1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối hận....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HNloveMC, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn cô bạn đó vẫn nhớ về bạn đấy. Nếu không con gái chẳng tốn thời gian mà ntin hay đò đưa hỏi han mấy câu vớ vẩn vậy đâu. Tuy nhiên, nếu bạn ko tỏ thái độ dứt khoát có hay ko thì nàng sẽ ra đi thẳng tắp sau khi nhìn thấy chàng khác ngon lành. Cái j cũng chỉ có lúc thôi.
    Bởi vậy, nếu bây giờ bạn nói rằng:
    - anh vẫn rất nhớ em. Nhớ fát điên lên được... thì nàng sẽ bảo wên em đi ( hoặc là anh có nhớ j đâu, anh đi với ng khác rồi còn j). Nếu thông minh, cứ cò cưa chút thì nàng sẽ way lại thôi.
    -Sao e bảo chúng ta chia tay rồi? ( ôi thôi xong, 1 câu nói thông minh như thế thì bạn khoá topic luôn vì nàng chắc chắn sẽ cho bạn cò bay thẳng cánh)
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    thôi rồi , thế này thì tớ tin là tình yêu của cô ấy với cậu chỉ là con số không to tướng , riêng mới chia tay người yêu mà thấy ngay ngưòi yêu ngồi với đứa khác , nhìn thấy không ý kiến gì mà còn nhắn tin hi hi thế được thì ..............
  3. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    úi giời, người iu cũ em cũng thế đấy, i xì như e của pác này, e vật lộn suốt 2 năm rồi, tình cảnh vẫn lằng nhằng như thế, nói chung, ko ở trong cuộc ko hiểu đc những cô gái như thế này đâu, đưa ra 1 lời khuyên khó lắm, ngay cả e, e cũng chẳng hiểu nữa là... bi h vẫn đang ba ngơ đây...
  4. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chà. Cô bạn này nói đúng ý tớ định nói. Trí não của đàn bà (trong đó có cả tớ) chẳng hơn con thỏ là mấy - câu này đọc trong tiểu thuyết nào đó - thế nên gặp anh nào ngon hơn là quên ngay ý mà. Nhất là khi chú em còn đối xử tệ với cô ta thì cô ta càng nhanh quên.
  5. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trong những tình huống như thế này, nếu chủ topic mà còn nghe theo lời tư vấn y học dân tộc của phái đẹp thì y học hiện đại đành potay. Tại sao người lớn thường hay dạy bảo "cưa gái thì không nên nghe lời tư vấn của gái???", lý do rất đơn giản là gái sẽ không bao giờ có cái nhìn sự việc khách quan như là phái mạnh nhà ta. Đây là một vấn đề thuộc về phạm trù tiến hoá di truyền nhân chủng học, vì thế khi gái nhìn nhận một vấn đề thì đa số mang nặng yếu tố "dựa theo cảm tính của bản năng". Gái sau khi vừa nghe hay đọc qua một câu chuyện, ngay lập tức trong não sẽ hình thành mối liên hệ với bản thân, gái hòa mình vào trong câu chuyện và lấy những việc xảy ra trong quá khứ để áp đặt lên nhân vật. Gái sẽ tưởng tượng mình là nhân vật trong câu chuyện ấy, và sẽ đưa ra những lời khuyên mang nặng tính chủ quan. Có vẻ cậu bác sỹ chủ topic đang bệnh rất nặng anh đóng góp cậu đừng giận, gái hiện tại của cậu nó bệnh hoạn còn hơn cả cậu. Chẳng hiểu nổi y dược y khoa sao cậu lại kém cõi siêu âm hay Xquang não gái thế này, xong chuyện của gái cậu nên chuyển qua khoa y học tâm thần phân liệt thì hợp hơn.
  6. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Em là ng như thế đây. Thế nên em mới đặt ra tình huống như thế cho bác ấy chọn con đường bác đi
  7. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Phản đối. Chứ đồng chí nghĩ đàn ông khách quan hơn sao? Nhận thức của đàn ông/phụ nữ về sự vật, sự việc đều do kinh nghiệm hình thành. Chưa chắc gã đàn ông ít kinh nghiệm đã nhận thức tốt hơn 1 cô gái đã có nhiều kinh nghiệm. Đồng chí đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám không nhỉ? Nếu biết 100 vụ án thì vụ thứ 101 thế nào cũng có chi tiết trùng khớp.
    Nhưng em ủng hộ cái đoạn bôi vàng vàng kia của bác. Hỏi nhỏ bác chủ topic, cô bé của bác chắc tính tình cũng thất thường, hơi đỏng đảnh nhỉ. Không sao, phụ nữ như thế làm cho cuộc sống thêm phần sôi động, có điều hơi mệt thôi...
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ẻm làm như vầy là có ý thử thách đó, ráng lên.
    Ẻm này coi mòi cũng được nhỏ nào xúi gòi, tới phiên chú Móng Đực run rẩy van xin.
    Oải mấy cái vụ ăn miếng trả miếng này wá.
  9. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    mình khuyên cậu nên thôi đi, cô nàng đang chơi chò mèo vờn chuột, khi nào tìm đc 1 người tốt hơn cho cô ấy, cậu chỉ còn là 1 kỷ niệm buồn mà thôi vững vàng lên... tôi cũng như cậu thôi
  10. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Con người thật lạ, khi có trong tay cái j thì không biết trân trọng, còn khi mất đi rồi thì mới thấy tiếc, mới thấy nó quan trọng.
    Đáng đời. Cho chừa thói tinh vi. Mình mà là cô gái này thì mình cũng chia tay cho xong. Ghét nhất những nguời thế này. Cứ tưởng yêu nhau thích thì yêu, không thích thì nói chia tay, rồi lúc nào thích thì lại đề nghị quay lại; cứ làm như trong tình yêu thì chỉ có mình là người có quyền quyết định còn người ta phải nhất nhất tuân theo những quyết định đó của mình, bảo yêu là phải yêu, nói bỏ là phải bỏ và yêu cầu quay lại là phải quay lại. Thôi, lấy chuyện này làm bài học kinh nghiệm, lần sau có yêu ai khác thì nên tôn trọng ng ta 1 chút, đừng lên mặt và nói chia tay theo cảm hứng như thế.

Chia sẻ trang này