1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội khỉ vắng người

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi tuminhdethuong, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hội khỉ vắng người

    Dạo này tình hình hội khỉ vắng bóng, các cô khỉ cậu khỉ chạy tung tóe sang các Box khác mà lo chống ế (Ví Dụ như bác Boy Sài Gòn ,, tán tỉnh tung tóe từ 7X --> 9X. May mà nó chừa 20X ra chứ ko thì loạn mất)
    Cả mấy tháng nay mình lặn lội với Lừa Đảo Clúp... về nhà hì hụi viết blog. tưởng mình vô đây chắc lạc lỏng mất ai dè mất có 1/2 tiếng mà update hết bài viết mới trong này
    Chán chít chán chít
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là các thành viên cốt cán của hội khỉ đều ra đời rồi, quắn đít mà lo cơm áo gạo tiền, rảnh rỗi thì lại blog thành ra ít có vào đây rồi. Chán thì chịu thôi, blog ra đời thì forum vắng vẻ mà
  3. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    đúng như dự đoàn ban đầu của mình mà, đầu của 8x là con khỉ thì chỉ thích đi nơi khác giao lưu(quậy phá) thôi, còn ở nhà(chòi) thì bỏ hoang phế, chắc cuối năm mấy con Khỉ nó mới chịu quay về, rồi lại chí choé um xùm lên thôi cả mà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...cuối năm rồi đấy....kết thúc 1 năm vui vẻ thuận lời và than2h đạt may mắn đối với mình...0 biết mọi người thế nào nhỉ
  4. tobi96kx2b

    tobi96kx2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hội khỉ vắng bóng thì cho mình cưa sừng làm khỉ với (vì tui là dê he he) lên đây buồn quá ( vì 7x thì già cả quá rùi nên hổng hạp) nên qua xin gia nhập hội khỉ cho vui ,có ai cho mình gia nhập ko vậy?
  5. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mới ăn cari dê xong, ngon cực, thịt mềm mềm, zai zai, úi zời ơi, chấm bánh mì vào cắn 1 phát, đang đói thì làm cả cái đùi "trắng nõn" ...chậc chậc, ngon thật, chắc thịt dê cái nó thế...bác là dê đực ah, làm món "gì gì" hầm thuốc bắc ấy nhỉ, chắc cũng đc 1 xị chứ chả chơi...chúc bác cưa sừng làm khỉ(mới nghe câu này lần đầu)
  6. tobi96kx2b

    tobi96kx2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    TRƠÌ ƠI KINH QUÁ ,LẠI MỘT NGƯỜI BÀ CON CỦA TUI BỊ LÊN THỚT RÙI , HỘI KHỈ CÓ KHI NÀO CHO TUI VÀO RÙI LÈM THỊT TUI HÔNG ZẬY
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ac ac. Tại sao huynh đệ tương tàn vậy trời.
    Chán wá.
    Minh về viết blog tiếp. Ít ra là blog của M có nhiều người vô thăm hơn là topic này
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    :D
  9. blackland6373

    blackland6373 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là khỉ nè, ở SG luôn, có thể gia nhập cho tăng quân số kg?
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    willow_81_vn: Ngày xưa ở xứ Khoai Lang
    Có nàng công chúa mịn màng Khoai Tây
    Anh hùng bao kẻ mê say
    Dù cho nàng có đêm ngày "tỏa hương"
    Vua cha liệu tính trăm đường
    Thôi đành kén rể cho nường có đôi
    Yết thị dán khắp mọi nơi
    Ai mà bủm giỏi xin mời dự thi
    Chẳng đo tài trí làm gì
    Chỉ đo lượng khí thoát ra trong lòng....
    Xa xa ở xứ Mông Sờ
    Có chàng trai trẻ,bút dờ găn đao (PutTheGunDown)
    Đẹp trai từa tựa siêu sao
    Có tài bủm khẽ,đổ nhào vạn quân
    Tiếng thơm nô nức xa gần
    Nhưng chàng vẫn cứ độc thân giữa đời
    Biết tin,sung sướng rụng rời
    Vừa bủm vừa chạy,thả rơi vài hòn(???)
    Tư trang xếp lại cho tròn
    Chàng vượt trăm núi,ngàn non tìm về...
    Anh tài tụ tập nơi nơi
    Khéo đái một bãi thì trôi kinh thành
    Màu da đủ trắng, vàng,xanh
    Một mùi ngan ngát ngỡ ngà
    willow_81_vn: Tất cả chủ yếu là xơi khoai mì
    Trong lòng mơ mộng có khi
    Sánh cùng công chúa,còn gì vui hơn...
    Đức vua đánh một tiếng cồng
    Anh hùng thót bụng,khí xông tới trời
    Tiếc là bao kẻ đứt hơi
    Tiếng bủm khe khẽ như lời nỉ non
    Có kẻ bủm cả ra ..hòn
    Có người ngơ ngác,mỏi mòn chẳng ra
    Công chúa buồn bã hỏi cha :
    "Kiếp này con chịu lỡ làng rồi sao?"
    Đến lượt bút dờ găn đao
    Hai chân dang rộng,tiến vào cuộc thi
    Khuôn mặt có chút lầm lì
    (Vừa xơi một tạ khoai mì,khoai lang)
    Chàng thả tiếng Bủm rền vang
    Ngọc Hoàng hốt hoảng,vội vàng làm mưa
    Chó,gà tan tác búa xua
    Kinh thành hoảng loạn như vừa nổ bom
    Tiếng Bủm khi bổng,lúc trầm
    Nghe như tiếng sáo âm thầm đêm xuân
    Công chúa lộ vẻ..đần đần
    Vội vàng bước xuống,góp phần họa ca
    Thỏ thẻ nói vớ
    willow_81_vn: Công chúa lộ vẻ..đần đần
    Vội vàng bước xuống,góp phần họa ca
    Thỏ thẻ nói với vua cha :
    "Chàng này xứng đáng được là chồng con!"
    Kinh thành náo nhiệt tưng bừng
    Dân chúng bịt mũi chúc mừng nhân duyên
    Trai anh hùng,gái thuyền quyên
    Câu chuyện còn mãi lưu truyền thế gian
    Có chàng bủm thối kinh hoàng
    Trở thành phò (mã) xứ Khoai Lang,Khoai Mỳ!!!

Chia sẻ trang này