Hội hè đê... Nhân thảo luận về đại hội 7X, tui đang có ý tưởng về một chuyến dã ngoại ngoài trời... Địa điểm: Một khoảnh đất rộng dưới bóng cây, một khoảng đồi, mang theo chiếu hoặc nilon để ngồi. Có thể ở bên đường Láng Hoà Lạc rẽ vào, bên kia Cầu Tháng Long, Chương Dương... (rất nhiều sẽ bàn cụ thể tiếp). Nhưng nhớ là phải thật thiên nhiên vào. Thời gian: Thứ 7 hoặc chủ nhật, cả ngày hoặc nửa ngày, tổ chức tuần sau hoặc ngay tuần này. Nội dung: các trò chơi ngoài trời, có hội hè ăn uống linh đình, đặc biệt là mua vài con bê về thui và đem vài trăm lít bia ở nhà đi cho máu. Chi phí: Chỉ 20-30K Phương tiện: Xe máy Sẽ mời các thành viên ở các hội khác và 8X tham gia để giao lưu... Được h4t sửa chữa / chuyển vào 17/10/2002 ngày 12:51
Em gì gì ơi cứu anh với, X chửi anh kìa!!! Hic có em làm chứng là hôm đấy anh cũng muốn đi với 7X gần bằng muốn đi với các em, và anh cũng thân với mấy anh 7X gần bằng thân với hội em. Nên nếu phải lựa chọn lại thì anh cũng đành chọn các em thôi mặc dù biết là đàn ông mà sai hẹn là củ chuối lắm... http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=109123