1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội họa và âm nhạc có phải là thực tại cuối cùng của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 27/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Thế khi nào ta lên Dak Lak gặp các hạ nhỉ? Nhớ dẫn ta đi ăn thịt nướng và uống rượu cần nhá!:-bd
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nói vậy thôi chứ trình tớ kém lắm, không đủ khả năng để theo bất khả tự nghĩ 5 chai 1 đêm bao chân dài đâu. Với lại tớ cũng không thấy thú vị lắm khi gặp bất khả tự nghĩ bởi vì cách nhìn cuộc sống khác xa nhau quá
  3. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72

    Đỏ : Nếu bạn thích bài viết của tôi thì sao lại có cái đỏ đỏ kia. Mark - Enghen là những người phát triển Thuyết Nhất Nguyên Duy Vật. Còn Độc cô cầu bại Schopenhauer lại theo Duy Tâm thuần túy. :-w
  4. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Vậy là vuhuynh vẫn chưa đạt đến cảnh giới rồi!
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Kinh nghiệm xương máu này. Không tin ư, có kiểm chứng ở dưới =))
    Nhắc lại: chúng ta ko bao giờ thắng được bất khả tự nghĩ vì đầu tiên bạn ấy sẽ kéo chúng ta lên ngang tầm với bạn ấy rồi hạ gục chúng ta tơi bời bởi kinh nghiệm hàng chục năm làm bất khả tự nghĩ =)) ( gõ đến đây cười chảy nước mắt =)) )
  6. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Chiêu vừa xơi vừa ''Tra tấn " kiểu BKTN thấy chẵng độc tí nào

    [​IMG][​IMG]
  7. lotconranhdora

    lotconranhdora Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Marx & Engels sang kiếp sau băn khoăn tự hỏi mình được phổ độ dạng gì?!
    bktn thì chắc là sẽ được chuyển căn nợ dạng JAV, chắc là do pí hạ fá thượng nhiều quá.
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Bạn là thành viên mới sao lại biết BKTN? b-( Tại sao lại lôi JAV vào đây nhỉ, lại là hóa thân của bhavaghita nữa àh? [:D]
  9. chieucoi

    chieucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy các vĩ nhân thường đều bít chơi nhạc hoặc vẽ, thậm chí cả Hitle cũng là nhà hội họa. Có lẽ như thế thật.
  10. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Biết vẽ thì đơn giản nhưng vẽ để thể hiện được hết tâm hồn và tư tưởng của mình mới khó:))

Chia sẻ trang này