1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI KẾT BẠN- AI MUỐN KẾT BẠN LÊN TẦNG 2 NHÀ KẾT BẠN NÀO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc1985, 15/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    Hi cả nhà !!
    @ bác SƠN : bác bị cảm H5N1 rùi ạ !! tụi wá ! vừa khen bác như N_TRAI_TƠ lại lăn đùng ra ốm là thía nào !! kiếm em nấu cháo hành thị Nở là khoẻ thui bác ạ !!!
    @ bác TIẾN : lên truyền hình rùi ạ ! thích wá ha !! cả nhà cổ vũ cho bác TIẾN đi nào !! Chúc bác mang nhiều wà cho cả nhà !
    @ NHOC : em đang tập 5 môn phốiiiiiiii hợp hả !! tạ , đấm bao cát, e-ro-bic , còn 2 môn nữa là jì ? Hum nào cho anh tập cùng 1 môn thui nhé !!!
    WISHING LUCKINESS WILL COME TO EVERYONE
    Được Mickey8x sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 30/11/2006
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy. Vị cô nương. Xin đừng nóng :-"
    Tại hạ chỉ là một thư sinh lang thang. Vô tình đi ngang qua, ngước nhìn lên thấy bốn chữ vàng "Ái hữu gia trang", bỗng nhiên lại ngẫm lại chuyện nhân tình thế thái, lòng người không biết dừng ở đâu cho đủ, không yêu thì ghét chứ làm bạn thì khó khăn lắm thay. Tự nhiên ngẫu hứng, viết vài chữ thô thiển. Ai ngờ không may, gió đông lạnh buốt trêu tức lòng người, thổi giấy bay ngang cửa hẹp của gia trang, khiến cho cô nương đọc được.
    Thật không ngờ ở đâu cũng có cao nhân, trước cười tủm tỉm bước ra, nay nhìn lại thấy thật hổ thẹn vô cùng. Tại hạ cảm thấy thực sự ân hận vì đã để cô nương tức giận, và cũng đa tạ cô nương đã nhọc công chỉ giáo, mở rộng tầm mắt.
    Hi vọng sẽ có dịp trở lại gia trang, cùng các vị cao nhân ở đây uống chén trà nhạt, đàm đạo chuyện nhân tình thế thái ;))
    Kính bút.
    ----
    [/quote]
    VÀng vàng: Sức nữ nhi ta có mấy đâu, sầu muộn và tức giận vì nhân tình thế thái thì sao cho đặng? Vị sư huynh đây có vẻ ko hiểu í của bản cô nương ta cho lắm.
    Đỏ đỏ: Bản cô nương ta mạn phép được hỏi ai là vị "cao nhân" trong chốn trang gia này? Tự thấy mình chưa xứng với 2 chữ" cao nhân" và cảm kích thay sự ái mộ và kung kính của vị sư huynh đây. Bởi lẽ đời khiêm tốn là hơn, lắng giọng nhất phần để lắng nghe cửu phần, mở rộng tầm mắt, học hỏi cái tinh hoa trong thiên hạ, trong cái hay cái dở của nhân tình thế thái ( Điều này Lão huynh Mickey đã chỉ bảo cho bản cô nương ta, mà ta chưa học được nửa phần, >>>cũng mong huynh chỉ bảo cho muội nhiều hơn, Mickey ca ca )
    Tím tím: chốn giang hồ rộng lớn bao la. Vị sư huynh vô tình vào đây, âu, cũng là cái duyên. Để mừng cho kì duyên này, bản cô nương ta cũng mong có ngày vị sư huynh đây, cùng uống trà đàm đạo với các bậc trượng phu, nữ nhi trong chốn trang gia này.
    @ Tống Sơn bác: em vô cùng đau lòng khi nghe tin bác trở bệnh. Bác giữ gìn hộ em cái sức khoẻ của bác. Noel năm nay, tiệc tùng gì là nhờ bác cả, mà nhà mình đang mong đợi một Noel hoành tráng. Bác gác kiếm lại đã, uýnh nhau sau, để việc nhỏ đó cho đàn em lo là được rùi. Bác đứng ra tổ chức Noel vui vui và đầm ấm tí cho cả nhà bác nhé. Chúc bác thịnh vượng và phình phường.
