1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội kem quanh năm - Kem đê kem đê - Ai kem đê - Xâm lấn Quán kem NewZealand Lý Thường Kiệt vào hồi 1

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi BasicInstinct, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hội kem quanh năm - Kem đê kem đê - Ai kem đê - Xâm lấn Quán kem NewZealand Lý Thường Kiệt vào hồi 19h15" Ngày Chủ Nhật 22/08/2004

    Hôm nay 8/10/2002, với tinh thần chủ đạo là nhớ thương cựu hội trưởng hội kem bigdoremon đang ở đâu đó nơi chân trời xa lắc, cuộc gặp mặt của hội kem đã diễn ra ồn ào và tốn kém. BasicInstinct đến muộn hơn một chút nên cho rằng các thành viên sớm nhất của hội kem bao gồm notbad, Sweet_karai, Ngocconuong, Blue, Chitto đã đến cùng một lúc, và nếu Basic đến muộn hơn chút nữa thì rất có thể họ sẽ dấu phần tang vật của suất kem đầu tiên xuống gầm bàn. Các cuộc bàn luận trao đổi diễn ra sôi nổi về đủ loại chủ đề. Các thành viên mới ngocconuong và notbad có vẻ hơi thất vọng đôi chút khi thấy chitto không được bệ vệ như lời đồn đại. Để xoa dịu tình hình Chitto lập tức giới thiệu ATC, người đã khiến mọi người xôn xao đoán già đoán non về lý do gì khiến bác quyết định lập topic chia tay 7x? Bác giải thích dài lắm, nói chung là topic đó nhằm mục đích giúp bác gia nhập các hội khác như 80, 81, 82,83, 84 - 89 ... dễ dàng hơn. Bác này cũng đúng là tuyệt giỏi khi chỉ cần liếc một cái là biết ngay ai là Ngocconuong. Tiếp đó Phuongmap với vẻ mặt lo âu trình bày về tình hình ban căng của hội cà phê, vấn đề này về sau được quyết định rằng không có gì quan trọng, hội trưởng hội cà phê chỉ cần đưa ý kiến chỉ đạo đến giám đốc quán cà phê choc là đủ. Hội kem nhanh chóng đi đến quyết định bầu sweet_karai làm hội trưởng hội kem do thành công dễ dàng của cô trong lĩnh vực ăn kem, sau khi Chitto và Blue chịu thua dù đã cố gắng hết sức bao gồm sử dụng cả chiến thuật "xa luân chiến". Sweet, hôm nay có 2 sweet, sweet_lady với trang phục vô cùng ấn tượng khiên bác ATC không ngừng xuýt xoa về một hình ảnh Nguoidepcodon naò đó mãi mãi in sâu trong tâm hồn vô cùng bận rộn của bác. BasicInstinct bị mừng hụt khi ATC đề đạt rằng giọng ca của anh rất xứng đáng đứng vào giàn đồng ca 7x, nhưng đề xuất không tưởng này nhanh chóng bị đa số gạt bỏ, lý do "bản năng gốc" mà hát "giai điệu tổ quốc" thì khác nào nghệ sĩ Đức Hải múa điệu chim công? Notbad có đôi chút trầm lặng cho đến khi Blue hỏi anh có phải nick của anh là không có giường? (not bed) Dường như Blue đã điểm trúng tâm sự nên anh tươi tỉnh lên rất nhiều. Ngồi kế bên notbed là kẻ chuyên nhìn đàn ông bằng nửa con mắt và nhìn đàn bà kỹ lưỡng từ đầu đến chân. Vâng, đó là anh Dê cùng với chòm râu rất kinh điển của mình. Kế bên anh Dê là Thần giữ của. Chị này không nói nhiều nhưng hoạt động giống như một nhạc trưởng, khi chị tủm tỉm cười thì mấy anh "bên đó" cũng cười nói xôn xao, khi chị suy tư thì các anh ấy cũng thêm phần đạo mạo. Điệp viên X31 thoắt ẩn thoắt hiện, lúc bên chị này lúc bên chị kia, như để chứng tỏ rằng mình