1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hôi hoạ con đường nhiều gian lao

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi headshrinker, 06/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hôi hoạ con đường nhiều gian lao

    tui cũng chả có ý tương ghê gơm gì lắm đâu nhưng hinh như tui thấy nhưng nguoi ngoai dạo luon cho la nhung hoa sy la nhung ke tam than ko dien thi cung do nguoi that la wa dang tui thay am uc wa di thui . Tai sao lai cu nhu the chu nhe ko co nhung kẻ hâm như nhưng hoạ sỹ thì lam gi co nhung bưc tranh để đòi thê dấy.Viec lam đep cho cuôc đoi la ham ah hay la cu đẻ cho cai coi đoi nay chi co tăm tôi và u mê ????????????????????
    va con rat nhieu thu khac nua.....
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    nhưng đa số là nhung nguoi hoạ sỹ là ho " đặc biệt" hơn so vời bình thuong thui à! Nhung ko co nghĩa la ho bị hâm dau! neu doc ve cuoc doi họ thi moi hỉu thêm dc a !
    Nhugn suy nghi ve hoa sy nhu ban noi là nhung gnuoi dó suy nghĩ sai rùi á! KO nên nghi the!
    anyway, vào choi vio ART nua nhá! Hen ban lan sau vậy!
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  3. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Nói họa sĩ 'hâm' mới là đúng. Những ông họa sĩ giỏi, sự suy nghĩ của họ bị .. chìm .. trong hội họa, lúc nào cũng .. nghiền ngẫm về .. hình họa, về ý tưởng, về tranh, chẳng để ý gì đến quần áo, thời trang, ăn ngon, mặc đẹp, vợ con, sang giàu, cấp bậc, bon chen với xã hội. Thời gian dùng để tôi luyện kỹ thuật vẽ bằng cách thử nghiệm, thất bại, thử lại .. thành công thu hút hết nghị lực, thời gian của họ. Thực sự mà nói, những cái thành đạt của họ .. rất nhỏ bé, so với những gì họ muốn, nhưng vĩ đại với những người .. không làm được. Vậy nên cẩn thận khi đi dạo trên đường, trông thấy ông nào tóc dài, hoặc đầu bù tóc rối, cắm đầu đi, không nhìn chung quanh, quần áo xộc xệch, cũ rích. Đừng sợ mấy ông bảnh bao, cà lê, ca vát, dày đánh bóng, miệng phì phèo thuốc lá.
  4. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    này bac chuot _con sao bác nơ nói thế chưng tỏ bác đã vơ đũa cả một nắm rồi đấy làm gi co chuyện ây đau fải ông nào cung tóc tai rũ rợi như dân hippi điên khung khùng đâu nhàm rồi đấy .thầy tui hoc yết kiêu ra và binh thươg chứ đâu như bạn noi chang wa bạn chưa găp đươc người binht thương đó thui ko chưng bạn nhìn mấy ông điên ma do thành kiên bạn lại bảo đay là hoạ sỹ ....
  5. Antoio-Star

    Antoio-Star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với gorillaz về nhận xét các hoạ sỹ .Có lẽ những cách nhìn thờ ơ bắt nguồn từ sự thiếu quan tâm .Tôi cho rằng không riêng gì các hoạ sỹ mà đối với tất cả những người yêu thích nghệ thuật tạo hình đều chỉ khác người ,hay đúng hơn là hơn người ở chõ chúng ta có thể cảm thụ cái đẹp nhiều hơn bình thường một chút thôi .Hy vọng gặp lại headshrincer trong các Art của chúng ta.

    Antonio*
  6. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hoạ sĩ có thể là người thường nhưng người thường không thể làm hoạ sĩ.
    DACAM
  7. du

    du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy làm họa sĩ là môt con đường cực kì gian lao ....
    như tui nè ,các bác có biết không ..mặc dù chưa là họa sĩ mà tui thấy con đường đi đầy gian khổ: hàng tuần phải chạy đến mấy chục cây số/giờ.chẳng những thế mà phải trả giá bằbg mồ hôi và ...xăng nữa!
    mà mấy bác biết đó, mồ hôi đổ ra thì hông sao, chứ xăng mà đổ ra thì... đồng nghĩa với "tiền đi xa mãi".
    .....đấy chỉ là nhìn ở một góc cạnh thôi ,còn nhiều nữa.
    thành ra tui rất tan thành câu nói :làm họa sĩ là con đường rat gian lao.
    du
  8. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Họa sĩ mà phải .. đổ xăng .. là chết rồi, chết cả lượt .. không thể làm họa sĩ được. Chắc chỉ làm tới mức .. "họa" thôi, không có "sĩ". Hí hí ..
  9. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    này bác gì ơi khổ thân bác nhỉ .thế bác chạy đi đâu mà fải đổ nhiều xăng thế bác chạy đi giao tranh hả khổ thân bác wá .
  10. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    thực ra tôi thấy mình cũng hơi điên nhưng trên cõi đời này có ai la binh thương đâu tôi chỉ điên hơn họ một tý thôi tỷ dụ như tôi đã đâm đầu vào thi yết kiêu năm nay măc dù biết đấy là đá tảng trời ạ thế thì tôi điên thật còn gì ?nhưng ko fải ai cũng điên .các bạn thấy hành động cắt tai của vangogh có điên ko?hãy cho tôi một câu trả lời.

Chia sẻ trang này