1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội kem f_196

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc....... bà Lazy này lại xỏ xiên xỏ xịa mình rùi.
    Tui không có ý kiến gì. Chỉ ăn theo thôi.
    Thứ tư thì thứ tư. Kem thì kem.
    Ai đi thì 20h ở Cung VH.
    Í quên, lại lạm quyền rồi.
    Quyền hội trưởng Lazy@ cho chương trình cụ tỉ đi.
    Chú ý: vì hội kem đã họp tối nay 10/11 nên lần họp thứ tư tới sẽ hoãn vô thời hạn.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 11/11/2003
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hội kem f_196 đã tiến hành họp chớp nhoáng. E hèm, bi giờ về tay vẫn còn cứng, đánh máy cứ loạn xạ hết cả, phải vừa đánh vừa sửa. Không sao, chậm nhưng mà chắc. Bác nào đọc thấy sốt ruột thì thôi, đừng đọc nữa. Bác nào còn hứng thú thì chịu khó chờ tí chút, món kem lạnh rung răng sắp được bưng ra rồi đây.
    Theo tin nhắn của Magic thì 8giờ tối nay f_196 sẽ làm cuộc tấn công chớp nhoáng mùa đông. Cô nàng đông có bàn tay băng giá này vừa mới bỡ ngỡ bước vào Hà Nội sẽ bị hội kem Public cho một trận phủ đầu vì tội đi học muộn, à không, nhầm, đến quá muộn. Cuối tháng 10 rồi mà cô nàng cứ nhởn nhơ, làm mấy cuộc so tài ở bãi giữa sông Hồng của f_196 phải trì hoãn lại. Ấy chết, lại lan man rồi. Khổ thế chứ, các bác thông cảm, iem là cứ hay bị cái bệnh rườm rà, có lẽ chết ... mới bỏ.
    Hè hè... hôm nay đi quả là có lãi. Trong lúc chờ đợi Magic và Tomato ở cổng Cung (đội trưởng rất hay cao su nghe), có mấy thanh niên xinh giai cứ lượn qua lượn lại mời mọc mấy cái đồ rất chi là mỹ thuật. Chả biết gọi là gì nữa, cứ gọi là đồ mỹ thuật. Hì... vừa lúi húi chọn xong rút ví ra giả tiền thì ôi thôi... cái đồ mỹ thuật của mình đã được giả tiền rồi. Ngơ ngác đưa mắt đi xung quanh thì gặp ánh mắt bà Lazy đang chớp chớp. Hic, sao cái lông mi nó cứ tong tẩy trên mí mắt bà ta. Ớn quá. Rồi một giọng nói khàn khàn đục đục của một người như mới vừa đi xa hơn trăm cây số từ lòng đất trở về cất lên: Giả tiền rồi! Sướng không biết để đi đằng nào! Lần sau đi đâu lại rủ Lazy đi cùng vậy.
    Sau khi mỗi ngưỡi phải lót dạ bằng mấy cái ?obánh mỳ? do Cobalt ?okính tặng?, có người bức xúc đến nỗi phải chơi bằng cả hai tay và dùng cả hai nanh, thì rồi giờ Dê cũng điểm. Cả hội lục tục kéo nhau ra nhà hát lớn mà nơi đó chắc chắn chỉ có món kem Tràng Tiền, món mà Magic đang giữ kỷ lục với 13 chiếc. Thế nên bác nào có kem lượng kém hơn con số đó thì chớ có dại mà thách đấu, mà phải đi thử trước đi đã nhé. Đến đó có thêm 2 thành viên nữa là Seven và Xương rồng. Úi xờiiiiiiiiiiii. Đau lưng quá. Các bác chờ em vặn người cái đã. Khiếp, cái dạ dày ọc ạch toàn kem thế này khó cử động quá đâm ra chóng mỏi. Rồi, để em viết tiếp. Ổn định xong chỗ ngồi, Magic bấm bấm ngón tay rồi phát lệnh: mỗi người một cái ốc quế và 3 cái kem que. Mẹ ơi! Con chưa bao giờ phải nuốt từng đấy cái thứ nước sền sệt đó, giờ phải lãnh đủ đây. Còn Cobalt thì nháy mắt tình tứ: August đi mua nhá. Thôi rồi... bà Lazy đã nhảy vào thì hết đường chống đỡ. Vả lại, vì cái ánh mắt chớp chớp lúc nãy thì đi cũng đáng. Thế là... mẹ ơi rụng bông hoa gạo, iem đành gật đầu chứ biết sao.
