1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội không thích ăn thịt chó hoặc đã từng thích nhưng không bao giờ ăn nữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi linkinpark12, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hội không thích ăn thịt chó hoặc đã từng thích nhưng không bao giờ ăn nữa

    Hồi trước tui cũng thích ăn thịt chó lắm, mỗi khi nghe đến là thèm. Nhưng từ hồi nuôi chó tự dưng chẳng thấy hứng thú gì nữa.
  2. hanoian520

    hanoian520 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    Sao cái hội này heo hắt quá nhỉ?
    Xưa tớ cũng có ăn thịt chó, nhưng mà giờ... các bác có đọc qua quan niệm nhà Phật về chuyện ăn thịt chưa? Con chó, nó sống gần gũi tình cảm với ngừơi lắm, thế mà... thì ...
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Người ta bảo:
    Sống trên đời không ăn miếng dồi chó
    Xuống địa ngục chẳng có mà ăn...

    Hic... nhưng mà ở xứ này làm gì có thịt cầy mà xơi chứ!
    Hehe... mà phải nói, kể chuyện xơi thịt mấy chú cún... là từ Phi, đến Mỹ, cho đến Âu.... chúng nó trợn mắt, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân... cho đến nhổ...
  4. cpd

    cpd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cái này có lẻ chủ yếu nói về chuyện nhân đạo thôi, tại vì chó nhà nuôi thì có tình cảm, tự nhiên thấy người khác ăn thịt chó thì mình xót mà ăn kô ngon thế thôi.
    tui hồi đó cũng đã từng ăn thịt chó rồi, cũng kô biết là có thích hay kô? nhưng mà có thì ăn thôi. Trường phái trung lập!!!
  5. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy khg nên ăn thịt chó. Vì chó giống như ng` bạn thân thiết của mình vậy đó. Mình mà thấy thịt chó là mình ghê tởm lắm, khg dám ăn
  6. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng ko thíchhhh........ko ngửi đc cái mùi í thế mờ người khác lại thấy mùi í thơm .......Seno ngửi tí là ko chịu nổi roài........nên mấy ông anh lừa cho ăn mãi mà có đc đâu ..........ơ..............thế mà nhà Seno lại ở khu bán thịt chó mới chết chứ
  7. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    F_C thì với truyền thống gia đình "Cấm ăn thịt chó" nên thực đơn ẩm thực trong đời sống ko có món này! Mà nếu ko có truyền thống ấy thì cũng ko dám và ko bao giờ đụng đũa vào món cầy!...
    Cún con Mina từ khi "cắn đứt dây xích, chạy theo tiếng gọi của "... đã được 10 năm rồi... mỗi lần nghĩ đến cảnh Mina bị... xơi là Cầu xin thánh thần che chở cho Mina!
  8. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải có người này người nọ chứ ,,,,,như các cậu nhịn thì có chúng tớ ăn ...../
    Chứ không tất cả mọi người ai ai cũng ăn " xịt " choá , thì chó nuôi sao kịp .. , để mà ,,,,xịt .
    Vả lại nếu nói về nhân đạo thì tính ra chỉ có ăn như các nhà sư ( ngày xưa ) thì mới ( được gọi là có tính nhân đạo )
  9. Better_Man

    Better_Man Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hì!
    Hay thiệt. Sao lại có hội này nhỉ? Tui cũng đã từng ăn thịt chó nhưng mà tui lại rất yêu động vật. Không hiểu sao có một đận tui ăn thịt chó và đen không để đâu hết đen. Thế là từ ấy tui quyết định không bao giờ ăn thịt chó nữa. Bây giờ cũng chả nhớ mùi vị nó thế nào nữa.
    Tất nhiên là chẳng may có ai đó dúi vào miệng và bảo đấy là thịt dê thì chắc cũng vẫn xơi ngon lành. Nhưng mà quả thật là gần 10 năm nay tui chưa ăn miếng thịt chó nào đâu.
  10. mrchuck

    mrchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu sao mỗi lần đi qua cái chợ ở dưới đường Lĩnh Nam, nơi khá ngút ngàn các quán thịt dogs và đương nhiên , tại những quán đó ko biết cơ man nào là những chiếc cũi to có, nhỏ có, và chen chúc trong đó là những con chó với dáng vẻ mệt mỏi ủ rũ, Chuck luôn cảm thấy nghẹt thở và gai cả người.
    Chuck rất thích nuôi dog, đó là loài vật rất thông minh và tình cảm, lại đặc biệt trung thành.Nhưng từ ngày họ nghĩ ra món thịt chó giải đen thì những cuộc dạo chơi của dogs lại trở thành hiểm hoạ của chính chúng.
    Chuck rất sợ ngửi mùi thịt dogs chế biến, nó ko mang lại cho Chuck cảm giác bình yên, nó làm Chuck sợ, sợ vô cớ.
    Chuck ko muốn và sẽ ko bao giờ muốn thử món dogs, vì với Chuck, đó là sự ko thể, nó dạng như một sự làm tổn thương tâm hồn, thật sự là ko thể diễn tả nổi cái cảm giác của Chuck khi nhìn thấy dogs bị tước đi sự sống........

Chia sẻ trang này