1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối hận....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HNloveMC, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hối hận....

    Mình và cô ấy quen nhau đã 5 năm,thời gian đó thực sự rất hạnh phúc với cả 2 người.Cô ấy là 1 người rất dễ thương nên có nhiều người theo đuổi.Cô ấy lại còn trẻ(hiện nay mình 26t,cô ấy 22t) nên cũng có những phút xao lòng,có lẽ vì công việc(mình mới thi tốt nghiệp xong và lại có kinh doanh thêm 1 số ngành khác nữa),mình ít quan tâm đến cô ấy chăng?Những lần đó mình đều bỏ qua,nhưng thật sự kô thể bỏ qua hoàn toàn được,mình trở nên đa nghi,hay ghen tuông vô cớ.Mình đã làm khổ cô ấy rất nhiều.Khổ nỗi cùng với sự đa nghi là tình yêu mình dành cho cô ấy càng ngày càng lớn,mình và cô ấy đã dự định sẽ làm đám cưới khi mình ra trường(chỉ mới cách đây 3 tháng mà thôi).
    Cho đến 1 lần,cách đây 46 ngày,mình đã nghi ngờ 1 cách ngu ngốc và đề nghị chia tay với cô ấy,cô ấy đã năn nỉ,van xin rất nhiều nhưng mình lại nghĩ cần có 1 thời gian thử thách tình yêu của cô ấy nên kô chấp nhận,mình đã nói là khi mình thi xong sẽ nói tiếp.
    Ngày hôm qua thôi,mình vừa thi xong,mình và cô ấy gặp lại nhau.thật kô ngờ,cô ấy nói kô biết có còn yêu mình nữa hay kô và cảm thấy sợ hãi mình vì đã làm khổ cô ấy quá nhiều.Cô ấy kể tg qua đã thử quen 1 người theo đuổi cô ấy đã lâu,nhưng lại kô thể yêu được.Cô ấy nói là sẽ kô nghĩ có thể thích ai được nữa,cô ấy sợ hãi đàn ông....
    Mình phải làm sao đây,khi năn nỉ thế nào cô ấy cũng kô đồng ý tiếp tục.Trong khi mình rất yêu cô ấy,suốt tg kô gặp nhau,mình nhìn đâu cũng thấy cô ấy cả,bây giờ lại càng đau đớn hơn...thật kô ngờ....
    Mình phải làm sao?Có nên vì tình yêu mà tiếp tục van xin kô?Mình tin rằng tình yêu 5 năm qua kô thể chỉ trong tg ngắn mà mất đi như thế được.Mình cảm nhận cô ấy vẫn còn yêu mình....
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0

    Già néo thì đứt dây. Không tin tưởng được nhau nữa thì khó mà quay lại được đ/c ạh.
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm gì cô ấy mà để cô ấy mất niềm tin vào tình yêu thế hả? Ngay việc bỏ bẵng người ta một thời gian sau khi nói chia tay rồi lại hùng hục bảo quay lại là hết sức vớ vẩn rồi đấy! Tớ thấy người ta yêu và nhớ thì hay làm "được" nhiều việc điên rồ và đáng yêu lắm đấy...Còn bạn thì nhìn đâu cũng thấy cô ấy mà vẫn " để thi xong đã " thì kể cũng giỏi...Mình nói thật, cô ấy ở bên bạn được 5 năm là giỏi lắm rồi đấy ! Bây giờ nhé, nếu cảm thấy có thể lấp được những khoảng trống trong lòng cô ấy, nếu cảm thấy đủ tự tin của 1 thằng đàn ông là có thể làm cho người mình yêu hạnh phúc thì bạn hãy tiếp tục, còn nếu ko thì đừng níu kéo nữa....Làm người ta khổ thế rồi chưa đủ sao ?
  4. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    thanks đã chia sẻ.Mình nghĩ là có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy,giờ thời gian mình đã có,đồng thời cũng đã nhận ra được điều gì là đáng trân trọng nhất trong cuộc sống rồi mà.
    Nhưng mà làm thế nào bây giờ?Cô ấy quyết liệt từ chối,dù rằng nói là kô thể ghét được mình.Sao kô nói là hết yêu mình rối,đang yêu người khác...cho mình khỏi pải tiếc nuối.Mình nói nếu cô ấy nói hết yêu mình,mình sẽ kô níu kéo nữa,nhưng cô ấy vẫn kô nói....chỉ nói kô biết còn yêu hay kô....
    mà mình cũng thật sự shock khi cô ấy tổn thương nhiều đến thế...Ôi đúng là cái đời,cái gì xảy ra rối mới biết....
    Được HNloveMC sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 24/07/2006
  5. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Dẹp đi cậu ạ. Mình cũng yêu một người và người đó cũng đã nói lời chia tay với mình. Mình thấy anh ấy cứ như bị ma làm vậy, không còn nghĩ 1 chút nào đến những tình cảm tốt đẹp đã có, không nghĩ đến việc mình đã yêu anh ấy thế nào. Mình đã khóc lóc van lạy anh và cả gia đình, bạn bè của anh, đề nghị giúp mình. Suốt 3 tháng trời mình không ăn không ngủ tưởng là không thể sống nổi. Thế rồi anh ấy đã làm mình nghĩ đến điều khác. Vì tình yêu không đủ nhiều nên mới ra như thế. Vì tình cảm của anh không sâu sắc, yêu thương 1 người như thế thì có vẻ như mình đã sai lầm. Và mình đã vượt qua được chuyện đó.
    Mình cảm thấy việc của đàn ông các cậu làm như vậy xúc phạm đến tình cảm của người con gái và thiếu chín chắn lắm. Nếu không đủ vững chắc để làm chỗ dựa cho người con gái thì nên thôi đi.
    Mà cậu vẫn còn tốt hơn anh chàng cũ của mình chán vì cậu vẫn còn nghĩ cho bạn gái của cậu.