    Đã thế, lúc mua về mới tức chứ. Công chả thấy kể, cả hội còn xúm vào chê bôi mình trông như thằng buôn kem. Hé... có bác nào đóng thừa 7 ngàn đồng, mua thêm được 3 cái nữa, vị chi là 30 cái kem que. 9 người chiến đấu với 39 chiếc kem. Một cuộc chiến ngoài tưởng tượng.
    (còn tiếp)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 11/11/2003
  3. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hội kem f_196 đã tiến hành họp chớp nhoáng. E hèm, bi giờ về tay vẫn còn cứng, đánh máy cứ loạn xạ hết cả, phải vừa đánh vừa sửa. Không sao, chậm nhưng mà chắc. Bác nào đọc thấy sốt ruột thì thôi, đừng đọc nữa. Bác nào còn hứng thú thì chịu khó chờ tí chút, món kem lạnh rung răng sắp được bưng ra rồi đây.
    Theo tin nhắn của Magic thì 8giờ tối nay f_196 sẽ làm cuộc tấn công chớp nhoáng mùa đông. Cô nàng đông có bàn tay băng giá này vừa mới bỡ ngỡ bước vào Hà Nội sẽ bị hội kem Public cho một trận phủ đầu vì tội đi học muộn, à không, nhầm, đến quá muộn. Cuối tháng 10 rồi mà cô nàng cứ nhởn nhơ, làm mấy cuộc so tài ở bãi giữa sông Hồng của f_196 phải trì hoãn lại. Ấy chết, lại lan man rồi. Khổ thế chứ, các bác thông cảm, iem là cứ hay bị cái bệnh rườm rà, có lẽ chết ... mới bỏ.
    Hè hè... hôm nay đi quả là có lãi. Trong lúc chờ đợi Magic và Tomato ở cổng Cung (đội trưởng rất hay cao su nghe), có mấy thanh niên xinh giai cứ lượn qua lượn lại mời mọc mấy cái đồ rất chi là mỹ thuật. Chả biết gọi là gì nữa, cứ gọi là đồ mỹ thuật. Hì... vừa lúi húi chọn xong rút ví ra giả tiền thì ôi thôi... cái đồ mỹ thuật của mình đã được giả tiền rồi. Ngơ ngác đưa mắt đi xung quanh thì gặp ánh mắt bà Lazy đang chớp chớp. Hic, sao cái lông mi nó cứ tong tẩy trên mí mắt bà ta. Ớn quá. Rồi một giọng nói khàn khàn đục đục của một người như mới vừa đi xa hơn trăm cây số từ lòng đất trở về cất lên: Giả tiền rồi! Sướng không biết để đi đằng nào! Lần sau đi đâu lại rủ Lazy đi cùng vậy.
