1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI KHÓC NHÈ - AI THAM GIA KHÔNG?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi x_jin_85, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng là người rất dễ xúc động ( hay rơi nước mắt lắm)
    Vào topic này cũng là để làm quen với các bạn và cũng mong là sẽ tìm đc cách chữa trị cái "tật" này mới được. Nhiều lúc xấu hổ lắm lắm
  2. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Ơ........ơ....ơ lại khóc kìa
    Lại bị nhót ở nhà rùi ah nhóc? Mà lại đem khóc nhè ra để làm việc thế.......Có dụ đâu chứ....Dỗ cho khỏi khóc điếc tai hàng xóm, mà có chịu nín đâu......thế đòi ăn gì nào.....Mà kô nín...gọi ông ba bị đến bắt đi đấy....
  3. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Mình tham gia với nhé. Tuy mình chẳng mấy khi khóc nhè nhưng bất kỳ lúc nào muốn khóc là chỉ cần 20 giây là có thể hoàn thành công đoạn cry. Chẳng biết ở đây có ai rơi vào hoàn cảnh của mình không nhỉ???
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, mình là đứa lỳ nhất mà thiên hạ từng thấy, mất tiền, mất xe, bị đau, ... nói chung là mấy thứ đó kô làm mình khóc được. Nhưng có lần cãi nhau với 1 thằng bạn, chẳng nhớ nó nói câu gì nhưng ức quá khóc ra trò, đến nỗi cô giáo cho cả lớp nghỉ học để tìm mình về!
    Có lần nữa là ông anh đập con mèo gần chết, mình khóc to hơn nó kêu làm ông anh chết khiếp thanh minh nấy thanh minh để!
    Có thể chốt lại 1 câu là mít ướt nhưng lỳ, những tổn thất về vật chất kô bao giờ khóc, còn những tổn thất về tinh thần (xem 1 bộ fim Hàn Quốc, nghe 1 câu chuyện thương tâm...) hơi tí là khóc!
    Bạn chủ topic nói chuyện rất dễ thương!
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    thích nhìn con gái khóc à, dã man thía, con gái (trừ những người cố tình khóc) thì chả cô bé nào thích để nước mắt rơi dễ dàng trước mặt người khác cả vì buồn lắm cơ mà nếu ăn kẹo hết khóc được chắc mình sún hết cả răng roài
    To colour: "Mình thì đôi khi kỳ quặc tới mức ngồi chán,nghĩ linh tinh,rùi nhớ ba cái chiện buồn buồn,và thế là...hichichic.
    Có người bảo dễ khóc quá thì nước mắt không có mấy giá trị,đó là nước mắt dễ rơi - nước mắt vô nghĩa,có đúng không?" có lúc mình cũng đã nghĩ như bạn hỏi rằng tại sao dễ khóc vậy, nước mắt của mi chả có ý nghĩa gì cả...nhưng sau đó lại phát hiện ra khóc xong rất dễ chịu vì như là mọi cảm xúc được giải toả vậy, nếu phải kiềm chế không thể khóc được thì thật là đau khổ lắm, đấy Jin có thể nói cho bạn rồi, chẳng có giọt nước mắt nào là rơi vô nghĩa cả
    To yeudesong: trùi, mình phục bạn, lại có thể có 1 công nghệ khóc cao đến thế ư? mình thì có những lúc oà khóc dễ như một cơn mưa rào nhưng có những lúc bảo mình ko được phép khóc thì mặt lạnh như tiền và nước mắt chảy hết vào bên trong
    To tamhoncuada: hihihi, lấy nick này để tự nhắc nhở mình phải cứng rắn hơn hả, khi` hi vọng sẽ có người giúp được bạn kia kìa có bạn friendship forever cho kẹo kìa....
    To be heo: cảm ơnbạn đã cổ vũ cho tui, hic hic nghe các bạn chia sẻ thấy tự hào ghê vì mình không phải là người duy nhất khóc lóc khi xem fim , khi nghe những gì kinh hoàng, thương tâm...
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hihiih, trích 1 tí nhật kí cái....
    Hôm nay trời lại lạnh roài, em đi học buổi sáng mà thấy rõ cái không khí lạnh nó luồn vào trong áo?.
    Trời lại còn mưa. Hôm nay mình dã ước ước gì ngồi bên 1 tách cà fê nóng với một người bạn có chung cảm xúc cùng nhau ngồi ngắm mưa, không cần hai đứa phải nói gì nhiều chỉ cần ngồi yên lặng cũng đủ hiểu người kia đang nghĩ gi àc bất chợt cả hai cùng ?oà? một tiếng và chia nhau những suy nghĩ chợt đến ?
    ?.Mùa Thu lại sắp qua rồi?.Trời mùa thu đẹp nhất lúc như thế, khi cơn mưa vụt qua nhường chỗ cho một không khí se lạnh nhẹ nhàng và vẫn còn vương vãi xung quanh mùi của mưa?lúc nãy 22h em đi dạo với mấy người bạn quanh hồ Trúc Bạch, nước hồ hôm nay không gợn sóng vì không có gió mấy, mặt nước tĩnh lặng, lung linh trong những tia sáng lấp loáng của ánh đèn đường rọi xuống cùng với những cây liễu lơ thơ tạo nên một cái gì đó đẹp thơ mộng và huyền ảo quá khiến em bất chợt muốn khóc mà cũng chẳng hiểu vì sao chỉ bỗng nhiên cảm thấy một cái gì đó đẹp và buồn đến nao lòng? (0h05?T 26.09.2006)
  7. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Hội này mà off thì ngồi ăn vạ lẫn nhau à, hơi bị tốn khăn giấy nhỉ
  8. mars

    mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Được nhìn con gái khóc là một hạnh phúc. Hanh phúc hơn khi được ở cạnh bên một người con gái nước mắt chảy dài, khóc không thành tiếng, không đỏ mắt, không quệt nước mắt, không nói câu gì, mắt xa xăm ngồi nhìn hồ nước và giọt lệ cứ thế tuôn rơi...
    Hồi nhỏ tôi cũng đã đôi lần được khóc, khóc xong thì thật nhẹ nhàng. Giờ lớn rồi, cũng lâu lắm rồi không có cơ hội để khóc. Chỉ nhớ mãi một lần ức phụ huynh, lên phòng ngồi khóc, vừa khóc vừa hát một bài hát buồn.
    Giờ thì không biết khóc là gì nữa rồi, cuộc sống cũng ít dịp để khóc ghê
  9. linhxx04Q1

    linhxx04Q1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    tHaM gIa Mo*''I.... hihi... ^ ^
  10. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mình khóc khi chẳng có gì để nghĩ .. khóc khi xem phim Hàn , khi nghĩ đến chuyện buồn của người jkhác , nhưng lại chẳng thể khóc cho chính mình ...[8)]

Chia sẻ trang này