1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối hận....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HNloveMC, 24/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    hoàn cảnh của pác HNloveMC giống hệt tôi đấy, cũng vì 1 phút ko làm chủ đc bản thân mà nói lời chia tay, lúc đầu cô ý đau khổ nhưng sau gặp lại thì cô ý lạnh lùng nói lời ko...
    nói chung là diễn biến tâm lý của đôi pác jống hệt tôi và bạn gái cũ...
    tôi cũng chẳng biết phải nói với pác thế nào, bởi vì tôi cũng đang ở trong cái vòng luẩn quẩn ý
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Anh em ạh, Đ/c Ma hết Sến rồi giờ lại thêm 1 đ/c nữa định bon chen chức VÔ ĐỊCH SẾN của đ/c Lòng Vẫn Sến đấy. Đ/c HNloveMC lập 1 lúc 2 topic y hệt nhau ở 2 box TVTV và TB-TY để than khóc. Nếu đ/c muốn trút tâm sự thì vào box tâm sự mà trút, chứ tớ thấy ở cả 2 topic này, nhất là bên tb-ty, đ/c than vãn hơi bị Sến đấy. Than khóc nhiều quá.
  3. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thế kết quả thế nào hả bác?
    @ MR:Mình có muốn thế đâu chứ,chẳng là kô có người chia sẻ thì chịu kô được mà thôi.Thanks lời góp ý hơi bị nhiệt tình của bác nhé....
  4. suncold195

