1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội kem f_196

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Hê hê MS ơi Lanhdienthusinh điêu đấy . Chị đoán không phải cậu chàng sợ mọi người mất vui mà đi về đâu. Có mà vừa lảng vảng ở đấy thấy bọn mình bàn xem làm cách nào để tọng cả tạ kem vào họng 01 người được nên sợ quá chuồn mất tiêu ấy.
    Cơ mà tệ thật, đến mà không dám nhập hội, mất công đi mà không dám theo ăn kem. Hôm qua cũng có mấy newbie của Hội kem đấy biết không, lêu lêu. Đồ nhát gan, đồ nhát gan
    Báo cáo cả nhà hôm qua Notbad@ đi về nhà trong tình trạng rất thảm thương. Một tay lẩy bẩy lái xe, một tay túm chặt cổ áo dựng đứng. Mặt mũi tái mét, miệng lạo xạo như là nhau dở mấy cái hột ngô ấy (Nhưng mà tui đoán ừ thì là ngô, nhưng không phải ngô ở cái bắp em chủ quán béo ú bê cho mình đâu, mà là NGÔ từ hàm của cu cậu ấy, êu ơiii...)

    ------------------------------
    Lazycat
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    MAGICSTAR thân ái chào tất cả các bạn
    Bây giờ đang là buổi trưa,nắng vàng...rực rỡ.Nhưng khoảng17h(tức là 17 tiếng đồng hồ ) trước,gió lạnh đã tràn về.Lá cuốn theo gió ...xào xạc.Xe ngoài đường....nghiêng ngả.Và-đó là lúc hội kem chúng ta họp.
    Khoảng 8h tối(tức 20h)có chậm vài phút.MS đến CVH và đã thấy theo thứ tự từ ngoài vào trong: Ilang_ilang_hn,Lazycat...và....2 người lạ hoắc.Hỏi ra mới biết là 1 người là speaker của box Bit(từ này chính xác của Lazy) do Lazy dụ dỗ đến,một người-bé em co một đóng số ý nhỉ-MS quên mất rùi do em tomato bỏ rơi lại.(Chắc chạy đi dấu bớt vé Sea Games không Lazy trấn mất).Thế là...ngồi trên xe buôn chuyện một lúc.Một lúc sau thì tomato trở lại,Cobalt,Augustan,Notbad(đến ...ko theo thứ tự).Ai mới đến cũng thì thầm hỏi Lanhdienthusinh là ai...Hê hê...bị bắt cóc mất rồi.Đáng tiếc thật.
    (MS xin bật mí với mọi người là trong khi mọi người đang bàn bạc về cái vụ nhét 1 tạ kem như thế nào,thì đằng xa xa,cách khoảng chục mét,MS tự nhiên thấy có 1 người cười...rất khả nghi..Chính xác thì hình như ở đó có 2 cái xe thì phải.Tuy nhiên,do tranh tối tranh sáng,cộng với việc khó lòng tưởng tượng nổi người tự nhận vô địch kem của f_196 lại thấy sắp ăn kem mà...không mảy may xúc động,nên MS coi như...ko biết.Giờ đây MS xin hỏi Lanhdienthusinh có đúng đã là cái người bị phát hiện không thế ạ?Nếu đúng thì MS đã kịp nghía qua qua rùi.Nói chung vừa xấu vừa không dũng cảm,cũng từa tựa nhưng còn thua em foreverlove83 của hội kem,cho nên cái vụ làm hội kem bọn mình xôn xao sợ có người giành chức vô địch cuộc thi kem chỉ là...xạo thui. Còn...langdangchieudonghanoi thì đúng là...không thấy tăm hơi thật.Trốn chỗ nào mà kĩ thế nhờ.Hay là đến không thấy hàng đồ chơi nào nên biết chả được chị Lazy sút vô nia cái gì,lặn luôn...Thôi,cóc thèm nói đến 2 người nữa).
