1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội kem f_196

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cũng xin 1 chan trong danh sách được ko ạ nhưng em ko đi được thường xuyên đâu nếu rảnh rỗi thì em sẽ đi ngay hi` hi`
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  2. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cái đ/c "Vàng dzỏm" này (trích ngang là theo cách đ/c Augustan này gọi tui là Lazy thì tên đ/c ấy sẽ được gọi là Au, mà tui thì nghi ngờ lắm, Au thế nào được mà Au, hàng mã thôi, nên gọi là "Vàng dzỏm" cho nó Việt hoá, hê hê..) đúng là chả biết mô tê răng rứa gì cả. Thấy người khác hiền là cứ được thể bắt nạt tới lui, nhịn hết xiết ặc ặc... Lúc tên Vàng dzỏm này xoay qua xoay lại quanh cái đống đồ-mỹ-thuật kia tôi đã thấy nghi nghi rồi. Hắn cứ chạy từ góc này đến góc kia tay mân mê mấy món đồ, miệng lẩm bẩm "hay thật, hay thật" chắc hắn có ý làm cho mấy tay bán hàng hoa mắt chóng mặt đây mà. Y như rằng hắn vờ hí húi chọn lấy 01 con mô-tô-bai rồi ôm lấy mà ngắm mà nghía rõ là lâu. Tôi đồ rằng hắn đang tìm thời cơ để "phù phép" con mô-tô-bai kia vào trong chiếc áo khoác thùng thình của hắn. Nghĩ đến đấy tôi đâm hoảng bởi mình vừa trót dại chào hỏi hắn trước mặt mấy tay bán hàng. Tí nữa nhỡ có bề gì mấy tay kia lại bu lấy mình mà vu là cùng hội cùng thuyền thì phải vạ, hê hê.. Thôi thì đành trưng trắc là chị (đương nhiên ăn đứt trưng nhị là em) móc ví thanh toán con mô-tô-bai xấu số kia cho xong, ha ha ha..
    Cũng bởi vì tôi dõi theo từng hành động của tên vàng dzỏm này nên khi hắn định thao tác "hành động kỳ quặc" với chiếc mô-tô-bai kia hắn đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của tôi đang ngó trân trân vào hắn. Vậy là giây cụp giây xoè (ý tôi nói là mi mắt của hắn ấy), hắn định biểu lộ sự dễ thương nhằm làm mềm lòng người khác đây mà. Eo ôi, thấy mà ghê. Chắc tại hắn cứ cụp xoè liên tục thế nên đâm ra mắt hoa cả lên lại tưởng tôi cũng cụp xoè với hắn, hế hế...
    Thôi thì xét lại thành quả của buổi tối hôm qua với 03 chiếc bánh tiêu đậu xanh (ngon tuyệt cú mèo Colbatl ạ) cùng với 01 chiếc kem ốc quế và 05 que kem đủ chủng loại từ đậu xanh, sữa dừa, đến cốm, ca cao và 01 tách Hồng trà sủi bòn bọt vị dâu (hê hê thơm lừng chứ không như cái món Bạc hà hắc ám của MS đâu nhá) nên tạm tha cho tên Vàng dzỏm này đấy. Lần sau thì cứ liệu chừng (vì lần sau tên này sẽ đến hồi giả nợ đấy bà con ạ, go on, go onnn ).

    ------------------------------
    Lazycat
  3. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cái đ/c "Vàng dzỏm" này (trích ngang là theo cách đ/c Augustan này gọi tui là Lazy thì tên đ/c ấy sẽ được gọi là Au, mà tui thì nghi ngờ lắm, Au thế nào được mà Au, hàng mã thôi, nên gọi là "Vàng dzỏm" cho nó Việt hoá, hê hê..) đúng là chả biết mô tê răng rứa gì cả. Thấy người khác hiền là cứ được thể bắt nạt tới lui, nhịn hết xiết ặc ặc... Lúc tên Vàng dzỏm này xoay qua xoay lại quanh cái đống đồ-mỹ-thuật kia tôi đã thấy nghi nghi rồi. Hắn cứ chạy từ góc này đến góc kia tay mân mê mấy món đồ, miệng lẩm bẩm "hay thật, hay thật" chắc hắn có ý làm cho mấy tay bán hàng hoa mắt chóng mặt đây mà. Y như rằng hắn vờ hí húi chọn lấy 01 con mô-tô-bai rồi ôm lấy mà ngắm mà nghía rõ là lâu. Tôi đồ rằng hắn đang tìm thời cơ để "phù phép" con mô-tô-bai kia vào trong chiếc áo khoác thùng thình của hắn. Nghĩ đến đấy tôi đâm hoảng bởi mình vừa trót dại chào hỏi hắn trước mặt mấy tay bán hàng. Tí nữa nhỡ có bề gì mấy tay kia lại bu lấy mình mà vu là cùng hội cùng thuyền thì phải vạ, hê hê.. Thôi thì đành trưng trắc là chị (đương nhiên ăn đứt trưng nhị là em) móc ví thanh toán con mô-tô-bai xấu số kia cho xong, ha ha ha..
    Cũng bởi vì tôi dõi theo từng hành động của tên vàng dzỏm này nên khi hắn định thao tác "hành động kỳ quặc" với chiếc mô-tô-bai kia hắn đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của tôi đang ngó trân trân vào hắn. Vậy là giây cụp giây xoè (ý tôi nói là mi mắt của hắn ấy), hắn định biểu lộ sự dễ thương nhằm làm mềm lòng người khác đây mà. Eo ôi, thấy mà ghê. Chắc tại hắn cứ cụp xoè liên tục thế nên đâm ra mắt hoa cả lên lại tưởng tôi cũng cụp xoè với hắn, hế hế...
    Thôi thì xét lại thành quả của buổi tối hôm qua với 03 chiếc bánh tiêu đậu xanh (ngon tuyệt cú mèo Colbatl ạ) cùng với 01 chiếc kem ốc quế và 05 que kem đủ chủng loại từ đậu xanh, sữa dừa, đến cốm, ca cao và 01 tách Hồng trà sủi bòn bọt vị dâu (hê hê thơm lừng chứ không như cái món Bạc hà hắc ám của MS đâu nhá) nên tạm tha cho tên Vàng dzỏm này đấy. Lần sau thì cứ liệu chừng (vì lần sau tên này sẽ đến hồi giả nợ đấy bà con ạ, go on, go onnn ).

