1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI KẾT BẠN- AI MUỐN KẾT BẠN LÊN TẦNG 2 NHÀ KẾT BẠN NÀO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc1985, 15/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 13/11/2006
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>vàng vàng: Em bảo thầy bao nhiêu lần rùi, đã xưng anh thì đừng xưng thầy nữa, mà xưng thầy thì thôi ko xưng anh nữa, cứ nhập nhằng thế này...nguy hiểm lắm hí hí hí hí. Ai bảo hôm trước thầy bắt em đợi suốt đến sáng, ngủ gục luôn trên bàn, hic hic. Tại thầy í, nên lần này cho thầy biết tay luôn khà khà khà. Đùa tý chứ hôm wa máy em bị đơ, em phải muợn máy bạn em để chat lúc tối wa đấy, hic. Tuần sau thầy về rùi......Ai dậy em học đây? Thầy gì mà vô trách nhiệm thế?
    Em tưởng thầy ăn cơm cơ mà, thầy cứ an mì thì lấy sức đâu dạy em học? Lần sau đừng có mà ăn mì với bánh qui đấy !!! Thầy gì mà trò nói mỏi cả mồm không nghe, Láo như ranh í, khà khà. Em thay đổi í định rùi, ko đi ăn phở với thầy nữa, thầy vừa Dê vừa vũ phu. Ai lại " walk beside me, u can be bitten" bao giờ. Em bé bỏng thế, thầy bitten vài phát là enough for em to die rùi, hi hi hi chẳng dại !!! Mà sao em có cái chữ ký mê ly thế mà thầy dám sửa của em. Có thầy toàn ăn vụng í, toàn bụng ta suy bụng ngươì, gắp lửa bỏ tay người. Ghét!!!! Sao thầy biết em ko mủi lòng với nhũng thằng xin xỏ thịt??? ha ha ha, có người hôm trước thấy em ăn cơm xào rau muống ngon wá, xin em mà em ko cho, nên cay cú kía, xấu tính chưa kìa, ũi xời, hâhhhahâhh
    Mà nhé, cái chỗ đỏ đỏ kia kìa : thầy đã dùng phiên bản thì thôi Version. Thầy bị lặp từ nhé, hê hê ( Sửa lưng tý, chẳng mấy khi thầy sai để em lên mặt) khà khà khà ( cưới sảng khoái)
    MÀ hôm nay thầy ko dạy em học, chắc lại ko có ai nhắc thầy hút ít thuốc, lại chơi cả bao cho mà xem.
    Thầy gì mà trò nhắc mãi không được. Ghét!!!!
    >>>>>>>>>>>@ Proud of you: Chị ới, thế chị đã "ấy" bù chưa ạ? Ha ha ha ha. Đêm động phòng không "ấy" chắc hôm sau "ấy" bù phải ác liệt lắm í nhở chị nhở, nhở, nhở....
    Tự dưng chị lấy chồng, lại có nhiều người phao tin đồn nhảm là Nhóc thích lấy chồng,... e hèm, Nhóc có........thích đâu mừ, hĩ hĩ hĩ hĩ hĩ.........À chị ơi, thế có nhiều tiền mừng không hả chị? Chị nhớ để dành để khi nào Nhóc về, chị em mình off lẻ, ha ha ha, Nhóc mời chị đi ăn ốc, chị trả tiền, hì hì hì....
  3. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    HI cả nhà !!!
    @ BÁC THANH : bác cưới nhiều xìn rủ anh em đi off đê >>>>>>>>>>>>>
    @ bác LỌ, KATTYCO: 2 bác lượn đâu rùi thía, tình hình là rất tình hình , hai bác khai mau đeeeeê!!!!!!!!!!!!
    2 bác CUMATUNG: bác vừa về lại mất tăm lun thía <<bác chuẩn bị vợ con hay sao í mà bận bịu wá zdậy>>>
    TIME LOST IS NEVER AGAIN
  4. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đông vui trở lại rồi đây
    Chắc các bác sau nhiều ngày đi làm ăn công tác xa ở tận box nào đó đã về nhà , nghỉ ngơi cho khỏe rùi post bài nhà các bác
  5. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi sao rành thế em? Còn vụ ốc kia thì yên tâm đi nhé gì chứ đãi em 1 bữa ốc hấp+xào thì đơn giản (tự nhiên nhắc đến thèm quá)
    @Mickey: Chú buồn cười tự nhiên nói to thế để hôm nào chị với chú đi off riêng nhé,suỵt bí mật đấy.
