1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Khát vọng trẻ - nơi "Bừng cháy đam mê" ( bắt đầu từ trang 23), thành quả của ý tưởng thành lập H

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi dtrhiep, 16/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dtrhiep

    dtrhiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà là đã về Hà Nội. May mà bão lũ vừa rồi không về theo đường sông Thao, sông Hồng
    Lo go của Cường cũng khá đẹp, không biết đồng chí Aqua sáng tác đến đâu rồi nhỉ? chiều sẽ liên lạc thêm sau vậy.
    Logo của Cường anh nghĩ là nên có 7 thì đẹp hơn, ý nghĩa hơn nữa là chọn mỗi ngon lửa một mầu và lần lượt theo 7 sắc cầu vồng: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
    Mong sớm gặp mọi người
    Trọng Hiệp
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ hội nên tập trung nghiên cứu và ra kế hoạch hợp tác và giúp đỡ thành viên hơn là tập trung quá vào mấy vụ điều lệ hội hay logo, đừng hiểu lầm ý tớ nhé, lo go rất đẹp nhưng tớ quan tâm đến thực tế hơn
  3. dtrhiep

    dtrhiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Uhm! tớ đang rất đau đầu và suy nghĩ nhiều về việc này. Chúng ta mới chỉ có lý tưởng chứ chưa có con đường cụ thể. Nhiều người đã bắt đầu chán nản. Mình sẽ cố gắng nhiều để không phụ lòng mọi người.
    Còn chuyện logo và những cái khác là phụ, nhưng không thể bỏ qua được.
    Trọng Hiệp
  4. dtrhiep

    dtrhiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang các site thành viên Hội thấy có cái này của em Loan bốt lên đây mọi người cùng đọc. Ngọn lửa này vẫn cháy thật hoành tráng
    Tuyển nhân viên
    Thông báo tuyển dụng
    ABU đang có nhu cầu cần tuyển
    04 nv phát triển thị trường, yêu cầu: nhiệt tình, nhanh nhẹn, ngày làm 03 giờ từ 9h-12h, ưu tiên sv.
    02 nv giao cơm, yêu cầu: nhanh nhẹn, nhiệt tình, biết đường, có xe máy làm từ 10h30 - 14h nghỉ thứ 7, CN, ngày lễ tết. Lương thoả thuận

    Nộp hồ sơ trực tiếp tại: 1 Lê Ngọc Hân ?" Hai Bà Trưng ?" Hà Nội

    Liên hệ: Nguyễn Hồng Loan ?" 0983.006482

    Thời hạn tuyển dụng đến hết ngày 30/08/08
  5. cuongdhbk

    cuongdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chúng ta đều thích thực tế.Nhưng vấn đề là chưa ai nghĩ ra được ,và chưa thống nhất được là sẽ làm gì trong thời điểm hiện tại.Mỗi người đều có những công việc riêng của mình.AI cũng bận rộn.Mỗi người một lĩnh vực.Rõ ràng là rất khó,và khó hơn khi những ngọn lửa cháy bớt nhiệt tình.
  6. dtrhiep

    dtrhiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Những ai đã từng ghé thăm và viết bài tại topic này đếu Bừng cháy đam mê làm giàu. Mỗi ngày họ vẫn làm việc và nung nấu những ý tưởng.
    Điều khó khăn là Hội sẽ được tổ chức như thế nào? thực hiện những việc gì? để kết nối các cá nhân đó lại và hỗ trợ cho những thành viên của mình trong việc phát triển bản thân.
    Chúng ta sẽ đi chậm lại, suy tính cẩn thận và tiến từng bước thật vững chắc. Tôi tin vào tương lai của Hội và cũng còn nhiều người khác nữa. Những ai tin vào tương lai đó hãy cùng nắm tay nhau và cùng xây dựng Hội.
    Trọng Hiệp
  7. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề muôn thủa của các hội. Giống như Thủ tướng lên vùng cao nói với bà con dân bản "Chúng ta phải trồng cây gì, nuôi con gì để cuộc sống của bà con được ấm no hạnh phúc. Tôi tin tưởng rằng, với sự dẫn dắt của đảng, với sự đoàn kết của đồng bào ta đất nước chúng ta sẽ rất phát triển."
    Problem vẫn là problem.
    Được richdad82 sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 14/08/2008
  8. dtrhiep

    dtrhiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Khi là người ngoài cuộc chúng ta tự cho mình quyền phán xét, bình phẩm, chê bai.... Nếu là người trong cuộc bạn sẽ hiểu Người khác đang làm gì? Cuộc sống không bao giờ hết những mâu thuẫn và những vấn đề luôn tồn tại và phát sinh.
    Bản thân tôi ít khi bình luận về người khác khi mình không thể làm tốt hơn họ.
    Nói chuyện về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhé. Kinh tế nước ta đã đi lên đó là điều không thể phủ nhận, các chính sách của nhà nước cũng vô cùng cởi mở để các cá nhân có thể phát triển mình cũng là điều không phải bàn. Vậy các bạn mong gì đây. Hãy so sánh là bạn sẽ đọc kỹ hơn câu truyện nào trong 2 câu chuyện dưới đây (chỉ là ví dụ):
    1. Dự án: nuôi bò tại Tuyên Quang đã hoàn toàn phá sản. Các cán bộ của dự án đã tham nhũng, lựa chọn sai giống bò và không khảo sát kỹ điều kiện khí hậu địa phương.
    2. Dự án Nuôi bò tại Ba Vì đã đạt được những thành công nhất định, nhờ chính sách giao khoán nông trại và đàn bò giống cho các hộ dân và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi... nhưng lại một vấn đề khác nảy sinh. Ai sẽ đứng ra bảo vệ Thương Hiệu Sữa bò Ba Vì. Tại khắp nơi ở khu vực miền bắc này, chúng ta đều có thể gặp những cửa hàng có đề Sữa Ba Vì.
    Các bạn sẽ đánh giá gì về 2 bài viết này. Bài một sẽ được truyền tai nhau với sự thất bại và kém trong quản lý, bài hai thì câu chuyện không xây dựng và bảo vệ thương hiệu sẽ lại được kể nhiều hơn. Hình như chúng ta quen và thích nhìn vào điểm yếu.
    Xin kể một câu chuyện cười:
    Ở dưới địa ngục có rất nhiều vạc dầu
    Vạc dầu của Trung Quốc và của Việt Nam thì bị các quỷ sứ quên không đậy nắp.
    Quỷ sứ mới bẩu với Diêm Vương: Diêm Vương nói rằng cái Vạc của bọn TQ thì đậy lại còn bọn Việt Nam thì chẳng cần đâu: cứ thằng nào ngoi lên chút là thằng khác kéo xuống ý mà, chẳng cần phải lo đâu, sẽ chẳng có thằng nào thoát được cả.
    Nói thật, không cần nói thì ai cũng cảm nhận được khó khăn, một lời khuyên hoặc một giải pháp thì sẽ tốt hơn vào lúc này.
  9. keditrongdem

    keditrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    BAC HIEP VUI TINH THE
  10. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vừa động đến đã giẫy nảy lên rồi. Thế này thì làm sao đủ bình tĩnh để quyết việc lớn được.
    Giờ mới để ý lại. Khởi nguồn của hội là "Hội những người THÍCH làm giàu" chứ không phải là "Hội LÀM giàu" hay "Hội GIÀU".
    Nhầm, sory.

Chia sẻ trang này