1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối hận....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HNloveMC, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải "Đã là con trai, làm gì cũng phải chín chắn, đã dám làm thì dám chấp nhận mọi hậu quả". Tình yêu mà ai biết trước được, luôn luôn có những lần ta phải hối tiếc. Nếu như bạn đã xin cô ấy tha thứ mà ko được thì đành phải chấp nhận thôi.
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    chìa khoá của vấn đề này nằm ở 2 chữ : " kiên trì "
    bác hãy vẫn tìm mọi cách quan tâm đến cô ấy như trước kia, thậm chí hơn thế nữa, em tin nếu thực sự tc nghiêm túc và sâu đậm, rồi chị nhà sẽ hiểu thôi,
    và nếu đã quay lại với nhau rồi, bác cũng coi như lần này là 1 bài học để đừng có lần nào phải lên đây post bài với hậu quả tương tự do cái trính của bác thế này nữa
    chúc 2 ng` HP
  3. Puppy_Piggy

    Puppy_Piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con người. Khi có cái gì trong tay chẳng bao giờ thèm trân trọng, nhưng khi tuột mất rồi mới vật vã thì đã quá muộn! Dù sao thì cũng kô phải là kô thể cứu vãn, bác hãy chân thành và thể hiện tình yêu của mình nhiều hơn bao giờ hết. Cô ấy đã chịu đựng được tính ghen tuông của bác 5 năm thì kô có lý gì kô thể chịu thêm, nhưng làm ơn bỏ đi cái tính đỏng đảnh, động 1 tý là tuyên bố hùng hồn, quét sạch trơn những gì đã có, cun giun xéo mãi cũng quằn!!!!!!!!
  4. Blue_Liana

    Blue_Liana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác chứ, con gái đã mất lòng tin rồi thì khó lấy lại lắm, đặc biệt là với người đa nghi và ghen tuông linh tinh như bác, ai biết được rằng lúc quay lại bác còn thế không?
    Mà nói chung, tuỳ bác thôi, nếu bác thật sự không thể thiếu cô ấy thì kiên trì mà cưa lại, nếu không thì chịu
    Nói cho bác biết, em ấy yêu bác 5 năm mà không thay lòng, quá chung thuỷ, khối người muốn cũng chả được
    Thói đời là cái gì mất đi người ta mới quý trọng, tiếc rằng không biết có giành lại được không, haha
    Được Blue_Liana sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 25/07/2006
  5. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác đã chia sẻ với mình rất nhiều.Thực sự đọc những dòng này mình cảm thấy được an ủi nhiều lắm.
    Nhưng các bác đừng chửi mình nhiều quá,có phải tất cả là lỗi của mình cả đâu.Ở đây có bác nào bị cắm 2 cái sừng lên đầu mà niềm tin vẫn còn nguyên vẹn hay kô?Nhưng mình đã cố tỏ ra thông cảm vì nghĩ rằng cô ấy vẫn còn trẻ,nhưng nói thì dễ mà làm mới khó phải kô các bác?
    Huống chi mình gặp toàn đối thủ nặng ký,càng yêu,càng thương cô ấy bao nhiêu mình càng lo sợ mất cô ấy bấy nhiêu.Mà càng lo sợ thì càng...Đúng là mình kém bản lĩnh thật.
    Tình hình đã có vẻ khả quan 1 tý,cô ấy đã cho mình 1 tuần có thể gặp cô ấy.Nhưng cô ấy lại bảo: A đừng hi vọng gì cả...
  6. Puppy_Piggy

