1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội kem quanh năm - Kem đê kem đê - Ai kem đê - Xâm lấn Quán kem NewZealand Lý Thường Kiệt vào hồi 1

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi BasicInstinct, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    bi giờ là 4:30 rùi,có ai thấy nóng ruột chưa nhỉ/>hôm nay trời đẹp đi ăn kem thì thật tuyệt ,có ai đi ko nào?Hôm nay đang có hứng đi ăn kem đây,đi để còn tranh chấp chức hụi phó hụi kem chứ?kem đeeeeeeeee
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    ui trời ơi Sweet kazai nói ngày mai có phải là hôm nay không. Làm tôi tưởng nhầm ngày mai là 26/10 chứ. viết lúc 3 giờ sáng thì phải nói hôm nay chứ. Kiểu này chắc chết mất. Không biết hôm nay hụi đã họp bàn được gì chưa.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  3. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá notbad ơi, sweet_karai có một thói quen là chưa đi ngủ nghĩa là chưa qua ngày, nên dù gửi PM cho notbad vào lúc 3h sáng thứ 6 nhưng vẫn nghĩ đang là thứ 5.
    LUCKY BABY
  4. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 25/10/2002, với tinh thần quyết tâm vực dậy phong trào "Kem..kem..kem.." của 7XHN, sau khi rời hội cà phê thì 3 thành viên là sweet_karai, huyentrang, gungcayvn đã tiến hành họp ko chính thức Hụi kem lần thứ 3. Có thể nói nơi tập kích lần này đã đáp ứng được yêu cầu về mọi mặt của hụi: đó là ngon, rẻ, bổ và ngoài ra còn rất phong phú, đa dạng, nhiều chủng loại như kem, sữa chua, bánh bao, caramen, bánh ngọt, ô mai..
    Sweet_karai xin được tường thuật sơ qua về cuộc họp này và thể theo yêu cầu của huyentrang cô nương và tiểu thư gungcayvn thì tên các món ăn xin được giữ bí mật, hihi.. mong các bác chịu khó tưởng tượng và suy luận.. keke..
    3 cô ào tới như một cơn lốc và sau gần 20' đã để lại một bãi chiến trường to vật vã với niềm vui sướng không tả xiết của chị chủ quán. Khai cuộc là "..." - món mà ai cũng biết đó là món giề, hehe.. Tiếp theo là món "....." - chẹp chẹp, ngon quá trời luôn. Sau đó là đến món "... ....". Đây là lần đầu tiên được thưởng thức món này với hương vị ca cao, rất độc đáo. Đi kèm với nó là một món ".. ..." - cũng lót dạ được tí chút. MỘT PHÚT YÊN LẶNG (thực tế là chỉ 15 giây thui) - chủ quán ngỡ ngàng ko hiểu sao cái chợ vỡ kia lại im ắng thế nhỉ, hay là bị bội thực mất rùi.. ha..ha.. thì ra 3 cô đang chăm chú tìm xem món tiếp theo sẽ là gì và 15 giây sau, Ơ - RÊ - KA ..! Cuộc chiến lại tiếp tục với món truyền thống. Rồi lại đến món". ...". Úi chà, gõ mỏi cả tay mà chưa đến hồi kết, híc..híc.. hihi.. Bùn cười nhất là âm mưu đen tối của bé huyentrang đã bị lộ tẩy bởi chị chủ quán.. Ngượng thía, huyentrang nhỉ? Sau thì nhớ đừng có nếm thử ô mai khi ko có mặt chủ quán ở đấy nhé, mà có nếm thì cũng chỉ 1 lần thôi đấy, đi đêm có ngày gặp ma mà em, he..he.. Sau khi phi vụ bị bãi lộ, 3 cô đành dắt díu nhau đi về hụi cà phê trong niềm tiếc nuối ko thôi (híc..híc..) của chị chủ quán.
    HẸN NGÀY TÁI NGỘ.