  6. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đỏ đỏ: công nhận. Bác Mickey nói em mới dám nói ( em mượn gió bẻ măng, đục nước béo cò quá hi hi) rằng thì là mà..2 bác kia rạo lày nà cứ oánh nẻ í, em là em ghen chết đi được í. Bác Kattyco bảo ôm hôn thắm thiết chào tạm biệt, chia tay chia chân Nhóc mà á, lại đi cùng bác Lọ( đi đâu em chả biết í) mãi khuya mới đến chỗ bọn em off. Em buồn quá, uống hết mấy chén rượu Dê vào. người nó cứ nôn nào.Mà lúc về lại toàn Mĩ nam đưa em về. hic lúc đấy á, em chỉ ước....thôi, em chẳng nói nữa đâu, không các anh í nại "Kiêu" khà khà khà
    Tím tím: Anh ơi, cả nhà nhớ anh kìa. Cứ bảo không ai nhớ anh nữa đi. Thấy chưa? Em bảo là ai cũng nhớ anh hết mà, nhất là Nhóc í. Nhóc nhớ anh nhất nhà nuôn. Anh nhớ đưa Nhóc đi ăn khi nào Nhóc về VN anh nhé, bù cho những lần Nhóc nhớ anh, nước mắt tràn trề, dần lên như sông Hồng trong mùa lũ, đặc biệt là cái đợt bão Sanxen , khì khì khì Nhở anh nhở.
    Vàng vàng: chú là chú chỉ được cái nói......lung tung. Nhà mình lúc nào chẳng vui. hi hi hi . Có chú lúc vui lúc buồn. lúc Lên lúc Xuống í, hí hí hí, he he he.
    Hồng hồng: Chị ơi, em có rành gì đâu ạ. Em chỉ dùng tư duy Nôgíc để suy nuận thôi ạ. Thế lày nhé, đêm động phòng thì thường ngày xưa các cụ chỉ "ấy " thôi. Mà anh chị bận đếm xiền nên không "ấy" được. Thì suy ra nà, cái sự" sung sướng" bị delay đến tận hôm sau... mà có khi đến tận Đêm hôm sau cơ ý. Thế là cũng như áp suất, bị nén thì khi xả ra nó sẽ tạo ra một lực nén, và ... và... Kiểu gì cũng phải" ÁC LIỆT" khà khà khà. Em suy nuận thế đúng không các bác( mọi người gật đầu nia nịa)
    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 14/11/2006
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà mình không thấy em Nến nhỉ, hok bít dọn nhà xong đã lắp mạng mới chưa, Tự dưng nhớ Em Nến quá không biết đc
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 14/11/2006
  8. cumatung

    cumatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tím tím: Anh ơi, cả nhà nhớ anh kìa. Cứ bảo không ai nhớ anh nữa đi. Thấy chưa? Em bảo là ai cũng nhớ anh hết mà, nhất là Nhóc í. Nhóc nhớ anh nhất nhà nuôn. Anh nhớ đưa Nhóc đi ăn khi nào Nhóc về VN anh nhé, bù cho những lần Nhóc nhớ anh, nước mắt tràn trề, dần lên như sông Hồng trong mùa lũ, đặc biệt là cái đợt bão Sanxen , khì khì khì Nhở anh nhở.
    [/quote]
    vàng vàng: cám ơn em đã thông báo. Em cứ yên tâm học tập công tác, khi nào về VN anh sẽ đưa em đi........... ngắm HN, he he.
    @Mickey: cuma tung đây, dạo này khánh tu luyện gì mà để mọi người tìm ghê thế?
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bóc Tem Trang mới nào
  10. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Hì cả nhà, tớ vẫn lượn trong này thường xuyên đấy chứ, thấy Nhóc có nhiều tâm sự hay sao mà làm quả seri hoàng tráng nên chả dám cắt ngang, ko lại guốc dép bay lên
    Hic, mai thi rồi, cả nhà cứ ở lại vui vẻ nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này