    Cuối cùng,khi trời đã bắt đầu xuất hiện vài giọt mưa,hội kem vừa chuẩn bị khởi hành thì Aquarius bắt đầu lù lù đến.Hắn ngang nhiên nói rằng đó là kinh nghiệm đúc rút từ bản thân.Chuẩn không chịu được.Đã 2 tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng hắn chìa mặt ở hội kem,nhưng hoá ra hắn chả đi đâu cả mà vẫn khoác áo tàng hình từ...trực thăng ngó xuống,chả bỏ xót cái gì.Khiếp,người đâu mà cẩn thận thế không biết.Vài gioịt mưa báo hiệu một cơn mưa với gió rét,nên chúng ta phải vô chỗ nào ngồi,chứ không thể chết rét ở thềm Nhà hát lớn được.Thế là....MS và Lazy xăm xăm đi trước,nhất quyết không để tomato một lần nữa mời mọi người ăn đường.Kem NZ trên Lý Thường Kiệt. Khi 10 cái xe ầm ầm tiến vào,vài người trong quán ngó ra...mắt tròn mắt dẹt.Vui ghê.Ilang_ilang có lẽ phải chịu lạnh lâu nhất,nhưng cuối cùng đã được em nsố cho mượn áo.Cảm động thật.Người ăn ít nhất là 1 ly-Notbad(có đúng không ạ?),người nhiều nhất là 3 ly-7 người cơ ạ .Trời chỉ doạ có vài giọt mưa thôi,rồi lại chẳng thấy đâu nữa.Nhưng trời vẫn gió ầm ầm và ngày càng lạnh thêm.À,suýt quên,trong thời điểm này tomato rao bán bộ vé Seagames với giá sàn 2 triệu.Đến đêm hôm qua,sáng hôm nay đã lên đến 3 triệu rồi.Chẳng biết giờ có còn không,nhưng vẫn cứ thông báo cho bà con được biết,kẻo tiếc.Vé mời,mọi người đều nhìn thấy rồi,chắc là vé xịn.Chuyện,tomato là người tử tế từ xưa nhờ.(Cobalt ơi khi nào nói nhỏ chuyện này....hay lắm cơ).Kem xong,lại cần cái gì nóng nóng để ...cân bằng nhiệt.Ra ăn ngô luộc và nước ngô ở Hàng Chai.Lúc này còn 8 người.(trừ Ilang_ilang và n số).Chuyện ăn thế nào mọi người thêm vào sau nhé.
    Đây là thông tin chính .
    1.Thứ 6 tuần sau 5/12 ,buổi tối sẽ ăn kem tiếp.Cụ thể thông báo sau.
    2.Cuộc thi kem của f_196 đã sắp đến giờ khai cuộc.
    Thời gian dự tính là 2tiếng,ai ăn nhiều hơn sẽ thắng.
    Loại kem và hãng kem vẫn chưa thống nhất.
    Thời gian thi là sau 7/12 và trước 15/12.
    Địa điểm :Bãi giữa sông Hồng được không?
    Đăng ký tham gia hiện đã có:
    1.MAGICSTAR
    2.Lazycat
    3.Notbad
    4.Tomatovn2
    5.Aquarius_Zodiac
    ..........................................
    Mọi người đăng ký thêm nhé.(danh sách chắc chắn đấy ạ)
    3.Để chuẩn bị cho cuộc thi kem này,hội kem kêu gọi sự viện trợ của các thành viên hội kem,kể cả tham gia cuộc thi và không tham gia.Mức chung là...mỗi ngày dành ra 1k,từ hôm nay đến 7/12.(tất nhiên là không bắt buộc)Hôm cafe ai tham gia hội kem thì...đóng góp nhé.Chắc cần 1 cái hộp to để đựng kem +nước ấm và cốc.À quên nữa:Áo cáng ấm càng tốt,nhưng sao không cho không hạn chế tốc độ ăn.
    4.Phần thưởng.Không có quỹ thật là khó.Đóng góp chưa chắc đã đủ tiền mua kem,tính mỗi người 20 cái thì phá sản chứ còn gì nữa.Nói chung,chắc phải đóng góp thêm vậy.(Phần thưởng bí mật,MS đã nghĩ ra rồi).Riêng với Notbad,nếu giành thắng lợi sẽ được nhận kiểu đón tiếp theo đúng kiểu Notbad từ 2 mod của f_196:MAGICSTAR và Cobalt,cộng thêm mod của CLBHạLong :Lazycat.Muốn giành thắng lợi đề nghị Notbad hỏi kinh nghiệm của Lanhdienthusinh làm thế nào để ăn 10 dậu xanh+10 cốm+2kg chocolate để thực tập dần từ hôm nay.Nhưng coi chừng phá sản.Tốn phết đấy.

