1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI HOẠ VÀ CẢM HỨNG

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi lat_dat_hh_t, 07/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Em có một ý kiến thôi!
    Em yêu Pica lắm! Mặc dù nó đang à ơi nhớ nhung anh nào kia, em chả biết thôi kệ chả quan tâm
    Ngoài ra các ý kiến khác em xin phép từ từ phát biểu sau . Giờ em đi cái ạ!
    PS: Pica, cái tranh ở avatar mình xinh nhở! tao thích!
    Được Meodaugau sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 23/04/2006
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi không nói tranh tôi vẽ là nghệ thuật .
    Đó chỉ là tranh vẽ theo yêu cầu, mà vẽ trong điều kiện không
    đầy đủ thời gian, nguồn mẫu, và nghiên cứu chuẩn bị .
    Có thể tôi bây giờ vẽ khá hơn, nhưng cũng chẳng đi đến
    đâu, mà cũng như trẻ con Mỹ đứa nào cũng phải học vẽ
    học nhạc trong trường mà thôi .
    Trong đoạn bạn trích dẫn đó, tôi nói không được đầy
    đủ . Có những trường phái vẽ hình không giống thật,
    mà kỳ quặc, khó hiểu, chỉ được vài người khen và bỏ nhiều
    tiền ra mua . Tôi đoán chắc chúng phải có giá trị, ít ra
    cũng bằng tiền đếm được . Thế nhưng có những trường
    phái vẽ hình chẳng giống cái gì, tuy được phe cánh của
    mình khen hết lời, cũng chẳng bán được giá cao, rồi những
    tác phẩm của họ cũng chìm vào trong quên lãng . Đó là ý
    tôi muốn nói . Tôi không dám cho rằng mình hiểu biết
    nghệ thuật, nên cứ theo sau xa xa, thấy tác phẩm nào có
    người mua nhiều tiền thì cho rằng nó có giá trị, còn tác phẩm
    nào ế, thì cũng đợi xem thời gian có định giá lại cho chúng
    giá trị cao hơn chăng .
    Tuy cái nghĩa "vẽ giống thật" không có gì rõ ràng,
    tôi hoàn toàn đồng ý với lời bạn bình luận trên đây,
    vì bàn luận xuôi và ngược đều có chỗ hay chỗ dở cả .
  3. pica

    pica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bác không dùng từ "trẻ con" thôi mà phải là "trẻ con Mỹ " . Trẻ con Việt Nam cũng đc học vẽ học nhạc từ bé bác ạ , Châu Phi đau khổ người ta vẫn dạy vẽ , dạy hát cho trẻ con , trước cả dạy chữ , dạy làm người kìa . Bác phân biệt trẻ con thế , chúng nó tủi thân và mặc cảm đấy bác , khổ thân lắm .
    P/s:@Meodaugau . Yêu thật à? [ icon chớp chớp mắt ] . Lâu ko vẽ , không động đến bút màu , cũng chả động đến sách vở , không nghía tranh ảnh , thấy Chíp miệt mài ở đây quá nên vào khua môi , múa mép tý thôi . Chíp cũng có tư chất ngệ sĩ lắm , rất "dám bảo vệ ý kiến của mình " .
    Tớ lúc nào cũng tâm niệm " Nghệ thuật không có chỗ cho sự ngây thơ " , " giá trị của sự sáng tạo thật sự là vĩnh cửu " . Chúc Chíp cứ vững tâm theo đuổi cái nghiệp của mình nhá .
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi lớn lên dưới mái trường XHCN rồi ở nước VN XHCN cho
    đến 35 tuổi, không thấy trẻ con VN được hoc nhạc học vẽ .
    Chắc bây giờ có tiến bộ, tôi không được biết .
    Cám ơn bạn cho biết tin . Tôi chưa biết tin thì cũng chẳng mất
    quyền lợi của trẻ em ViệtNam đâu . Chúng nó càng tự hào vì
    chúng nó hơn lớp người chúng tôi ngày xưa .
  5. pica

    pica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin phép đc xưng tôi với bác , bình đẳng như những người nước ngoài mà bác tôn sùng nói chuyện với nhau , không ngôi thứ .
    Tôi không quan tâm đến chính trị CNXH hay không với tôi không quan trọng , bác không nên nhấn mạnh CNXH như thế .
    Không rõ bác rời Việt Nam đã được bao nhiêu năm . 4 năm tôi xa Việt Nam , đi nhiều nơi , nhìn thấy nhiều mảnh đời , đói nghèo có , giàu sang có , nhưng Việt Nam với tôi vẫn là một thiên đường bác ạ . Một thiên đường chưa hoàn hảo , nhưng nó là một thiên đường thực sự dành cho những người Việt Nam , ko mang tiếng là người tha hương và có thể tự do nói ngôn ngữ của mình , ở đó cái thứ tiếng mẹ đẻ của tôi đc coi trọng .
    Đừng phán xét hiện tại bằng con mắt của quá khứ bác ạ . ( Nhất là 1 con mắt có vẻ cực đoan như thế ) . Bác suy nghĩ phiến diện quá . Có lẽ bác đã đến tuổi nhìn mọi việc bằng con mắt bao dung hơn rồi đấy , như thế sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn .
    Thời gian làm mọi thứ thay đổi . Việt Nam vẫn thay đổi từng ngày, Hưng Yên của bác cũng thế bác ạ . ( Và Mỹ chắc cũng không còn là miền đất hứa đâu )
    Chúc bác vui vẻ !
    ( Sorry , tôi đi quá xa chủ đề này rồi )
  6. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khi bác lớn lên, ở quê mình, không trông thấy. Nếu bác ra Hà Nội và vào thăm Câu Lạc Bộ thiếu nhi, ở Phố Lê Thái Tổ thì phải, thì có lẽ bác sẽ thấy sự thật hơi khác một chút. Đúng là những nơi xa Hà Nội thì chắc không có điều kiện và trường lớp. Bố tôi hồi đó vẫn đạp xe đưa tôi đến học ở CLB này. Tôi còn nhớ học vẽ tranh con lợn, tranh Đông Hồ, ở CLB, cách đây cũng khoảng 40 năm rồi. Tôi cũng được ông cụ cho đi học nhạc ở trường nhạc tư nữa.
    Chắc bác chưa được xem những triển lãm tranh thiếu nhi.
  7. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    chạy đi ko thì khoá nick hết bây giờ
    Hồi trước thấy trên HHT có cái trò in bàn tay màu lên giấy, nghĩ bây giờ lấy palette ra bắt thằng em cới truồng ngồi vào rồi in ra biết đâu được quả bí ,con voi tuyệt đẹp

Chia sẻ trang này