1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI KẾT BẠN- AI MUỐN KẾT BẠN LÊN TẦNG 2 NHÀ KẾT BẠN NÀO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc1985, 15/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Khai mạc ,
    2 đĩa thịt này được đại diện trong rất nhiều đĩa xịt chóa trong nhà hàng
    [​IMG]
    mở màn nhóc xin hát 1 bài nhạc hiếu
    [​IMG]
    mầy làm cái giề mà chụp không đèn thía , có chụp trộm đâu mừ
    gớm làm lại ..
    [​IMG]
    Được donhauart sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 21/10/2006
  2. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    đạo quân phía bắc , bắt đầu lên đạn ... khai mặc loạt đạn đại bác đầu tiên .
    [​IMG]
    dân tộc phía Nam cũng hùi đáp , chứ ai như cái thằng gì tên Sơn ó chết nì
    [​IMG]
    cạch phát , cho hết chỗ nước lọc của anh Sơn đê ....
    [​IMG]
    Siêu xoay da , tóc vàng ........thần mồi đại hịp
    [​IMG]
    mìn Bắc lại nổ típ , xế mới máu chớ
    [​IMG]
    ối , đổ rượu à ..( có khi ở đây lại có tập tục ) sau khi uống hết
    [​IMG]
    không để nợ lần lâu , đáp trả ngay ....
    [​IMG]
    cánh đằng nầy , vẫn êm đềm sâu lắng , như chìm trong đĩa thịt hấp ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    hàn thuyên đói ,,,
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhạc uở lại đẩy không khí lên tít mây xanh , gọi thêm chai nữa em oai .
    [​IMG]
    Lưỡi hái tử thần , thần đâm đại hịp
    [​IMG]
    bắn trượt roài ,,,,
    [​IMG]
    Bác nầy đến muộn nhứt ,, mừ ứ chịu phạt giề ....
    [​IMG]
  3. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0

    đá lẻ chút xíu .... Nhóc dẫn đi đấy , chắc thương anh , giúp anh đỡ vựt
    [​IMG]
    Còn nhóc thì ngồi thụt dí nghe nhậc
    [​IMG]
    thánh kìu nhóc nhìu ,
  4. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    anh em thì xôm ,,,,
    [​IMG]
    nhưng còn thầng nầy , chì khoa tay múa chưn như thể goảng cáo chó khô tếch ấy
    [​IMG]
    ơ Sơn à
  5. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Trốt phát ,
    sáng dậy sớm ,,, chỉ nhăm nhăm nhắn tin cho Nhóc thúi à thui .
    Chẹp ,,,,,,,,, ngày mới , vui vẻ , và thật khoẻ
  6. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    em tham gia với,nghe vui quá.có ai vui lòng ym cho em ko?thỉnh thoảng có vụ off ẹp nào vào tham gia.
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ... Cho anh em tham gia với nào.......
    Tên: Truc phong
    Năm sinh: 1983
    Đã đi làm
    Tình trạng hôn nhân: sing....
    Sở thích: mùa đông và ăn kem mùa đông
    Email & nick: namtuocmuadong83@yahoo.com
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 21/10/2006
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật gián tiếp buổi off ngày 20/10/2006
    Hôm wa off vui đáo để nhé, hĩ hĩ hĩ
    Nhóc đến muộn như đã thông báo trước. Nhóc bảo 7h nhóc đến cơ mà chưa đến 7h đã đến rùi, hì hì hì. hơi bị tác phong công nghiệp nhé.