    Tạm dừng tường thuật và dự kiến.Hẹn gặp lại.
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    MAGICSTAR thân ái chào tất cả các bạn
    Bây giờ đang là buổi trưa,nắng vàng...rực rỡ.Nhưng khoảng17h(tức là 17 tiếng đồng hồ ) trước,gió lạnh đã tràn về.Lá cuốn theo gió ...xào xạc.Xe ngoài đường....nghiêng ngả.Và-đó là lúc hội kem chúng ta họp.
    Khoảng 8h tối(tức 20h)có chậm vài phút.MS đến CVH và đã thấy theo thứ tự từ ngoài vào trong: Ilang_ilang_hn,Lazycat...và....2 người lạ hoắc.Hỏi ra mới biết là 1 người là speaker của box Bit(từ này chính xác của Lazy) do Lazy dụ dỗ đến,một người-bé em co một đóng số ý nhỉ-MS quên mất rùi do em tomato bỏ rơi lại.(Chắc chạy đi dấu bớt vé Sea Games không Lazy trấn mất).Thế là...ngồi trên xe buôn chuyện một lúc.Một lúc sau thì tomato trở lại,Cobalt,Augustan,Notbad(đến ...ko theo thứ tự).Ai mới đến cũng thì thầm hỏi Lanhdienthusinh là ai...Hê hê...bị bắt cóc mất rồi.Đáng tiếc thật.
    (MS xin bật mí với mọi người là trong khi mọi người đang bàn bạc về cái vụ nhét 1 tạ kem như thế nào,thì đằng xa xa,cách khoảng chục mét,MS tự nhiên thấy có 1 người cười...rất khả nghi..Chính xác thì hình như ở đó có 2 cái xe thì phải.Tuy nhiên,do tranh tối tranh sáng,cộng với việc khó lòng tưởng tượng nổi người tự nhận vô địch kem của f_196 lại thấy sắp ăn kem mà...không mảy may xúc động,nên MS coi như...ko biết.Giờ đây MS xin hỏi Lanhdienthusinh có đúng đã là cái người bị phát hiện không thế ạ?Nếu đúng thì MS đã kịp nghía qua qua rùi.Nói chung vừa xấu vừa không dũng cảm,cũng từa tựa nhưng còn thua em foreverlove83 của hội kem,cho nên cái vụ làm hội kem bọn mình xôn xao sợ có người giành chức vô địch cuộc thi kem chỉ là...xạo thui. Còn...langdangchieudonghanoi thì đúng là...không thấy tăm hơi thật.Trốn chỗ nào mà kĩ thế nhờ.Hay là đến không thấy hàng đồ chơi nào nên biết chả được chị Lazy sút vô nia cái gì,lặn luôn...Thôi,cóc thèm nói đến 2 người nữa).
