1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội họa và âm nhạc có phải là thực tại cuối cùng của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 27/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi batkhatunghi biết 2 môn này không vậy :-bd
  2. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Hỏi thật hay đùa đấy Salut?
    Hồi bé, có đứa nào ko nguệch ngoạc vẽ ra đất, lên tường, ra giấy, có đứa nào không ngêu ngao hát? Hội họa và âm nhạc là đó chứ chi nữa [r23)]
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Biết chứ! Nhưng ở đây ko phải bàn về từng môn mà là bàn về ý nghĩa của hội họa và âm nhạc
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Dùng chữ "thực tại cuối cùng" thật là một kiểu chơi khăm chữ. Nó làm ta có thể hiểu theo 2 cách ngược nhau. Cách thứ nhất có thể hiểu là hội họa và âm nhạc là cực kì quan trọng, mọi thứ khác rồi cũng tan ảo. Cách thứ hai có thể hiểu là hội họa và âm nhạc là cực kì không quan trọng, người ta phải làm đủ thứ quan trọng đã, rồi đến khi rảnh rang chả cần phải làm gì nữa thì mới lôi hai món này ra làm. BKTN nghĩ theo cách nào?
  5. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Chữ "thực tại cuối cùng" này nghiêng về nghĩa hội họa và âm nhạc là cực kỳ quan trọng vì nó miêu tả được cuộc sống của con người, nó biểu đạt được những điều mà con người giữ kín trong thâm tâm (đặc biệt là nhạc Trịnh Công Sơn lại biểu đạt rất tốt những tâm tư và số phận của con người trong cuộc sống). Ngoài ra, hội họa và âm nhạc còn chạm đến chính sự siêu hình của sự tồn tại của con người (ví dụ như những bức tranh trừu tượng diễn đạt được sự siêu hình của thế giới bằng các ý niệm hội họa trừu tượng), sự siêu hình của thân phận con người, những đau khổ và nỗi niềm của con người, nói thay con người những vấn đề mà ngôn ngữ rất khó để diễn đạt một cách đầy đủ (riêng về âm nhạc thì chỉ có nhạc Trịnh mới chạm tới được sự siêu hình về con người, thân phận và tình yêu, VÀ CHỈ DUY có nhạc Trịnh). Chính vì hội họa và âm nhạc chạm được đến những sự siêu hình trên nên Bùi Giáng mới nói hội họa và âm nhạc là thực tại cuối cùng của cuộc sống.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thực tại cuối cùng của cuộc sống là tình yêu - TÌNH YÊU!
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ông Bùi Giáng bảo là nghiêng về phía này sao? Tớ chỉ nghĩ BKTN nghiêng về phía này thì có. Có khi ông Bùi Giáng ông ý ám chỉ hội họa và âm nhạc là hai thứ cực kì không quan trọng, ảo tung chảo, mém tí thì bị đẩy sang miền phi- thực - tại, nằm ở đoạn chót của thực tại. BKTN có đoạn bình nào của ông Bùi Giáng về chuyện này tiếp theo cái phát biểu "thực tại cuối cùng" kia không. Tớ thì tớ thiên về ý "cực kì không quan trọng".

    Với lại cho dù giữ chức năng biểu đạt và nói lên những cảm xúc mà con người không diễn tả được bằng các phương tiện khác, tớ nghĩ việc biểu đạt ấy không quan trọng bằng nhiều việc khác. Bản thân việc sống nó là thực tại, còn việc biểu đạt những cái cảm giác từ việc sống ấy thì là phát sinh ra thôi.
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13

    Đọc mấy cái chữ màu đỏ đỏ mà lạnh gáy. Ngôn ngữ cao siêu thật. Rất chi là ủng hộ bạn chủ top cho tớ được sáng mắt ra, khai hóa cho cái đầu óc tăm tối và đầy bã đậu của tớ. Để sau này trong trái tim và tâm hồn của tớ sẽ len lỏi được tí ánh sáng, hướng về sự hoàn mỹ và siêu hình, vượt qua những nỗi đau khổ về thể xác lẫn tâm hồn. Cùng mọi người nắm tay nhau hát những tình khúc của Trịnh Công Sơn, bàn luận những câu điển tích của Bùi Giáng, không màng đến những dục vọng thú vật như ăn uống ngủ nghỉ và tính dục. Đó là thiên đường mơ ước...


    Amen!


    Nói thật chứ để viết được những câu tỉnh ngộ như vậy là do cũng được đắc đạo một phần của bạn. Thanh kiu diu.
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Nằm trong sự hiểu biết của tớ, thì có 3 vị cực kỳ giỏi, xuất sắc, xuất chúng, siêu phàm và đáng ngưỡng mộ đó là: Trịnh Công Sơn, Bùi Giáng và BatKhaTuNghi.
  9. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Vậy nguyensg mượn câu từ của ông Hồ sửa lại coi có như trúng ý của ông Bùi hoặc ông Trịnh ?

    KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN HỘI HỌA VÀ ÂM NHẠC(vì nó là thứ cực kỳ quan trọng)!
  10. hoangtube123

    hoangtube123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    1
    Bố khỉ lão nguyensg, cái gì cũng lôi lãnh tụ vào được.

    Mà sao lão không sửa thành: Độc lập tự do là thực tại cuối cùng của cuộc sống.

Chia sẻ trang này