    Xịch phát, kít kít, phanh hơi gấp, sợ đến muộn mọi người ăn mất phần nên phải phóng nhanh( tương đối nhanh), rút quả điện thoại đang hỏng ra, " anô, anh ơi, em đến rùi, anh xuông đón em cái. Bác Sơn đến chửa hả anh? Bảo bác Sơn xuống em nhờ tý"
    Một lúc sau, Hiển xuông đón em. Em vưỡn còn à ời với thằng người iu hờ của em, thấy anh Hiển gọi, vội vàng sang đường, tý thì bị xe đâm. hic hic. Người yêu hờ của em đi được 5m, thì gọi lại, hic, giật bắn người, hoá ra là em quên thuốc( đang ốm, mà vưỡn tham gia công tác Hội như rì, công nhận, đam mê công việc thế chứ nị, hì hì hì) Em lại lon ton ra lấy thưốc, tạm biệt ( không hôn) người yêu hờ rùi theo bước anh Hiển, vào hàng Tuấn thịt chó. Lên tầng 2...........
    Bác Lo với bác Quang là em nhận ra, còn các bác khác, em ứ bít ai, cứ tưởng nhà khác, bụng bảo dạ" sao lại ngồi vào nhà mình nhỉ?" Em ngạc nhiên khi thấy bác CA Ra Men, nhầm, Ca men. Em PM cho bác ý hỏi bác y có đi không thì ko thấy reply, em cứ tuỏng bác y " rỗi:", he he
    Ngồi cạnh Camen,chả biết thằng nào, nói thì lắm, ăn thì nhiều, lúc sau giới thiệu biết anh chàng tên " Thiến" Oạch, em có nghe nhầm không nhỉ. Hỏi lai cho chắc" Anh tên rì ạ?" Anh tên Tiến, Minh tiến,
    Hoá ra thế, cứ tưởng bác ý tên......iến thì tên này độc thật, có 1 không 2
    Ngồi đợi hơi lâu mà chưa được ăn, lòng em sốt ruột vô cùng, hic hic, nước bọt ở đâu....rõ lắm. Mà nói thật ra, em sốt ruột ý, cũng là vì ý, anh Mickey đi với em Nến với Jin mà cứ đến muộn ý, " nghi" chết đi được ý. hí hí hí.........
    Một lúc sau, chủ trì đến, anh Sơn, ui anh Sơn! Đến cùng 1 em tên Linh, học DHNN, xời, nhớ hơi chuẩn. Em ý chào mình trước mới lạ chứ" em, chào chị ạ, em là người hôm trước gọi điện cho chị ạ" Nhóc ngu ngơ, có nhớ đâu, mà nói cứ như đúng rùi"À à, chị chào em, thế sao hôm đó em không đến cùng bọn chị cho vui ?"
    hê hêThảo mai dã man. Một lúc sau, em Linh rút ra 1 cái cạc vi zít, em làm ở đây chị ạ. Hôm nào chị đến nhé. Nhóc tò mò" Quán này ai mở vậy em?" "em với 1 chị nữa ạ" " ùh, thế hôm nào rảnh chị qua chơi nhé" "vâng"
    Hê. hê, vưỡn còn giữ cái cạc nhé, ai đi cùng Nhóc không( he he, a li mơi mơi, có bác nào đi cùng em thì đỡ đạn cho em)
    Một lúc sau nhé. Có 2 em nhé, xinh cực, ah, 2 chị chứ, một chị tên Ngọc Anh( bạn anh Sơn) , 1 chị tên HÀ, bạn chị Ngọc Anh, nhìn xinh đáo để nhé, anh Sơn nhà mình á, toàn bạn xinh thôi, mà cứ " rấu riếm" hí hí
    Thế mà một lúc sau, em Linh đi đâu, chẳng ở lại cho vui, chắc tại bác Sơn quát, nạt, nộ nhiều wá
    Khoảng 1h sau, Nến, Jin, Mickey đến. Rùi một ;lúc sau nữa, anh super đến, cả nhà cứ gọi là" 1,,,,,,,,2,,,,,,,,,,,3 zdô, 1.....2......3.uống, hi hi
    Nhóc ăn 2 mang, cứ bên này zdô, bên kia zdô,he he
    MÀ Jin với Nến an gian dã man, cứ đổ NA Vi vào chén, rùi 100%, trong khi mình toàn Vốt sờ K. MÀn giói thiệu vẫn như mọi lần, em tên gì, bao tuổi, nick trong diễn đàn là gì, hết, mà có phân khác biệt là ai đứng lên giới thiệu thì phải uống. Đầu tiên, bác Chiến( nhìn cứ như Xuân Bắc ý, từ cách nói, điệu bộ, em là em nghi ngờ mẹ anh Xuân Bắc có quan hệ không bt với.... hí hí hí). Sau đó là Kim Tự Tháp. Nhìn giống KIm Tự Tháp thật, hình tam giác đều các bác ạ. Khổ thân bác Lọ, không uống đc mà phải 100% 1 cốc nước lọc to uỳnh. BÁc Lọ đứng lên, cứ à, ừ, mãi..........
