1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối hận....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HNloveMC, 24/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phangism

    phangism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng là già néo đứt giây. Chu'' tre con bo mịa, bây giờ chú làm theo anh, thế nào cũng ok,
    Chu'' va em của chú đều van yêu nhau, chẳng qua vì sự bực tức nhất thòi trong lòng của cả chú và em của chu'', thành ra "tiểu sự" như vầy. Chú quan tâm em trở lại, nhỏ to tâm sự, mời em đi xem phim hay uống cafe tam sự.

    Để chắc ăn, tránh sự hiểu lầm sau này, anh khuyên chu'' nên "phang" càng sớm càng tôt.
    Chở em đi hóng mát bên Cầu Chương Dương, rồi rẽ qua Lam Gia Trang va nhu thế nào nữa thì chú tự biết...
    Mong tin thắng trận của chú.
    *********Chu nghĩa phang luôn đúng**********
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    thiện tai, thiện tai
    đọc đoạn này thương ghê cơ
    "Cho đến 1 lần,cách đây 46 ngày,mình đã nghi ngờ 1 cách ngu ngốc và đề nghị chia tay với cô ấy,cô ấy đã năn nỉ,van xin rất nhiều nhưng mình lại nghĩ cần có 1 thời gian thử thách tình yêu của cô ấy nên kô chấp nhận,mình đã nói là khi mình thi xong sẽ nói tiếp.
    Ngày hôm qua thôi,mình vừa thi xong,mình và cô ấy gặp lại nhau.thật kô ngờ,cô ấy nói kô biết có còn yêu mình nữa hay kô và cảm thấy sợ hãi mình vì đã làm khổ cô ấy quá nhiều.Cô ấy kể tg qua đã thử quen 1 người theo đuổi cô ấy đã lâu,nhưng lại kô thể yêu được.Cô ấy nói là sẽ kô nghĩ có thể thích ai được nữa,cô ấy sợ hãi đàn ông....
    Mình phải làm sao đây,khi năn nỉ thế nào cô ấy cũng kô đồng ý tiếp tục.Trong khi mình rất yêu cô ấy,suốt tg kô gặp nhau,mình nhìn đâu cũng thấy cô ấy cả,bây giờ lại càng đau đớn hơn...thật kô ngờ...."
    Ai lại đối xử với bạn gái như thế bao h không!!!
    Cô ý còn van xin bạn====> hơi bị yêu, hơi bị luỵ đấy. Phải mình á, cho ngay một câu" đời còn dài, giai còn nhiều" luôn.Mà đã van xin rồi mà bạn còn không mảy may, bạn " phũ " quá đấy
    5 năm là một quãng thời gian không ngắn nên mấy boys fed up with cũng đúng.
    Bạn có chắc bạn còn yêu người ta hay chỉ là feeling of lost thôi? Vì khi cái gì đã mất đi ta mới thấy hết giá trị của nó mà. Chắc là tiếc của giời vì ít nhiều gì em này vẫn còn trẻ, khoẻ, và lại dễ thương nũa chứ
    Yêu nhau cũng lâu rồi mà vẫn còn phải thử thách kiểu vậy à?
    Lạ thế, lạ lạ thế.......
    Có gì khó hiểu đâu khi người ta không nói hẳn là hết yêu cũng không nói là còn yêu rất nhiều. Bởi vì bạn đã đóng đinh lên một bức tường thì cho dù rút được cái đinh đó ra cũng không thể lấp đi cái lỗ của nó. Người ta còn tình còn nghĩa nên khó dứt bỏ vậy thôi. Chứ nếu chỉ yêu ít thôi có lẽ người ta đã 4get bạn từ lâu rồi. Bạn phải thấy may mắn vì có được 1 cô bạn gái như thế. Chứ nếu sau mấy chục ngày không gặp mà bạn gái của bạn có người khác rồi thì loại người đấy cũng không đáng để luyến tiếc. Thế nên càng thấy tiếc cho bạn.
    Lẽ ra là không muốn post bài đâu nhưng đọc bài của bạn thấy giống hoàn cảnh của mình quá.Đúng hơn là hoàn cảnh của bạn gái của bạn giống mình quá. Nên phải lên tiếng phát.
    Lời khuyên ( nghe hơi to nhỉ). thôi cứ gọi là ý kiến của mình là:
    Nếu bạn thực sự còn yêu, và yêu thật lòng thì cứ kiên trì. Bạn gái của bạn chịu đựng được mấy năm chứng tỏ cô ấy là người rất bao dung. Lại được cái yếu đuối( bằng chứng là đã van xin khi bị bạn kick) nên cứ lợi dụng yếu điểm này làm kim chỉ nam.Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Biển rộng cũng chỉ chứa được một lượng nước nhất định thôi. Nhìn lại mình trước xem nếu có thể tự thay đổi cách cư xử của bạn với cô ấy không, hay quay lại mà vẫn chứng nào tật nấy thị lại khổ cho con nhà người ta thôi.Nếu thấy có thể thay đổi được thì tiến công. Cơ hội chỉ đến với những người đã sẵn sàng.
    Good luck!!!!!!!!!!!
  3. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    tưởng ai, hoá ra chú HNloveMC, không ngờ chinh chiến trên Box TTCK như thế mà công lực luyện không đủ, lại ra đây than khóc chuyện tình củm....
    Trường hợp của chú ấy, anh thấy chú binh pháp rối loạn rồi...chú cần xem lại cẩm nang" làm thế nào cưa đổ 1 cô gái" của bác Quác đi nhé...
