1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Khỉ đi PATIN

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 16/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batron

    batron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Quyết định sao rồi các bạn??? Vậy mình đi chỗ nào á??? Có bagai đi hông? HỔng có bagai tui ứ chịu đi đâu à !
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Thĩuuu đi Patin với chúng nó, dzui thì ít mà LA với cười là nhiều heheh wí dzị thấy mít rụng chưa ?? dzị mà hụi có 2 con cachua với carrot tụi nó rụng hổng đẹp thì thôi luôn á kakaka té chết bà luôn mà con nào con nấy cũng nhăn răng ra cười y chang Khỉ kakakaak
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    thế mà không biết mà đi để mà nhặt mít nhỉ . Tiếc quá. Nhưng kể ra cũng may nếu không lại rụng thêm quả mít nữa
  4. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, té nhìu nhất chắc là NO, Ngọc(mới đi lần đầu)....
    còn té đau nhất là carrot, Trân.(toàn lựa lan can trên dốc đâm đầu dzô kô).....
    người bùn nhất là Will (kô chịu chơi xe lửa, sai lầm rất lớn của Will)......
    người hạnh phúc nhất là Kid (có má kèm cặp)......
    người đi patin bạo lực nhất là Quỷ (đi nghe rầm rầm, té cũng rầm rầm )....
    người sung sướng nhất là Bảo(được nắm tay carrot).....
    người khoẻ nhất là Bagai (ngồi kô, có chồng đẩy đi !!!!.....)....
    người mỏi miệng nhất là Chit (người ta té mà nó còn la dùm...khủng khiếp...)
    còn người đi hay nhất???he...he....he...:CACHUA & pickou (kô tính dzợ thèn Kid)
    Ca_chua
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hik
    sướng nhỉ
    trong đấy vẫn còn patin cơ ạ
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  6. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hic hic, ê cái mông bên phải, ê cái mông bên trái, cả 2 mông đều ê
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    tao dau co suong bang carrot dau , chong tao toan bo be tao di theo choi voi carrot ko a ...

    Bagai

  8. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Haha...bé Ngọc ơi chị ngoài đau như em còn đau khắp cả người.Chiều vào lớp ngồi ngay trước mặt cô mà gật lia lịa....haha.....
    Nhưng 2 chị em mình mới đi mà té cũng có kỹ thuật nhở !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Ếy các hạ đừng nói vậy chứ, các hạ là dzợ mình mà kêu đi hổng chịu đi cứ bò bò bò wài thì tại hạ phải nắm tay con dzợ bé của tại hạ đi chớ kekekek anyway lar heheh thương em hơn con dzợ bé kekek
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nghe chưa bà kia? Đừng có mà than với thở nữa nghen!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.

Chia sẻ trang này