1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI KẾT BẠN- AI MUỐN KẾT BẠN LÊN TẦNG 2 NHÀ KẾT BẠN NÀO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc1985, 15/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Lỡ giết chồng vì xấu hổ
    Sau đám tang đến mấy ngày, ông Hứa Văn Giỏng, xóm Phiêng Un, xã Thái Cường, huyện Thạch An, Cao Bằng vẫn nghe bà con trong xóm bàn tán xôn xao về cái chết của Hứa Văn Cung, 34 tuổi, con trai ông.
    Người ta bảo không phải con ông tự tử mà là bị thắt cổ cho đến chết. Con ông chết oan. Suy nghĩ mãi, cuối cùng ông Giỏng cũng làm đơn gửi công an Cao Bằng trình bày về cái chết gây nghi vấn của con trai mình.
    Ngày hôm sau, công an đến khám nghiệm tử thi và tìm thấy những vết bầm tím trên cổ và một vết thương do bị vật nhọn đâm vào, phổi nạn nhân bị xẹp do thiếu ô xy trước khi chết, đặc biệt ?ocủa quý? của nạn nhân vẫn trong trạng thái ?osung sướng?. Công an xác định Hứa Văn Cung chết do bị giết. Mọi nghi vấn được tập trung vào vợ của Cung là Lý Thị Điềm, 33 tuổi.
    Sau 2 ngày gọi hỏi, nguyên nhân cái chết của nạn nhân được làm rõ. Theo lời khai của Lý Thị Điềm thì Hứa Văn Cung có tiền sử bệnh tâm thần.
    Năm 1997, Cung đã điều trị khỏi bệnh nhưng thời gian gần đây, bệnh lý của Cung có biểu hiện tái phát. Anh thường nói nhìn thấy ma đi vào nhà mình, nên sợ bỏ nhà đi lang thang.
    Hôm đó, Cung lại bỏ nhà đi lang thang và ngủ ở nhà hàng xóm, sáng hôm sau mới về. Về đến nhà, Cung đòi ?oyêu? vợ. Vợ Cung bảo, anh đang ốm yếu, không nên nhưng Cung không nghe, cứ đòi bằng được. Bất đắc dĩ, chị Điềm đành phải chiều chồng.
    Được một lát, Cung kêu: ?oTao mệt quá, ****** đừng đi đâu nhé?. Đúng lúc ấy, đứa con nhỏ của Cung (3 tuổi) kêu buồn đi tè, vợ Cung đẩy chồng xuống rồi bế con ra ngoài, khi vào, thấy Cung đã nằm bất động trên giường, lay mãi không tỉnh. Điềm sờ vào mũi, không thấy Cung thở, sờ vào ngực cũng không thấy tim đập (thực ra lúc này Cung chỉ bị ngất xỉu do chứng thượng mã phong).
    Ngỡ Cung đã chết, Điềm hốt hoảng mặc quần áo lại cho Cung rồi định kêu người đến, nhưng lại nghĩ nếu mọi người mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ cười mình, cho rằng mình vì ?oham chuyện chăn gối? nên đã vô tình giết chồng, nếu vậy thì xấu hổ lắm, phải làm cách nào đó để mọi người đừng nghĩ xấu về mình.
    Suy nghĩ một hồi, Điềm cho rằng chồng mình bị thần kinh, nếu tạo hiện trường giả để mọi người nghĩ Cung tự tử là tốt nhất. Nghĩ vậy, Điềm liền lấy chiếc dây thừng buộc ở miệng bao thóc, thắt vào cổ chồng thật mạnh để tạo ra vết bầm tím, rồi dùng một chiếc kéo to đâm vào cổ để tạo ra vết thương. Thực ra khi đó Cung chỉ bị ngất xỉu chứ chưa chết, nhưng do không được cấp cứu, lại bị vợ thắt cổ nên ngạt thở mà chết.
    Tạo hiện trường giả xong, Điềm cài then cửa rồi trèo ra ngoài, bế con đi chơi để tạo bằng chứng ngoại phạm. 12 giờ trưa, Điềm về nhà, vờ gọi cửa, khi có người qua thì cố tình trèo vào nhà để cho người khác thấy, rồi hô hoán mọi người rằng Cung đã tự tử chết.
    Mọi người đến, thấy Cung đã chết nên không nghi ngờ gì nữa, tổ chức làm đám ma cho Cung. Chỉ sau khi công an vào cuộc, cái chết của Cung mới được làm sáng tỏ.
    (Theo Tiền Phong)
  2. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em tham khảo nhé