    Sau khi mỗi ngưỡi phải lót dạ bằng mấy cái ?obánh mỳ? do Cobalt ?okính tặng?, có người bức xúc đến nỗi phải chơi bằng cả hai tay và dùng cả hai nanh, thì rồi giờ Dê cũng điểm. Cả hội lục tục kéo nhau ra nhà hát lớn mà nơi đó chắc chắn chỉ có món kem Tràng Tiền, món mà Magic đang giữ kỷ lục với 13 chiếc. Thế nên bác nào có kem lượng kém hơn con số đó thì chớ có dại mà thách đấu, mà phải đi thử trước đi đã nhé. Đến đó có thêm 2 thành viên nữa là Seven và Xương rồng. Úi xờiiiiiiiiiiii. Đau lưng quá. Các bác chờ em vặn người cái đã. Khiếp, cái dạ dày ọc ạch toàn kem thế này khó cử động quá đâm ra chóng mỏi. Rồi, để em viết tiếp. Ổn định xong chỗ ngồi, Magic bấm bấm ngón tay rồi phát lệnh: mỗi người một cái ốc quế và 3 cái kem que. Mẹ ơi! Con chưa bao giờ phải nuốt từng đấy cái thứ nước sền sệt đó, giờ phải lãnh đủ đây. Còn Cobalt thì nháy mắt tình tứ: August đi mua nhá. Thôi rồi... bà Lazy đã nhảy vào thì hết đường chống đỡ. Vả lại, vì cái ánh mắt chớp chớp lúc nãy thì đi cũng đáng. Thế là... mẹ ơi rụng bông hoa gạo, iem đành gật đầu chứ biết sao.
    Đã thế, lúc mua về mới tức chứ. Công chả thấy kể, cả hội còn xúm vào chê bôi mình trông như thằng buôn kem. Hé... có bác nào đóng thừa 7 ngàn đồng, mua thêm được 3 cái nữa, vị chi là 30 cái kem que. 9 người chiến đấu với 39 chiếc kem. Một cuộc chiến ngoài tưởng tượng.
    (còn tiếp)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 11/11/2003
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hội kem f_196 đã tiến hành họp chớp nhoáng
    (tiếp theo)
    Vừa chân ướt chân ráo lên tới thềm nhà hát lớn, chú tomato đã nhanh tay xé toạc cái túi nilông, rồi lại toạc phát nữa cái vỏ giấy để lôi ngay ra một chiếc ốc quế. Chú cười hế hế rồi nhanh chóng chiến hết cái ốc quế trong khi mọi người còn chưa kịp ăn hết cục kem tròn tròn phía trên. Lạy thánh ala, con chưa từng được chứng kiến một chiến binh nào tiêu diệt đối thủ nhanh như thế. Chú ta lại cười hế hế rồi lôi tiếp nạn nhân thứ hai ra khỏi bao. Tội nghiệp. Sau một hồi choáng váng, Magic và Lazy, 2 kỳ phùng địch thủ cũng kịp trấn tĩnh lại, tăng tốc và đuổi kịp cà chua. Cobalt thì lựa lựa mãi mới chọn được chàng kỵ sĩ có đầu để tránh lúc về đêm dài lắm mộng. Sau đó bà này với Lazy cười sằng sặc như Liên Xô bắt được tiền vì vớ được hai chiếc kem sữa duy nhất trong tổng số 39 chiếc kem.
    Đến bây giờ tui vẫn không hiểu sao Notbad và Xương rồng tỉ tê với nhau cái gì mà cứ lầm rà lầm rầm, mãi chả thấy hết cái ốc quế dù rằng tôi là thằng xơi rất chậm nhưng phải đến gần hết cái thứ hai thì mới thấy Xương rồng ......... xin cái thứ 2. Hị hị, còn Notbad thì khoái chí tiếp tục liếm láp phần còn lại của chiếc ốc quế.
    Sau một hồi ngẩu pín xà lù, túi kem đã vơi đi nhanh chóng. Anh Seven thì khiêm tốn dừng lại với đúng tiêu chuẩn của mình. Chú tomato thì kết thúc khẩu phần khi mọi người mới đi được nửa chặng đường. Chickenquay thì khép nép bên bà chị, hình như chỉ đến cái thứ hai thôi thì phải. À, không phải là khép nép mà là co ro. Chân tay chú không hiểu sao cứ rung lên bần bật như người bị mắc bệnh packinson(?) mãn tính vậy. Magic thì lặng lẽ đi đến cuối cuộc chơi. Âm thầm lắm. Lặng lẽ lắm. Chưa bao giờ như vậy cả. Khi được hỏi thì ối người suýt lăn đùng ngã ngửa ra vì thành tích của Magic đã lên đến con số 6.