    suncold195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chắc ngày trứoc bác bỏ cô y'' vì sợ không đánh lại mấy thằng nặng ký đó, giờ thấy người ta chung tinh` nên thấy tiếc muốn quay lại ..hic..nghĩ thấy cũng dại, chung quy cũng tại sĩ diện cao cộng hèn kém...hic...bây giờ em nghĩ bác cứ tiếp tục ác liệt vô là được , người ta yêu bác la quan trọng, mọi cảm giác đều có thể thay đổi, miẽn sao bác đừng lặp lại như cũ, .......
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Định không viết nhưng thấy chú VuaNgườiHN có chữ ký ấn tượng quá, tuy nhiên không nên để cái chữ ký đó quá to và tô đậm.. vì chắc chú còn trẻ nên có lẽ chưa thể hiểu hết được ý nghĩa của câu chữ đó đâu.
    Trở lại câu chuyện của chú, lỗi đầu tiên hiển thị mà mọi người nhìn thấy được có thể là do chú gây ra.. vì có lẽ chú nghĩ sắp sữa ẩm gái về nhà đến nơi rồi, nên có quyền mà thể hiện 1 chút sức mạnh của ku trai. Chú đã hối lỗi và rồi cầu xin sự tha thứ của gái, nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả.. thật ra sự dao động của gái đã được chào mào khơi nguồn từ khá lâu rồi. Gái đã nói với chú một câu như thể gái là vợ của bác 3 Phi "Cô ấy nói là sẽ kô nghĩ có thể thích ai được nữa,cô ấy sợ hãi đàn ông..", trong thực tế chú chưa đủ trình độ và khả năng làm cho gái cảm giác sợ hãi đàn ông đến như thế.
    Hiện tại chú vẫn còn yêu, thương, mê đắm gái.. là chuyện đương nhiên. Và "Có nên vì tình yêu mà tiếp tục van xin kô?", cho dù chú có ăn chay và đi nhà thờ hàng ngày, rồi đốt 3 nén nhang qùy xuống trước gái thì vẫn chưa chắc cho kqủa như ý chú.. bởi vì hiện tại nó sẽ phụ thuộc hoàn vào kết quả "xử lý chú" trong não của gái. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, gái nhà chú có thể sẽ không sợ hãi toàn bộ đàn ông trên cõi đời này.. có khả năng nó chỉ sợ hãi cái thằng mà nó vừa dự định "thử quen 1 người theo đuổi cô ấy đã lâu", thế nên xem ra chú vẫn còn có chút hi vọng giường chiếu mong manh.
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi nhưng em quan tâm đến vấn đề 2 cái sừng , bác có thể mô tả một chút về chuyện này được không vậy , nếu có 2 cái sừng thật thì em nghĩ bác nghỉ đi là vừa
  7. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái bị tổn thương quá mức or ko còn muốn yêu thêm 1 ai đó thì sẽ tự thu mình vào vỏ bọc mạnh mẽ. Trong lòng dù muốn tiếp tục yêu bạn nhưng sợ bị tổn thương và chia tay tiếp
    Vậy nên hãy để cho cô ấy 1 ít thời gian. Đồng ý gặp mặt là 1 dấu hiệu tốt. Nhưng khi gặp đừng tỏ thái độ wá khích, nhìn vào thái độ của cô ấy đã
    Nếu cô ấy bảo :
    +Hãy wên em đi (vẫn còn cơ hội)
    +Em mệt mỏi lắm rồi (hãy xin lỗi và bảo rằng bạn xin thêm 1 cơ hội nữa. Sau đó, nếu ko được bạn sẽ ko làm fiền cô ấy nữa)
    +Ko tỏ thái độ j rõ rệt (hoặc là bạn ko còn tí kí lô nào nữa, hoặc là cô ấy đang wá bối rối trước những j đã xảy ra)
    Túm lại là hãy từ từ, đừng nóng vội. Nàng bảo nàng ko iu được ngkia có nghĩa là nàng chỉ đang sợ hãi, chứ ko fải nàng ghét bạn đâu
    (kinh nghiệm của 1 ng ghét đàn ông do...1 cơ số lí do (có nh lí do bạn liệt kê nữa đấy))
    Tui cũng đang cố để yêu tiếp nhưng xem chừng khó khăn quá
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Lại một ông sến, kêu với chả khóc. Thôi, nghỉ đi, tìm cô khác.
  9. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp lại và đi chơi với cô ấy,mình chả đã động gì tới chuyện tình cảm cả,cứ xem như kô có gì.Cô ấy còn chủ động kêu mình chở tới quán cafe mà hồi trước 2 đứa thường uống.Lúc về mình gọi đt thì cô ấy bảo rất vui,còn mở đtdd cho mình liên lạc nữa chứ,rồi nói sáng nay sẽ qua mình tiếp.
    Thế mà làm quái thế nào cô ấy đi chơi với đứa bạn thân(bé này thì ủng hộ đ/c theo đuổi cô ấy đã lâu) về,sáng nhắn cho mình là kô qua mình nữa,hãy về quê chơi với gia đình để time cho cô ấy suy nghĩ.Nhắn lời lẽ tuyệt tình khiếp luôn.Nhưng mà lại khuyên mình bỏ hút thuốc đi(chả là mới hút 2 tháng trước,hút như tàu hỏa ấy),chứ cô ấy thấy mình như thế cô ấy đau lòng lắm.
    Trời ạh,hi vọng rồi thất vong.Kô biết phải làm thế nào cả.Chắc phải chờ 1 tg.Còn nước còn tát,hết nước thì tát luôn bùn....
    các bác tư vấn hộ mình,bây giờ nên chờ đợi hay là tấn công tiếp vậy?Ghé đưa thư cho cô ấy mà cô ấy nhắn bảo nhét vào cửa đi,rồi mình còn đi mua mấy bịch sữa về treo trên cửa cho cô ấy ra lấy nữa.Mình biết cô ấy đang dao động,nhưng kô biết tấn công liên tục cô ấy có thấy phiền quá kô?Hay nên tấn công tiếp?Mình rối trí quá....
    các bác gì nói mình sến gì gì đó thì cũng kô sao,tình yêu kô phải dễ tìm,mình muốn làm hết sức mình để kô phải hối tiếc....
    Được HNloveMC sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 29/07/2006
  10. auduong_congtu

    auduong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chú bây giờ hãy kiên nhẫn đừng làm cho cô ấy mệt mỏi.
    Rồi hãy tìm cách nối lại tình cảm sau
    Không được tỏ ra nghen tuông và ích kỷ

Chia sẻ trang này