    LUCKY BABY
    Được sweet_karai sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 27/10/2002
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hì hì,hụi Kem tái ngộ lần thứ 3,ko hiểu có phải do lần thứ 3 hay ko mà chỉ có 3 cô hùng dũng kéo nhau đi.Cũng ko biết có phải do chỉ có 3 người nên họ tốc chiến tốc thắng hay ko ,mà chỉ sau 15 phút,cái quán nhỏ đã thành bãi chiến trường,bao nhiêu khách ở hàng Kem đó đều đã rút lui nhường lại chỗ cho Sweet_Karai,Huyentrang va Gungcayvn
    Tổng số những gì họ đã "chiếm dụng "của hàng kem hôm đó gồm có......ôi ko nói nữa đâu,hụi trưởng đã tường thuật tương đối rồi
    Họ vẫn đang rất say sưa với món".....",sau khi thu dọn sạch mấy cái còn lại trong tủ,cả 3 cô "e lệ "nhiìn chị chủ quán,"chị ui,còn nữa ko ạ" làm chị í cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn cả 3,hí hí,xí hổ quá,cứ như là cả đời hôm đấy mới được ăn í
    Huyentrang ui,Lần sau néu có í định "nếm"đến nửa lọ ô mai nhà người ta thì mượn cái bình phong nào khả dĩ một chút nhé(như Gungcayvn chẳng hạn),chứ Sweet_Karai thì.......thế nên mới bị phát hiện mờ
    _
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chịu chẳng biết 3 cô này đang măm gì.
    Kết luận cuối cùng là chẳng rút ra kết luận nào cả.
    3 cô nàng chẳng thấy họp bàn rì cả chỉ thấy măm măm và măm.
    Với những gì đã, đang diễn ra qua tường thuật ở trên và sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Tôi( Tường thuật viên không chính chức của hội kem 7x) rất lấy làm lo ngại cho các thành viên khác của hụi nên muốn đưa ra một số đề nghị :
    1.Đề nghị không coi đây là cuộc họp chính thức của hội kem mà chỉ nên coi đây là cuộc họp trù bị phi chính thức của hội mà thôi. Nói một cách khác đây chỉ là cuộc tập trận chung trước khi vào chiến dịch Kem mùa đông của hụi dù sau cuộc tập trận chung này Họ đã để lại một bãi chiến trường lớn theo như mô tả.
    2.Đề nghị Hụi trưởng hụi kem Sweetkazai, Gungcayvn (Nhiều khả năng là hụi phó), Huyentrang( nghe giống điệp viên ni cô huyền trang trong phim rì.. rì.. đó của Việt nam, rất có khả năng cô là điệp viên của một tổ chức... nào đó gài vào hụi kem nhằm mục đích ... gì đó):
    -không tranh chấp cãi vã khi ...ăn kem
    -Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các thành viên khác trong các buổi họp chính thức của hội nghĩa là không được tranh phần của các thành viên khác Tôi nói vậy vì qua những gì được tường thuật ở trên các bạn có thể thấy nguy cơ này hoàn toàn là xác thực.
    - Cấm chạy đua vũ trang bằng Kem
    3. Đề nghị lần sau 3 cô này ngồi tách nhau ra và không can thiệp .. thô bạo vào công việc của nhau vì họ ngồi gần nhau khả năng gây chiến là rất lớn, các loại vũ khí hạng nhẹ như kem que, kem ốc quế ...hay vũ khí hạng nặng như ...kem Cốc được đưa ra sử dụng sẽ gây thâm ...hụt quỹ , bội chi ngân sách quốc phòng làm thiệt hại lớn đến nhân dân những người đóng góp cho chiến dịch kem mùa đông. điều nguy hiểm hơn cả là họ có thể gây ....thương tiếc và lợi nhuận lớn cho chủ quán.

    4. DĐeêề nghiiiịi ực ... ực.. lần sau tường thuật rõ hơn nứaực..ưuuuuuuccccc.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 27/10/2002
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Đúng là chịu chẳng biết 3 cô này đang măm gì.
    Kết luận cuối cùng là chẳng rút ra kết luận nào cả.
    3 cô nàng chẳng thấy họp bàn rì cả chỉ thấy măm măm và măm.
    Với những gì đã, đang diễn ra qua tường thuật ở trên và sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Tôi( Tường thuật viên không chính chức của hội kem 7x) rất lấy làm lo ngại cho các thành viên khác của hụi nên muốn đưa ra một số đề nghị :

    1.Đề nghị không coi đây là cuộc họp chính thức của hội kem mà chỉ nên coi đây là cuộc họp trù bị phi chính thức của hội mà thôi. Nói một cách khác đây chỉ là cuộc tập trận chung trước khi vào chiến dịch Kem mùa đông của hụi dù sau cuộc tập trận chung này Họ đã để lại một bãi chiến trường lớn theo như mô tả.
