1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI KẾT BẠN- AI MUỐN KẾT BẠN LÊN TẦNG 2 NHÀ KẾT BẠN NÀO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc1985, 15/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân jin nhỉ, chịu khó học tập thế
    mà Nến về gần nhà anh tiến tiển cái jiè cơ, từ hôm về anh cũng gặp có 1 lần hôm đi off thôi mà, có gặp đâu mà tiến triển ji
  2. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh ghê, lại đọc được mấy câu thơ anh Sơn post làm em lại muốn post lại cái bài em đã gửi trong box Thi ca, bài thơ ngày xưa papa em đã làm tặng mẹ em
    Bến đỗ
    Anh đã đi có lẽ nửa hành tinh
    Như loài sếu tìm phương trời hạ cánh
    Nhưng chỉ thấy mênh mông băng giá lạnh
    Nên cuối cùng đỗ lại bến tim em
    Thuyền đời anh qua bão táp bao phen
    Mong khám phá ra một miền đất mới
    Buồm đã rách mà chân trời vời vợi
    Thuyền trở về đậu ở vịnh mắt em
    Cánh tay anh như ánh chớp ban đêm
    Rất gân guốc vươn lên cầm tinh tú
    Đến bây giờ thì buông xuôi ủ rũ
    Đem sức tàn ôm xiết lấy người yêu
    Anh như gió trời phóng khoáng phiêu diêu
    Trận cuồng nộ thét gào trong sa mạc
    Đến lúc này không còn gì mơ khác
    Nhìn gió mềm ve vuót mái tóc mây
    Anh đã đi tìm âm sắc đó đây
    Nhưng chỉ thấy những bầu trời mây xám
    Và chỉ thấy những nụ cười đưa đám
    Nhìn cuộc đời anh cũng gượng cười theo
    Leo lên dốc với đỉnh cao vô tận
    Giọt mồ hôi to như niềm ân hận
    Biết thế này anh đã chẳng đa mang
    Ôi tiền tài danh vọng với giàu sang
    Và cùng với bao nhiêu thứ khác nữa
    Cuộc đời anh đã già đi một nửa
    Đã khóc gấp hai nước mắt của cuộc đời
    Anh vứt tháng ngày quá khứ lại một nơi
    Vứt mọi cái loài người đang thu vén
    Rất lâng lâng anh đi ra chỗ hẹn
    Nơi có em và một nửa cuộc đời
    1984
  3. thanchettc

    thanchettc Guest


    Hôm nay bên nhà Kết bạn có ai rảnh rỗi thì đi ofline với tụi mình nhé. Thời gian như sau
    18h ngày 2/12/2006 Mọi người tụ tập nhau trước cửa Nhà Hát Lớn nhé.Cao su cho 10'''' thôi.
    Tăng 1: Đi ăn kem (hay là mua kem về Nhà hát lớn ăn nhỉ?)
    Tăng 2: đi ăn lẩu(cho nó ấm cúng..)
    Tăng 3 : thích thì lên cầu Long Biên "hóng mát" ...há...há....
    Hay có thể là đi hát nhỉ?
    Danh sách :
    1)chip_gau :
    2)meocon137
    3)thanchettc: 0916160909
    4)Cafe_linh.
    5) Nến
    6) Thi_lequang
    7) Hai_ Linh
    8) Chua_conick
    9)..........................
    Đăng ký tiếp đinào mọi người ơi.
  4. pecon_online86

    pecon_online86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    phu`,cho em bon chen 1 ti''...em cung la thanh vien moi cung day a...co gi cac bac chi giao'' em voi...em chua bit ki'' ri` ca????hixhix...(ngô'' chưa?)
  5. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Em đi được không anh ơi
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Oạch, lão Sơn za`, lại còn giả nai. Ai có thời gian thì đương nhiên có thể đi cùng mà. Không sao hít. Càng đông càng vui mà.
  7. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đâu hết rồi.
    @ Anh Sơn, Chú Quang, bạn LXB, và toàn thể chị em ...hội nhà mình dạo này vẫn khoẻ chứ ạ em bận bụi quá mà lại chúa lười post bài chỉ vì cái tội "lói nghọng" quá hihi
  8. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    2 Khánh:
    Anh em mình ở ngay cạnh nhau vậy mà ít khi gặp nhau quá nhỉ hôm nào buổi chưa anh em mình đi ăn cơm đi choi vui anh dạo này it thông tin về hội nhà mình quá
  9. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    2. Lọ em thi xong chưa kết qủa tốt chứ.
    @ Tuấn, chú dạo này thế nào rồi học hành thi cử tình yêu tình báo đến đâu roài hả em. Hôm nào anh em gặp nhau cái nhỉ.
    @ Quang dạo này anh hay dung nick tuankd_vnpc64 lên online suốt mà ít gặp mọi ngượi chú dạo này làm ăn vẫn tốt chứ hả.
    @ Anh Tống ơi từ hôm tiễn Nhóc đến giờ anh em mình chưa uống với nhau cái nào nhỉ.
    Xin chào Tất cả mọi ngươi.
    Hội nhà mình càng ngày càng đông, ai ai cũng bận rộn, người thì bận làm ăn, người thì bận học hành thi cử, ... người thì ở Hà Nội, người ở Hải Phòng, ... Người ở Việt Nam có người ở tận Thái Lan.. vậy mà hàng ngày mọi người vẫn gặp nhau chát với nhau, post bài, ...
    Thời gian vẫn cứ đi qua chẳng bao giờ chở lại, tiền tài của cải vật chất có rồi lại hết .... tình yêu có khi đến rồi cũng có thể ra đi
    còn tình bạn thì sao nhỉ... yêu thì chỉ có một người cùng lắm là vài người vài chục người còn bạn bè thì thường chẳng bao giờ có giới hạn cả.
    Tại hạ hôm nay có thời gian ngồi viết những dòng mộc mạc này với hy vọng mọi người cùng sở thích kết bạn ...tôn trọng tình bạn thì hãy vào đây xây dựng và đóng góp cho ngôi nhà của chúng ta ngày càng cao, càng rộng, và đi vào thế giới online của những người Việt, hy vộng hội kết bạn nhà mình ngày càng có nhiều thành viên mới mặc dù đội chưởng của chúng ta ở tận Thái Lan bận rộn học hành thi cử vẫn không ngày nào không post bài và không bao giờ quên nhiệm vụ của mình
    mọi người đâu cả rồi cổ vũ đội chưởng cố gắng học tốt và không quên nhiệm vụ nào.
  10. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Sao tưởng tối mai cơ mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này