1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội khoái nấu cháo điện thoại đê..................

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Vào box Đưc tìm bạn mà buôn! Mà ở giá đt ở nước ngoài đâu có đắt đâu nhỉ? Đắt so với VN thôi. ??

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử cho ý kiến nhé, buôn chuyện ĐT cũng có nhiều cái hay, thế còn chat , voice chat va chat with webcam?
    Hakunamatata
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, tớ chẳng béo tý nào cả. Có sếp của tớ thì béo nè
    www.mpt.gov.vn

    [​IMG]
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đối với chat thì .... hôm nào tâm trạng tốt , gặp người hợp tính thì có thể chat đến 2 tiếng nói chuyện cực kì dể thương , còn bình thường búp bê trên mạng đáng ghét lắm, ăn nói cụt ngủn , đến chat với nhỏ bạn thân mà còn bị nó hăm :mày ko chịu nói chuyện tao wính mày đó !!! <- dữ! nhưng ko sợ hehehe... và búp bê ghét vào room chat cực kì -> lộn xộn, lung tung vì đã từng thấy 1 cu tí cỡ 10 tuổi ngồi chat xưng anh anh em em ngọt xớt với 1 cô bé 18 tuổi <- choáng
    chat voice thì hoàn toàn ko thích vì: 1 là ở nhà ko chat voice được, ra ngoài dv thì đông quá, hễ cười hơn lớn 1 tí người ta ngó liền <- mắc cỡ lắm ! 2 là chat voice giọng nói bị biến dạng trầm trọng, dở tệ , cái giọng bình thường được khen dể thương quá trời lên chat voice bị nói là giống bà chằn <- ghét hehehe...
    chat webcam : hồi mới có cái web cam khoái lắm, thường xuyên chat = web cam, bi giờ khi web cam nó quá phổ biến, loại người nào cũng dùng được mà thường là dùng cho những mục đích hơi bị tệ nạn ( nếu bạn lên chat vào tầm 0.0am đến 6.0am bạn sẽ hiểu) -> từ đó trở đi hễ ai mới chat lần đầu mà câu đầu tiên đã hỏi có web cam ko là mất cảm tình liền <- có cố chấp quá ko nhỉ ...
    Trong cuộc sống cần có những dấu lặng ...
  5. rxmd

    rxmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ờ...đôi khi những câu truyện qua điện thoại giúp người ta thêm dũng cảm để nói lời yêu đấy nhi ?
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hì, cho tớ tham gia hội này với. Ngày trước ban đêm cứ thì thà thì thụt lấy điện thoại ở phòng khách vào phòng mình ngồi buôn..... Hức, có hôm còn bị mama nghe từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện giữa mình với người yêu..... Ặc ặc..... Sau đó thì bị giũa cho te tua. Nhưng, vẫn chẳng thể chừa được. Giống như ăn vụng, cái cảm giác buôn trộm ban đêm , có một cái gì đó thú vị hơn nhiều!
    [​IMG]
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời đại thông tin hiện đại nên tình yêu cũng mang sắc thái riêng nhỉ
    Nhưng với tớ thì chẳng bao giờ tin những lời yêu đương trên CHAT, Phone and Email....Nếu không nhìn thẳng vào mắt của người đó thì không cách gì biết được có tình yêu hay không
    Túm lại buôn chuyện ĐT là một thú vui thôi
    Khi buồn mình có thể nói ra cho ai đó và nhận được những lời cảm thông sâu sắc nhưng không bao giờ bằng một cái nắm tay thật chặt hoặc một cái ôm ghì thật mạnh.
    Tớ có cô bạn rất thân ở Hà Nội, hai đứa có thể buôn chuyện rất lâu trên phone nhưng khi có chuyện gì thì nhất định hai đứa phải gặp nhau, dù chỉ là để nhìn thấy bạn mình khóc, ít ra mình cũng đưa được một cái mùi xoa
    Hakunamatata
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    0 tin được những lời tỏ tình trên đt , cứ thấy khô khan thế nào ấy . Gặp mặt cho dù nói ấp úng nhưng như thế hay hơn là những câu khô khốc theo đường truyền của cái đt lạnh ngắt .
    Có 1 lần buồn quá nói chuyện với con bạn qua đt chỉ khóc , chẳng biết nói gì , gặp nó tận mặt , nó an ủi, 2 con ngồi nhìn nhau 1 lúc rồi thôi , nhẹ lòng hơn nhiều.
    Lần buôn kỷ lục nhất của mình từ 11h đêm đến 4h sáng hôm sau , đi học bùn ngủ 0 chịu được
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  9. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    thế còn lời yêu đương được viết trên TTVN nói riêng và các forum nói chung thì sao? Thấy trên này mọi người tâm sự chuyện tình cảm cũng ác phết đấy chứ.
    Abhor910 thì chả quan tân đến việc nói bằng cái gì, nói ở đâu, cái chính là sau này thế nào thôi. Tình cảm thì phải xây dựng chứ nói yêu thôi thì kể cả giáp mặt, thực lòng nói hẳn hoi, nhưng không "nuôi" nó thì sau 1 thời gian là nó "ngỏm" lúc nào mình cũng chả biết.. Nhưng mà lúc đó giải thích cho người ta thì thực là khó
     
    abhor910
  10. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái này thì là những thứ hỗ trợ rất tốt còn gì. Có thể chọn người nào giọng hay để nói chuyện (nhưng thú thực cái này không bằng buôn dưa được vì 2 lý do:
    - chất lượng quá kém
    - đắt hơn buôn dưa ... nếu như hai người ở trong 1 vùng!)
    Cam thì quá tuyệt, có thể chọn xem đứa nào khả dĩ để chơi. Xấu quá thì chuồn cho lẹ.. hì hì..
    Abhor910 thấy mọi người cứ chê là chat lừa đảo, xấu xa... nhưng mà ngồi online suốt mấy năm trời mà chả thấy gặp nguy hiểm gì cả, những thứ xấu xa, bệnh hoạn cũng chưa có gặp... hì hì.. có lẽ mình là người may mắn chăng
     
    abhor910

Chia sẻ trang này