    Cho lên các anh nhà Kết bạn nhìn mà học tập nhé
    Được tonghoaison sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 09/12/2006
    Lên nào
    Được tonghoaison sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 09/12/2006
  3. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    PHỤ NỮ LÀ ĐẸP ?????????????????????
    Nhầm ! ? Sẽ mãi mãi nhầm nếu không đọc bài viết này! Không biết tại sao lại nói phụ nữ đẹp trong khi ...
    Thứ nhất: Vẻ đẹp bên ngoài.

    1- Con gà trống đẹp hơn hay con gà mái đẹp hơn!?

    Câu trả lời: Con gà trống!

    2- Con công đực xấu hơn con công mái!?

    Câu trả lời: Con công mái xấu hơn!

    3- Con cá (bất kỳ loài nào) đực đẹp hơn con cá cái!?

    Câu trả lời: Tất nhiên rồi! Ðến con cá chép đực cũng còn có râu ở đầu và kiếm ở bụng cơ mà!

    4- Tại sao con hươu đực đẹp hơn con hươu cái!?

    Câu trả lời: Bởi vì nó có bộ sừng rất đẹp!

    5- Những con cào cào đực lại đẹp hơn con cào cào cái!?

    Câu trả lời: Ðơn giản bởi vì nó đẹp

    6- ...

    Và tại sao lại gọi là ông trăng (ông mặt trời, ông sao) mà không gọi là bà trăng!?

    Câu trả lời: Bởi vì ông đẹp hơn bà!

    Tất cả các sinh vật trên trái đất này giống đực đều đẹp hơn giống cái! Vậy tai sao con ngưòi lại không thể như vậy!?

    Nói cho cùng thì không thể không khẳng định con trai đẹp hơn con gái hay phái mạnh đẹp hơn phái yếu!
    Thứ hai: Về trái tim.

    1- Tai sao chỉ có bà phù thuỷ đọc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác!?

    Câu trả lời: Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà!

    2- Tại sao người mẹ kế luôn luôn là cái ác mà không phải là bố dượng!?

    Câu trả lời: Họ không thể không như vậy!

    3- Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế!?

    Câu trả lời: Họ không gian xảo như phụ nữ được!

    4- Tại sao người ta nói ''''Làm một người tốt đã khó nhưng làm một người đàn bà tốt còn khó hơn!''''!?

    Câu trả lời: Vì phụ nữ khó mà trở thành một người tốt!

    5- Tại sao người ta nói: ''''Nếu muốn trả thù một ai đó, hãy gửi cho hắn một người đàn bà đẹp''''!?

