1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội kem f_196

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Cơ khổ là tại chuckle với cả enchanteur dã man quá. Nhớ lần đầu gặp nhau thì phải. Ở hàng kem chua NZ, 2 con mụ này giằng xé tờ 500k khiến khổ chủ của nó méo hết cả mặt ---> kinh hoàng.
    Hôm chủ nhật vừa rồi đứng ở trước cửa nhà ông bà ngoại thấy 1 em xinh dã man, xinh lắm lắm, dễ thương lắm lắm, thế mà lại phải ngồi trên xe lăn (không phải là giống cái phim nữ tướng cướp rẻ tiền đâu). Đúng là hồng nhan bạc mệnh, trong khi đó lại có 2 đứa nào đó bạc nhan lại hồng mệnh, trời đánh không chết, thế mới đau .
  2. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cơ trời còn đổi được , huống chi mặt người .
    Cầm tờ 500K đi ăn kem thì kể ra 2 chị em co kéo cũng đúng , nếu rách ra , chủ quán trả lại tiền thừa cho 250K đỡ mệt hơn trả 500K , nhỉ .
  3. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cơ trời còn đổi được , huống chi mặt người .
    Cầm tờ 500K đi ăn kem thì kể ra 2 chị em co kéo cũng đúng , nếu rách ra , chủ quán trả lại tiền thừa cho 250K đỡ mệt hơn trả 500K , nhỉ .
  4. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà được như thế thì đã tốt. Đằng này ác ôn hơn nhiều. Thôi không nói nữa kẻo lại mang tiếng tố cáo 2 yểu điệu thục nữ (ác ôn vùng nông thôn) thì chết (tôi)
  5. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà được như thế thì đã tốt. Đằng này ác ôn hơn nhiều. Thôi không nói nữa kẻo lại mang tiếng tố cáo 2 yểu điệu thục nữ (ác ôn vùng nông thôn) thì chết (tôi)
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Bực thật, post rồi gửi mạng lại bị đơ,lại phải viết lại.Chả muốn viết dài nữa...
    Theo lời hẹn,17h30( sớm vài phút) ngày thứ 7(14/5/2005), MS đến Nhà hát lớn Hà Nội.Một phần cũng là vì dạo này quen đúng giờ, một phần cũng là vì Hội trưởng hội kem, cần phải đúng giờ để liên lạc và đón tiếp thành viên mới..Đúng là trời chiều lòng người...ah quên...người không phụ lòng người, khi MS đến thì thấy cũng nhiều nhiều người...đứng cách cách nhau, từ đầu bên trái ...đến đầu bên phải của Nhà hát lớn.Hỏi ra, trừ có 3 người, còn lại toàn thành viên hội kem....À...nói chính xác là đến để đi ăn kem cùng hội kem. MS thấy mừng ghê, các thành viên mới tòan thấy đúng giờ cả.Để xe ở cả dưới, tụ tập trên thềm Nhà hát lớn...buôn chuyện.Thôi thì đủ kiểu:....thời tiết năm nay chắc khắc nghiệt lắm đây, trời nóng nhỉ, ăn kem Tràng Tiền xong có đi ăn kem gì nữa không, rồi đi ăn gì nữa...Nói chung là người nói riêng, người nói chung, nên chả biết bàn luận những cái gì.Đến đúng 18h cho muộn nửa tiếng, thống nhất cử Gio_mua_dong và Ky_si_khong_dau_yeuem đi mua kem.
    Các thành viên đi hội kem lần này gồm có: MAGICSTAR,chuckle_over,enchanteur, kimono_ad,Cobalt, ky_si_khong_dau_yeuem, Iuon_leo_lam_loi_lalala, ke_chien_bai, condomdom, King Nothing, Gio_mua_dong, Zen_01, mua_ret_ngot... Vài người nữa không có nick.Và cả mod online gunsandrose( chỉ mỗi MS với C biết). Hoành tráng thật.Mỗi tội có một điều hơi lạ là lần này male đi không ít lắm.
    Híc, sau khoảng 30'''' mới thấy 2 người về vác theo mấy túi kem.Hoá ra trời nóng nên đông quá, chen mãi mới được.Nhưng...hôm nay may thật là may,kem đủ loại:sữa dừa,đậu xanh,ca cao, cốm, ốc quế.Và đặc biệt có cả socola.Trời nắng đâm ra kem chảy rất nhanh,ai cũng phải cố gắng ăn nhanh nhất có thể.Ôi, lâu lắm mới được một cái socola, sao mà ngon thế chứ.Một số thành viên mới lần đầu tiên được ăn kem socola, tấm tắc khen.Thật là tiếc cho ấy đấy,Aqua ạ.Lúc ăn thì trời đã tắt hẳn nắng,tuỳ khả năng, mỗi người vài cái rồi thống nhất lên Bảo Oanh ăn kem dừa.Chiếm gần cả tầng cao cao của Bảo Oanh, đồng loạt kem dừa. Đang ngồi thì PublicHaNoi rồi Friendly_art gọi điện hỏi đến.Ngon thật. Nhưng từ hồi xăng tăng rồi cái gì cũng tăng, kem dừa ngon ngon đã tăng giá lên 15k. ...Xong la đã hơn 19h30.Đi ăn tối....
