1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội kem f_196

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27
    Mấy hôm ở nhà mãi,chán quá.Có lẽ tối nay phải đi ăn kem thôi.Có ai đi ăn không nhỉ?
    8h tối,30/7,Nhà Hát Lớn,cột bên trái NHL nhé.
    Không ai đi thì mình vẫn đi.Có ai đi càng vui!
  2. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Hôm họ mới đi ăn lại kem Pipéta ở Fanny , chán ốm người, chả hiểu sao bay giờ kem tươi ngấy thế,át cả kem coffe thơm ngon.
    Hội kem off line đê, cho tớ đi với
  3. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Hôm họ mới đi ăn lại kem Pipéta ở Fanny , chán ốm người, chả hiểu sao bay giờ kem tươi ngấy thế,át cả kem coffe thơm ngon.
    Hội kem off line đê, cho tớ đi với
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 rồi,hội kem có vụ gì ko?Để em tham gia với
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 rồi,hội kem có vụ gì ko?Để em tham gia với
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Quyên à,dạo này mọi người không thích kem nữa nên chị toàn đi ăn lẻ thôi.Chán cực.Khi nào có hứng gọi chị,đi ăn kem
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Quyên à,dạo này mọi người không thích kem nữa nên chị toàn đi ăn lẻ thôi.Chán cực.Khi nào có hứng gọi chị,đi ăn kem
  8. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Em chưa ăn lẻ vụ nào đâu. hì hì. Có vụ kem gọi em với nhé. Mùa hè cho nên em cũng ít ăn kem. Bao giờ mát mát lạnh lạnh ăn kem thì thích hơn.
  9. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Em chưa ăn lẻ vụ nào đâu. hì hì. Có vụ kem gọi em với nhé. Mùa hè cho nên em cũng ít ăn kem. Bao giờ mát mát lạnh lạnh ăn kem thì thích hơn.
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lúc mới lập topic này,không có mong ước to lớn.Chỉ là hy vọng tìm được những người thích ăn kem để đi những lúc có hứng,dể biết thêm rằng HN có rất nhiều thứ đáng để yêu,nhiều nhiều...
    Cuộc sống có rất nhiều người với vô vàn những suy nghĩ khác nhau.Để làm được một điều gì đó,bên canh việc muốn làm ra cần phải có sự nhiệt tình,sự cảm thông và cả những sự cố gắng.Cuộc thi kem ngày 14/12 đã là cả một sự cố gắng của rất nhiều người.Sự chuẩn bị,sự cổ vũ,tài trợ...và thời gian...Bạn có sẵn sàng bỏ tiền bạc ra để ủng hộ cho những người xa lạ (không mang tính chất từ thiện).Bạn có sẵn sàng dành thời gian để ăn kem vào đúng ngày sinh nhật của mình...dù phải sắp xếp với bạn bè...Còn nhiều nhiều điều khác nữa.MS cảm ơn vì tất cả những điều đó...
    Kem là món MS thích nhất,dù có thể đi uống nước hay cafe nhiều hơn đi ăn kem rất nhiều.MS vẫn có thể đi ăn kem một mình....vào những lúc có hứng.Nhưng có lẽ cảm giác ấy sẽ khác lúc bạn hẹn hẳn một cái lịch,lúc bạn từ bỏ hẳn cả những cái lịch khác để thông báo ở hội kem một cái lịch ăn kem.Rồi bạn ngồi đợi....Để cuối cùng sau 1 tiếng đồng hồ vẫn chỉ có một mình bạn.Bạn sẽ cảm thấy thế nào?Đã có rất nhiều thứ không muốn làm,nhiều buổi hội họp không muốn đi...nhưng vẫn đến...Bạn biết vì sao không?Vì có nhiều điều hơn hẳn cả sở thích,đó là sự tôn trọng lẫn nhau...và cả rất nhiều khi là sự cố gắng.Bạn không thể bắt một ai đó gắn bó với bạn,hay làm một điều gì đó cùng với bạn nếu họ có một công việc khác thú vị hơn,một cuộc hẹn hấp dẫn hơn.Bởi với bạn,kem là món thích nhất,chứ có phải ai cũng thế đâu.Mọi thứ...đặc biệt là những thứ online...Chẳng thể nào biết được.
    Cuối cùng thì với tất cả những điều cảm thấy,hy vọng đừng ai trách MS không kêu gọi những vụ kem nữa.Bạn có thể vào đây rủ một người nào đó đi ăn kem,nhưng nếu bạn là người mới,đừng hy vọng quá nhiều.Tôi chẳng thể nói trước được điều gì,nhưng hy vọng bạn sẽ không thất vọng...như tôi!
    ...!!!

Chia sẻ trang này