    Puppy_Piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nói với cô ấy, anh kô hy vọng. Anh nhất định sẽ đưa em quay về với anh!
  7. tieu_ngoc153

    tieu_ngoc153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Này pác, pác còn nói thía đc à? không bằng không cớ mà nói như thế à? cắm sừng á?
    cứ cho là bị cắm sừng, nhưng khi quen lại mà pác không thoáng, vứt cái sừng ra khỏi đầu thì chia tay lần 2 là không tránh khỏi đâu nha
  8. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chú mày nghĩ gặp những đối thủ nặng kí ko hả?Trời qươi sao chú mày nói dzị đuợ hả chú mày,sao chú mày nghĩ người yêu chú mày tồi đến thế hả chú mày,con ngừ yêu chú đã quen chú 5 năm rùi còn gì hả chú,chú mày ko nghe câu nói này àh:''''vẻ đẹp ko nằm ở môi son má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt kẻ si tình''''.Nếu con nhỏ nó đã yêu chú mày thì vẻ bề ngoài của những thằg ku khác có là gì với ghẹ của chú chớ.Chỉ tiếc rằng chú còn trẻ nông nỗi quá để mất đi 1 người bạn,1 người phụ nữ tốt và có lẽ ko phải người yêu của chú ko còn yêu chú nữa màh cô ấy quyết định dứt bỏ chú là 1 quyết định đúng,thà đau 1 lần,1 khoảng thời gian nhất định chứ ko thể đau cả đời được.Cô ấy là 1 phụ nữ thông minh,cương nghị và đầy toan tính.Chú còn trẻ quá,ko chính chắn như bạn chú,chỉ tiếc cho chú ko biết nắm bắt cái gì đã thuộc về mình,chuyển nhượng cho anh nha!
  9. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bác nì nói đúng nì, rưng mà ở đời "nói thì dễ, làm mới khó" (quảng cáo tí cho đỡ buồn). Lại cũng có câu "đừng tiếc những gì đã qua mà hãy tiếc những gì chưa làm được", thế nên bác HNloveMC cứ xem xem, việc của bác là đã qua hay chưa làm được. 5 năm yêu nhau mà cô ấy còn chịu được, thì chỉ cần bác chứng tỏ rằng bác đã, sẽ và tiếp tục còn yêu cô ấy. Điều quan trọng là bác phải sửa được cái tính ghen tuông ấy đi, chẳng lẽ giải pháp của bác chỉ có ĐT thôi à, thế 1 ngày cô ấy ko ra đường 1 lần à... Thế thôi nhé, em đi ủng roài nhưng ko lội sâu hơn nữa đâu. Chúc bác thành công...
  10. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp lại và đi chơi với cô ấy,mình chả đã động gì tới chuyện tình cảm cả,cứ xem như kô có gì.Cô ấy còn chủ động kêu mình chở tới quán cafe mà hồi trước 2 đứa thường uống.Lúc về mình gọi đt thì cô ấy bảo rất vui,còn mở đtdd cho mình liên lạc nữa chứ,rồi nói sáng nay sẽ qua mình tiếp.
    Thế mà làm quái thế nào cô ấy đi chơi với đứa bạn thân(bé này thì ủng hộ đ/c theo đuổi cô ấy đã lâu) về,sáng nhắn cho mình là kô qua mình nữa,hãy về quê chơi với gia đình để time cho cô ấy suy nghĩ.Nhắn lời lẽ tuyệt tình khiếp luôn.Nhưng mà lại khuyên mình bỏ hút thuốc đi(chả là mới hút 2 tháng trước,hút như tàu hỏa ấy),chứ cô ấy thấy mình như thế cô ấy đau lòng lắm.
    Trời ạh,hi vọng rồi thất vong.Kô biết phải làm thế nào cả.Chắc phải chờ 1 tg.Còn nước còn tát,hết nước thì tát luôn bùn....
    các bác tư vấn hộ mình,bây giờ nên chờ đợi hay là tấn công tiếp vậy?Ghé đưa thư cho cô ấy mà cô ấy nhắn bảo nhét vào cửa đi,rồi mình còn đi mua mấy bịch sữa về treo trên cửa cho cô ấy ra lấy nữa.Mình biết cô ấy đang dao động,nhưng kô biết tấn công liên tục cô ấy có thấy phiền quá kô?Hay nên tấn công tiếp?Mình rối trí quá....
    các bác gì nói mình sến gì gì đó thì cũng kô sao,tình yêu kô phải dễ tìm,mình muốn làm hết sức mình để kô phải hối tiếc....
    Được HNloveMC sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 29/07/2006

Chia sẻ trang này