1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ỉn Du Xuân 2007 - Chúc mừng chuyến du Xuân đầy ấn tượng - Bài tường thuật (TR.4).

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_spy, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    trời, post cả bài dài, mất sạch
    huhu
    không chịu đâu
    nói gọn lại cho bõ ghét
    ds cuối cùng gồm 12 người 7 nam 5 nữ : Lắc, Hiệp, Atula, Bạn Lắc, Speed, Khanhcho, Spy, echdieu, bạn Spy, Borin, bạn Borin (2 người, 1 nam, 1 nữ)
    _ Thời gian: tối mùng 3 tầm khỏang 8-9h tối, tập trung tại nhà lắc, về vào mùng 7.
    _ Ở: hai đêm ở TP, 1 đêm ở Dốc Lết (lều).
    _ Di chuyển: xe 16 chỗ
    _ Tiền bạc: Tiền xe là 500K/ng, tiền ở khỏang 1M4 cho tất cả mọi người, cái này mới ước tính vì không biết ở thêm người có bị phạt không (spy cứ tạm tính thôi, chưa hẳn là chính xác)
    _ Lịch trình: spy sẽ post sau.
    Thế nhé
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Thông báo lại với mọi người rằng: bạn Borin - 2 người là Prankster và bạn gái him (do Atula rủ) hiện giờ đã cancel sau nhiều lần "chắc chắn sẽ đi" (bó chíu)
    Thôi kệ - vui là chính hen. Lại được tắm biển rồi - đã đã - hehe
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    há há @24h cũng đi Nha Trang đi bằng xe máy, đổ bộ từ SG lên Huế... ko biết có gặp mọi ng ở Nha Trang ko, hy vọng sẽ gặp Lâu gòi hong gặp @borin_83 nhớ cưng wá
    To @speed_m: nếu xp có đi, chừng nào tới NTrang thì alo, xem sp còn ở NT hong nha cưng
  4. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hix..do bận việc đột xuất trong dịp tết này nên xp ko thể đi NT cùng mọi người được..hix...( dù tới hôm qua chắc cú là vẫn đi được..hix..hix..)...sori cùng mọi người, mọi người đi du xuân dzui dzẻ..hix..hix..
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Năm tuổi chúc tất cả vui vẻ + may mắn hỉ!
    Nhớ 2 năm trước giờ này chuẩn bị chat webcam với cả hội tụ tập nhà Lắc. Nhanh thật!
  6. Mr.Mc

    Mr.Mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mấy nàng heo nhà em đi du hí về chưa nhở?mùng 8 roài
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    He he, xin thay mặt tất cả thành viên của chuyến đi vừa qua chúc mừng cho tất cả chúng ta đã có một chuyến đi thật sự tuyệt vời, và một kết thúc mĩ mãn mặc dù không nói ra thì chỉ có ai đi mới biết. Gian nan khổ sở dã man luôn, hehe, nhưng không sao cả.
    Chỉ có thể túm gọn một câu
    "Một chuyến đi tuyệt vời và khó quên"
    chẹp chẹp, chờ hình ảnh, flim fiếc còn post lên khoe với mọi người nèo.
  8. echdieu

    echdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    HỘi ỉn du xuân . Lãng mạn và thác loạn khà khà
    Nhật trình du xuân của hội ỉn năm nay đầy những gian nan, trục trặc như được báo trước qua cái điềm báo đầu tiên ??cái WC nhà Lắc. He he nhưng phải trải qua những gian nan như thế bà con mới bít quý những niềm hạnh phúc có được nhỉ.
    Tèn ten ten ?.ten
    Màn 1 cảnh 1 :
    Đêm thứ nhất: 6h chiều hẹn nhau tại nhà Lắc nhưng ngóc mỏ chờ đến tận 9h30 bác tài mới xuất hiện. trong thời gian chờ đợi đó có 1 tình huống mà ko ai ngờ tới rằng nó là nguyên nhân của 1 chuỗi sự kiện sau này. Lắc và WC.
