1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội khoái nấu cháo điện thoại đê..................

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Hội khoái nấu cháo điện thoại đê..................

    có ai thích nấu cháo điện thoại ko nhỉ ??? tui thì khoái lắm, nhất là nấu cháo điện thoại với bạn bè , gặp nó thì chẳng biết nói gì , đến khi về nhà thì mới nghĩ ra muốn nói gì , thế là nhấc máy lên gọi cho nó liền, ngồi tán dóc cả buổi, chẹp chẹp chẳng thế mà mọi người thường bảo con gái là chúa nhiều chuyện ...........

    Trong cuộc sống cần có những dấu lặng ...
  2. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cho cái số DT của nhà em đi, tối nay anh về sạc pin điện thoại buôn với em

    [​IMG]
  3. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    tốn vãi!

    Blue Libra
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Cầm cái đt lên mà gặp người hợp cạ nói gì cũng được , cái kiểu buôn muộn muộn bị bố mẹ bắt gặp , hú hồn
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hehe biết buôn điện thoại tốn nhiều thứ, tốn tiền, tốn thời gian, tốn năng lượng phải nói nhưng mà tớ vẫn cứ thích buôn. Hì hồi hè suốt ngày nói với con bạn thân "Này 12h đêm tớ gọi đến, đừng có mà ngủ nhá!" Ngày nào cũng buồn mà ko biết chán, khổ thân nó gọi cho mình nhiều hơn rồi cũng ca cẩm "M ơi tớ toàn gọi cho M thôi tốn tiền quá!" hehe hình như ko thể nào sống nổi 1 ngày mà 2 đứa ko nói chuyện với nhau ấy, gặp mặt ở lớp đã nhiều lắm rồi về nhà đã nói chuyện tiếp. Mà hình như đúng là con gái lắm chuyện, đầu tiên gọi nói vài câu "Hôm nay chán nhỉ! Chán quá" rồi ngồi cả mấy tiếng nói đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Mà cũng vì buôn đt mà cả 2 cái đt cầm tay nhà Brit hỏng mất rồi, toàn nói chuyện rồi quên ko sạc pin b-)

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  6. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ gật thấy cái hội này thì cười tít cả mắt chả ngủ gật nữa... hé hé...
    Giá như con người khi gặp nhau có thế nói chuyện được như lúc buôn dưa thì hay biết mấy... Công nhận là buôn xong thì đau hết cả tai, mệt mỏi nhưng mà nếu có người kêu gọi buôn (tất nhiên cũng có nhiều lúc mình kêu gọi buôn lại) thì lại khó có thể từ chối, trừ khi sắp có việc phải đi. Mà kể cả khi đó cũng vẫn cố nán lại buôn độ dăm mười phút.. Chả có gì cả nhưng tại sao qua điện thoại thì người ta vẫn cứ nói với nhau được.
    Thú thực khi buôn dưa con người ta thực hơn nhiều so vơi lúc chat. Chat có thể nói dối một cách hoàn hảo nhưng buôn thì không, khả năng nói dối bị giảm đáng kể, nhưng khả năng nói quá và nói linh tinh thì phát triển thật nhanh. Nhiều lúc đang nói mà sực tỉnh ra..thấy mình nói thật nhiều câu vô nghĩa.. không biết sao học nhiều mà vẫn cứ nói năng lảm nhảm được
    Nói gì thì nói nhưng mà có lẽ trước mắt mình vẫn cứ phải buôn, sau này lấy chồng chắc không buôn được nhiều như bây giờ... hi` hi`... tranh thủ không thì sau này lại tiếc rồi ngồi mà "giá mà"..
    Mà bây giờ buôn còn có một điểm lợi nữa là papa mama trả tiền điện thoại. Sau này mình phải trả những hoá đơn điện thoại và net như bây giờ thì chắc sẽ chả còn vô tình hồn nhiên mà buôn hay ngủ trên mạng nữa... Âu cũng là mặt lợi của thời trẻ..
    Tự nhiên băn khoăn không hiểu mầy người ở đây buôn dưa được mấy tiếng nhở. Thực sự 2,3h buôn dưa tưởng là dài nhưng vẫn ngắn lắm à... em đã từng gấp 3 lần chỗ ấy mà không phải là 1 lần. Nghic lại thấy thương papa mama quá à... Từ tháng này có lẽ Abhor910 phải giảm xuống còn độ 1h hay 45'' thôi.
    Vì bố mẹ thân yêu cái nhờ và ủng hộ hội BUÔN DƯA... Trời ơi chưa bao giờ cảm thấy nhiệt tình như hôm nay. Định viết vài câu thôi ai ngờ tuôn ra 1 tràng. Thôi, em té đi ngủ đây, mai còn phải dậy sớm mượn sách đi thi lại, nhục không chịu được, chắc tại buôn dưa ít đi nên học hành sa sút.. hic hic...
    Bye bye bye!!!
     
    abhor910
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    hihi, tự nhiên vào đây thấy cái topic này thấy nó cứ như được lập ra dành cho mình ý. Nói về buôn dưa thì ...... hì hì, kể ra hơi xấu hổ tí. Một dạo tự nhiên pá pa má ma thấy mình chăm hẳn lên , tự nhiên ban ngày đi học về đã giải quyết hết đống BT ( cái chính là em thường chơi ban ngày còn BT để đến đêm vừa ngủ vừa làm ạ ). Hì hì, ai bít đâu là ban đêm còn mải buôn với ông bạn quý hoá nhỉ ? . Hix, nhưng mờ các bác bít không? Đang yên lành thì tự nhiên bà chị yêu quái phát hiện ra, hixhix, thế nà....... bà ý cướp luôn điện thoại mà buôn dzới darling!
    Chẹp, còn về cái vụ điện thoại con buôn mờ không chịu sạc pin đến nỗi hỏng thì em đây vài lần rùi ạ . Hix, bi giờ thì pá pa má ma tịch thu rùi còn đâu!
    Vô tình vô nghĩa vô đĩa thịt quay!!!!!
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    kỷ lục nấu cháo điện thoại của tui là 3 tiếng đồng hồ, ngồi nghe nhỏ bạn đang thất tình rên rỉ ko, chẳng nói được tiếng nào cả, ngồi nghe mỏi tai này thì chuyển qua tai kia nghe tiếp---> ghét nhất là nấu cháo điện thoại mà toàn phải nghe, ko được tham gia 1 tí ti nào !!!
    Trong cuộc sống cần có những dấu lặng ...
  9. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi, chỉ có 3 tiếng thui á? Kỉ lục của em là từ 12h đến 5h sáng rùi đi học nì. Đến nỗi cái điện thoại đáng thương còn bị hỏng cơ mờ!
    CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Góp phần với! Có lần 5 tháng không gặp cô em kết nghĩa, hai anh em nói với nhau từ 22h30 đến 6h30. Sau đó đưa cô em đi ăn. Thế mà chưa ăn thua! Ông bạn mình buôn cùng em yêu, Từ 9h tối đến 7h sáng và đưa em yêu đi học! Dã man!
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.

Chia sẻ trang này