    2.Đề nghị Hụi trưởng hụi kem Sweetkazai, Gungcayvn (Nhiều khả năng là hụi phó), Huyentrang( nghe giống điệp viên ni cô huyền trang trong phim rì.. rì.. đó của Việt nam, rất có khả năng cô là điệp viên của một tổ chức... nào đó gài vào hụi kem nhằm mục đích ... gì đó):
    -không tranh chấp cãi vã khi ...ăn kem
    [/green]====>>>>Làm gì còn thời gian mà tranh chấ hay cãi vã ạ?Im lặng năng suất hơn nhiều
    -Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các thành viên khác trong các buổi họp chính thức của hội nghĩa là không được tranh phần của các thành viên khác Tôi nói vậy vì qua những gì được tường thuật ở trên các bạn có thể thấy nguy cơ này hoàn toàn là xác thực. ====>>>>cạnh tranh lành mạnh mà bác,ai ăn nhanh người đó ăn được nhiều đồng nghĩa với việc cái túi của họ vơi đi nhanh hơn,đồng nghĩa với việc họ ko còn đủ Xiền để tham gia các hụi khác
    - Cấm chạy đua vũ trang bằng Kem=====>>>>.HÌnh thức này đã được áp dụng để bầu cửhụi trưỏng và hụi phó,sao bi giờlại bị cấm?
    [green]3. Đề nghị lần sau 3 cô này ngồi tách nhau ra và không can thiệp .. thô bạo vào công việc của nhau vì họ ngồi gần nhau khả năng gây chiến là rất lớn, các loại vũ khí hạng nhẹ như kem que, kem ốc quế ...hay vũ khí hạng nặng như ...kem Cốc được đưa ra sử dụng sẽ gây thâm ...hụt quỹ , bội chi ngân sách quốc phòng làm thiệt hại lớn đến nhân dân những người đóng góp cho chiến dịch kem mùa đông. điều nguy hiểm hơn cả là họ có thể gây ....thương tiếc và lợi nhuận lớn cho chủ quán. ====>>>>>Bí mật bi giờ mới bật mí đây,thứ 6sau khi ăn xong cái kem thứ nhât,em HUyentrang đã e lệ ......cắn mất một đầu của cái que Kem đó,hic,may mà Gungcayvn phát hiện ra chứ nếu ko thì hic hic
    KEM....KEM....KEM ...ĐÊ..E..E..E.. E
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 27/10/2002
  8. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    1. Đề nghị đồng chí Notbad đọc lại bài tường thuật của tui đi nha. Rõ ràng là tui đã bảo đây là cuộc họp ko chính thức của hụi Kem rùi mà.
    "Thứ 6 ngày 25/10/2002, với tinh thần quyết tâm vực dậy phong trào "Kem..kem..kem.." của 7XHN, sau khi rời hội cà phê thì 3 thành viên là sweet_karai, huyentrang, gungcayvn đã tiến hành họp ko chính thức Hụi kem lần thứ 3. Có thể nói nơi tập kích lần này đã đáp ứng được yêu cầu về mọi mặt của hụi: đó là ngon, rẻ, bổ và ngoài ra còn rất phong phú, đa dạng, nhiều chủng loại như kem, sữa chua, bánh bao, caramen, bánh ngọt, ô mai.. "
    2. Vấn đề này đã được gungcayvn giải thích rất rõ ràng. Đề nghị bác đọc ".."
    3. Theo đồng chí thì thế nào được gọi là can thiệp thô bạo vào công việc của nhau ạ? Nói có sách mách có mọi người làm chứng (toàn thể Hụi kem, hihi..)
    LUCKY BABY
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    3. Theo đồng chí thì thế nào được gọi là can thiệp thô bạo vào công việc của nhau ạ? Nói có sách mách có mọi người làm chứng (toàn thể Hụi kem, hihi..
    Can thiệp thô bạo nghĩa là .... để nghĩ đã. ... có nghĩa là can thiệp thô bạo chứ sao. Đại khái là 3 cô không được soi mói nhau xem người kia ăn gì, Không chỉ trích, phê phán vấn đề tự do nhân quyền nghĩa là quyền cá nhân. Ai ăn gì, làm gì .. kệ. nói chung là không giải thích rõ ràng được chỉ hiểu một cách không đơn giản là nó hơi phức tạp.
    Cấm chạy đua vũ trang bằng Kem[/i]=====>>>>.HÌnh thức này đã được áp dụng để bầu cử hụi trưỏng và hụi phó,sao bi giờ lại bị cấm?:
    + Cấm vì trong trường hợp bắt buộc mới phải sử dụng như trường hợp bầu hụi trưởng hụi phó. nếu sử dụng thường xuyên sẽ có khả năng lớn là Hụi trưởng hụi phó dễ phải thay ....răng. Mà tôi chắc là các cô chưa đóng bảo hiểm cho hàm răng vàng của mình đâu.