    9h45?T xuất phát chuyến hành trình.
    Đêm vất vả đầu tiên của 1 bầy heo gồm 8 con kèm 1 chuột 1 cún.. Xe đi bon bon trong đêm lúc đầu rất êm mọi người hiu hiu chìm vào giấc ngủ bỗng ?.khục ?khục ?khục. Xe đi ngang qua những thanh giảm tốc lam mọi người choàng tỉnh. Những tưởng chỉ có 1 lần ko ngờ nó cứ thế kéo dài tình trạng này suot doc đường đi trung bình 1,2 tiếng lại qua đoạn giảm tốc. Cứ thế là hết ngủ.
    Tổng cộng suốt chuyến đi bác tài dừng 3 lần cho mọi người được giải toả. Thế là lại có thêm 3 lần phải tỉnh giấc. Lần trớt quớt nhất là khi bác tài bảo dừng xe vào làm ly café cho tỉnh. Mọi người chờ ngoài xe thì 5 phút sau Lắc ra thông báo tin quan trọng ?o Bác tài uống café xong ?.ngủ 1 tiếng rùi mới đi tiếp. Mọi người cứ thế chờ nhé.?
    Trong lúc chờ đợi có vài vụ án xảy ra trong xe:
    1- Tiến Hải nhận được 2 lời hăm doạ là sang hôm sau ko vác xác ra khỏi xe được.
    2- Khánh chó ko biết nằm kiểu gì mà dù cách xa 1 băng ghế nhưng vẫn chọc chọc vào lưng ghế của Phương. Làm P cứ nghi cho Lắc là thủ phạm
    3- Trong 1 tiếng chờ đợi Khánh chó và Spy ngồi thiết kế chắc được khoảng chục tư thế nằm. Độc đáo nhất mà đến nay vẫn ko hiểu được là làm sao 2 đứa nó có thể nằm chồng lên 1 băng ghế nhỉ???
    4- Có 1 con muỗi vo ve trong xe he he
    6h30?T xe tới được Nha Trang iu vấu. Giờ này quá sớm nên khách sạn chưa mở cửa. Đành kéo nhau ra bờ biển. Mọi người phờ phạc lục tục xuống xe ráng lết xuống biển lấy ko khí. Sau đó là 1 chầu café chào buổi sang trên biển. Bạn Phương than phiền ko hiểu sao sau 1 đêm trên xe môi của bạn bị sưng mọi thắc mắc đổ dồn sang Hiệp người ngồi kế P. Sau 15 phút săm soi xác định P la lên mình bị con muỗi nó cắn thế là thêm 1 vụ án con muỗi nào lấy cắp giọt máu của P.Sau 5 phút hội nghị bà con quyết định cho ban P lam thủ quỹ ăn xài.
    8h30 moi người làm xong thủ tục vào khách sạn thi lai gặp 1 sự cố . Phòng được đặt là phòng 5 người nhưng chỉ có 2 giường đôi. Phòng nam còn thoáng nhưng phòng nữ thì thở ko nổi. Thế là phải đổi phòng lên lầu, nam nữ phải chia lìa ke ke
    9h kéo nhau đi ăn sáng với món bánh canh chả cá.
    Lên xe kéo nhau đi Viện Hải Dương học ngắm cá sống và cá chết?.Tại đây thứ gây ấn tượng nhất là ?WC. Đi đâu cũng thấy bảng WC to hơn bảng hướng dẫn. Sau 1 hồi tham quan mọi người lai di chuyển sang Dinh Bảo Đại lầu Nghinh Phong với hy vọng hưởng cảm giác relax của vua chúa. Nhưng lầm to cửa đóng then cài đố thằng nào chui vô được tốn tiền đi ngắm xung quanh cây cối và ngồi nghỉ cũng tại trước cửa ?.WC.
