1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Hưu Trí 7XHN - Đơn xin về hưu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hội Hưu Trí 7XHN - Đơn xin về hưu

    Sẽ cũng như bao thế hệ của 7x khác...Phuongmap chứng kiến bao đổi thay - bao thế hệ 7x đã đi qua...Cũng đã có lúc cảm thấy hụt hẫng và thiếu vắng những bóng người thân quen.Nhưng rồi hiểu ra đó là 1 quy luật - một sự tất yếu khi ta không còn đủ nhiệt tâm - không còn những tình cảm như thủa ban đầu - khi ta còn những vướng bận ngoài đời...Chắn chắn là vậy...
    Và lại 7x giờ đây đã không còn như thủa nào - với rất nhiều thành viên mới, với những ước mong mới và cả những khát vọng mới.Trong khi đó tôi không thể và không còn đáp ứng được những vị trí mà các bạn tin tưởng giao phó - ngay kể cả với tư cách 1 thành viên bình thường cũng không thể cùng hội cà phê - không cùng tham gia ăn chơi nhảy múa...không thể còn được nữa...
    Tôi cũng đã trao đổi với Admin khu vực Big Doremon - với quyền hội trưởng Phù Chẩn về vấn đề ra đi của mình và đã được chấp nhận...Và tất nhiên ra đi trong thời điểm nào chả vậy khi ta đã quá nhiều gắn bó thì sự ra đi cũng khiến ta có nhiều kỷ niệm...
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn. ​
    Vâng...Hãy coi tôi chỉ là một người khách qua đường - ghé qua nơi đây xin cốc nước ngọt lành khi nhỡ đường..Chỉ vậy thôi chứ không quá đáng chi đâu nhỉ...
    Tôi chỉ muốn các bạn trân trọng những chặng đường đã đi qua..Đến hội cà phê...Đến những gì khởi nguồn của 7x.Chắc chỉ là điều nhỏ nhặt...
    Tuy nhiên khi ra đi tôi cũng chỉ xin thêm các bạn một điều nữa...Trong hành trang tôi mang đi sẽ có một số cái gì đó vô hình hoặc hữu hình...7Xer có ki bo đến nỗi không cho tôi mang theo một chút gì không nhỉ...
    Kèm theo đây tôi cũng ngỏ lời xin lỗi đến với những ai - những người 7xer - đã có những lúc tôi vô tình hay hữu ý để lại những điều không hay - những hành động không đẹp trong khoảng thời gian tôi quấy quả nơi này...
    Kể từ giờ phút này Phuongmap sẽ không còn chút trách nhiệm gì nữa trong 7x...Và đợi KLC có người thay thế thì PM sẽ hoàn toàn chỉ là 1 thành viên tự do - tự do trên ttvnol này...và nick Phuongmap sẽ không còn bao giờ hiện diện trên ttvnol...
    Chúc mọi người ở lại bình yên và an lành...Đoàn kết
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Coco viết lúc 11:47 ngày 01/09/2003
    Thưa anh em 7X Hanoi FC
    Dù thế nào đi chăng nữa, không thể biện minh cho hành động của mình, tôi xin chân thành xin lỗi những người bạn của 7X Hanoi FC, cũng như những cầu thủ của anti7X, đã có đôi khi tôi tỏ ra nóng nảy, và không mang lại cho các bạn niềm tin cần thiết để chiến thắng trong tinh thần đoàn kết chung.
    Thưa anh em,
    Với thể lực hiện tại không được tốt, cũng như tinh thần thi đấu luôn luôn bị ảnh hưởng từ các công việc bên ngoài, tôi không còn có khả năng tập trung cho từng trận đấu của 7X Hanoi FC như trước được nữa. Và khi niềm đam mê không còn, thật khó khăn khi tiếp tục tham gia, và rồi không mang lại một điều gì tích cực cho đội. Tôi rất tiếc vì điều này.
    Cũng như các thành viên khác đã nói, tôi hy vọng 7X Hanoi FC sẽ có một cuộc "thay máu" thật sự khi tham gia giải lần thứ 4 tới, với những thành viên nhiệt tình, thi đấu vì màu cờ sắc áo của 7X Hanoi, và có đầy đủ phẩm chất để đưa 7X Hanoi lên ngôi cao nhất mùa này.
    Đừng ngại ngần với các cầu thủ mới, hãy để họ thể hiện khả năng và đưa phong trào 7X lên cao.
    Tôi rất buồn khi phải đưa ra quyết định này, tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc mà các bạn đã mang đến cho tôi. Thật hạnh phúc và tự hào. Tôi muốn nói lời cảm ơn tới các bạn. Nhất là Landai và những cổ động viên nhiệt tình của 7X Hanoi FC.
    Xin tạm biệt.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 01/09/2003
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Than93 viết lúc 11:19 ngày 01/09/2003
    Than93 xin được rút khỏi 7x FC, vì những lý do sau:
    - Đã mệt mỏi trong vai trò đội trưởng 7x FC, nhiệt tình của 1 năm về trước đã không còn nữa
    - Box ACM đang đìu hiu, nên tôi sẽ quay về đó cùng với chú Goodman và các thành viên ở đó vực nó dậy.
    - 7x FC hiện đã có đông cầu thủ (kể cả Anti 7x), các thành viên mới có tinh thần khá tốt
    - 7x FC cần một đội trưởng mới nhiệt tình hơn trong tổ chức thi đấu cũng như post bài, cái này tôi nghĩ chú Canhcaykho là thích hợp nhất hiện nay.
    Trước khi ra đi, tôi có mấy lời muốn nói với đội bóng. Dù là Anti hay là 7x thì cũng thuộc 1 box, không nên tách ra làm gì. Vì nếu tách ra sẽ không đủ người để thi đấu như trường hợp của 7x giải Open vừa rồi, có trận chỉ có 6 cầu thủ ra sân. Hơn lúc nào hết anh em cần đoàn kết nhất trí, chầm dứt những trận cãi nhau vô bổ như vừa rồi, chả hay tí nào. 7x nên tập hợp lực lượng lại chọn ra một đội hình chính thức, những người còn lại sẽ làm quân xanh cho đội đá tập hàng tuần tại sân Quan Thánh.
    Về cá nhân tôi mặc dù không tham gia cũng 7x giải này nhưng sẽ làm quân xanh cho 7x đá tập, kiếm tí bia.
    Thế thôi. Tạm biệt. Hẹn gặp lại trong giải TTVN lần 4.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao

  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Danh sách những người xin về hưu đợt này:
    1. PhuChan
    2. Coldman
    3. Phuongmap
    4. Than93
    5. Coco
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  5. .latrung.

    .latrung. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Đề nghị 7XFC chỉ đá 1đội, tiền đâu mà đãi gà rừng...300k / đội đó, Tôi đã phone cho BTC chốt mỗi box 1 đội rồi.
    Quên lão này rồi hả? lão cũng đi bụi.
    http://ttvnol.com/forum/t_257147/?0.2589885
    mà anh em coi như bỏ chức vụ , không vào thì thôi chứ sao phải khoá nick..... rồi lại tổ chức họp báo.
    Cứ thấy anh em cái nhau loạn xị về vụ bóng đá là tôi vui rồi. Mong anh em hạnh phúc là lão ngậm cười thanh thản.
  6. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    ...lại thêm một hội nữa ra đời tại 7XHN - sau tất cả những Kem & Cafe; những Bi-a & Bowling; những Ruợu Đêm & Củ chuối...giờ đến Hưu trí của 7XHN.....
    ...hôm nọ ...nhân lúc trà dư tửu hậu, tớ vừa nói với mọi người - nếu như vẽ một sơ đồ, ta sẽ thấy chu kỳ của 7XHN như một chuỗi hình sin...lên rồi lại xuống...và lại lên...
    ...mỗi người gia nhập 7XHN đều có những dấu ấn của riêng mình, có một chỗ đứng vững chắc trong lòng mọi người...không thể xoá mờ...xin cảm ơn tất cả...
    ...hy vọng sẽ có một ngày...
  7. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Q.Chủ tịch Phù Chẩn và các cố nhân của 7X HN: Tungcongtu tôi đây tuổi đã cao, tham gia hoạt động cùng 7x cũng lâu ngày nhưng hiềm một nỗi là tài hèn sức mọn nên đã không đóng góp được gì nhiều cho Box. Thời gian gần đây do đặc thù công việc cũng không có điều kiện tham gia các hoạt động chung, thực tế là đã "mai danh ẩn tích" từ khá lâu rồi. Xét điều kiện thực tế của bản thân và cũng nhân dịp ông bạn già Phương mập xin nghỉ hưu tungcongtu tôi đây xin phép được nói lời chia tay tới các bạn, nói như bác Phương mập là xin được nghỉ hưu và ghi tên vào CLB Hưu trí (Nếu có). Mặc dù không cùng hoạt động với 7x nữa nhưng cũng xin các bác động lòng thương cho giữ lại Nick, đọc bài và thỉnh thoảng thăm hỏi xã giao tới bạn hữu gần xa. Vài đề nghị nhỏ nhoi chắc là lãnh đạo cũng không tiện từ chối đâu nhỉ. Xin chúc 7X ngày một thịnh vượng và phát triển xứng đáng với tầm vóc anh cả, con chim đầu đàn của toàn mạng TTVN. Kính thư.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    heheBuồn cười quá ! chưa già đã lẩm cẩm (hưặc lẩm cẩm bẩm sinh)
    SoS ​
    -----><----- ​
  9. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng lại dắt díu nhau về hiu, về là về thế nào. Đúng là lẩm cẩm bẩm sinh thật rồi
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  10. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Về hưu ư ? Thử xem nào :
    - Phuchan : Bác này đùa anh em thôi ! thử 1 ngày không online xem bác có chịu được không ?
    - Coco : Bác này chắc bị vợ phạt cấm đi đá bóng 1 tuần thôi ! thứ 6 này lại đi đá như thường í mà ! đã thề trung thành rồi thì không về hưu non được đâu !
    - Than93 : Bác này là đội trưởng 7XFC mà 7XFC vừa thua 3 trận liền nên hơi bất mãn và nói liều tí thôi ! chẳng bỏ được đam mê đâu ! thứ 6 này lại có mặt í mà.
    - Hoathuong : Bác này dự tính thôi ác-min lâu rồi nên bây giờ nhân lúc tìm được x x x thì bỏ ác-min thôi chứ bỏ làm sao được anh em 7X !
    - Coldman : Bác này có ý nhường quyền lãnh đạo cho lớp trẻ (em Gừngcayvn) thôi chứ thực tình vẫn muốn chung sức cùng anh em phải không ?
    Còn ai nữa ? A còn ông Phươngmập : ông này vì ăn theo phong trào thôi ! thấy anh em giả vờ ra đi cũng bảo ra đi ! thế là đi thật ! tội nghiệp quá ! ai bảo cả tin các ông kia ? toàn Thần Điêu cả mà lị ! Ơ nhưng trót nói ra đi rồi thì làm thế nào ? Hay là làm cái nick khác nhở ( Phươnghơimập chẳng hạn ) rồi lại bon chen từ đầu vậy ? Ối ối ! xương quá cơ
    no

Chia sẻ trang này