1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội khoái nấu cháo điện thoại đê..................

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái hội này tớ lại nhớ lại thời thanh niên bồng bột
    Hồi đó, tớ có một người bạn là con trai ở SG, ngày nào hai đứa cũng buôn chuyện với nhau từ 1h đêm đến đúng 6h sáng, được 2 tháng thì suýt yêu nhau Xen giữa những ngày điện thoại đó là những cuộc phiêu lưu cực kỳ hãi hùng...Khi nào có hội những người thích phiêu lưu mạo hiểm thì tớ kể tiếp nhé
    Hakunamatata
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Lần kỉ lục của E là từ 11h30 đến 6h sg'',hic,bây giờ nhớ lại 0 biết mình buôn cái gì mà ghê thế!!Hic,lần í bị tóm cổ,mà cũng đúng thôi,mấy đêm trước đêm nào cũng buôn toàn tầm muộn muộn như thế cả,đi đêm lắm có ngày gặp ma!!
    Từ dạo đó ít buôn đêm hẳn vì cứ thỉnh thog Bố Mẹ cảnh giác lại nhấc máy lên nghe thử!!Mà oài,sao Bố Mẹ thính tai thế nhỉ??
    Mình đã đóng kín cửa fòng,chui vào trong chăn mặc dù có nhiều lúc ngộp thở thật,toát hết cả mồ hôi,thế mà dù 0 cần nhấc máy lên nghe thử Bố Mẹ cũng biết được mới kinh chứ!!
    Hay là tại trong lúc cao trào buôn,mình vô tình nói to,cười to quá nhỉ??Hic hic,đã thế ta buôn ngày,niềm vui thích thế làm sao mà bỏ được??
    Hic,hic,nhưng mà ban ngày bây giờ cũng ức có thời gian mà buôn!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  3. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Đúng,phụ nữ nhiều chuyện kinh.Mồm cứ chăm chăm chúi vào cái điện thoại mà bắn dưa lê .Khủng hoảng.Chả bù với mình,cứ đưa cái ống điện thoại lên được 15 fút là fải đổi tai, ặc,gặp phải đứa nói dai thì nó phải chấp nhận nghe mình ừ ừ đến final
     


     

     
  4. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Món cháo điện thoại nào là ngon nhất nhỉ? Bạn nấu cháo đt đến 3h thì cháy khét hết cả rồi. Tớ chỉ nấu cỡ nửa tiếng là thấy nó chín lắm rồi
    thuanvn
     
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này buồn cười thật!!! hehe bạn Linhlovely nói đúng đấy, ai buôn điện thoại đêm cứ cẩn thận, đi đêm lắm có ngày gặp ma hehe. May mà bây giờ bố mẹ Brit cũng đỡ nghi ngờ rồi chứ như năm ngoái á, ặc ặc mình chạy xuống nhà là thể nào cũng bị hỏi "Con xuống nhà làm gì đấy?" x-( Mà buôn điện thoại đêm luyện tai được đấy, bạn tớ bảo thế, tại phòng ngủ của mình với bố mẹ ngay sát nhau nên toàn phải nói thầm. Tai bố mẹ thính nhờ, đã đóng cửa, nói thầm, tắt hết đèn rồi mà vẫn còn nghe thấy. Khổ thật 2, 3 tiếng nói chuyện thì chắc đến gần 1 tiếng hỏi đi hỏi lại "cái gì cơ? cái gì cơ? Chẳng nghe thấy gì cả" Bây giờ mình cũng chả muốn buôn vào đêm nữa, sáng dậy ko học nổi mất mà người mình thích nói chuyện cũng bận... ngủ như mình :D
    Buôn chuyện từ 9h tối đến 7h sáng thì công nhận khủng khiếp thật, nói thế ko mỏi mồm à? Mà tớ bảo, trong các bạn vào đây thì bạn nào giữ im lặng được lâu nhất? Uh, cứ cầm điện thoại mà ko nói gì ý... Sao mình rất thích cảm giác này mà bạn mình lại ko thích nhỉ? Có 2 đứa thân nhất thì bọn cả 2 chuyên lôi cái này ra trêu mình chứ b-)
    hihi có sao đâu, như thế cũng hay mà, khi người khác buồn thì có lẽ giữ im lặng là tốt hơn hết, đủ để người đó biết có mình ở bên cạnh, ko cô đơn. Mà nhiều khi chỉ cần nghe người khác nói là đủ. Chỉ tội Brit muốn thế cũng đâu có được, bạn gọi điện đến nhà mình vừa mới im được khoảng 30 giây là nó lại kêu "Bắt đầu rồi đấy..." Hmmmmmmmmmmmmmmmz
    Hì kỷ lục buôn của mình à, lần đầu tiên 3 tiếng 30 phút đêm 29 tết năm 2001. Bây giờ thậm chí vẫn nhớ được từng lời nói, từng cảm giác, lúc đấy chẳng qua mình đói quá ko chịu được nữa rồi ko thì mình cũng buôn tiếp. Mà chẳng hiểu mình rất hay nói chuyện đúng 3 tiếng 30 phút nhỉ???
    To chị ladymeomuop: Chị ơi em tưởng chị ở HN cơ mà? Sao lại buôn với anh nào ở SG ạ?

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Vậy mới nói, hồi đó tớ ở Hà Nội , còn người bạn kia ở SG...ngày nào cũng buôn chuyện, tất nhiên là bạn tớ gọi cho tớ rồi vì tớ còn đang đi học, chịu sao nổi tiền phone
    Có một ngày bạn tớ không gọi, tớ nghĩ cũng bình thường thôi vì có thể bạn ấy bận...nhưng sáng hôm sau thì gọi cho tớ và nói mở cửa sổ ra thì đã thấy đứng lù lù ngoài cửa...Thật ra nghĩ lại cũng thấy vui và tim vẫn đập hơi mạnh chút
    Nhưng nói chung là sở thích này chỉ vỗ béo cho các ông bưu điện thôi nhỉ
    Hakunamatata
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ui, ko ngờ có nhiều người ủng hộ cái hụi này đến vậy !!! hehehe .... qua sướng rùi , trên cả tuyệt vời
    Trong cuộc sống cần có những dấu lặng ...
  8. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cũng có nhiều người thích buôn - hay nói đúng hơn là tự nhận mình thích buôn.
  9. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ và bạn ý ngày nào cũng buôn với nhau 4,5 tiếng 1 ngày ko biết chán.Nhưng bây giờ đến việc cầm máy lên để gọi cho bạn ý hỏi thăm tớ cũng ko còn đủ can đảm nữa.Sắp tới sẽ là 1 ngày Valentine buồn.Chán thật.

    I'm learning to live without you now!!!
  10. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Híc , hồi còn ở VN ngày nào cũng ngồi nấu cháo ĐT , mà giờ cao điểm là đêm , buôn lúc đó mới sướng ... Vậy mà bây giờ thì ... còn đâu những ngày xưa , sang cái nước Đức chít giẫm này , buôn dưa lê chỉ tổ chết tiền , ôi thèm quá ... Ai buôn với tớ ko ?
      


    Tình Yêu Liệu Chỉ Là ... Ảo Mộng ?!

Chia sẻ trang này