1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội hoạ trẻ em ^^'

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi PhuongPotter, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    ''''cô bé'''' này là quá khứ.
    thì lớn này là hiện tại..., như vậy là sai à?
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Bé hay lớn j cũng được , cứ vẽ tiếp rồi post lên đây cho cả nhà xem , còn vẽ được là quí lắm cô lớn ạ ( nói ghép cho nó máu ) .
  3. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Hề, em có nói thế là sai đâu >:) Em đang bảo là, cái câu "cô bé này lớn rồi", ai đọc cũng biết đc bác Cam nhấn mạnh cái từ "cô bé" b-) *gãi gãi* (đầu) Ờ nhưng mà câu kia em bảo bác Cam nói đểu cũng... :-?
    Thôi kệ béng nó
    Bác cứ nói thế :| Cứ như là bác cụt tay cụt chân răng rụng ý (hết đg` vẽ) Hồi đầu đọc cái bài tg tự của bác, em cứ tưởng bác bị bệnh ''tâm lý''... Ko vẽ đc nữa...
  4. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    bác ấy chưa muốn vẽ, hay concept chưa hoàn thiện, hoặc đang bị quấy rối...nhưng không có nghiã là bị bệnh hủi, cụt này kia nọ...mà sinh lý hoàn toàn bình thường, hehe
    còn hiện tượng của cụ bà này là nhăn nhúm rồi nhưng vẫn thích được gọi là em cho nó trẻm e...
  5. UncleVuong

    UncleVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    kéo cần biết cô bé hay cụ bà gì cứ là phụ nữ là tớ thích
    làm tý
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Trước m lại cứ tưởng e Potter là "thằng"mới chán chứ, chặc chặc
  7. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, các bác này ai cũng trên 30 năm kinh nghiệm (đúng ko nhỉ), vẽ bao nhiêu tranh ko đếm nổi, thiếu ý tưởng là phải... Chả bù với em, muốn vẽ cũng ko vẽ đc thế nào cho nó giống mình tưởng tượng, hự hự
    Chậc, em định gào khóc với bác cơ, nhưng nghĩ lại, cũng thấy đúng
    Hồi trc em có theo gót mẹ em sang nhà ông Bàng Sĩ Nguyên chơi (khổ, ngay cùng dãy phố, cách có 2 nhà là nhà của bà Văn Dương Thành, chậc, em cũng chả thích cái bà này lắm... Cứ như kiểu họa sĩ thị trường í ), nhà ông ý thì ngay ở khu An Dương gần đấy (em ở cái dãy bên trong đg` Nghi Tàm :D/ Nhà ko biển số phố ko tên), ông ý bảo là VN ít nữ họa sĩ :D
    Giờ mới để ý trên này toàn các bác zai cắm bút vào cốc cà phê... T_T
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hê, tớ mới 27 tuổi và chưa bao h là họa sỹ cả. Cụ Phái nhà mình trước quý Văn Dương Thành lắm đấy.
  9. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Em gọi bác là CHÚ! =)) =)) =))
    Kekeke, em chả thích. Mà cụ Phái nào nhỉ... Cái ông Bùi Xuân Phái á Ko em ko thích tranh của ông ý bác ạ Cái nào cũng giông giống nhau :P
    Chẹp, mà em mới chuyển đến đây từ 1/8 năm ngoái :P
  10. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng nghĩ cái con quỷ con này là thằng cu cơ chứ! sau này nó thêm cái dấu ấn mầu hồng chổng ngược vào mới té ra nó là bĩm.
    nhưng đâu có sao!
    ai bảo VN ta VN ta ít nữ họa sĩ? đừng thêm lời nha! họ không thích va chạm đấy thôi...bằng chứng là 4rum MT này không ít dân nữ tham gia.

Chia sẻ trang này