1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi hộ thằng em - tình cờ có sdt của 1 em quen từ hồi bé,làm sao cho fải

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi larry145, 11/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Hỏi hộ thằng em - tình cờ có sdt của 1 em quen từ hồi bé,làm sao cho fải

    Nhắc lại : thằng em nó nhờ tớ nhé ,sau đây là nguyên văn tớ copy lại :
    Ngày xưa còn bé tý có viết thư tán tỉnh một cô bé. Thấm thoát cũng gần chục năm rồi, thỉnh thoảng gặp cô ấy trên đường cả hai ko nói chuyện. Dưng mà vẫn để ý thấy cô bé càng lớn càng xinh. Mấy hôm trước xin được số đt của cô ý qua 1 ng bạn, giờ em có sdt rồi các bác bảo em làm thế nào giờ
    Nhân vật chính câu chuyện đề nghị tớ ko đc lộ nó ra.Nên lập tạm cái topix này,chờ ý kiến mọi người
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chú larry và chú nghialong có quan hệ zới nhau --------> nhân vật "thằng em" trong entry kể trên có đến 80% là ku Long
    Trổ tài sms thôi !
    Nhưng đừng sớm lộ chân tướng !
  3. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Oầy !
    Thế chú Long tính tán con gái nhà người ta ah !
    Thích thì Nhích thui !
    Sms chết thôi !
  4. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    chữ ký có nghĩa gì nhỉ? Cần phải làm gì thì làm đi.
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Nghĩa lộ rồi Long ơi ,từ đây sang tên chủ topix lại cho mài nhá
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đong đưa bằng sms là vũ khí tốt nhất để... phát quang lối vào trái tim một bé thỏ
    Trước hết giả vờ đụng vào ng` ta ngoài đường đã... Tối còn lấy cớ mà sms
  7. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Hỏi kĩ lại coi nàng có người yêu chưa đã
    Mà biết từ bé chẳng nhẽ ko có chuyện gì để nói sao?
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Lỡ em nó từ bé toàn cởi truồng đi chăn trâu với nhau thì sao, ai lại nhắc lại chuyện thế bao h?
  9. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Long nào mà Long
    Đây là hỏi hộ đứa bạn mà, lão Larry này cứ lèo lái đá đểu nó
    Đứa bạn em nó bảo là... thôi coppy nguyên văn:
    nhưng mà ngày trước tán em ý, rồi nhận nhau là anh em (tức là ko đổ, bỏ cuộc, em ý xin nhận làm anh kết nghĩa, thì hồi trẻ ranh thường như vậy ). Bẵng đi gần chục năm nay ko liên lạc rồi, giờ lớn rồi, có lần gặp nhau (trong 1hội trường lớn) cả 2 đứa vờ như ko nhận ra nhau (mặc dù nhìn mặt em ý đỏ bừng, mà chắc mặt tớ lúc ý cũng thế), hôm trước sms với em ý nhưng ko để lộ mình là ai, em ý tò mò lắm, mà mình cũng ko muốn lộ ra là thằng anh kết nghĩa ngày nào. Giờ phải làm sao để dần tiếp cận trở lại, để đến lúc có thể cho em ý biết thân phận mà em ý và mình ko ngại nữa. Chục năm ko liên lạc gì với em ý thì có chuyện cóc gì cập nhật để hỏi đâu
  10. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thanh mai trúc mã. Còn gì bằng.
    Tiến tới thôi

Chia sẻ trang này