1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Khỉ đi PATIN

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 16/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hội Khỉ đi PATIN

    Hihihi, dzui wá xá. Mà cũng ê mông wá xá!!!
    Chỉ có mỗi anh Pickou với chị ca_chua là biết đi. Còn lại... anh Will, anh Vẹt, chị carrot, Chit & Trân đều.... hì hì....
    Sung nhất là carrot, không biết đi nhưng mà vẫn cứ đi. Hên là té không nhìu. Nhưng mà tối nay chắc cũng.... nằm nghiêng. Hahaha...
    Anh Will nói là đi lần đầu, vậy mà cũng phóng như bay. Có mỗi tội.... không biết thắng! Đợi lúc Chit té lăn quay 1 đống thì ủi dzô rùi.... dừng lại. Coi ác hông!!! Ca_chua cũng dzị. Hic hic...
    Anh Vẹt mới dzô có chút xíu đã out. Bị trật cổ tay. Hehehe....
    Ê mông quá bà con ơi. Hic hic hic..... Nhưng mà mắc cười. Đi patin mà la dậy trời. Sợ bị té mừ. Hì hì....
    Ê wá.... hic hic..... ê wá.....




    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  2. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    hè, đi hồi nào dzui rứa, mai mốt có đi chắc nhờ cachua dắt đi nhe, trùi, lâu rùi hổng đưa tay cho ai nắm, nghĩ tới mắc cỡ quá
    kid
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ! Đi dzui dzậy mà mình hổng có biết gì hít ! Khi nào đi kiu tui đi coi mấy người té dzới !Hehe....vì tui hổng bít đi mà ,seo dám đi !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chùi! Có đi thì người ta mới rủ chứ tới đó ngồi coi thì coi làm gì? Ai lại rủ người tới đó ngồi ngó chứ

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    sao tui cung di , con mua 3 ly tra da cho may nguoi uong ma may nguoi hong noi gi tui het ? hong nho gi tui het ?

    Bagai

  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi, sorry chị. Nhưng mà... tại chị đâu có mua cho em đâu à!!!
    Tới bi giờ mà vẫn còn ê . Hic hic....

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  7. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mai mốt Chit đi thì phải dán băng keo cái miệng lại , gì mà la thấy ghê, hên là ít người đi, chứ kô là "tiêu rùi cưng".
    Ca_chua
  8. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mai mốt Chit đi thì phải dán băng keo cái miệng lại , gì mà la thấy ghê, hên là ít người đi, chứ kô là "tiêu rùi cưng".
    uh, mai mốt đi dắt theo KID rùi bỏ ngay dốc cho chui lỗ chó xuống lun (cái này giống WILL) he...he....
    Ca_chua
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Chà, mi`nh khoái cái này lắm mà không bít đi, sao không ai rủ mình dzậy ta ??? Hic.....Mà đi patin dzậy té có seo không ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    To bé chit: hehe, ko được nằm nghiêng nữa....hic.....tòan nằm sấp ko à.....ê quá em ơi..........nhưng zui dễ sợ..........ăn chơi mà......fải chịu đau đớn chứ.....hihi
    To cachua: eh, nhớ là dắt KId đi nha, em về méc cu L cho coi nè....chị tui dạo này cũng ghê rứa.......
    To kid: eh, thứ 7 dạo này lặn mất tiu hén.....lo chở ""bà ngọai"" đi học hả....hehe......
    Đợi cho tan hết máu bầm......đi chơi patin tiếp nha bà con......chứ giờ mà đi nữa...chắc đem carrot đi chôn luôn quá..
    lovely rabbit

Chia sẻ trang này