1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI KẾT BẠN- AI MUỐN KẾT BẠN LÊN TẦNG 2 NHÀ KẾT BẠN NÀO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc1985, 15/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trang_han

    trang_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ui em được đi cùng thì còn gì bằng...
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Em này là chuyên jia Spam đấy nhé mỗi bài viết có 1 dòng ngắn tẹo tèo teo là thế nào nhưng không sao chịu khó post bài là tốt rồi
  3. trang_han

    trang_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thế mỗi lần viết là phải viết thật nhiều ạ.Chỉ cần có lòng thôi mà.
  4. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tức là vừa gặp bác này cái đã muốn làm kẻ thù rồi
    Oánh nhau tứ phía luôn há
    Cho em hỏi bác hitori_vodanh có phải là thành viên của fotech.org không ạ
    Em vào fotech.org thường xuyên thấy có nick này trong đó , chả biết có phải bác không
    Nếu là bác thì chào bác nhá (em cũng Công Nghệ-Quốc Gia Hà Nội ạ)
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy. Vị cô nương. Xin đừng nóng :-"
    Tại hạ chỉ là một thư sinh lang thang. Vô tình đi ngang qua, ngước nhìn lên thấy bốn chữ vàng "Ái hữu gia trang", bỗng nhiên lại ngẫm lại chuyện nhân tình thế thái, lòng người không biết dừng ở đâu cho đủ, không yêu thì ghét chứ làm bạn thì khó khăn lắm thay. Tự nhiên ngẫu hứng, viết vài chữ thô thiển. Ai ngờ không may, gió đông lạnh buốt trêu tức lòng người, thổi giấy bay ngang cửa hẹp của gia trang, khiến cho cô nương đọc được.
    Thật không ngờ ở đâu cũng có cao nhân, trước cười tủm tỉm bước ra, nay nhìn lại thấy thật hổ thẹn vô cùng. Tại hạ cảm thấy thực sự ân hận vì đã để cô nương tức giận, và cũng đa tạ cô nương đã nhọc công chỉ giáo, mở rộng tầm mắt.
    Hi vọng sẽ có dịp trở lại gia trang, cùng các vị cao nhân ở đây uống chén trà nhạt, đàm đạo chuyện nhân tình thế thái ;))
    Kính bút.
    ----
    Hị! Lâu không viết kiểu này XD đọc lại chết cười quá :-"
    @ more than word: tớ gần như không còn là sinh viên của trường nữa rồi :P cũng lâu lắm rồi không vào fotech.org nữa. Lý do cũng nhiều lắm ;))
  6. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Ô ô bạn Tiến sắp lên Truyền hình Hà Tây à, tiếc nhỉ, nhà mình lại ko bắt được kênh Hà Tây, thỉnh thoảng bật lên nghe thấy chưởng choảng xẻng xẻng kinh phết mà toàn ruồi, tiếc thế.
    Nhóc dạo này tập gì thế, thể hình à???
  7. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ơ chúc mừng anh ku thiến(Tiến nhá)
    Em có xem 1 lần chương trình ý , cơ mà nói thật anh đừng phật lòng nhá :"chán kinh lắm , chả thấy hấp dẫn gì cả ,hehe"
    Nhóc tập đấm bao cát cả nhà ạ
    Nghe nói đêm đến hay nhảy vào giấc mơ của người khác doạ nạt oánh nhau , trong lúc mọi người đang ngủ say , Nhóc lấy hết sức bình sinh để đấm đá , ai ngờ nhóc bị đau tay còn mọi người vẫn chả sao , đáng đời
  8. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    2 Hôm nằm bẹp vì bị ốm không vào được thấy thêm nhiều thành viên quá nhờ , nhớ mọi người quá
  9. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    xương a Tống quá à, ốm thía chân có ngắn bớt đi ko a hí hí, chứ cả nhà nói chuyện với a mỏi cổ chít.
  10. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    Ấy ấy. Vị cô nương. Xin đừng nóng :-"
    Tại hạ chỉ là một thư sinh lang thang. Vô tình đi ngang qua, ngước nhìn lên thấy bốn chữ vàng "Ái hữu gia trang", bỗng nhiên lại ngẫm lại chuyện nhân tình thế thái, lòng người không biết dừng ở đâu cho đủ, không yêu thì ghét chứ làm bạn thì khó khăn lắm thay. Tự nhiên ngẫu hứng, viết vài chữ thô thiển. Ai ngờ không may, gió đông lạnh buốt trêu tức lòng người, thổi giấy bay ngang cửa hẹp của gia trang, khiến cho cô nương đọc được.
    Thật không ngờ ở đâu cũng có cao nhân, trước cười tủm tỉm bước ra, nay nhìn lại thấy thật hổ thẹn vô cùng. Tại hạ cảm thấy thực sự ân hận vì đã để cô nương tức giận, và cũng đa tạ cô nương đã nhọc công chỉ giáo, mở rộng tầm mắt.
    Hi vọng sẽ có dịp trở lại gia trang, cùng các vị cao nhân ở đây uống chén trà nhạt, đàm đạo chuyện nhân tình thế thái ;))
    Kính bút.
    ----

    >>>>ko bit vodanh có họ hàng gì với carmen bên makết ko nhỉ? hí hí
    Được lo sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 30/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này