    Câu trả lời: Bởi vì phụ nữ thật là nguy hiểm!
  4. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Dùng binh pháp Tôn Tử để làm... "thợ cưa"
    Chuyện "chinh phục tình yêu" thực ra cũng chẳng cần phải kể đến mùa nào, tháng nào, năm nào, có khi chỉ là một chút xao lòng, có khi chỉ là khoảng khắc 2 ánh mắt gặp nhau. Nhưng hình như Mùa Xuân với nắng ấm, mưa phùn làm cho người ta đẹp hơn, duyên dáng hơn và dễ... mến nhau hơn. Có điều làm cách nào để chiếm được cảm tình của "người ta" bây giờ? Thực hiện bước mở đầu này ko dễ dàng chút nào, cũng fải "bày binh bố trận" đấy. Xem trong "Binh pháp Tôn Tử" thấy người xưa có nhiều bí quyết để dành thắng lợi nơi chiến trường. Bạn hãy thử áp dụng những bí quyết này để chinh phục đối tượng, rất có thể bạn sẽ thành công...
    Tôn Tử viết:
    + Phi lợi bất động, phi đắc bất dụng (không có lợi thì ko hành động, ko chiếm được thì ko cất quân). Khi thấy nàng ko còn fù hợp với mình or thấy nàng cao quá, khó lòng "cưa đổ" thì tốt nhất bạn hãy từ bỏ ý tưởng ngay từ đầu, tránh mất công vô ích.
    + Cố hình nhân, cố năng chi thị như bất năng (cần hư trương thanh thế, ko để đối fương biết thực lực của ta). Khi tiếp cận với nàng, đặc biệt là những ngày Tết, bạn nên ăn mặc thật diện (nếu cần có thể mượn... quần áo của "chiến hữu" cũng ko sao), nói năng lịch sự, nếu gặp mấy đứa em nàng thì fải lì xì... vô tư. Đừng cho nàng biết bạn là kẻ chúa lười tắm gội và khoản lì xì kia đã "nướng cháy" ngân sách mà bạn đã ngày đêm tích cóp.
    + Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị (tấn công địch vào lúc bất ngờ nhất, địa điểm địch ít nghi ngờ nhất). Bạn nên gọi điện cho nàng lúc nàng ko ngờ nhất. Chẳng hạn, bạn gọi điện cho nàng ngay sau phút giao thừa để chúc mừng (nhạc phụ, nhạc mẫu cũng vui lòng bỏ qua thôi). Là người đầu tiên của năm mà nàng nhận được lời chúc, chắc chắn bạn sẽ gây được ấn tượng cho nàng.
    + Năng xử địch nhận tự chí giả, lợi chi dã (muốn dụ địch vào tròng, phải lấy lợi mà nhử). Tốt nhất bạn nên sử dụng tối đa tài... bói toán của mình. Khi đến nhà nàng chơi trong mấy ngày tết, hãy khéo léo rủ nàng bói chung như bói bài tây, xem tay hay gieo quẻ làm sao để sau quẻ bói bạn "fán" được rằng: chỉ có bạn là người lý tưởng nhất với nàng. Nhưng cũng xin nhớ đừng để "bắt vở" mà cho bạn là kẻ chỉ thích "bốc fét" thì coi như... hỏng. Lại nữa, tránh để fụ huynh của nàng biết "ngón nghề" này, bởi vì họ rất dễ cho bạn là người ko đứng đắn.
    + Cố bất chi chư hầu chi mưu giả, bất năng dư giao (trong chiến tranh, nếu chưa biết mưu đồ của chư hầu thì đừng vội liên kết với họ). Chuyện này rất hay xảy ra, bạn cần lưu ý. Đừng nhờ những tên bạn ko mấy thân thiết để liên kết giúp đỡ hoặc "làm mối", bởi vì khi fát hiện ra đối tượng của bạn, hắn dễ nảy ra mưu đồ "đen tối" sử dụng những bí quyết trên để "hớt tay trên", cuỗm mất nàng.
    + Hiểm hình giả, ngã tiên cư chi (fải nhanh chónh, chiếm giữ nơi hiểm yếu). Khi nàng đã lọt vào vào mắt xanh của bạn thì bạn fải nhanh chóng hành động đi, đừng chậm chân vì một khi nàng đã xiêu lòng bởi kẻ khác thì bạn chẳng còn cơ hội để áp dụng những bí quyết này đâu.
    Những "bảo bối" trên tưởng đơn giản nhưng ko dễ áp dụng chút nào, fải ko bạn? Những ngày tết vui vẻ là điều kiện tốt để bạn sử dụng những gì vừa đọc được. Hi vọng khi áp dụng đủ các bí quyết trên, bạn sẽ cảm hóa được dù nàng có "sắt đá" đến đâu.
    Mọi người áp dụng được thì bạn cũng áp dụng được, hãy tin Nis. Chúc bạn thành công!!!
  5. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Con Gái - theo tôi nghĩ
    Theo tôi con gái dê hơn vì:
    Ăn mặc thiếu vải hơn con trai
    Thích ăn nhiều rau cỏ hơn con trai
    Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ....xe máy.
    Giả vờ lạnh để ôm con trai ( con trai mà thế là ... ăn tát).
    Giả vờ sợ ma để ôm con trai ( cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma).