    Cuối cùng,khi trời đã bắt đầu xuất hiện vài giọt mưa,hội kem vừa chuẩn bị khởi hành thì Aquarius bắt đầu lù lù đến.Hắn ngang nhiên nói rằng đó là kinh nghiệm đúc rút từ bản thân.Chuẩn không chịu được.Đã 2 tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng hắn chìa mặt ở hội kem,nhưng hoá ra hắn chả đi đâu cả mà vẫn khoác áo tàng hình từ...trực thăng ngó xuống,chả bỏ xót cái gì.Khiếp,người đâu mà cẩn thận thế không biết.Vài gioịt mưa báo hiệu một cơn mưa với gió rét,nên chúng ta phải vô chỗ nào ngồi,chứ không thể chết rét ở thềm Nhà hát lớn được.Thế là....MS và Lazy xăm xăm đi trước,nhất quyết không để tomato một lần nữa mời mọi người ăn đường.Kem NZ trên Lý Thường Kiệt. Khi 10 cái xe ầm ầm tiến vào,vài người trong quán ngó ra...mắt tròn mắt dẹt.Vui ghê.Ilang_ilang có lẽ phải chịu lạnh lâu nhất,nhưng cuối cùng đã được em nsố cho mượn áo.Cảm động thật.Người ăn ít nhất là 1 ly-Notbad(có đúng không ạ?),người nhiều nhất là 3 ly-7 người cơ ạ .Trời chỉ doạ có vài giọt mưa thôi,rồi lại chẳng thấy đâu nữa.Nhưng trời vẫn gió ầm ầm và ngày càng lạnh thêm.À,suýt quên,trong thời điểm này tomato rao bán bộ vé Seagames với giá sàn 2 triệu.Đến đêm hôm qua,sáng hôm nay đã lên đến 3 triệu rồi.Chẳng biết giờ có còn không,nhưng vẫn cứ thông báo cho bà con được biết,kẻo tiếc.Vé mời,mọi người đều nhìn thấy rồi,chắc là vé xịn.Chuyện,tomato là người tử tế từ xưa nhờ.(Cobalt ơi khi nào nói nhỏ chuyện này....hay lắm cơ).Kem xong,lại cần cái gì nóng nóng để ...cân bằng nhiệt.Ra ăn ngô luộc và nước ngô ở Hàng Chai.Lúc này còn 8 người.(trừ Ilang_ilang và n số).Chuyện ăn thế nào mọi người thêm vào sau nhé.
    Đây là thông tin chính .
    1.Thứ 6 tuần sau 5/12 ,buổi tối sẽ ăn kem tiếp.Cụ thể thông báo sau.
    2.Cuộc thi kem của f_196 đã sắp đến giờ khai cuộc.
    Thời gian dự tính là 2tiếng,ai ăn nhiều hơn sẽ thắng.
    Loại kem và hãng kem vẫn chưa thống nhất.
    Thời gian thi là sau 7/12 và trước 15/12.
    Địa điểm :Bãi giữa sông Hồng được không?
    Đăng ký tham gia hiện đã có:
    1.MAGICSTAR
    2.Lazycat
    3.Notbad
    4.Tomatovn2
    5.Aquarius_Zodiac
    ..........................................
    Mọi người đăng ký thêm nhé.(danh sách chắc chắn đấy ạ)
    3.Để chuẩn bị cho cuộc thi kem này,hội kem kêu gọi sự viện trợ của các thành viên hội kem,kể cả tham gia cuộc thi và không tham gia.Mức chung là...mỗi ngày dành ra 1k,từ hôm nay đến 7/12.(tất nhiên là không bắt buộc)Hôm cafe ai tham gia hội kem thì...đóng góp nhé.Chắc cần 1 cái hộp to để đựng kem +nước ấm và cốc.À quên nữa:Áo cáng ấm càng tốt,nhưng sao không cho không hạn chế tốc độ ăn.
    4.Phần thưởng.Không có quỹ thật là khó.Đóng góp chưa chắc đã đủ tiền mua kem,tính mỗi người 20 cái thì phá sản chứ còn gì nữa.Nói chung,chắc phải đóng góp thêm vậy.(Phần thưởng bí mật,MS đã nghĩ ra rồi).Riêng với Notbad,nếu giành thắng lợi sẽ được nhận kiểu đón tiếp theo đúng kiểu Notbad từ 2 mod của f_196:MAGICSTAR và Cobalt,cộng thêm mod của CLBHạLong :Lazycat.Muốn giành thắng lợi đề nghị Notbad hỏi kinh nghiệm của Lanhdienthusinh làm thế nào để ăn 10 dậu xanh+10 cốm+2kg chocolate để thực tập dần từ hôm nay.Nhưng coi chừng phá sản.Tốn phết đấy.

    Tạm dừng tường thuật và dự kiến.Hẹn gặp lại.
    4of7
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ai mời tôi sang đây thế nhỉ, ra đón tiếp đi chứ.
  5. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ai mời tôi sang đây thế nhỉ, ra đón tiếp đi chứ.