    Về lai khách sạn nghỉ ngơi thay đồ. 2h chiều bắt đầu xuất phát đi thăm tháp bà và tắm bùn thư giãn.
    Tại tháp bà ko có gì đặc biệt ngoài 1 phát hiện khá độc đáo của Borin:
    Borin: Ê lại đây tụi bay ơi. Cánh cửa này đẹp quá, nhìn hay ghê.
    8 đứa còn lại hý hửng với phát hiện đầy độc đáo đó nên bu vào ?oĐâu ??? đâu? 1 khung canh hoành tráng xuất hiện trước mắt 1 người : 1 cánh cửa đóng chặt bình thường hơn tất cả cánh cửa gỗ khác.
    Sau 1 hồi phơi nắng trên tháp bà đã đến giây phút mọi người chờ đợi : Tắm bùn và khoáng nóng.
    Sau 20 phut thay đồ mọi người tập trung trên bồn tắm tập thể. Khánh chó va Spy chỉ tắm khoáng nên ko tham gia màn thác loạn tập 1 này.
    Trong bồn gồm có 4 cô 5 anh ngồi quay vòng tròn chờ đợi dòng nước bùn vàng vàng ( nếu nó vàng hơn tý nữa thì rất giống ?..hí hí) Sau khi bùn tới nửa bồn mọi người bắt đầu màn tắm cho nhau theo vòng tròn người ngày tắm cho người kia bao gồm cả massage. Kỳ cọ chán mọi người bắt đầu massage tập thể 7 người massage 1 người( Chẹp cái vụ này thì ko bit mỗi người massage bộ phận nào nhỉ?) Tại đây lại xuất hiện vụ án silicon của Hiệp và vài cái bong bóng trong bùn ko xác định được chủ nhân.
    Tắm bùn xong mọi người lên phơi nắng cho khô bùn và đi tắm khoáng . Một bầy tiên cá nam nữ nằm phơi mình dưới ánh nắng ?gần tàn của buổi chiều. Bùn khô kéo nhau đi xả nước để chuyển sang khâu tắm khoáng. Lúc này thứ gây hài lòng nhất chắc là khu xả nước bùn bằng vòi thuỷ lực. Nghe đồn có ai đó đi ngang khu này bị vòi thuỷ lực xịt trúng cái gì kêu cái ?oÁ? .
    Bước xuống bồn tắm khoáng nóng trùi ui nhiệt độ nước tới 40 độ nóng quá chừng. Sau khi quen với nhiệt độ nước mọi người bắt đầu thấy thư giãn và ngâm mình. Ngâm chán chê thì chuyển sang khu vực tắm hồ . Bà Borin dẫn đầu phi ngay ra cai hồ ?o sâu nhất? độ sâu của nó ước chừng ?.1 gang tay và toàn mấy bé cỡ ?..4,5 tuổi ngồi trong đó. Thấy thế mọi người cũng hùng hổ tiến vào hồ, sau 5 phút chiếm đóng của hội ỉn các bé thiếu nhi dạt hết đi chỗ khác nhường hồ cho?người lớn. Sau khi vùng vẫy chán chê trong nước khoáng mọi người bắt đầu kéo nhau về khách sạn ăn uống nghỉ ngơi .
    7h tối kéo nhau đi ăn nem nướng. Ông Khánh chó mắt nhắm mắt mở thế nào đọc nhầm là 24k/phần làm mọi người ngẩn ngơ. May là chỉ có 14k/phần. Ăn uống no say bà con đi dạo biển cho tiêu cơm ( tiêu nem nướng thì chính xác hơn) Trong lúc đó Lắc ghé nhà người thân nên mọi người ngồi đối diện quán café để chờ Lắc và bạn của P để book tour đi 4 đảo cho ngày hôm sau.