    Tả xung hữu đột mãi, cuối cùng còn lại 2 cái que, tất nhiên là còn kem. Lúc này không khí trở nên căng thẳng khác thường. Ai cũng tưng tửng, mặt thì vênh hết lên giời, mắt thì liếc xiên liếc xẹo. Đã đến tầm rồi đây. Lợi ích cận biên đã về số 0 rồi đây. Thế là họ ùa nhau vào bắt tui và anh Seven phải giải quyết nốt. Bà con xem có cay không! Lúc thèm ăn thì mở máy hết tốc lực, chả thấy mặt giời ở đâu cả. Lúc chán rồi thì đùn đẩy. Mà tôi thì các bác biết rồi đấy, cái thứ này tôi xài đâu có được. Nhượng bộ lắm tui mới bảo cả hội oẳn tù tì cho công bằng, ai thua thì phải ăn. Thế mà họ vẫn nhất quyết không chịu. Tôi không thể kham được chứ nếu được thì khỏi phải mời......... đến lần thứ hai nhá. Thế rồi cuối cùng cô gái có hàng mi cong chớp chớp lại thể hiện bản lĩnh của đấu sĩ bò tót f_196. Lazy và Seven chia đôi 2 chiếc còn lại. Đáng buồn là tinh thần thượng kem của Seven bị đứt mạch vì chiếc kem nhão của anh đã không còn đủ sức bám vào cái que và rơi oạch xuống đất. Bác ta rú lên cười. Khoái trá...... khoái quá, toàn bộ f_196 chìa hết số răng đang run rẩy ra trước làn gió lạnh. Đương nhiên Lazy dù có vẩy vẩy cái que mấy lần cho rụng cái của nợ xuống đất, nhưng không thành công được như bác Seven, nên phải nghoe ngẩy gặm nhấm cho đến hết.
    Trong lúc đang chiến đấu ác liệt, f_196 còn có sáng kiến lập thêm box cho những kẻ ngoại tình. Thật là một ý tưởng tuyệt vời vì chắc chắn sẽ có ngay ít nhất một người tham gia. Bác Notbad thì rất thích thú với màn chào hỏi một thành viên nhí cỡ 3 ?" 4 tuổi gì đấy làm cho thành viên này sợ hãi, suýt nữa ngã xuống bậc thang nhà hát lớn.
    Một số người đã bắt đầu cảm thấy nàng đông đang tan chảy trong máu, đôi mắt ngầu lên một màu bạc bạc, tay chân lập bà lập bập, thân hình đôi lúc lại lắc lên những vũ điệu mà đến những vũ công tài ba cũng hiếm khi làm được.
    Sau khi đã no nê, f_196 lôi nhau ra Hồng trà sủi bọt theo sự chỉ dẫn của tomato.
    (còn tiếp)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 11/11/2003
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hội kem f_196 đã tiến hành họp chớp nhoáng
    (tiếp theo)
    Vừa chân ướt chân ráo lên tới thềm nhà hát lớn, chú tomato đã nhanh tay xé toạc cái túi nilông, rồi lại toạc phát nữa cái vỏ giấy để lôi ngay ra một chiếc ốc quế. Chú cười hế hế rồi nhanh chóng chiến hết cái ốc quế trong khi mọi người còn chưa kịp ăn hết cục kem tròn tròn phía trên. Lạy thánh ala, con chưa từng được chứng kiến một chiến binh nào tiêu diệt đối thủ nhanh như thế. Chú ta lại cười hế hế rồi lôi tiếp nạn nhân thứ hai ra khỏi bao. Tội nghiệp. Sau một hồi choáng váng, Magic và Lazy, 2 kỳ phùng địch thủ cũng kịp trấn tĩnh lại, tăng tốc và đuổi kịp cà chua. Cobalt thì lựa lựa mãi mới chọn được chàng kỵ sĩ có đầu để tránh lúc về đêm dài lắm mộng. Sau đó bà này với Lazy cười sằng sặc như Liên Xô bắt được tiền vì vớ được hai chiếc kem sữa duy nhất trong tổng số 39 chiếc kem.