là một điệp viên ... không phải lúc nào cũng bị bắt. Còn có sự tham gia của 2 nhà vô địch bơi lội RCE và Hoamoclan. Xin báo cho các đồng chí một tin vui, hoamoclan đã có lời chính thức, tôi nhất quyết không nói đâu, nhưng có thể khẳng định rằng các đồng chí nam vẫn có thể tự nhiên tính thêm em í vào một trong số những cơ hội :) Có vài người đoán già đoán non rằng cái đuôi đằng sau của seven nên là gì? Phải chăng là sevenlove? Nếu đúng là như vậy thì với phong độ của anh đêm nay Basic cho rằng tiếng Việt nghĩa là "người có 7 tình yêu". Một thành viên mới nữa là MC@hn.vnn (phải ko nhỉ) anh này dường như cảm thấy mình rất sơ suất khi quên bỏ cái nhẫn trông rất nghiêm túc ở tay phải vào túi trước khi đến hội. Paolovn đến dự hội kem với thành tích đi nửa tiếng hết chiều rộng vườn hoa indiragandi, làm nhiều người nhớ đến truyền thuyết cổ xưa về những nàng tiên nữ thường xuất hiện vào buổi tối với lời chào "anh ơi vào đây em bảo tí" :), nhưng anh này chẳng có vẻ gì nhớ đến chuyện đó cả. Nữ văn sĩ Quyen_my người sẵn sàng chết vì tất cả mọi loại cám dỗ cưỡi Dragoon đến dự hội nghị mang theo nụ cười tủm tỉm quen thuộc. Hai thành viên đến hơi muộn do quá bận rộn là Buiviet và TDH, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng tranh thủ đến gặp mọi người ít phút cho nguôi nỗi nhớ thương.

    Sau khi kết thúc 50 cái kem mà vẫn chưa có cái răng nào rơi lộp bộp cho thoả lòng mong ước của S_O_S, một số thành viên còn nhiều sức khoẻ do chitto "cầm đầu" tiếp tục đi thưởng lạnh Hà Nội, kết thúc vào lúc nào chỉ có giời mới biết, nhưng có thể là lúc đó Basic đã ngủ say lắm rồi.

    A Different Beat

    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 11/04/2003
  2. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    HIc hic, bác B I ui, từ từ nào , để em còn..lấy hơi đọc bài viết của bác chứ!!! Đọc hụt cả hơi ! Hic, ăn mấy cái kem nữa mới lại sức đây ?
    Mà đề nghị bác"trả lại tên cho em" đeeee, Nick của em là Sweet lady VKT, chứ có như bác viết thế kia đâu???
    Sweet lady VKT
  3. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá, bây giờ mới xong việc vào chúc mừng tân Hội Trưởng Hội Kem cái nào . Cạn chúc mừng tân hội trưởng nhé, đang định xin cái chân thư ký hay kiếm nhà tài trợ nhưng hình như vị trí đã ổn định rồi .
    Mà 7X Hội gì thì Hội cũng là Hội Ẩm Thực hết thế này thì hay là mỗi tuần một khẩu vị đi, hoặc là một tuần họp 1 hôm, tất cả các Hội lun, thế mới phê chứ . Mùa Đông đã đến gần kề, Hội Chân Gà Nướng đâu rồi, kekekke
  4. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng Sweetkarai nhá "màu áo thiên thanh " mà cộng với KEM thì ...
    Còn topic Hội Kem thì hy vọng đến khi TTVN "xịn" hoạt động sẽ tìm được cái cũ - cũng xin nói thêm là còn nhiều topic vẫn còn "...ở nơi xa vắng lắm " - http://www.ttvnol.com/forum/t_118041
    Bổ sung 1 tý: notbad đã là thành viên của Kem 7X từ buổi gặp mặt ở Ngọc Khánh - sau buổi đó, notbad đã viết 1 bài tường thuật "kêu hơn chuông" đến nỗi để QuyênMy phải cho ý kiến đấy ạ ...