    tui thấy con bé mà chú yêu ấy, hình như nó hết iu chú roài ( sorry vì nói ra sự thật ), có lẽ sau khi yêu chú 1 - 2năm, nó muốn yêu người khác, muốn thay đổi, muốn có không khí....chú nên đánh gía lại tình hình, nếu sự thật là thế thì bỏ đi không tiếc, còn nếu không phải thì chú nên ít liên lạc đi một thời gian, he he ...Mấy em Cáo có người iu quen rồi, ngừng liên lạc sẽ thấy nhớ nhớ đấy, chính vì nhớ nên thỉnh thoảng ban phát ơn huệ, rủ đi chơi, nhắn tin, nghe điện thoại....để chú nuôi hy vọng, và để Cáo giải khuây.....
    Khà khà....đối với trường hợp này, tui thấy tốt nhất là bác nên ngừng liên lạc một thời gian, 1 tuần gọi điện 1 lần,tuyệt đối không nên nhắn tin, gửi thư, email, vì như vậy sẽ chọc tức tính hiếu thắng của loài Cáo, và chú có thời gian hơn để suy nghĩ....
    Chúc may mắn.....
  4. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    hóa ra bác LCTV cũng vào đây chơi àh,dạn này bác làm ăn thế nào?.Dạo này bên CK mình thua lỗ qua,nhưng cũng chả quan tâm gì hết.
    Giờ này nới biết mình si tình,nhưng vì đây là lỗi của mình nên đau lắm bác àh.Thôi kệ,tiền bạc vất qua 1 bên...Hôm qua bán hết tất tần tật rồi bác ạh.....
  5. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    He he ...Con cáo ấy đuổi bác về quên để thời gian suy nghĩ...chắc là lúc đấy bác tức điên lên, nhắn lại là chỉ muốn ở cạnh em thôi phải không?? khà khà...như thế là hỏng rồi, phạm vào điều cấm kỵ của binh gia...
    Dạo này Cao thủ ở Box tư vấn này bế quan luyện công hết roài, thôi đành thay mặt anh em khuyên chú lúc đấy nên nhắn lại thế này:
    " OK, anh về quê đây, chúc anh thượng lộ bình an nhé ..!!! "
  6. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Lúc nàu đâu phải là cưa gái đâu mà bác bảo nhắn thế?Nhắn thế thi càng toi mình thêm àh?Áp dụng chiến thuật của bác Quác thì có mà chết...Phải chi bác Quác có Topic: làm thế nào để em quay trở lại...thì tốt quá...
  7. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
  8. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn bám trụ ở TTCK, nó xuống là cơ hội để em mua vào đến cuối năm...khà khà...bác đúng là gà quá, yêu rồi thì nó cần dưỡng khí, có thời gian nghỉ ngơi, bác đừng nhắn tin, mail hay hạn chế gặp mặt, cà phê cà pháo suốt ngày chán lắm, phải có cái gì đột biến...
    Cáo ăn quen rồi, lâu không chịu được sẽ nhớ đấy, bác cứ bình tĩnh, đi đâu đó 1 thời gian từ 1-2 tuần, không liên lạc, thỉnh thoảng đá gà đá vịt vài câu thôi....
    Binh pháp là vậy, bác cứ thế mà làm, đảm bảo thắng......
  9. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn bám trụ ở TTCK, nó xuống là cơ hội để em mua vào đến cuối năm...khà khà...bác đúng là gà quá, yêu rồi thì nó cần dưỡng khí, có thời gian nghỉ ngơi, bác đừng nhắn tin, mail hay hạn chế gặp mặt, cà phê cà pháo suốt ngày chán lắm, phải có cái gì đột biến...
    Cáo ăn quen rồi, lâu không chịu được sẽ nhớ đấy, bác cứ bình tĩnh, đi đâu đó 1 thời gian từ 1-2 tuần, không liên lạc, thỉnh thoảng đá gà đá vịt vài câu thôi....
    Binh pháp là vậy, bác cứ thế mà làm, đảm bảo thắng......
    [/quote]
    Đúng là trong tình cảm mình gà thật...chính vì thế mới có ngày hôm nay....Điên hết cả người
  10. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong tình cảm mình gà thật...chính vì thế mới có ngày hôm nay....Điên hết cả người
    [/quote]
    Bác nên làm thế này:
    Bước 1: hạn chế thăm hỏi, nhắn tin, không email, thư từ gì cả....nếu em ấy nhắn tin lại, kiểu như: anh đang làm gì thế?? thì nhắn lại: đang đi chơi với bạn.......hoặc không nhắn lại, hoặc sau 2 tiếng mới nhắn lại, đá gà đá vịt 1-2 câu thôi,
    Thời gian này kéo dài 2 tuần....nhắn không quá 2 tin, reply không quá 3 lần ( nếu Cáo nhắn trước ) , không đi chơi, không cà phê và xem phim....
    Bước 2: Sau 2 tuần bác quay lại đây.......em tư vấn tiếp.....nếu không thực hiện đúng những gì em nói ở trên, thì đừng hy vọng mà Cáo quay lại với bác........
    Bác đừng sợ như thế là hỏng, như thế là tốt cho bác, Cáo thấy thiếu vắng bóng bác đưa đón, nhắn tin, chăm sóc...sẽ thấy trống vắng, 1 lúc nào đó bản năng được quan tâm, che chở sẽ trỗi dậy, nhắn tin...khi đó bác foward cho em, có thuốc chữa đấy.......
    Bác có số em roài đúng không? khà khà...chúc may mắn....

Chia sẻ trang này