    ------------------------------
    Lazycat
  4. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ thân mình.Mạng thì ko vào được.Hôm qua lại phải học
    Mất cả bữa kem ngon
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  5. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ thân mình.Mạng thì ko vào được.Hôm qua lại phải học
    Mất cả bữa kem ngon
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    em làm chứng cho anh Notbad là không phải anh ý uống trà ô mai pha bằng hột ô mai mà đúng là bằng quả ô mai thật vì em đã ăn một quả trong cốc của anh ý
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  7. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    em làm chứng cho anh Notbad là không phải anh ý uống trà ô mai pha bằng hột ô mai mà đúng là bằng quả ô mai thật vì em đã ăn một quả trong cốc của anh ý
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  8. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    híc híc vừa post một bài làm chứng cho anh notbad xong không hiểu lại biến đi đâu mất rùi thế mới chán thôi thì post lại vậy
    em làm chứng cho anh notbad là cốc trà ô mai của anh ý uống đúng là được pha bằng quả ô mai chứ không phải bằng hột ô mai như mọi người nói là nó ngâm vào bình to rùi ngậm vào miệng sau đó nhả ra pha cho anh Notbad uống đâu bởi vì em đã ăn một quả ô mai trong cốc của anh ý.
    Thôi thì nể tình anh em post bài này minh oan cho anh cái nhưng vụ hứa khao kem em thì vẫn chưa thấy anh thực hiện.
    To All : tối thứ 4 này còn vụ kem không hả mọi người
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  9. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    híc híc vừa post một bài làm chứng cho anh notbad xong không hiểu lại biến đi đâu mất rùi thế mới chán thôi thì post lại vậy
    em làm chứng cho anh notbad là cốc trà ô mai của anh ý uống đúng là được pha bằng quả ô mai chứ không phải bằng hột ô mai như mọi người nói là nó ngâm vào bình to rùi ngậm vào miệng sau đó nhả ra pha cho anh Notbad uống đâu bởi vì em đã ăn một quả ô mai trong cốc của anh ý.
    Thôi thì nể tình anh em post bài này minh oan cho anh cái nhưng vụ hứa khao kem em thì vẫn chưa thấy anh thực hiện.
    To All : tối thứ 4 này còn vụ kem không hả mọi người
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với cả box f_196 là tớ đã trở về sau hai ngày vật vã chiến đấu với lũ kem còn sống sót từ trận đại chiến hôm kia.
    Không ngờ mình lại là nạn nhân của chính câu nói của mình: "Đêm nay ối người về nằm mộng".
    Không sao, giờ lại có thể chiến đấu tiếp.
    Bác Notbad thì có người bênh rồi nhá. Công nhận là anh có hơi lầm lẫn tí chút cà chua à. Thôi, bác Notbad có hứa hẹn gì thì thực hiện đi, ai lại đối xử với bạn bè cùng hội cùng thuyền như thế.
    Tui chưa bao giờ nhận mình là Vàng thiệt nên có gọi là vàng dỏm hay bạc dỏm cũng chả hề hấn gì đâu Lazy à. Mà các bác có biết Lazy bị bệnh quáng gà không vậy. Tui nhớ là lúc ở chỗ bán mấy cái đồ mỹ thuật, bà ta gọi quả bóng là củ khoai tây mới buồn cười chứ. Ha ha.........
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!

Chia sẻ trang này