    Đến bây giờ tui vẫn không hiểu sao Notbad và Xương rồng tỉ tê với nhau cái gì mà cứ lầm rà lầm rầm, mãi chả thấy hết cái ốc quế dù rằng tôi là thằng xơi rất chậm nhưng phải đến gần hết cái thứ hai thì mới thấy Xương rồng ......... xin cái thứ 2. Hị hị, còn Notbad thì khoái chí tiếp tục liếm láp phần còn lại của chiếc ốc quế.
    Sau một hồi ngẩu pín xà lù, túi kem đã vơi đi nhanh chóng. Anh Seven thì khiêm tốn dừng lại với đúng tiêu chuẩn của mình. Chú tomato thì kết thúc khẩu phần khi mọi người mới đi được nửa chặng đường. Chickenquay thì khép nép bên bà chị, hình như chỉ đến cái thứ hai thôi thì phải. À, không phải là khép nép mà là co ro. Chân tay chú không hiểu sao cứ rung lên bần bật như người bị mắc bệnh packinson(?) mãn tính vậy. Magic thì lặng lẽ đi đến cuối cuộc chơi. Âm thầm lắm. Lặng lẽ lắm. Chưa bao giờ như vậy cả. Khi được hỏi thì ối người suýt lăn đùng ngã ngửa ra vì thành tích của Magic đã lên đến con số 6.
    Tả xung hữu đột mãi, cuối cùng còn lại 2 cái que, tất nhiên là còn kem. Lúc này không khí trở nên căng thẳng khác thường. Ai cũng tưng tửng, mặt thì vênh hết lên giời, mắt thì liếc xiên liếc xẹo. Đã đến tầm rồi đây. Lợi ích cận biên đã về số 0 rồi đây. Thế là họ ùa nhau vào bắt tui và anh Seven phải giải quyết nốt. Bà con xem có cay không! Lúc thèm ăn thì mở máy hết tốc lực, chả thấy mặt giời ở đâu cả. Lúc chán rồi thì đùn đẩy. Mà tôi thì các bác biết rồi đấy, cái thứ này tôi xài đâu có được. Nhượng bộ lắm tui mới bảo cả hội oẳn tù tì cho công bằng, ai thua thì phải ăn. Thế mà họ vẫn nhất quyết không chịu. Tôi không thể kham được chứ nếu được thì khỏi phải mời......... đến lần thứ hai nhá. Thế rồi cuối cùng cô gái có hàng mi cong chớp chớp lại thể hiện bản lĩnh của đấu sĩ bò tót f_196. Lazy và Seven chia đôi 2 chiếc còn lại. Đáng buồn là tinh thần thượng kem của Seven bị đứt mạch vì chiếc kem nhão của anh đã không còn đủ sức bám vào cái que và rơi oạch xuống đất. Bác ta rú lên cười. Khoái trá...... khoái quá, toàn bộ f_196 chìa hết số răng đang run rẩy ra trước làn gió lạnh. Đương nhiên Lazy dù có vẩy vẩy cái que mấy lần cho rụng cái của nợ xuống đất, nhưng không thành công được như bác Seven, nên phải nghoe ngẩy gặm nhấm cho đến hết.
    Trong lúc đang chiến đấu ác liệt, f_196 còn có sáng kiến lập thêm box cho những kẻ ngoại tình. Thật là một ý tưởng tuyệt vời vì chắc chắn sẽ có ngay ít nhất một người tham gia. Bác Notbad thì rất thích thú với màn chào hỏi một thành viên nhí cỡ 3 ?" 4 tuổi gì đấy làm cho thành viên này sợ hãi, suýt nữa ngã xuống bậc thang nhà hát lớn.
    Một số người đã bắt đầu cảm thấy nàng đông đang tan chảy trong máu, đôi mắt ngầu lên một màu bạc bạc, tay chân lập bà lập bập, thân hình đôi lúc lại lắc lên những vũ điệu mà đến những vũ công tài ba cũng hiếm khi làm được.
