1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội họa và âm nhạc có phải là thực tại cuối cùng của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 27/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Dạy một thằng thiếu hiểu biết thì có khả năng thành công.
    Dạy một thằng chậm tiến thì kiên trì rồi cũng thu được thành tựu nhất định.
    Dạy một thằng hâm, một thằng thần kinh thì chẳng thu được cái gì. Đấy là lí do người ta gọi là bệnh viện tâm thần chứ ko gọi là trường. Và cách thức là dùng thuốc chứ ko phải là dạy dỗ. Nản với các bố quá =))
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Bai phan tich hay nhat ma tai ha tung doc. Rat cam on vu huynh da cat cong viet bai. Chung ta co the ket ban duoc ko?

    Sorry vi danh ko co dau(dang dung mobile de tra loi)
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thế lày nà thế lào? Thế hội họa và âm nhạc không được xếp hạng cuối cùng nữa à, nhường vị trí cho cõi niết bàn của Đấng tối thượng hả BKTN ? Làm anh chị em đang thảo luận mất hết cả đà. Nào cả nhà quay sang cõi niết bàn cái đê....
  4. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Có phải ý của Uli đòi BKTN phải nhận dạng và chỉ tên cái nào là ''cái cuối" ? Và nếu âm nhạc và hội họa là "cái nhất " thì ắt phải có cái cuối (cái đó là cái gì )còn không nhận dạng được cái cuối thì ắt cũng không biết được cái nhất .......
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Khồng, chỉ đơn giản là đoạn đầu thấy BKTN nằng nặc đòi hội họa và âm nhạc là "thực tại cuối cùng", giờ lại thấy suýt xoa tôn giáo là "thực tại cuối cùng", sao lắm cái cuối cùng thế, cho nên Uli hỏi lại cho rõ.
  6. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chi chứ cai ni cũng dể trả lời . Vũ trụ và vạn vật thay đổi theo thời gian thì con người và suy nghĩ cũng đổi theo thời gian . Cũng như hôm qua BKTN coi cẳng dài như là khúc xương (đùi) dư thừa, nay lại dắt cẳng dài đi chơi và CD được thưởng 5 triệu bồi dưởng nữa chứ . Có anh đã đưa sự việc nầy ra chê nhưng với nguyensg cho đây là sự thay đổi có tiến bộ và đáng khen thay vì chê .
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    @ ULIULI: tại hạ chẳng bao giờ khẳng định tôn giáo là thực tại cuối cùng

    @ nguyensg: CNXH mãi trường tồn ko bao giờ thay đổi nhé, BKTN cũng thế!
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi chê là chê ông ấy nó một đàng và làm một nẻo: miệng thì chửi chân dài, khinh ghét căm thù nhưng đêm vẫn bỏ 5 chai đi mua dâm chân dài, ấy thế mà còn tự hào bảo rằng đẳng cấp dân chơi Liberty nó phải thế. nếu đã chơi gái thì đừng chửi mà đã chửi gái thì đừng chơi. Đằng này chơi xong lại chửi, chửi xong lại chơi mới khốn nạn chứ
  9. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Thế thì bhavaghita suy nghĩ kém quá, thiếu khả năng tự nghĩ (Bất Khả Tự Nghĩ), không có khả năng nắm bắt tâm lý đối tượng là vì: càng ghét càng chơi, chơi cho nó banh càng, banh l..n, chơi cho nó nhục nhã, xong rồi vứt bỏ nó (vừa chơi vừa nhổ nước bọt vào nó) để cho nó càng nhục nhã, hành động chơi rất phù hợp với thái độ ghét nữa là đằng khác... Bác cứ bỏ ra 5 chai đi chơi chân dài đi rồi sẽ hiểu cảm giác vừa hả hê cơn ghét vừa thỏa mãn thế nào (mà cái này thỏa mãn và kích thích hơn gấp bội đấy, ai càng ghét mà chơi được càng thích, haha)... =))

    Àh.. mà quên mất là bhavaghita làm gì có đủ đẳng cấp bỏ 5 chai một đêm để đi chơi chân dài nhỉ, hahaha.. chắc ghen ăn tức ở đây...hahahahahahahahaha :))
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    chưa gặp nhau thì đừng có nhận xét rằng đẳng cấp người này không đủ, đẳng cấp người kia là đủ. Như thế rất buồn cười. Tôi từng học và nghiên cứu tâm lý rất kỹ. dạng người như ông là một dạng bất lực bệnh lý. Vì bản thân kém cỏi nên có tâm lý thù hận. Có xu hướng thích dày vò những người yếu thế hơn mình để tăng giá trị bản thân, càng dày vò càng bất lực, càng bất lực thì càng thích dày vò. Bệnh này khá nặng đấy. Thật là tội nghiệp

Chia sẻ trang này