  6. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Kỳ thực ra tối hôm đấy tôi là người đến sớm nhất. Có lẽ là lanhdienthusinh đến sớm thứ nhì. Chắc hắn ta là cái tên đi xe Wave alpha biển số 29 - R9 (không nhớ rõ lắm), mặc áo khoác đen, chân đi dép lê trắng. Lúc đến đấy có hỏi giờ của một ông già và sau đấy có xán lại gần hội kem nhưng mà không dám gia nhập. Còn chuyện tôi không đi ăn kem tối hôm đó 1 phần là tại đợt gió mùa vừa mới về và tối nay nên muốn hưởng cái cảm giác lang thang trong gió lạnh một mình, 1 phần là tại đang ốm, 1 phần nữa là tại MS đến muộn quá, 1 phần nữa là tại hội kem có ít con gái đi quá (có mỗi 4 mạng bọ) mà tôi thích con gái nhiều như thế nào thì MS biết rõ, rồi còn rất nhiều cái 1 phần nữa. Chính vì lẽ đó mà tôi không muốn đi cùng mọi người tối hôm qua và cũng không muốn xuất hiện để làm phiền mọi người vì biết thừa nếu xuất đầu lộ diện thì mọi người sẽ lôi kéo, rủ rê, dụ dỗ. Nói chung là rất phiền toái cho cả tôi và mọi người. Coi như là xin lỗi mọi người vậy. Còn chỉ có MS mắt toét là không nhìn thấy tôi thôi. Trong khi mọi người phải đứng duới đường buôn chuyện thì tôi ngồi trên cái barrier, dựa lưng vào cán cờ và ...... ngủ. Hiếm khi mới được có dịp ngủ trong gió lạnh giữa một khoảng không gian rộng lớn như thế. Phải tranh thủ chứ. . Chắc là cũng có vài người nhìn thấy mình nhưng mà không nghĩ là ở trong hội. Chỉ khổ thân cho mỗi lanhdienthusinh, đã có gan mon men tới gần rồi mà không dám động thủ. Biết thế rủ chú ý đi cafe rùi. Lần sau MS có tổ chức đi ăn kem thì phải rủ nhiều thành viên nữ đi vào nhé. Chứ ít như tối hôm qua thì ... chán lắm . Có gì thì cuối tuần sau đi, thứ sáu hoặc thứ bảy cũng được. Ăn kem mừng Sea Games..
    Ps: MS mặc cái áo len không rõ là trắng hay là vàng (chắc là trắng) trông đẹp ghê (khen áo thôi).
    A proud wolf alone in the dark
  7. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Kỳ thực ra tối hôm đấy tôi là người đến sớm nhất. Có lẽ là lanhdienthusinh đến sớm thứ nhì. Chắc hắn ta là cái tên đi xe Wave alpha biển số 29 - R9 (không nhớ rõ lắm), mặc áo khoác đen, chân đi dép lê trắng. Lúc đến đấy có hỏi giờ của một ông già và sau đấy có xán lại gần hội kem nhưng mà không dám gia nhập. Còn chuyện tôi không đi ăn kem tối hôm đó 1 phần là tại đợt gió mùa vừa mới về và tối nay nên muốn hưởng cái cảm giác lang thang trong gió lạnh một mình, 1 phần là tại đang ốm, 1 phần nữa là tại MS đến muộn quá, 1 phần nữa là tại hội kem có ít con gái đi quá (có mỗi 4 mạng bọ) mà tôi thích con gái nhiều như thế nào thì MS biết rõ, rồi còn rất nhiều cái 1 phần nữa. Chính vì lẽ đó mà tôi không muốn đi cùng mọi người tối hôm qua và cũng không muốn xuất hiện để làm phiền mọi người vì biết thừa nếu xuất đầu lộ diện thì mọi người sẽ lôi kéo, rủ rê, dụ dỗ. Nói chung là rất phiền toái cho cả tôi và mọi người. Coi như là xin lỗi mọi người vậy. Còn chỉ có MS mắt toét là không nhìn thấy tôi thôi. Trong khi mọi người phải đứng duới đường buôn chuyện thì tôi ngồi trên cái barrier, dựa lưng vào cán cờ và ...... ngủ. Hiếm khi mới được có dịp ngủ trong gió lạnh giữa một khoảng không gian rộng lớn như thế. Phải tranh thủ chứ. . Chắc là cũng có vài người nhìn thấy mình nhưng mà không nghĩ là ở trong hội. Chỉ khổ thân cho mỗi lanhdienthusinh, đã có gan mon men tới gần rồi mà không dám động thủ. Biết thế rủ chú ý đi cafe rùi. Lần sau MS có tổ chức đi ăn kem thì phải rủ nhiều thành viên nữ đi vào nhé. Chứ ít như tối hôm qua thì ... chán lắm . Có gì thì cuối tuần sau đi, thứ sáu hoặc thứ bảy cũng được. Ăn kem mừng Sea Games..