    Sau khi đã no nê, f_196 lôi nhau ra Hồng trà sủi bọt theo sự chỉ dẫn của tomato.
    (còn tiếp)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 11/11/2003
  6. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hội kem f_196 đã tiến hành họp chớp nhoáng
    (tiếp theo và hết)
    Vừa đến nơi, Magic có lẽ do chiến đấu quá hăng, kem vẫn nguyên còn trong dạ dày nên cái lạnh cứ dần làm chủ trí óc của Đội Trưởng, đã phát biểu một câu xanh rì: ?otrời lạnh lắm vào trong nhà uống trà nhé?. Trời ui, ngồi trước quảng trường nhà hát lớn lộng gió, ăn đến cả chục cái kem, vả lại hôm nay đi là để hưởng cái lạnh đầu mùa, thế mà lại chui vào nhà. Hết nói....... nhưng cả hội lại lăn ra cười. Magic lắm khi vui tính đáo để.
    Yên vị xong, gọi món xong là đến tiết muc..... ngồi chờ. Lâu dã man các bác ạ. Phải đến gần nửa tiếng chứ ít à. Chờ đợi mãi cuối cùng trà cũng đến. Hề hề, món hồng trà mơ mận gì đó của bác Notbad lập tức bị xơi tái ngay bởi những nhà.... cafe đạo. Bác này cú cẩm lắm nhưng đành chịu. Chú tomato thì trót dại gọi một món trà đặc biệt nên khi nó đến được tay chú thì hỡi ôi, cốc trà đã vơi quá nửa. Hic hic.... tôi ngồi xa mấy chục mét mà mùi bạc hà của Magic cứ lởn vởn quanh lỗ khíu giác. Thơm quá. Magic vội vàng đưa lên.... và tợp một miếng. Rồi đột nhiên, nàng ặc ặc lên mấy tiếng như bị trúng gió, tay thì khua loạn xạ như kiểu đừng có lại gần tôi không là tôi kêu lên đấy. Sau một hồi, Magic mới phân bua rằng thì là bạc hà cay quá. Chết mất, sau đó tôi thử uống mấy ngụm, ngon hết biết, chả làm sao cả. Nhưng quả thật, sau khi uống ngụm đầu tiên thì tất cả các đường từ miệng có thể thông ra ngoài đều chứa đầy nước.
    Vui nhất là cái món hồng trà ô mai của bác Notbad. Bị xơi tái mất một ít, bác ta ngồi lặng lẽ nhấm nháp phần còn lại. Hình như bác đang khoái trí với mấy hột ô mai còn sót lại trong tách. Chả là các bác biết không: loại trà này được làm từ hạt ô mai của những quả ô mai mà vỏ của chúng đã được tiêu hoá hết bởi...... người (tất nhiên là người rồi vì chó mèo đâu có biết ăn ô mai). Hột còn sót lại được mang đi để ướp và pha thành trà. Đấy là Cobalt và Lazy kể thế thì tôi biết thế. Rồi thì bác Notbad sung sướng như Niutơn tìm ra trọng lực, bác ta reo lên: ?oá, còn một hạt ô mai nguyên cả vỏ!? Trời ơi, một ân sủng lớn lao của thượng đế. Có lẽ cô bán hàng lúc pha trà đang ngậm một hạt ô mai (để lấy nguyên liệu pha trà) thì chẳng may để rớt ra khỏi làn môi mỏng và tọt xuống tách trà của Notbad. Sướng thế còn gì. Được ăn cùng một món ăn với người đẹp. Nhất bác đấy. Cuối cùng trước lúc về tôi có khẽ hỏi cô bán hàng lúc pha trà có trót làm rơi quả ô mai nào vào trong một tách trà của chúng tôi không thì cô cười rất bẽn lẽn mà chẳng nói gì. Chả hiểu có hay không nữa.