  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hối hận thì muộn rồi, nói thật thấy bác tời quá, người yêu tuyệt vời 5 năm của mình mà hành hạ người ta thế à, chắc chắn là sau này nếu có lấy cô ý thì cũng thế thôi, chăng hiểu yêu kiểu gì mà bác để cô ý như vậy, giờ chính bác nói chia tay ngọt xớt, t
    rồi đùng cái lại đòi quay về, ai chịu được.. biết được lúc nào đấy, bác lại hứng lên như thế một lần nữa, chẹp, em thấy bác nếu vẫn còn yêu em kia thì nên tôn trọng em ý, để cho em ý tự chọn lấy quyết định của mình.. bây giờ không phải là lúc cho bác có thể đưa ra quyết định cuối cùng nữa rồi, phải chờ thôi..
    chúc bác may mắn, và nếu may mắn, thì bác đừng làm em ý phải khổ nữa nhé..
  7. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Híc tình trạng này theo tớ là hết cách rùi. Ko có biện fáp nào cả. Bạn chỉ có thể đợi chờ cô ấy nghĩ lại thôi. Đâu fải người ta thích chia tay làm bạn đau khổ? Người ta cũng đau khổ lắm mới ra được quyết định đó. Giờ bạn muốn quay lại thì khó hơn lên giời, thôi cứ thật thành tâm và chờ đợi thui chứ biết sao. Híc mà với tư cách là một đứa con gái thì tớ thấy bạn thật ... quá dã man, tàn nhẫn. Chúc bạn may mắn thui chứ tớ là cô ấy thì chắc chắn ko có đường quay lại.
    Được miya sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 24/07/2006
  8. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên tình yêu không thể fai nhạt nhanh thế được.Theo diễn biến tâm lí chung thì rất có thể sự tự ái của cô nàng được thể càng nâng cao khi bạn càng năn nỉ(!)
    Giờ thì tất nhiên fải máu lên mới có cơ cứu vãn chứ! Buông xuôi là đứt luôn đó.
    Tâm lí con người có khi lên lên, xuống xuống không biết đâu mà lần; thay đổi đôi khi chỉ diễn ra trong chốc lát. Giờ thì tạm thời không nên đưa ra những câu hỏi khiến cô ấy cảm thấy sự gò bó, gợi nhớ đến quá "kinh hoàng" nữa. (Ví dụ: Chúng mình làm lại từ đầu nhé?). Hoàn toàn không cần cô ấy fải nói thành lời bạn ạ.
    Giờ hãy cố mà tỏ ra bình thản, nhẹ nhàng (dù lòng như lửa đốt), cố gắng ở bên cạnh thể hiện sự wan tâm hết sức chân thành đến người ta. Chờ sự xúc động dần dần xâm chiếm. Chờ một cơ hội xiết cô nàng thật chặt trong vòng tay, hôn cho chết ngạt, mắt đối mắt long lanh, run rẩy những lời yêu thương từ đáy lòng là có thể thành công rồi. Fụ nữ có thể cứng rắn khủng khiếp, nhưng ngoài một vài trường đoạn "thăng hoa" hiếm hoi, hầu hết đều rất yếu đuối, đặc biệt với những kỉ niệm ngọt ngào (5 năm cơ mà).
    Bình tĩnh nhé. Nóng vội là hỏng hết. Chúc may mắn!
  9. chiploverock

    chiploverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn cảm thấy cô ấy còn yêu bạn thì hãy làm những gì có thể đi . Để cô ấy sẽ lại trở về với bạn như trước , vì để kiếm được người yêu mình thì rất dễ nhưng để kiếm được một người mình yêu thực sự là rất khó.
    Nhưng cũng cần nhấcc bạn là bạn có thấy hối hận về những việc mình làm không???? Ai cũng có thể vfi tình yêu mà bỏ qua lỗi lầm của người mình yêu nhưng đừng vì thế mà muốn làm gì thì làm....
  10. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác đã chia sẻ với mình rất nhiều.Thực sự đọc những dòng này mình cảm thấy được an ủi nhiều lắm.
    Nhưng các bác đừng chửi mình nhiều quá,có phải tất cả là lỗi của mình cả đâu.Ở đây có bác nào bị cắm 2 cái sừng lên đầu mà niềm tin vẫn còn nguyên vẹn hay kô?Nhưng mình đã cố tỏ ra thông cảm vì nghĩ rằng cô ấy vẫn còn trẻ,nhưng nói thì dễ mà làm mới khó phải kô các bác?
    Huống chi mình gặp toàn đối thủ nặng ký,càng yêu,càng thương cô ấy bao nhiêu mình càng lo sợ mất cô ấy bấy nhiêu.Mà càng lo sợ thì càng...Đúng là mình kém bản lĩnh thật.
    Tình hình đã có vẻ khả quan 1 tý,cô ấy đã cho mình 1 tuần có thể gặp cô ấy.Nhưng cô ấy lại bảo: A đừng hi vọng gì cả...

Chia sẻ trang này