1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội hoạ trừu tượng

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi freshdmd, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    hội hoạ trừu tượng

    [​IMG]
    co ai bình buc tranh nay không?
  2. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    muốn bình lắm nhưng không có khái niệm về trừu tượng...
    chỉ thấy mầu mè như vậy cảm thấy vui mắt, còn hơn nữa thì không biết (hay chưa biết).
  3. phamthehoang

    phamthehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    có phải cái mặt người kô vậy
  4. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Hội hoạ trừu tượng có thể phân tích như thế này : Trừu : nghĩa là giữ lại , tượng : là hình ảnh , vì vậy hội hoạ trừu tượng là một cách giữ lại những hình ảnh từ bất cứ thứ gì , từ hiện thực , từ tư tưởng , từ tình cảm ... đây là một chủ đề rất rộng , không thể tổng kết được trong vài dòng . Xin các bác chỉ giáo !
    freshdmd thích bài này.
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Trừu tượng là trừu tượng khi ta giải thích thì nó không còn là trừu tượng nữa.
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện như sau:
    Ông Piter thắng trong vụ cá tại trường đua ngựa. Số tiền quá lớn làm ông choáng, không biết sử dụng thế nào. Mua nhà, ô tô là chuyện quá nhỏ. Mà lại không sinh lãi. Các bạn ông đều khuyên ông nên đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Ông kết nhất là ý kiến của ông bạn nối khố. Ông ấy khuyên Piter nên đầu tư vào buôn tranh nghệ thuật. Nghệ thuật thì phải trừu tượng. Mà nghệ thuật trừu tượng lại là thứ khó thẩm định nhưng thú vị vì nó sẽ thử thách người chơi.
    Một ngày nắng đẹp. Piter lên thành phố, vào một phòng tranh nổi tiếng, nơi treo tác phẩm của các nghệ học sĩ bậc thầy. Cô giao dịch viên đến là xinh đã đưa ông xem hết phòng này sang phòng khác, hết tầng này lê tầng khác. Sau nửa ngày trời, Piter không tài nào quyết định sẽ mua bức nào cả. Bức thì toàn màu đen bẩn bẩn, bức thì toàn trắng lạnh người. Có bức thì lại tím bầm tím tái. - Phải liều thôi, Piter nghĩ. Nếu không liều làm sao mua tranh được. Mua được một bức kỳ dị, đẳng cấp của ông sẽ khác hẳn người thường.
    - Tôi chọn bức kia. Piter quả quyết.
    - Bức nào thưa ông. Cô giao dịch cười lịch thiệp. có phải bức lớn không?
    - Ồ không, tôi thích cái bức nhỏ kia. vâng, nhỏ hơn bao thuốc lá...
    - Thật sao? cô gái ngạc nhiên
    - Đúng vậy, bức hình vuông, màu trắng, trong hình vuông có một hình tròn, vâng ... trong hình tròn có 2 chấm tròn màu đen. Tôi kết nó...
    - Ồ không thể thưa ông... Đó không phải là tranh, mà là cái ổ cắm điện.
  7. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------
    Tồng chí này độ này xuất hiện với mật độ dày đặc nhể ,Nhất ông cái gì ông cũng biết tài đến thêa là cùng ^___^ chào ông trước xin phép cho tôi phát biểu sau, như mọi người nhận xét trừu tượng nó chẳng cụ thể là cí rì cả ....nó biểu hiện cảm xúc của người vẽ ...và cũng tạo cảm xúc trực giác cho người xem , có người nhìn vào nói tôi chẳng biết nhận xét gì....có người bảo tưởng vẽ thế nào thế này trẻ con cũng vẽ được........Đó là những phản ứng tức thì khi người xem nhìn vào tác phẩm đó.tôi nghĩ đó là một trong những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của nghệ thuật đương đại....Đôi khi thấy kinh kinh, ghê ghe bẩn bẩn.....nhiều sắc thái mà hội hoạ cổ điển hàn lâm ko tạo ra được.
  8. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    http://www.stephanieneely.com/Image.asp?ImageID=10356&full=1&apid=1&gpid=1&ipid=1&AKey=SXR6JVSQ
  9. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    thôi thì trừu tượng thì tường nó chịu vậy
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Các bố bên phê bình nghệ thuật gọi là trừu tượng thì dân tình nghĩ là trừu tượng, chứ các bố cầm bút hơi đâu mà lên gân lên cốt là m đang vẽ có trừu hay ko thì còn vẽ thế qué nào được.
    E đọc xong mấy cuốn Kandinsky, Pollock ... --> chả hiểu gì. Chỉ xem tranh là sướng vì tranh nó in to hơn trong sách NXB Kim Đồng và ở trên mạng :D
    Cảm thôi chứ hiểu sao được.

Chia sẻ trang này