    Đến anh Hậu ( không Môn) , cu này cao mà, nên là nửa đứng nửa ngồi, đứng thì chả nhìn rõ mặt mà nhìn rõ cái khác, thế chứ nị. Tay này chụp ảnh còn đỉnh hơn anh Bách, nhìn mặt cứ gọi là......
    Đến các bác khác thì cũng như thường lệ, không có gì đăc biệt hơn vì đã quá là đặc biệt rùi. Đến bác Carmen, em là em buồn cười nhất bác này, " em là Carmen, cái này mọi ng biết rùi. Em ở bên Nhà Makết, cái này mọi người cũng biết rùi, em....cái này mọi người cũng biết rùi........." Tóm lại là cái gì mợi người cũng biết rùi. hê hê, mà cả nhà cứ ngớ người ra" chưa, đã biết đâu"
    Sau đó thì, à, chết, cái này trước chứ, phần quan trọng nhất" Tặng hoa" Anh S tặng hoa từng bác gái, hoa đẹp lắm nhé, đúng là lốp bác S căng, mua hoa bự ghê cơ. Nhóc đứng lên, thay mặt các bác gái cảm ơn bác S và toàn thể các nam nhà mình, đồng thời chúc các bác nam thế này, thế kia......nói chung là có thêm nhiều gái vào nhà để các bác không còn bùn nữa, hí hí
    Sau khi ăn xong, đi hát, có một số bác vì bận công tác nội ngành, đi về trước. Kim Tự tháp còn lưu luyến, Nhóc ra vỗ vai an ủi" Chú cứ yên tâm, Kiban đã gưỉ gắm chú cho chị, chị sẽ chăm ssóc chú đàng hoàng" Đang nói thì bác Super nhắc khéo" Chị bao nhiêu tuổi mà đòi gọi người ta là chú thế?" Nhóc còn biết làm gì hơn là cười ruyên, hê hê
    BÁc Hậu có đt, alo, uh, đây, tao đến đây, tắc đường lắm, hic hic
    Nói cứ như thật. Xong rùi quay ra, Nhóc, anh nhờ tý, em đi sinh nhật cùng anh, để anh lượn cho sơm, chú anh đi 1 mình, còn lâu mới về được. Đi đâu chỉ 1 Hội thôi, chạy xô ko tốt.
    Ok, Nhóc đồng ý. Đến đấy, em gọi cốc chanh leo, chưa kịp uống thì đã về, hê hê, RA ngoài, lảo đảo, bác Hậu hỏi Nhóc" Ngô Tất Tố ở đâu nhỉ? " hình như là ở gần Văn Miếu anh ạ, Thôi, anh hỏi cho chắc. Thế là cu cậu lon ton ra hỏi. Quay lại bảo" Nhóc còn rành đường hơn taxi" Thế là về 13 Ngô Tất Tố. Uống trà. Đến đoạn này, 1 nhân vật không mới xuất hiện , Chị Thanh. hi hi, Nhóc hơi quý chị này nhé, chả hiểu sao( chít thật)
    Nói chuyện vui ơi là vui, gọi dược 3 cốc nước chanh mà em chả được ngụm nào, bác LXB, Son với ai ý, uống xừ hết. ÁC như con tê giác. 11h, Viviên và người yêu hờ của em đến đón, lại đi tăng 3, 12h kém em vưỡn còn nượn nờ,,,,,,,,,hic, nghĩ bụng về chết chắc, mà tại hoa sữa thơm, em không nỡ về........TRuóc khi em và Vivien về, BÁc Sơn có cảm ơn, chào chiếc đàng hoàng, dặn dò mai đi karaoke nhé, hic hic, nhiệt tình và dễ thương ghê.
