 28 tuổi: Cái quý nhất: Tình cảm (lúc này hết rong chơi rồi, nghiêm túc rồi)
    Phụ nữ 38 tuổi: Cái quý nhất: Công việc đang làm
    Cô 48 tuổi: Cái quý nhất: Gia đình
    Bác 58 tuổi: Cái quý nhất: Con cái ("ông chồng mình chỉ lo bia bọt!")
    Bà già 68 tuổi: Cái quý nhất: Sức khoẻ
    Quả phụ 78 tuổi: Cái quý nhất: Cháu chắt.
    Nói "cái quý nhất của đời con gái" dễ hiểu lầm lắm đó. Vì chữ "đời" làm mình nghĩ là "suốt đời". Phải gọi là "cái quý nhất của thời con gái" thì đúng hơn ( thời = thì; thời con gái = thì con gái; gái quá lứa lỡ thời = gái quá lứa lỡ thì ; ... vv và vv ... ) . Cái thời này cũng có lúc kết thúc. Kết thúc ở đâu thì còn bàn cãi, kết thúc lúc mình lấy chồng, kết thúc lúc mình hết tuổi vô tư, kết thúc lúc mình "rách màng" (cái này phải coi lại, cũng không hẳn?).
    Được EL_Cid sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 20/05/2005
  7. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    THEO Í CỦA BÁC LÀ CÔ NÌ KHÔNG CẦN PHẢI LO LẮNG GÌ HÍT PHẢI HÔN ?
    VÌ 25 TỦI ĐÂU CÓ TRONG LIST
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn chính xác, sau 25 tuổi thì cái quý nhất giảm "quý" rất nhanh, tốt nhất là phải thanh lý nó đi trước khi ....bị thiu
  9. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói đúng đấy bạn ạ. Bạn còn hạnh phúc khi người đầu tiên của bạn là người yêu bạn. Còn mình thì hình như là mình đã trao nhầm ngưòi. Chán nản, đau khổ, dằn vặt thậm chí đã có lần định tự tử. Nhưng rồi vẫn phải sống, vẫn phải đối diện với cuộc sống, tình yêu. Và tình yêu mới đã đến vẫn đẹp, vẫn được yêu và đưọc trân trọng. Mình và người yêu bây giờ vẫn giữ những khoảng cách nhất định để cho tình yêu được trong sáng. Thế mới gọi là tình yêu. Cầu chúc cho bạn và anh ấy sẽ đi đến đích cuối cùng của tình yêu.

Chia sẻ trang này