    Làm gì còn thời gian mà tranh chấp hay cãi vã ạ?Im lặng năng suất hơn nhiều: sao tôi thấy: chủ quán ngỡ ngàng ko hiểu sao cái chợ vỡ kia lại im ắng thế nhỉ, hay là bị bội thực mất rùi.
    Điều quan trọng hơn là: Hội kem phải có trung tâm thông tin hội kem 7x như trước đây Xim của hội kem đã làm. Tôi trích ra đây để mọi người biết:
    ''Trung tâm thông tin Hội KEM 7X xin chào các bạn,
    Đáp ứng lòng mong mỏi của các thành viên 7X yêu quý về món ăn với hương vị đi vào lòng người và đặc tính bổ dưỡng vốn có - KEM -, Hội KEM đã chính thức được đi vào hoạt động, buổi ra mắt đầu tiên sẽ diễn ra vào hồi 6 h chiều ngày 08-06-2002 tại quán Kem NZ gần ngã tư Lý Thường Kiệt Hàng Bài (đối diện cổng trường tiểu học Trưng Vương cũ). Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn. Hãy đến với Hội KEM để thưởng thức những ly KEM mát lạnh và không khí vui vẻ của 7X và để bắt đầu 1 weekend thư giãn. Sự hiện diện của bạn là món quà đặc biệt cho Hội KEM nhân buổi ra mắt này.
    Xin cảm ơn đã đọc tin, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ
    P/S: Xin đừng reply lại message này, rất cảm ơn''
    Trên đây chỉ là những gì trích dẫn lại đề nghị mọi người đọc kĩ không lại nhầm. Quảng cáo hay tuyệt. DĐ....O.....i '''''''''''
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    3 cô ào tới như một cơn lốc và sau gần 20' đã để lại một bãi chiến trường to vật vã với niềm vui sướng không tả xiết của chị chủ quán.===> Chắc hôm đó mấy người bán hàng đang tự hỏi mấy cô này bụng làm bằng gì,hihihi Khai cuộc là "..." - món mà ai cũng biết đó là món giề, hehe.. Tiếp theo là món "....." - chẹp chẹp, ngon quá trời luôn==> măm măm ,vừa ngon ,vừa rẻ lại còn vừa béo nữa chứ nhẩy,Sau đó là đến món "... ....". Đây là lần đầu tiên được thưởng thức món này với hương vị ca cao, rất độc đáo.==> Gừng giả nai định không ăn món này,vì sợ béooooooo,ai ngờ chỉ được có một giây yên lặng đã giành lấy và măm măm với tốc độ chóng mặt,hic hic,tham thế là cùng .Đi kèm với nó là một món ".. ..." - cũng lót dạ được tí chút. MỘT PHÚT YÊN LẶNG (thực tế là chỉ 15 giây thui) - chủ quán ngỡ ngàng ko hiểu sao cái chợ vỡ kia lại im ắng thế nhỉ, hay là bị bội thực mất rùi.. ha..ha.. thì ra 3 cô đang chăm chú tìm xem món tiếp theo sẽ là gì và 15 giây sau, Ơ - RÊ - KA ..! Cuộc chiến lại tiếp tục với món truyền thống.==>măm măm,1 cái rùi lại hai cái...........mại dô Rồi lại đến món". ...".==> Úi chà, gõ mỏi cả tay mà chưa đến hồi kết, híc..híc.. hihi.. Bùn cười nhất là âm mưu đen tối của bé huyentrang đã bị lộ tẩy bởi chị chủ quán.. Ngượng thía, huyentrang nhỉ? Sau thì nhớ đừng có nếm thử ô mai khi ko có mặt chủ quán ở đấy nhé, mà có nếm thì cũng chỉ 1 lần thôi đấy, đi đêm có ngày gặp ma mà em, he..he.. ===> Ôi oan gia,hic hic, tại chi bảo em cứ thử đi để chi che cho,ai ngờ chị còn thấp hơn cả cái tủ báo hại( eo uh,xấu hổ lém)hiihi,nhưng được ăn ômai không mất tiền.Sau khi phi vụ bị bãi lộ, 3 cô đành dắt díu nhau đi về hụi cà phê trong niềm tiếc nuối ko thôi (híc..híc..) của chị chủ quán===> người ơi người ở đừng về.
    Hậu quả của buổi ăn: Về nhà bị đau bụng,hic hic,tưởng là oe,oe rùi, may quá,hihihi.

    Kem thui............................
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 28/10/2002

Chia sẻ trang này