    Tại đây diễn ra hoạt cảnh trai?..đứng đường với giá hữu nghị
    ?o 50k, tiền phòng em bao ?o
    Nhưng ngồi cả buổi mà ko hề có 1 khách hàng nào bùn quá . Chẳng lẽ 4 anh đep giai thế mà hổng cưa được khách nào. Thế là các tú bà đành ra tay chụp hình lia lịa để chào hàng và gây sự chú ý . Nhưng mọi cố gắng dường như vô ích. Sau 1 hồi chờ đợi tour đi đảo cũng book được và Lắc đã về dẫn kèm 1 cô bé xinh xinh. Cả hội dẫn nhau đi nhậu nhẹt. Sau 1 hồi ngồi chịu trận cho muỗi thui. Đến lúc nay mọi người mới phát hiện ra 1 điều lý thú là ban Hệp đi đến đâu là có bầy muỗi vo ve bay theo tới đó. Lần này thì rất nhiều người bi muỗi lấy đi những giọt máu ?rơi. Bạn Hiệp được bầu là đại ca của muỗi có tai hô muỗi muỗi đến, nhưng đuổi thì chúng nó ko chịu đi.
    6 con khô mực va 1 két bia nhanh chóng được thủ tiêu trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Lúc này men bia làm mọi người ngà ngà rùi thì tính tiền. Sau khi nghe hét giá 50.000 1 con khô mực mọi người dường như tỉnh hẳn. Thôi kệ lần sau rút kinh nghiệm cho sự cố này. Chếnh choáng dắt nhau vìa khách sạn kết thúc 1ngày đầu tiên.Lắc và cu Duy tiếp tục đi massage nghe nói tới 3h mới về tới khách sạn
    u?c _phuong_nam_ s?a vo 08:55 ngy 08/03/2007
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Xin mạn phép bổ sung một số chi tiết sau bài tường thuật đầy hấp dẫn của "thủ quỹ xinh đẹp" của chúng ta.
    6h : lẹt đẹt ở nhà chuẩn bị, 3 đứa gồm spy, khanhcho và bạn spy lếch thếch với đống hành lý trên lưng và tay tiến thẳng ra bến xe buýt, sau một hồi chờ đợi mòn mỏi rốt cuộc cũng túm lại được một chuyến để tiến tới nhà Lắc mà quên mất mình còn một chuyến nữa phải đón thì mới hòng tới nơi. Thui kệ tới đâu hay tới đó. Nhận được thông tin bất ngờ từ Tienhai, tui hông đón được xe buýt vì hông còn.
    Tầm cỡ 7h : hạ trạm đầu tiên sau một hồi hết hồn năn nỉ bác tài cho xuống vì cái tội đi quá trạm mà không biết, lại lết bộ. Nỗi đau khổ của tienhai đã lan tới ba đứa bởi gì bên nì cũng đã hết xe và không còn cách nào khác là ngồi đợi mòn mỏi lắc tới chở. May mà tới sớm không thì dám ngồi nhậu mà đợi quá.
    Tầm 7h30 Lắc tới như một vị cứu tinh, cảnh khiêng đồ diễn ra thật hoành tráng với hai anh và chừng khỏang 4 cái ba lô to đùng nghiêng cả xe, nhìn khiếp thật, Hai cô gái lon ton đi bộ để chờ người vòng lại rước tiếp.
    Tầm gần 8h cũng đã tới được nhà Lắc, nhận được thông tin dã man, 9h bác tài mới tới, làm mình ở nhà cứ cuống cả lên.
    Chờ đợi và hát hò, tất cả gì cần làm chỉ có thể có bi nhiêu thui.
