1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội họa và âm nhạc có phải là thực tại cuối cùng của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 27/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Thế ý bạn là mấy ông nghệ sĩ đấy ko phải động vật? Họ cũng ăn, ngủ, ******** (có khi nhiều hơn người thường, bác Sơn chả bao nhiêu gái vây quanh) rồi thì output như con vật thôi. Chả nhẽ cứ ngồi vẽ với sáng tác nhạc để no bụng chắc? NHẢM!
    Bạn có biết 7 nhu cầu thiết yếu của loài người ko?
    Trong 7 nhu cầu đó, nhu cầu phân biệt giữa người với động vật khác là "tự thấy mình quan trọng". Đấy mới là cái thực tại mà bác Giáng hướng tới. Bác ý muốn người ta tôn sùng bác ý nên mới hâm hâm vậy thôi. Chả ai quan tâm có khi bác ý lại tự làm ruộng với trồng rau nuôi cái bụng trước ấy chứ!
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Mình thì mỗi ngày lại phải nghĩ cách kiếm tiền đút vào cái lỗ mồm sống qua ngày đoạn tháng. Còn chút thời gian nào thì nằm nghỉ ngơi dưỡng lão. Ngày nào cũng nghĩ đến ngày mai có gì mà hốc không, lo đến vãi đái ra chứ làm gì còn đầu óc nghĩ đến "giá trị cao đẹp của đời sống tinh thần" =))


    Ơ, giờ phát hiện ra dùng những động, danh từ mạnh, phấn khích ra phết. Phải chăng đây là "cao đẹp của đời sống tinh thần" của mèo Tôm ta :-j
  3. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu hồi đó Bùi Giáng gieo cho mình được quẻ Minh di :)
    Họ cười vì Tôi không giống Họ. Tôi cười vì Họ rất giống nhau
  4. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Sự khác biệt ở chỗ con người biết vượt lên trên thế giới động vật đó, ví dụ như ăn, họ cũng ăn nhưng ko phải mục tiêu của họ là ăn mà để sáng tác nên có thể họ ăn rất ít hoặc ko quan trọng chuyện ăn. Bạn đừng biến mình từ người trở thành loài vật nhé, như thế tội nghiệp lắm đấy! ^:)^
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bất khả tự nghĩ nói thế là chưa đọc Xuân Diệu và Nam Cao rồi. Ông nghệ sĩ hay văn thơ vĩ đại gì đi nửa mà không có gạo đổ vào mồm thì cũng phát cuồng vì đói hết:
    nỗi đời cay cực đang giơ vuốt
    cơm áo không đùa với khách thơ
  6. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    để chào mừng BKTN quay trở lại F69 chuyên gia hôm nay hầu chuyện với BKTN 1 chút
    theo tự đển tiếng Việt thì "thực tại" là 1 từ ghép có nguồn gốc từ CHDCND Triều Tiên (chuyên gia là người gốc TT)
    Thực Tại có nghĩa là những Hiện Thực đang Tồn Tại hay nói cách khác đó là những Thực Tế ở Hiện Tại.
    (khi đang viết câu này thì chuyên gia đang Nửa Đêm Cười Hô Hố, bác nào ko hiểu thì cứ nằm ngẫm nghĩ, đến tối sẽ hiểu)
    Qua những định nghĩa trên thì có thể hiểu đơn giản, thực tại cuối cùng của cuộc sống cuối cùng cũng chỉ là chuyện Cơm Áo Gạo Tiền thôi
    Có thể có những ý kiến nói là nếu đời sống kinh tế khá giả thì những vấn đề đó ko còn đáng bận tâm rồi suy ra thực tại là những giá trị tinh thần
    Nhưng chuyên gia xin khẳng định là dù ở bất cứ cấp độ nào thì vấn đề bận tâm cuối cùng cũng là những cái đó.
    Chỉ có những dạng người sau đây là ko có những thực tại đó:
    - Người bị bệnh tâm thần hay còn gọi là người điên, ko có ý thức về cuộc sống.
    - Người sống đời sống thực vật hoặc người già ko còn khả năng nhận thức
    - Những người sống trên mây lơ lơ lửng lửng.
    Tóm lại ngày nào chúng ta còn sống thì những thực tại cuối cùng của cuộc sống là những vấn đề cơm áo để chúng ta tồn tại.
    Những giá trị cao đẹp của tinh thần thì tính sau vì 1 khi anh ko thể tồn tại thì đừng nói đến hưởng thụ tinh thần.
    Chúng ta ko phủ nhận những giá trị tinh thần, những cái đó là nghệ thuật nhưng nghệ thuật ko dành cho bọn Trưởng Giả Học Làm Sang.

    Những nghệ sĩ lớn, dành hết tâm huyết cho nghệ thuật thì có thể họ ko màng đến danh lợi tiền tài.
    Nhưng miếng cơm manh áo vẫn đem bám họ, 1 cách này hay cách khác họ cũng tồn tại nhờ những tác phẩm nghệ thuật mà họ tạo ra hoặc nhờ sự cưu mang của anh em bạn bè.
    Vì vậy suy cho cùng thực tại của cuộc sống cũng chỉ là những điều rất đỗi bình thường như là miếng cơm manh áo.
    Trịnh Công Sơn ko thể lấy nhạc ra ăn hay nấu thành rượu để đêm đêm đến phòng trà QueenBee uống rượu nghe Khánh Ly hát.
    Bùi Giáng ko thể lấy thơ ra may thành quần áo mặc nên giả khùng để sống với cuộc đời.

    Nam Cao đã từng viết:
    Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than, vang dội lên mạnh mẽ trong lòng Điền. Điền chẳng cần đi đâu cả. Điền chẳng cần trốn tránh, Điền cứ đứng trong lao khổ, mở hồn ra đón lấy tất cả những vang động của đờị..

    ... Sáng hôm sau, Điền ngồi viết. Giữa tiếng con khóc, tiếng vợ gắt gỏng, tiếng léo xéo đòi nợ ngoài đầu xóm. Và cả tiếng chửi bới của một người láng giềng ban đêm mất gà.


    Chuyên gia Lee đã từng viết:
    Nghệ thuật ko dành cho bọn Trưởng giả học làm sang. Nghệ thuật ko lừa dối con người thì đừng mượn danh nghệ thuật để đi lòe thiên hạ [​IMG]

  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đọc " Đời thừa " của " Nam Cao " chưa ?
  8. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    thôi bác ạ
    BKTN đang nghiên cứu đến nhạc Trịnh Công Sơn
    giờ bác chỉ qua nghiên cứu văn học Nam Cao nữa
    thì anh em F69 vất vả dài dài [:D][:D][:D]
  9. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Like mạnh ý kiến bác Lee. Đói vêu mõm thì có mà họa, nhạc cái của khỉ. Các bức tranh nổi tiếng bán với giá cao toàn thằng thừa tiền mua chứ bây giờ mà bảo bán cho dân nghèo với giá 1 triệu đồng, dân nghèo cũng đêk cần. Kể cả có là tranh của Van Gogh hay Cranach.
  10. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng BKTN đã quay lại, ăn hại gấp vạn lần, hố hố.

Chia sẻ trang này