    @ More than World: lúc nào cũng chỉ phao tin đồn nhảm. Biết người ta tập gì mà nói.
    @ Kattyco: tập thể hình thì đi cạnh em, anh chỉ là bộ xương khô , vì em đã quá đô, khà khà khà. Thế xe pháo thế nào rùi anh? Em cứ tưởng anh đùa, ai ngờ mất thật à. Chia buồn với anh nhé
    @ Mickey: em tập trong lúc taking shower chứ ko tập như người bt khác vào h khác. Nếu anh có hứng thú muốn tập cùng thì .........
    @ Lọ: ko phải spam đâu bác, ai lại thế. chả chơi đẹp gì cả
    @ Bách: về nhà vui chứ? Ăn phở Hn ngon phải ko, hì hì hì
    Love is a bird, she needs to fly
    Let all the hurt inside of you die
    Youre frozen
    When your hearts not open
    Give your self to me but you hold the key

    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 30/11/2006
  3. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Chờ em trong mưa
    Suốt buổi chiều tàn ta đợi em,
    Nhìn xa đường phố đã lên đèn,
    Ngơ ngác mải tìm em chẳng thấy,
    Lòng buồn chôn chặt bước chân đêm .
    Ta đứng ngã ba, mờ lối cũ,
    Ngoài trời mưa gió vẫn âm u,
    Một vài trẻ nhỏ chơi đèn xếp,
    Chợt nhớ đêm nay rằm Trung Thu .
    Ta vẫn mơ là Đường Minh Hoàng,
    Ngọc diện ngao du mộng gặp nàng .
    Yến tiệc vui say cùng tiên nữ,
    Rượu tiên thánh thót, tiếng thơ vàng .
    Mơ ta là cuội ở cung trăng,
    Tròn cả đêm nay với ả hằng .
    Dưới gốc đa già ngồi tâm sự,
    Hằng Nga giá lạnh tựa sao băng .
    Có lẽ đêm nay nàng không vui,
    Suốt canh trường mắt lệ tuôn rơi,
    Sầu dâng gieo rắc nơi trần thế,
    Nỗi nhớ nơi đây bóng một người .
    Người ấy là ai ta biết đâu ?
    Nhưng sao để lại cả u sầu .
    Sao ta lại chớm hồn đơn lạnh!
    Như chính ta là kẻ khổ đau .
    Hay tại vì ta đã chót yêu,
    Người ấy trong ta vẻ diễm kiều,
    Sao ta không nói, ta không nói:
    "Anh đã yêu em, mến rất nhiều ."
    Men tình chưa cạn, đã buồn lây,
    Sầu vương mí mắt hạt mưa bay,
    Có ai thấu hiểu lòng ta nhỉ ?
    Một thủa qua đường ai có hay!
    Trở lạnh đường về, nhạt bóng đêm,
    Hồn ta hiện diện mãi bên em,
    Nặng hạt mưa trời, rơi hiu hắt,
    Vướng đọng trong ta một nỗi niềm .
    Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  4. shimi

    shimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ôi bà con ơi trời lạnh rồi thích quá đi mất, ra đường nhìn ai cũng xinh tươi, cũng đẹp , Thế là Mùa Đông đã về thật rồi,mong là năm nay cũng lạnh vừa thôi hok thì chít mất
  6. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 01/12/2006
  7. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    @ Sơn nó có bị làm sao đâu , nó vưỡn măm xịt chóa như " cẩu " .......... và nhảy như điên
  8. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Mịa thằng béo đêm đó sẩy ra cơ mà lúc trên đường về nên cửa hàng tao lấy xe về là bị Béo ah
  9. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật này cả nhà mình làm 1 trận ka ra o ke đi có ku Bách bên ục mới về làm 1 buổi cho ku cậu biết mặt nhà mình cái nhẩy
  10. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này