    Đêm nay về ối người nằm mộng.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 11/11/2003
  7. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hội kem f_196 đã tiến hành họp chớp nhoáng
    (tiếp theo và hết)
    Vừa đến nơi, Magic có lẽ do chiến đấu quá hăng, kem vẫn nguyên còn trong dạ dày nên cái lạnh cứ dần làm chủ trí óc của Đội Trưởng, đã phát biểu một câu xanh rì: ?otrời lạnh lắm vào trong nhà uống trà nhé?. Trời ui, ngồi trước quảng trường nhà hát lớn lộng gió, ăn đến cả chục cái kem, vả lại hôm nay đi là để hưởng cái lạnh đầu mùa, thế mà lại chui vào nhà. Hết nói....... nhưng cả hội lại lăn ra cười. Magic lắm khi vui tính đáo để.
    Yên vị xong, gọi món xong là đến tiết muc..... ngồi chờ. Lâu dã man các bác ạ. Phải đến gần nửa tiếng chứ ít à. Chờ đợi mãi cuối cùng trà cũng đến. Hề hề, món hồng trà mơ mận gì đó của bác Notbad lập tức bị xơi tái ngay bởi những nhà.... cafe đạo. Bác này cú cẩm lắm nhưng đành chịu. Chú tomato thì trót dại gọi một món trà đặc biệt nên khi nó đến được tay chú thì hỡi ôi, cốc trà đã vơi quá nửa. Hic hic.... tôi ngồi xa mấy chục mét mà mùi bạc hà của Magic cứ lởn vởn quanh lỗ khíu giác. Thơm quá. Magic vội vàng đưa lên.... và tợp một miếng. Rồi đột nhiên, nàng ặc ặc lên mấy tiếng như bị trúng gió, tay thì khua loạn xạ như kiểu đừng có lại gần tôi không là tôi kêu lên đấy. Sau một hồi, Magic mới phân bua rằng thì là bạc hà cay quá. Chết mất, sau đó tôi thử uống mấy ngụm, ngon hết biết, chả làm sao cả. Nhưng quả thật, sau khi uống ngụm đầu tiên thì tất cả các đường từ miệng có thể thông ra ngoài đều chứa đầy nước.
    Vui nhất là cái món hồng trà ô mai của bác Notbad. Bị xơi tái mất một ít, bác ta ngồi lặng lẽ nhấm nháp phần còn lại. Hình như bác đang khoái trí với mấy hột ô mai còn sót lại trong tách. Chả là các bác biết không: loại trà này được làm từ hạt ô mai của những quả ô mai mà vỏ của chúng đã được tiêu hoá hết bởi...... người (tất nhiên là người rồi vì chó mèo đâu có biết ăn ô mai). Hột còn sót lại được mang đi để ướp và pha thành trà. Đấy là Cobalt và Lazy kể thế thì tôi biết thế. Rồi thì bác Notbad sung sướng như Niutơn tìm ra trọng lực, bác ta reo lên: ?oá, còn một hạt ô mai nguyên cả vỏ!? Trời ơi, một ân sủng lớn lao của thượng đế. Có lẽ cô bán hàng lúc pha trà đang ngậm một hạt ô mai (để lấy nguyên liệu pha trà) thì chẳng may để rớt ra khỏi làn môi mỏng và tọt xuống tách trà của Notbad. Sướng thế còn gì. Được ăn cùng một món ăn với người đẹp. Nhất bác đấy. Cuối cùng trước lúc về tôi có khẽ hỏi cô bán hàng lúc pha trà có trót làm rơi quả ô mai nào vào trong một tách trà của chúng tôi không thì cô cười rất bẽn lẽn mà chẳng nói gì. Chả hiểu có hay không nữa.
    Đêm nay về ối người nằm mộng.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 11/11/2003
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trả công đấy nhá Magic
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trả công đấy nhá Magic
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cũng xin 1 chan trong danh sách được ko ạ nhưng em ko đi được thường xuyên đâu nếu rảnh rỗi thì em sẽ đi ngay hi` hi`
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc

Chia sẻ trang này