    Hehe, còn những gì diễn ra tiếp thì P đã post qúa chi tiết, em chỉ xin đính chính một tí là vụ án con muỗi của bạn Hiệp liên quan vô cùng mật thiết và khó hiểu đến một thành viên khác trong đám mà P không hề nhắc tới, đó chính là thư ký xinh đẹp của chúng ta, với vụ án "Ai mang giọt máu rơi của bạn Phương" (với số phiếu bình chọn cao nhất, bạn Hiệp đã được ưu ái thừa nhận là kẻ gây ra âm mưu đen tối đó trong lúc trời khuya, xe tối và không ai để ý) => P nhà ta bị ngay một nhát trên mỏ sưng chù vù
    Và ăn sáng thì chúng ta ăn bún cá chứ không phải bánh canh cá, bánh canh cá là mòn yêu thích của bạn Lắc nhà ta và chúng ta ăn sáng vào ngày thứ 3, tức là sắp sửa đi thác Yang....bay
    Còn nữa, cái dzụ tạo thế trên cái băng ghế chút ét ấy cũng xin đính chính tí, nói nào hay vất vả thí mồ luôn, hic, mỗi tư thế nằm cỡ 3 phút là cùng rùi phải đổi, không dám có đứa lọt xuống lên gầm xe quá. Với lại nằm thía thui chứ không có làm gì đâu ạ
    Sướng nhất chỉ có tiến hải, một mình một băng ghế chót, nằm sướng người luôn, vậy mà còn lải nhải sau lưng mình cả đêm, chẳng ngủ được , không bị mọi người khè đem ra biển chôn thì chắc còn bị hành hạ tới sáng.
    Kết thúc đêm đầu tiên với sự buồn ngủ miệt mài và không biết gì nữa. ^.^
  10. echdieu

    echdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 : Phút huy hoàng của những kẻ lang thang
    Theo lịch trình ngày thứ 2 là ngày đi tour 4 đảo nhưng theo thông tin nhận được từ nhiều phía thì khá lung tung. Chỗ thì nói giá tour 160k có lặn, chỗ lại nói giá khác. Cũng may lúc đó 1 vị cứu tinh xuất hiện bạn của Phương dẫn cho chỗ đặt tour đi 4 đảo với giá 110k có lặn . Bạn này tên Quang cứ gọi la Q cho gọn.
    Q dặn mọi người sáng hôm sau 7h Q sang dẫn mọi người sang ?.khách sạn khác để di theo tour. Nghe nói 7h sáng làm mọi người cứ nơm nớp lo cho Atula từ Hà Nội chạy vào không kịp cũng may 6h30 ổng tới. Thế là 7h30 mọi người dẫn nhau leo lên xe đi theo hướng dẫn của Q sang khách sạn khác ngồi chờ cô thủ quỹ P vào book tour. Theo lịch trình của tour thì 8h45 mọi người mới lên xe xuất phát ra bến tàu nên tranh thủ lúc này bạn P đi mua thêm chút ít đồ ăn vặt và nước uống. Những người còn lại lục tục dắt nhau đi mua đồ ăn sáng và lê la uống café ở quán cóc đối diện khách sạn. Trong thời gian P vắng mặt này ko bít có xảy ra vụ án gì ko ??
    Hí hí lúc này mới dám kể trong khoảng thời gian đi mua đồ ăn bạn Q mún giới thiệu về TP Nha Trang cho P và thấy thời gian còn sớm nên ban Q chở ban P đi 1 vòng NT làm P bỏ lun bữa ăn sáng. Sau khi trở về chỗ mọi người thì ko hiểu tai sao có vẻ như bạn P được ưu ái 1 cách đặc biệt.. Ko phải xách nặng luôn được mọi người gọi là ?o cô thủ quỹ xinh đẹp? ( he he chắc tại mình giữ tiền nắm quyền sinh sát nên chúng nó nịnh ý mà)
    Mọi người thấy đã đến 8h45 nên lục đục kéo nhau vào cửa khách sạn tiếp tục ngao ngán chờ đợi vì xe của cty The Fairy bị kẹt ngoài bến tàu. Trong lúc chờ đợi 1 cách ko ngần ngại bà con nhà ỉn mở ngay chiến dịch hôi của. Cây tắc của khách san là nạn nhân chiến tích thu được là hai cặp trái tắc tươi roi rói bứt kèm 1 đoạn thân tạo nên 1 hình tượng đầy tính gợi cảm.
