1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối hận....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HNloveMC, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Trời!! "Quan tâm hơn cả mức ngày xưa"---> lời khuyên này ko nên nghe theo bởi fải chứng tỏ cho chị ấy hiểu anh vẫn còn yêu chị ấy, nhg chị ấy ko fải là tất cả, anh còn nhiều cái fải làm, và cái trên hết sẽ fải là công việc. Vẫn bít cái tình yêu của anh là rất lớn nhg như anh nói ở trên thì em thấy anh đã níu kéo đủ, và chị ấy đã cho anh 1 cơ hội. Chỉ cần quan tâm đến chị ấy ở 1 mức độ nào đó đủ để chị ấy bít anh còn yêu chị ấy nhiều. Anh hãy chứng tỏ cho chị ấy thấy rằng anh cứng rắn chứ ko hề yếu đuối. Qua lời kể của anh, em thấy rõ phần nào về chị ấy rằng chị ấy vì bít anh rất yêu chị ấy nên tỏ ra kiêu kì, và chắc chắn là đang thử anh. EM bít chị ấy vẫn còn yêu anh, chính vì thế anh ko fải lo lắng quá nhiều, Em hi vọng là thế.
  2. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu cô ý bao giờ thì cưa làm gì ?? Chỉ coi như cốy chưa yêu mình bao giờ thôi !
    Mà cố gắn chắc là được vì con gái (lại yêu lâu thế) dễtha thứ cho Tình yêu ( đã từng ) của mình lắm !! Cố lến
  3. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hốn hận........muộn rồi bạn ơi !!!! Đòi hỏi quá làm gì thì ráng mà chịu thôi , trách than ai gì nữa......... . Bạn tin không khi tui mong cô ấy không quay lại với bạn , bạn nghĩ thử xem , mình đã làm gì để đến nông nỗi như thế này chứ, chỉ vì một chút nghi ngờ và ghe tuông, bạn đã tự thả trôi tình cảm của cô ấy xuống sông xuống biển như thế. Biết tình yêu là ích kỉ nhưng bạn làm vậy đã khiến cô ấy bị tổn thương , thà như là có chuyện gì thì không nói nhưng đây không hề có gì hết, tại sao bạn lại làm thế ??
    Giờ bạn đừng van xin nữa bạn ơi , quên hết đi, bắt đầu một cuộc sống mới đi. Nếu tui là cô ấy tui sẽ không quay lại với bạn đâu, chấp nhận làm bạn bình thường chứ không muốn cá cược một tình yêu mù quáng như thế. Bạn biết không, cô ấy sẽ không muốn mình sẽ lại bị bạn làm cho đau khổ thêm một lần như thế đâu, 5 năm thì cũng chỉ đến vậy thôi.................. dù gì thì cũng xin chia buồn với bạn

Chia sẻ trang này