1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối hận....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HNloveMC, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hối hận....

    Mình và cô ấy quen nhau đã 5 năm,thời gian đó thực sự rất hạnh phúc với cả 2 người.Cô ấy là 1 người rất dễ thương nên có nhiều người theo đuổi.Cô ấy lại còn trẻ(hiện nay mình 26t,cô ấy 22t) nên cũng có những phút xao lòng,có lẽ vì công việc(mình mới thi tốt nghiệp xong và lại có kinh doanh thêm 1 số ngành khác nữa),mình ít quan tâm đến cô ấy chăng?Những lần đó mình đều bỏ qua,nhưng thật sự kô thể bỏ qua hoàn toàn được,mình trở nên đa nghi,hay ghen tuông vô cớ.Mình đã làm khổ cô ấy rất nhiều.Khổ nỗi cùng với sự đa nghi là tình yêu mình dành cho cô ấy càng ngày càng lớn,mình và cô ấy đã dự định sẽ làm đám cưới khi mình ra trường(chỉ mới cách đây 3 tháng mà thôi).
    Cho đến 1 lần,cách đây 46 ngày,mình đã nghi ngờ 1 cách ngu ngốc và đề nghị chia tay với cô ấy,cô ấy đã năn nỉ,van xin rất nhiều nhưng mình lại nghĩ cần có 1 thời gian thử thách tình yêu của cô ấy nên kô chấp nhận,mình đã nói là khi mình thi xong sẽ nói tiếp.
    Ngày hôm qua thôi,mình vừa thi xong,mình và cô ấy gặp lại nhau.thật kô ngờ,cô ấy nói kô biết có còn yêu mình hay kô và cảm thấy sợ hãi mình vì đã làm khổ cô ấy quá nhiều.Cô ấy kể tg qua đã thử quen 1 người theo đuổi cô ấy đã lâu,nhưng lại kô thể yêu được.Cô ấy nói là sẽ kô nghĩ có thể thích ai được nữa,cô ấy sợ hãi đàn ông....
    Mình phải làm sao đây,khi năn nỉ thế nào cô ấy cũng kô đồng ý tiếp tục.Trong khi mình rất yêu cô ấy,suốt tg kô gặp nhau,mình nhìn đâu cũng thấy cô ấy cả,bây giờ lại càng đau đớn hơn...thật kô ngờ....
    Mình phải làm sao?Có nên vì tình yêu mà tiếp tục van xin kô?Mình tin rằng tình yêu 5 năm qua kô thể chỉ trong tg ngắn mà mất đi như thế được.Mình cảm nhận cô ấy vẫn còn yêu mình....
  2. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời thằng đa nghi,ích kỷ.Nhưng màh ko sao,chia tay thì thôi việc gì đau khổ vì trong suy nghĩ của chú lúc này hình ảnh em í quá lớn,nó bao phủ lên chú.Giờ nhé,cứ thanh thản,bình tĩnh lấy xe đi dạo phố,biết đâu trên đưòng đi bắt gặp 1 hình bóng khác với 1 nụ cười của mùa xuân và chú lại yêu đời và nhận ra rằng phải biết vững vàng trước mọi thử thách.Nhưng thôi chú àh.Bạn chú đã nói vậy thì thôi còn níu kéo để làm gì,quên đi cho đời bớt đau,tôi đoán bạn chú khá xinh xắn,chú tiếc chứ gì.Còn làm gì phải hối hận hả chú,trứoc khi chú nói chú suy nghĩ đàng hoàng chú mới nói màh,đã nghĩ rồi mới nói thì có gì là hối hận hả trời.Sao mọi ngưòi thích 2 chứ hối hận thế nhỉCầu chúc chú sớm bỏ đựoc cô ấy.
    Được tancungdamme sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 24/07/2006
  3. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Dám làm dám chịu, đúng hay sai thì là quyết định của mình. Trong chuyện tình cảm thì cái gì đến nó sẽ đến là tốt nhất
  4. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ tuyệt vọng đến thế hay sao?Kô thể nào cứu vãn hay sao?
  5. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    con trai đã nói là làm.ai lại hối hận kiểu như thế chứ..yêu nhau 5 năm mà còn ghen tuông kiểu vớ vẩn như thế thì tìm người mới luôn là vừa.con trai phải biết rộng lượng mới giữ được tình yêu.yêu đương vớ vẩn thì không nói,chén được thì bỏ cũng dễ dàng thôi.trường hợp của ông nên thành khẩn.Tôi hy vọng ông sẽ sớm đuợc khoan hồng(nếu người đó yêu ông thật lòng bao nhiêu năm qua)nếu không thì thôi cũng đừng buồn,làm phải có gan chịu chứ..
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, vừa viết bài cho cái chủ đề này bên tư vấn tình yêu, giờ lại thấy bên này lại có 1 cái tương tự. Mình phải sang giáo dục giới tính, hỏi gì đáp nấy...xem tác giả có post bên đó ko
  7. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi...vì mình đang bối rối lắm....
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Bạn,
    Lâu lắm rồi không vào ttvnol. Hôm nay có thời gian đọc lướt qua các chủ đề ở đây, thấy có nhiều tâm sự quá.
    Có 2 điều mình muốn nói với bạn
    1. Không chỉ trong tình yêu, trong tình bạn và cả làm ăn, kinh doanh bạn cũng cần lòng tin ở người khác cũng như phải trao cho họ. Các cụ đã dậy " Tin nhau buôn bán cùng nhau" không vô lý đâu.
    2. Nếu lời bạn kể là hoàn toàn đúng thì chứng tỏ tình yêu của cô ấy dành cho bạn là rất lớn. Và bạn hãy suy nghĩ kĩ, thực sự bạn yêu cô ấy đến đâu và có thể vượt qua được chính mình hay không. Mình tin nếu bạn chân thành và hối lỗi, sau một thời gian cô ấy sẽ tha thứ. Nhưng xin cô ấy tha thứ để làm gì nếu sau này bạn lại tiếp tục làm cô ấy đau khổ, và chắc chắn lần sau này sẽ đau khổ hơn với cả 2 người. Tất nhiên là cũng sẽ không có lần tha thứ, thứ 2 đâu.
    Suy nghĩ cho kĩ rồi quyết định nhé.
  9. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    càng đọc mình càng thấy đau đớn.Nhưng giờ đây mọi cánh cửa đều đã đóng trước mặt mình.Cô ấy kô xài dt nữa,gọi dt nhà thì mẹ cô ấy bảo kô có ở nhà...
    Em ơi,sao lại tuyệt tình như thế chứ........
  10. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn tình cảm tức khắc cô ấy sẽ còn nghĩ lại, hãy viết thư hoặc gặp mặt,.... những gì bạn có thể làm được cho cô ấy để cô ấy hiểu rằng bạn thực sự hối hận và hiểu rằng cô ấy có ý nghĩa thế nào với bạn. Hãy kiên nhẫn. con gái dễ động lòng lắm.. Nếu không thì đừng ép buộc làm gì, chia tay có lẽ sẽ tốt hơn.
    Hãy nhớ: Đã là con trai, làm gì cũng phải chín chắn, đã dám làm thì dám chấp nhận mọi hậu quả.

Chia sẻ trang này