    Có " sừng" dài hơn để "xiên" con trai dễ hơn.
    Nanh vuốt dài hơn để "xơi" con trai chắc hơn.
    Theo tôi con gái ác hơn vì:
    Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai.
    Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con trai
    Sẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ..... "nó liếc em kia`".
    Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc vvv.vv
    Đánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót
    Theo tôi con gái ngốc hơn vì:
    " Anh ơi sao đĩa mềm nó vẫn cứng"
    " Anh ơi cái guốc (20 cm) của em nó thấp anh nhỉ"
    " Anh ơi cái vòng eo (80cm) của em có đẹp ko"
    " Anh ơi gương mặt "của em" ( sau khi vẽ đủ thứ lên) xinh anh nhỉ"
    " Anh ơi em mua kháng sinh rồi, anh chữa cái máy tính bị virus của anh đi"
    Theo tôi con gái xấu hơn vì:
    Phải tô vẽ, chỉnh sửa, căn lề, kẻ dòng mãi mới dám ra đường kẻo ....xấu.
    Phải hở chút ko người ta ko thấy nét đẹp của mình ( con trai có cần đâu).
    Phải đi đứng uốn éo để tạo dáng ( con trai có cần đâu)
    Phải xài đủ thứ phụ tùng ( kẹp tóc, dây buộc, vòng ...) để xinh hơn. ( CTCCĐ)
    Phải đứng trước gương làm liệu pháp tinh thần mới dám ra đường (CTCCĐ).
    Theo tôi con gái "bon chen" hơn vì:
    Chuẩn bị phản kích bài này ko thương tiếc. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, làm sao chối bỏ được phải ko các bạn
  6. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Đàn Ông Giống Như ....
    *Đàn ông giống như :
    trẻ sơ sinh- ban đầu thì rất đáng yêu, nhưng để yêu thì rất mệt
    *Đàn ông giống như :
    cafê- loại ngon nhất thường rất đặc và có thể khiến bạn mất ngũ cả đêm
    *Đàn ông giống như :
    máy tính- tính toán rất nhanh nhủnh bộ nhớ bao giờ cũng thiếu
    *Đàn ông giống như :
    tủ đá- cho đầy bia vào và bạn có thể tha hoặc lôi đi bất cứ lúc nào
    *Đàn ông giống như :
    thanh chocolate- ngọt mềm nhưng có thể là nguyên nhân khiến bạn to bụng
    *Đàn ông giống như :
    điều khiển tv - đơn giản, dể xữ dụng và thường nằm ở đâu đó wanh TV
    *Đàn ông giống như :
    film truyền hình dài tập - xem cũng thú vị, nhưng đừng dại ma tin
    *Đàn ông giống như :
    những chiếc gối- loại tốt nhất cũng có lúc mềm và bẹp đi
    *Đàn ông giống như :
    lốp xe cũ- khi lốp này mòn thì cần phải dự trữ 1 cái lốp mới để sẳn sàng thay thế
    *Đàn ông giống như :
    giấy gói nilon- rẻ có thể nhìn thấy wwa và luôn dính sát vào
    *Đàn ông giống như :
    lời thầy bói- hầu như chẳng bao giờ đúng
    *Đàn ông giống như :
    khăn trải bàng ăn- chỉ xuất hiện khi có đồ ăn trên bàn
    *Đàn ông giống như :
    mâscara- thấy có đàn bà là chảy (chạy)
    *Đàn ông giống như :
    mũ bảo hiểm - chỉ có ích khi xảy ra tai nạn, còn bt thì trông sao thô kệch
    *Đàn ông giống như :
    bãi đậu xe- chỗ tốt bao giờ cũng đã bị người khác đạu trước
    *Đàn ông giống như :
    tài khoản ngân hàng- ko có tiền bên trong thì cũng không co lãi suốt
    *Đàn ông giống như :
    cái váy ngắn- ko để ý là no co hớt lên phía trên
    *Đàn ông giống như :
    wả chuối- càng già thì càng nẫu
    *Đàn ông giống như :
    ngày nghỉ- chăng bao giờ đũ dzài
    *Đàn ông giống như :
    xi măng- cần 1 thời gian mới cưng lại
    *Đàn ông giống như :
    bão tuyết- bạn ko biết bao giờ nó đến và nó sê ở lại bao lâu

    *Đàn ông giống như :
    rượu vang tuyệt hảo - bạn luôn mún xài nó trong một đêm romantic
  7. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Ngộ mệt rồi không pots được nữa mai Ngộ lên pots tiếp giờ đi về tẩm bổ đã
  8. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    spam tí, mội người quên hết mình rùi, hichic. Ko có mạng nên nó thế, hichic
  9. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
  10. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này