    Nói chung off như hôm qua mới gọi là off chứ. Cumatùng, làm em tốn bao nhiêu xiền nhắn nhắn, gọi gọi, cả Tuấn nữa nhé, về xin lỗi mới ghét chứ. hic hic
    Anh Nam 73 và Anh tuấn 81 ko đến nhưng gủi lời chúc mừng, vẫn.......Dỗi 2 anh như thường. Lên kế hoạch hàng tháng rùi mà vẫn ko thu xếp đi được.
    Hôm wa em vui dã man. Về nhà bác LXB hỏi" hôm nay vui không? Thằng bạn anh có làm gì em không?" Ha ha ha
    tất nhiên là vui rùi, hôm wa phải nói là cực vui ý, mà em thì ai làm gì được chứ, bác LXB cứ lo xa.Nhưng dù sao em cảm ơn bác đã wan tâm, chắc bạn của bác có " vấn đề" nên bác phải dặn em đề phòng hử, hí hí hí
    Hôm wa bác Kid, ui xùi ui, say như rì, em gọi cho bác cốc nước chanh, mà anh phục vụ cứ hỏi làm gì, ngại thế, chả nhẽ lại bảo có ngươì say, mà đã say thì đú làm gì cơ chứ, hi hi, may mà về sau bác ý cũng tỉnh phết.
    Hôm wa nhé, nhìn bác Super nhà mình á, hoành tráng cực. Em tiếp bác nhiều trước là vì bác đến muộn, không được ăn uống bù khú như bọn em, sau là vì bác bị phạt uống hơi nhiều, mà không ăn gì thì em lo bác bị cồn ruột, hi hi hi. Lần sau em tiếp , bác cứ thoải mái ăn tự nhiên, cảm ơn cảm iếc làm gì cho nó khách sáo ra ạ
    Hôm wa chị Lọ phải đóng thêm 120 k, Bác S đã thu lại và hôm nay, nếu bác Lọ đi hát thì bác S sẽ gửi trả bác. Thay mặt nhà mình, em cảm ơn bác Nhiều ạ
    Hy vọng hôm nay đi hát cũng vui như hôm wa
    THông tin về vụ hát hò thế nào, em mời bác Sơn phát biểu ạ
    Mọi người liên lạc bác S để biết thêm chi tiết ạ
    Em hôm nay vưỡn còn say, đầu thì đau, 2h hom wa em mới ngủ mà 6h bác Hậu nhắn phát, em mất cả giấc ngủ. Xung phong đi chợ để ra hàng Net post bài.hi hi hi
    Em thay mặt cả nhà, 1 lần nữa cảm ơn bác Sơn và toàn thể các bác nam nhà ta đã tổ chức một buổi off hoàng tráng, vui vẻ và ấm cúng. CẢm ơn mọi người đã đến off và chung vui với gia đình nhà ta.
    @ bác Hậu: thông cảm cho em, bó hoa hôm wa em ko thể cho bác mượn để tậng SN bạn bác được. hi hiThông cảm cho em nhé.

    I love you all
  9. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    thấy ae vui làm càng thấy bùn .
    Mà màn cuối thế nào vậy,a nào phó nháy k chụp được cái quan trọng nhất ạ
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hờ nhà mình hum qua thế nào mà đầu tiên kêu lên Chợt Nhớ xong rồi mất tích hết, về hum qua tê thế, sáng này phải có việc mà thấy người cứ tây tây, mệt quá zời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này