    Chúc các hội 7X lại tiếp tục hoạt động mạnh mẽ
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  5. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bé Sweet_Karai nhé! Hôm qua bị hụt mất một buổi thưởng lạnh, tiếc ơi là tiếc Hy vọng thời gian tới lại có cơ hội được gặp 7X
    L'AMOURC'EST POUR RIEN
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng chị Sweet_Karai nhé.Tiếc qúa,hôm qua đã định đi rùi mà lại ko đi được.Bắt tay hoà bình để chuẩn bị chiến đấu nhé chị karai uiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Chuyện là thế này ạ,trước khi hội Kem tái ngộp tối hôm qua thì em có được tiếp chuyện với nguyên hội trưởng hội Kem hiện đang lang thang ở một nơi nào đó,Big có nói với em là,chừng nào bác í trở về,em với bác í sẽ cùng nhau tỉ thí một trận trước đong đảo thành viên của cả hai hội Kem và hội cafe,.Nếu em thua,em sẽ phải gọi bác í là "Sư phụ",còn ngược lại.nghĩa là nếu Big thua,thì bác í sẽ nhường lại cho em cái ghế hội trưởng ấy.......Nhưng cũng còn lâu lắm nên chị Sweet_karai vãn còn nhiều thời gian
    To:'Bigdoremon đã nói gì,có giữ lời hứa ko?Sao chưa gì mà Big đã thế này rùi,mất uy tín quá.........
  7. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn 7x vì sự đón tiếp nhiệt tình vô cùng em còn bé dại được anh ATC nhừơng nem nướng anh quỳnh nguyễn sẻ áo để cùng được đi thưởng lạnh hà nội cùng các bác thật vô cùngcảm ơn
    ngông cuồng thơ dại như em mới diện đầm đi thưởng lạnh như vậy em rút kinh nghiệm rùi
    cảm ơn thần tượng quyên my của em gặp chị tuy k như em tưởng tượng nhưng mà chị dễ thương lắm
    to anh LONG CÔNG MÚA lần sau đó bác làm ơn ăn lục tàu xá của em thì bé cái miệng kê kích em đi nhé em còn bé dại đâu có bít gì anh lai chị My mà kê chị em nhìu thía thế mà chị MY ơi để yên sao cứ véo cho vài cái chứ để thế akay lũng cú lắm
    cảm ơn anh chitto đã đến đón em cả anh blue gì đó em k nhớ rõ lém nhưng bác chitto k như em nghĩ nhỉ hơi ........
    bác ATC tối qua quyên góp gì mà thêm được 1.5k thế ai là nạn nhân của bác ấy vậy?
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    So với lần đầu tham dự thì cảm xúc đúng là ít hơn nhưng có lẽ thế cũng là đủ để hài lòng về một Hội kem.
    19h 35 người đến sớm nhất chính là Notbad cho dù theo giờ GMTcủa Hội kem là 19h30'. Một chút bỡ ngỡ như mình lạc vào chỗ không người (vì lúc đó hầu như chẳng có ai). Lục lại trong ngăn kéo memory : hay là mình nhầm địa chỉ, nhầm ngày nhưng có lẽ là không.
    19h 40' 4 người lạ mặt xuất hiện, linh cảm có vẻ đây là hội 7x. Quả đúng là 7x thật họ gồm: Chitto: khác với những gì mình tưởng tượng vì tôi tưởng cứ cái gì to thì phải lớn ấy vậy mà không phải. Với dáng người gầy nhỏ, chiếc mũ trắng ám hiệu trên đầu. Vẫn chưa hiểu nick của bác Chitto có nghĩa gì nhưng nếu bạn đọc nhanh có lẽ nó gần với từ chít toi hơn. Bác Blue mới từ vùng sâu vùng xa trở về Hà nội, dáng bác đạo mạo hơn. Sweet ka zai gì đó (có vẻ có họ hàng với ông Kha mít ka zai ở bên ắpganistan thì phải)(một kem tài mà chỉ sau khi hội kem kết thúc mới phát hiện được). Thành viên mới Ngốc cô nương viết đúng là Ngocconuong. Bác chitto đề nghị 4 que đông lạnh với mục đích chính là ăn que để chờ... cốc nghĩa là ăn kem que để chờ mọi người đến rồi mới ăn kem cốc. Dù cuối cùng bác Chitto không được ăn cốc nhưng có vẻ bác đã hài lòng với chừng khoảng 4 hay 5 que đông lạnh các loại(không nhớ lắm). Tiếp đó những người khác lần lượt đến đó là: Basic-instinct (Bản năng cơ bản), Bác ATC béo tốt, Paup-vn(hay là Paulo và em), X31, Storekeeper (Hôm nay có lẽ vì lý do ngồi giữa bác Atc và chàng dê nên có vẻ mất năng suất), Mr De khá nổi tiếng, Dragon trông cũng rất trẻ dáng dấp công tử vậy mà tuổi cũng cao bằng bác chit toi+ Quyenmy, RCE + Hoamoclan theo giới thiệu đây là các nhà vô địch bơi lội không chính thức của 7x, Sweetlady (luôn có một màu đỏ nào đó trên người)Có vẻ đây là người có khả năng áp đảo người khác bằng ...lời,Seven Thành viên của cả box điện ảnh, Buiviet74 + Tudinhhuong danh nổi như cồn...... 90 độ lần đầu mới được thấy mặt, Phuongmap hội trưởng hội cà phê nhân tên đẹp như người đẹp. Còn một người nữa mà em không nhớ tên, thành thật cáo lỗi cùng bác nào đó vì em không nhớ. Mà cũng nhớ đến bác cựu hội trưởng hội kem big người dắt xe tuyệt vời nhất của 7x tiếc là giờ bác đã đi xa. Không còn ai dắt xe nữa dù ở đó có hàng tá người dắt xe nhưng em vẫn khoái bác Bigdoremon hơn, nhanh nhẹn nhiệt tình..
