1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối hận....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HNloveMC, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em khẳng định lại một tí,vì các thông tin bác đưa ra dúng đến 60%,có phải bác học cơ khí Bách Khoa còn con bé học Kinh tế,bác và con bạn cùng tên nhau và ngày 20/7 tháng 7 vừa xong bác yêu cầu con bé về nhà thưa với cha mẹ không ạ.Bác đã tát nó 4 cái và nó tát lại một cái và bác đi một con jupiter.
    Nếu đúng thì...
  2. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    cái quái gì thế?Mình học Y Dược....
  3. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    cái quái gì thế?Mình học Y Dược....và cũng chẳng có đấm đá hay tát tiếc gì cả...chưa bao giờ....
  4. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy qua nhà mình và tuyên bố kô còn yêu anh nữa,chi thấy thương anh thôi(chắc thương hại) và đừng làm phiền em nữa...
    Thế là xong....
    Thanks các bác đã tư vấn.
  5. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đến nước này rồi thì "chào thân ái và quyết thắng" đi thôi chứ đàn ông ai lại để chị em "thương hại" bao giờ. Nỗ lực để cứu tình yêu chứ không phải để lấy sự thương hại. Chú mới 26t, tương lai còn dài, "tam thập nhi lập". Mối tình 5 năm âu cũng là kinh nghiệm quý báu để tiếp tục chinh phục "những đỉnh cao mới". Xin được chia sẻ với chú.
  6. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà chuối lắm các bác ạh.Buổi trưa cô ấy tuyên bố rất phiền,anh đừng bao giờ gọi hay nhắn gì cho em cả,em cũng vậy.Chẳng còn yêu anh tý nào.Đừng làm phiền......thái độ siêu cứng rắn luôn...thế là mình đồng ý,thề sẽ kô liên lạc với cô ấy nữa.
    thế mà tối mình ngồi uống cafe ở Highland với nhỏ bạn thân thì cô ấy nhắn mình:"A đang uống cafe ở Highland với chị nào phải kô.hihi".(Highland quay mặt ra đường,chắc cô ấy vô tình đi ngang thấy,hay la bạn bè thấy gì đó....)
    Trời ạh.Chắc cô ấy thấy mình chưa đủ khổ hay sao ấy.Chẳng hiểu cô ấy muốn gì nữa....Có bác nào kinh nghiệm nhiều thì giúp mình với.Phụ nữ thật kô thể nào hiểu được....
    Được HNloveMC sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 30/07/2006
  7. mua_dong_mau_trang

    mua_dong_mau_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chị ý vẫn còn yêu anh đó,lúc này chị ý cũng đang muốn cho anh biết cái cảm giác của chị ý lúc trước.khi anh đòi chia tay chị ý đó,em nghĩ bây giờ anh hãy làm những j trái tim mình thấy đúng, em tin cái gì là của mình thì trước sau cũng vẫn sẽ thuộc về mình thôi.lạc quan lên anh nhé.chúc anh may mắn
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ không thể nào hiểu được.... chú chơi chứng khoán đừng vơ đũa cả bó như thế, có gì mà hổng hiểu. Uổng công chú chú là tay chơi chứng khoán, nhưng lại bị bịt mắt che tai trước những hành động tạm gọi là.. phụ nữ không thể nào hiểu được. Anh thấy trong khu vực này có nhiều chú trai trẻ rất ly kỳ, gái nó mắng chửi thậm chí đi với thằng khác.. các chú vẫn tỉnh bơ, chỉ hơi nhăn nhó chút đỉnh và rồi lại còn tiếp tục lao đầu vào để gọi là "chứng tỏ tình cảm".
    Nhìn chung chú chơi chứng khoán nên tự đánh giá mức độ nghiêm trọng.. của hành động mê đắm chìm gái. Nếu còn vì 3 cái câu sms vu vơ của gái trong lúc nó rảnh tay rảnh chân.. thì anh e rằng kết quả chú sẽ không khác gì các trường hợp của các ku sệ cánh khác. Như anh đã nói, gái nó đã muốn xử lý từ lâu rồi.. chỉ có chú là còn mơ mộng mùng mền. Chú hạ cây cột cờ của chú xuống lúc này thì còn vài trăm gram danh dự.. chứ còn tiếp tục chạy theo ôm chân gái nữa thì anh nói thiệt.. sau cái vụ này giọng của chú nó ẻo lả như đờn bà. Mà anh cũng khuyên chú thời gian này tạm thời ngưng chơi chứng khoán, chớ đầu óc của chú như thế này.. chơi thì chỉ có nước bán nhà.
  9. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    bác ạh,mình chơi chứng khoán thì có gì ghê ghớm,ai mà chả chơi được.Dù gì cũng là con người,ai chẳng ái tình lục dục.
    Thanks bác đã khuyên,cổ phiếu mình bán hết rồi,thị trường đang xuống mà.Với lại bây giờ thấy tiền bạc sao phù du quá.....
    @mua_dong_mau_trang:Mình cũng hi vọng như vậy,nhưng...cũng chả biết nói thế nào.
    Được HNloveMC sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 30/07/2006
  10. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bác tể tướng sai rồi, tâm lý phụ nữ thì bác hiểu sao nổi. Bác ra góc kia ngồi trà nước để em đàm đạo với em nó.
    Chị thấy cô nàng này vẫn còn tình cảm với chú đấy. Chắc là cú quá hoặc nửa còn yêu chú nửa thù chú vì vụ chú làm với cô nàng trước đây nên làm vậy cho bõ tức. Chị là chị hiểu như vậy, còn làm thế nào cho em nó quay lại thì chị chịu, vì chị không phải em nó và chị không yêu chú... Hi hi...
    Cái câu sms theo chị hiểu là cô nàng vẫn quan tâm. Chứ nếu không thì mặc kệ chú, chú đi với ai cô nàng càng đỡ bị làm phiền. Làm thế nào là tuỳ chú thôi. Chứ chị khuyên nhỡ sai thì chị chịu trách nhiệm sao nổi...
    Mà đời là cái đinh tình là cái que. Sai với em này thì sẽ sửa sai với em khác. Chị nghĩ như thế dễ hơn...

Chia sẻ trang này