    Mọi người kể tiếp đi....
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Bực thật, post rồi gửi mạng lại bị đơ,lại phải viết lại.Chả muốn viết dài nữa...
    Theo lời hẹn,17h30( sớm vài phút) ngày thứ 7(14/5/2005), MS đến Nhà hát lớn Hà Nội.Một phần cũng là vì dạo này quen đúng giờ, một phần cũng là vì Hội trưởng hội kem, cần phải đúng giờ để liên lạc và đón tiếp thành viên mới..Đúng là trời chiều lòng người...ah quên...người không phụ lòng người, khi MS đến thì thấy cũng nhiều nhiều người...đứng cách cách nhau, từ đầu bên trái ...đến đầu bên phải của Nhà hát lớn.Hỏi ra, trừ có 3 người, còn lại toàn thành viên hội kem....À...nói chính xác là đến để đi ăn kem cùng hội kem. MS thấy mừng ghê, các thành viên mới tòan thấy đúng giờ cả.Để xe ở cả dưới, tụ tập trên thềm Nhà hát lớn...buôn chuyện.Thôi thì đủ kiểu:....thời tiết năm nay chắc khắc nghiệt lắm đây, trời nóng nhỉ, ăn kem Tràng Tiền xong có đi ăn kem gì nữa không, rồi đi ăn gì nữa...Nói chung là người nói riêng, người nói chung, nên chả biết bàn luận những cái gì.Đến đúng 18h cho muộn nửa tiếng, thống nhất cử Gio_mua_dong và Ky_si_khong_dau_yeuem đi mua kem.
    Các thành viên đi hội kem lần này gồm có: MAGICSTAR,chuckle_over,enchanteur, kimono_ad,Cobalt, ky_si_khong_dau_yeuem, Iuon_leo_lam_loi_lalala, ke_chien_bai, condomdom, King Nothing, Gio_mua_dong, Zen_01, mua_ret_ngot... Vài người nữa không có nick.Và cả mod online gunsandrose( chỉ mỗi MS với C biết). Hoành tráng thật.Mỗi tội có một điều hơi lạ là lần này male đi không ít lắm.
    Híc, sau khoảng 30'''' mới thấy 2 người về vác theo mấy túi kem.Hoá ra trời nóng nên đông quá, chen mãi mới được.Nhưng...hôm nay may thật là may,kem đủ loại:sữa dừa,đậu xanh,ca cao, cốm, ốc quế.Và đặc biệt có cả socola.Trời nắng đâm ra kem chảy rất nhanh,ai cũng phải cố gắng ăn nhanh nhất có thể.Ôi, lâu lắm mới được một cái socola, sao mà ngon thế chứ.Một số thành viên mới lần đầu tiên được ăn kem socola, tấm tắc khen.Thật là tiếc cho ấy đấy,Aqua ạ.Lúc ăn thì trời đã tắt hẳn nắng,tuỳ khả năng, mỗi người vài cái rồi thống nhất lên Bảo Oanh ăn kem dừa.Chiếm gần cả tầng cao cao của Bảo Oanh, đồng loạt kem dừa. Đang ngồi thì PublicHaNoi rồi Friendly_art gọi điện hỏi đến.Ngon thật. Nhưng từ hồi xăng tăng rồi cái gì cũng tăng, kem dừa ngon ngon đã tăng giá lên 15k. ...Xong la đã hơn 19h30.Đi ăn tối....
    Mọi người kể tiếp đi....
  8. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Male có bao giờ đi ít đâu mà kêu là lần này đi không ít huh MS. Hôm nay vừa thi Marketing về xong. 75'' viết được gần 2 tờ giấy thi đại học, bây giờ đau hết cả khớp tay (tại lâu rồi không sờ đến cái bút). Cố gắng qua được cái đận thi cử này (khoảng giữa tháng 7), MS lại làm phát nữa nhé.
  9. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Male có bao giờ đi ít đâu mà kêu là lần này đi không ít huh MS. Hôm nay vừa thi Marketing về xong. 75'' viết được gần 2 tờ giấy thi đại học, bây giờ đau hết cả khớp tay (tại lâu rồi không sờ đến cái bút). Cố gắng qua được cái đận thi cử này (khoảng giữa tháng 7), MS lại làm phát nữa nhé.
  10. aquarius_zodiac

    aquarius_zodiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Khà, xem chừng lần này off hoành tráng thật đấy, chẳng bù cho lần trước lèo tèo có vài mống. Khừ, đúng là tiếc cho mình thật, kem súc cù là ngon là thế, lại được ăn cùng những thành viên nhiệt thành của hội kem thì còn cảm giác nào tuyệt vời hơn. Chẹp chẹp, thôi thì đành hôm nào mời đội trưởng đi một bữa vậy. E hèm, tớ tự hỏi không biết hôm đó có sự hiện diện của ếch chăng tơ thì có xảy ra vụ nổ súng nào không nhỉ?Khì khì. Cho tớ gửi lời chào mừng các thành viên mới và chúc cả nhà vui vẻ!

Chia sẻ trang này