    Ps: MS mặc cái áo len không rõ là trắng hay là vàng (chắc là trắng) trông đẹp ghê (khen áo thôi).
    A proud wolf alone in the dark
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    hehe không phải run vì lạnh đâu, mà là tủi thân quá thôi, chả thấy hai mod Cobalt, Magic kể cả Mod thăng long lazycat thương hại, rớt chút nước mắt tỏ chút lòng tội nghiệp gì cả, kem là cứ chén tì tì, miệng thì liến tha liến thoắng, mặt lạnh tanh (cơ mà cũng 1 phần trời lạnh lẫn kem lạnh nữa).
    Được lời hứa treo giải của 3 mod Notbad tôi cũng cảm thấy nóng thầm (tức ấm lòng). Nhưng nghĩ lại phải chén tới khoảng trên dưới ba chục cái ai sờ cờ rem mới giành thắng lợi, thì ôi thôi, lệ ngọc muốn tuôn rơi, bờ mi suýt hoen ố nước ... mắt (bởi nước gì mà để lâu thì kiểu gì chổ ấy cũng ố trừ nước tinh khiết), chả biết làm ** gì để chiến thắng đây. Càng nghĩ càng chạnh lòng thương tâm, vừa hay cơn gió lạnh hắt hiu qua, vội vàng se bờ sơ mi cổ, túm chặt kéo lên còn mắt rưng rưng nhìn về nơi xa xăm, mong chờ 1 ngày mai tươi sáng. Trong khi biết chắc rằng 3 Mod kia chắc mẩm Notbad mà thắng được thì đúng là trời ... sập. Và hẳn ba Mod thích thú khi thấy mình thả mồi câu mà biết chắc con cá kia dù muốn mắc câu nhưng ***eks được. Thôi thế là thôi là thế đó...
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    hehe không phải run vì lạnh đâu, mà là tủi thân quá thôi, chả thấy hai mod Cobalt, Magic kể cả Mod thăng long lazycat thương hại, rớt chút nước mắt tỏ chút lòng tội nghiệp gì cả, kem là cứ chén tì tì, miệng thì liến tha liến thoắng, mặt lạnh tanh (cơ mà cũng 1 phần trời lạnh lẫn kem lạnh nữa).
    Được lời hứa treo giải của 3 mod Notbad tôi cũng cảm thấy nóng thầm (tức ấm lòng). Nhưng nghĩ lại phải chén tới khoảng trên dưới ba chục cái ai sờ cờ rem mới giành thắng lợi, thì ôi thôi, lệ ngọc muốn tuôn rơi, bờ mi suýt hoen ố nước ... mắt (bởi nước gì mà để lâu thì kiểu gì chổ ấy cũng ố trừ nước tinh khiết), chả biết làm ** gì để chiến thắng đây. Càng nghĩ càng chạnh lòng thương tâm, vừa hay cơn gió lạnh hắt hiu qua, vội vàng se bờ sơ mi cổ, túm chặt kéo lên còn mắt rưng rưng nhìn về nơi xa xăm, mong chờ 1 ngày mai tươi sáng. Trong khi biết chắc rằng 3 Mod kia chắc mẩm Notbad mà thắng được thì đúng là trời ... sập. Và hẳn ba Mod thích thú khi thấy mình thả mồi câu mà biết chắc con cá kia dù muốn mắc câu nhưng ***eks được. Thôi thế là thôi là thế đó...
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad
  10. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hic biển xe tôi đúng 29 thật nhưng mà mặc áo bò quàn bò,, đi giay xanh hehe. thôi xin lỗi mọi người, để xin lỗi và tỏ lòng thành thực, thì hội thi kem tới tôi sẽ đến và xin được đóng góp kinh fí 100k... hehe:))

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu

Chia sẻ trang này