1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI KẾT BẠN- AI MUỐN KẾT BẠN LÊN TẦNG 2 NHÀ KẾT BẠN NÀO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc1985, 15/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thế tối qua nhà mình không Trà Đạo hả anh, thế mà em cứ tưởng là trà đạo, tối qua máu đi lắm mà gọi mãi con em nó không về trả xe để em đi,gọi bạn thì đứa nào cũng bận, hizzz hum qua mà lên Trà Đạo ngồi làm mấy ấm mà không thấy ai chắc em cũng chết :P, Tiếc quá thôi lần sau em quyết tâm di bằng đc vậy
    @ NHÓC : Hum qua không lên chia tay chia chân cô đc, Chúc Cô qua bến,mạnh khỏe công tác tốt luôn xinh đẹp và năng động xứng danh hội trưởng của nhà mình nhé
  2. anh2ttvn

    anh2ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi lạnh về có mỗi chiếc áo phông. Đêm lại bị thằng em trai giật mất cái chăn.Thế là em lăn ra ốm
    May mà còn nhẹ.
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, mùa này lắm người ốm thế không biết, thứ 7 chủ nhật nhà cửa vắng vẻ thế không biết
    @ Jin : hum nọ nghe giọng Cưng qua điện thoại nghe đán yêu thế Cưng ơi
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    1 tuần với nhiều niềm vui hạnh phúc nhé cả nhà ơi
  5. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    mấy ngày mới xì pam fát, Nhóc lên đường bình an nhá, sang Thái lại điều hành chính quyền từ xa.
    nhà cửa dạo nì ko ai chăm nom, phù phù(thổi tí bụi) quẹt quẹt (mấy nhát chổi),mọi người đều bi zi cả.
    2Nam 73:thứ sáu đã qua, mọi người chờ thịt bác đã mòn mỏi, nản rùi, thui thì bác ló mẹt ra đi vậy(ló ra là ta thịt hớ hớ)
    A tống:Dạo nì cũng lên chức tổng ở mấy nhà lớn thế mà cứ lờ lớ lơ đi nhể
    2 Nến: e về sớm làm kid buồn thê thảm, hum off đã mấy lần quấn dây rèm cửa tự vẫn may có chị và jin ra sức thắt chặt đầu dây nên máu ko kịp lên não, chỉ giãy 1 lúc thui ko đòi chết nữa.
  6. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    chúc nhóc zui jẻ và mạnh khẻo nên đường may mắn nhé.
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    hé hé, nhà này lười viết bài quá nhỉ, thôi để đóng cửa nhà hum nay cho nhé
  8. nhay_mua_giua_bay_soi

    nhay_mua_giua_bay_soi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì để viết đâu ,,,, nhà cửa này chẳng biết tồn tại kiểu gì đây
    @ Chi = sang "Sở thích " , vào nhà cuối tuần dạo chơi cho biết xế nào là khẩu khí của vùng nhiệt đới xôm cợc
    Theo dõi nhé các chàng trai :
    http://www3.ttvnol.com/forum/Sothich/838857/trang-33.ttvn
    @ ku Sơn .... đã chính thức nhập môn roài
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    @ Tiến: tụi nghịp hum trước không đi được với mọi người ha, lại nhiệt tình post bài thế, phải khen vài câu cho sướng nhỉ, giọng của Jin qua đt ý à, dĩ nhiên là hay roài, chưa có ai chê, hehhehhe (mặt vênh)
    @ Kim tự tháp bác sao mà khổ thế, có cái chăn cũng bị cướp mất, thương ..hại quá cơ
    @ Lọ: bọn mình tốt nhỉ chị nhỉ, đã giúp anh Kid thoát khỏi cảnh máu chảy đầu rơi vì tự tử
    @ Nến: tội lỗi cô là to lắm đấy, đi hú hí với lão Loves1 để Kid đau đớn thía à may mà có Lọ với tui can ngăn không thì cô đã gây ra án mạng roài
    @ Nhóc: ôm hôn thắm thiết tạm biệt cưng nghe
    @ all: chúc mọi người một tuần vui vẻ
  10. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Tui là tui đã định lên giường đi ngủ rùi cơ, nhg mà đọc đến đây, ko thể ko xì pam được, hichic.
    Bà LỌ với bà Jin làm giè anh kid thì cứ khai ra, việc giè cứ fải đổ hết lên đầu tui, hichic. Anh kid là anh zai tui, động đến anh ấy là ko xong với tui đâu đấy. hờ hờ, nhở anh zai nhở, hhi
    2 jin : bà toàn nghĩ linh tinh, hum đấy tui mặc mỗi cái áo ngắn tay, lạnh chết khiếp ah, mà đã bảo đi uống trà rùi cuối cùng lại đi hát, hichic. Tui đi về nhà lun, oánh quả lẻ với lão Tuấn bao giờ, hichic
    Chết rùi, 23h33 rùi. A kid bảo con gái fải đi ngủ trước 23h30. Hum nay lại ko nghe lời anh kid, hichic. Em đi ngủ đây, bbii cả nhà
    2 Nhóc : chị lên đường bình an nhé, hihhi
    Được candle_inthewind sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 06/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này