    Cuối cùng sự kiên trì được đền đáp. Xe tới. Mọi người được xe đưa ra bến tàu và?.tiếp tục màn heo phơi nắng chờ đợi. 10h30 tàu mới xuất bến, may mắn là hội ỉn được ngồi trên tàu trung tâm tên gọi ?o Nữ Hoàng?
    Điểm đến đầu tiên là hòn Mun trên đoạn đường ra hòn Mun bà con nhà ỉn trổ tài điệu, tạo dáng các kiểu để quay phim chụp hình. Đẹp nhất chắc là tấm Spy làm nàng tiên cá mắt nhìn xa xăm và phía đối diện là Atula với vai diễn?.Bò Biển .
    Hòn Mun đã ở trước mặt nhưng tàu ko vào bờ mà đứng giữa biển thả mọi người xuống bơi và lặn khám phá san hô biển. Mỗi người được phát 1 áo phao or 1 phao bơi. Riêng P ko biết bơi nên chơi tuốt 2 loại phao. Sau này mấy cai phao này nó hại P hu hu.
    Lần đầu tiên được nhảy trực tiếp từ tàu xuống biển khá thú vị. Mọi người bít bơi nên kéo nhau ra gần bờ khám phá san hô hết còn rớt lại P, Tiến Hải va Spy. 1 mình Spy vất vả lôi kéo 2 đứa ko bit bơi . Sau thi thả P lênh đênh tự trôi bạn P vất vả loay hoay voi 2 cai phao may là chú lái tàu bơi ra kéo cho P ra tuốt gần bờ nên có cơ hội xem san hô. Sau đó tiếp tục là màn chú này phải bơi ra kéo P vô dù lúc bơi ra chú đó có dặn ?o Lúc vào thì bảo các bạn kéo vào nghe con? He he số mình số hưởng .
    Sau khi ngắm san hô thoải mái mọi người được gọi lên bờ dùng bữa trưa . Lúc này những người ngồi băng ghế giữa mới choáng vì các băng ghế này được hạ lưng ghế xuống biến thành bàn ăn lun. Ấn tượng nhất có lẽ là dĩa thịt kho cái đĩa thì hoành tráng nhưng thịt thì có vài miếng nhìn vô cùng lèo tèo . Trái cây ăn tráng miệng là dĩa chuối. Ko biết vô tình hay hữu ý mà trái chuối này ghép với hai trái tắc hái trôm lúc ấy sao mà ?hợp thế hí hí ( ai muốn nghĩ sao thì tuỳ ban P chỉ kể nguyên văn sự thật)
    Sau khi ăn uống là màn văn nghệ cây nhà lá vườn của các nhân viên tàu. Mấy anh chàng này khá co duyên hát đủ thứ tiếng. Ấn tượng nhất là anh chàng hướng dẫn viên tàu mình, phải công nhận ông này đa tài chơi tuốt từ hướng dẫn viên, ca sĩ, đầu bếp tới nhân viên cứu hộ ?..vân vân và vân vân . Chính vì thế anh chàng lọt vào mắt xanh cua 2 nàng Borin và chị Tuyền.Hai người quyết định cá độ xem anh chàng đa tài này sinh năm bao nhiêu và Lắc là người được cử đi hỏi thăm và phần thắng đã nghiêng về chị Borin
    Còn tiếp ........
    Phê quá rùi mai post típ Bảo đảm càng về sau càng hấp dẫn mai ech sẽ post đủ hình minh hoạ cho sinh động
    u?c _phuong_nam_ s?a vo 08:55 ngy 08/03/2007

Chia sẻ trang này