    Bác ATC giới thiệu qua một lượt mọi người, kèm theo lời giới thiệu là những câu bình luận sâu..... sát (mà có thể dễ dẫn đến xô ...xát nhẹ)những câu chuyện vui, những vấn đề của 7x được đưa ra bàn luận. Những ý tưởng mới như Hội rắn(chẳng biết để làm gì, nuôi rắn hay ăn thịt rắn), Hội rồng rắn, Hội dê chủ yếu là thực hành là chính lý thuyết chỉ là phụ.
    Hội trưởng hội kem mới đó là Sweet ka zai xin bà con nhiệt liệt chúc mừng. Dù bác chitto cũng ngấm ngầm thi đấu cùng sweet : khoảng gần chục que đã được hai cao thủ này giải quyết hết, phải nói là người tám lạng kẻ nửa cân nhưng sweet nhỉnh hơn vì tinh thần chiến đấu không mệt mỏi dù hội kem đã kết thúc vẫn đòi ... kem. Vậy còn ai xứng đáng hơn Sweet: Xin mọi người cho tràng pháo tay nữa.
    Do thời lượng phát sóng có hạn không thể đưa ra hết được. 21h30' hội kem chấm dứt với American stype paid: o,6USD + 1000 vnd= 10.000 vnd với tỷ giá quy đổi chợ đen. 1usd = 15.000vnd.
    Chúng tôi sẽ còn đến với quý vị qua các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn lại gặp
    Bác nào rỗi thì sửa lại cho em cái bản tin này một cách đẹp đẽ hơn vì em hơi bận. em phải vội vàng đánh cái bản tin này vì muốn thông tin nóng hổi được đến với bạn đọc nên không tránh khỏi sơ sót mong các bác bỏ quá cho em.
    Mà cũng nhớ đến bác big người dắt xe tuyệt vời nhất của 7x tiếc là giờ bác đã đi xa
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  9. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng tân hội trưởng hội KEM nhé, gớm còn nhỏ tuổi mà đã quyền cao chức trọng hic hic chị cũng thấy ghen tị với em rầm rầm đây hic hic nhưng quá chuẩn, ko thể chuẩn hơn, ngẵm ra thấy em siêu phù hợp với vị trí này đấy! Một lần nữa xin chúc mừng chúc mừng
    Bổ sung thêm đoạn bổ sung của Big: Mc@hn.fpt.vn lâu nay đã là thành viên xịn của Hụi KEM 7X, ko có mới mẻ tẹo nào đâu! Cũng hơi ngạc nhiên khi bác vẫn tham gia KEM nhỉ? Đi tìm lại những dư âm chăng? By the way, rất cảm ơn message của bác hôm e lên đường, giờ mới nói được tại ĐT lúc đó hết xiền mong bác đại xá
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  10. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    nghe thấy kinh quá
    loa...loa....sẽ có một buổi bigdoremon đấu KEM với bé Gungcayvn .Thế đã được chưa
    Dư âm á Thế là tính ra đến lúc này Hội kem có được bao nhiêu ... nhỉ Em Xim thống kê hộ với
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body

Chia sẻ trang này