1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi kí của một cựu chiến binh Hàn về chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi DTMK, 13/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Hỏi công nhân trong mấy khu công nghiệp xem có ai bị mấy chủ Hàn cầp dép đập vào mặt không?
  2. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi cái nhá
    [​IMG]
    chú bắc hàn xài súng chi mà lớn quá !
  3. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đây là lính Nam Hàn (Korea South ) thì đúng hơn chứ? Bọn Bắc Triều Tiên cũng xài rằn ri nhưng là loại màu cỏ úa, vốn dành cho bọn đặc công nhà nó:) Với lại mũ sắt của Bắc TT rất giống mũ sắt của Nga ngố.
    Súng mà 2 chú lính này vác hình như là loại M16 do nhà trồng được, có thể là do Daewo sản xuất.
  4. Witness

    Witness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Pa em hồi xưa là lính sư 3 QK5 ổng có kể là hồi đó 1 tiểu đoàn ta tấn công 1 tiểu đoàn Nam Hàn bị mìn claymo giết, xoá xổ cả tiểu đoàn đó. sau đó một thời gian sử dụng những người còn lại của tiểu đoàn đó làm nòng cốt để xây dựng lại tiểuđoàn và páo thù. cuối cùng cũng tiêu diệt được và xoá xổ tiểu đoàn Nam Hàn kia ( pa em nhập ngũ năm 67 vào đó và đươc nghe cấp trên kể lại trong cuộc họp )
    nếu đúng vậy thì lính mình đâu có j` phải sợ bọn Nam Hàn đó nhỉ
  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Trước tiên xin lỗi pa bạn, sau đó đến xin lỗi bạn. Mìn claymore là mìn định hướng điều khiển bằng bấm điện, khi nổ sẽ phun mảnh và bi thép ra phía trước. Bọn Mỹ và chư hầu thường đặt tại các điểm phục kích hoặc phía trước công sự (vì phải thấy mục tiêu hoặc động tĩnh nào đó mới bấm điện). vì vậy không đặt mìn với mật độ dày đặc được. Quân ta thường đánh qua một vài cửa mở và tránh chọc thẳng vào hoả điểm nên không thể có chuyện cả tiểu đoàn bị claymore quét được (thường trước khi tấn công, lính trinh sát cũng đã phải vào gỡ mìn tạo cửa mở roài). Chắc cái ông kể chuyện cho pa bạn muốn doạ lính mới tí chơi
  6. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Quân khu 5 có sư 3 trong chiến tranh chống Mỹ hả bạn ??
    Bây giờ tớ mới nghe đấy!
    Còn tổng thể thì Nam hàn sợ lính ta mới đúng. Nam hàn ti toe thời gian đầu thôi, sau thì cũng phải rụt cổ lại chứ không dám nghênh ngang như trước.
  7. Tunguska

    Tunguska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nghe hơi bị muộn đấy. F3 là sư đoàn nổi tiếng nhất của QK5 thời kì đó.
  8. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8

    [/quote]
    Quân khu 5 có sư 3 trong chiến tranh chống Mỹ hả bạn ??
    Bây giờ tớ mới nghe đấy!
    Còn tổng thể thì Nam hàn sợ lính ta mới đúng. Nam hàn ti toe thời gian đầu thôi, sau thì cũng phải rụt cổ lại chứ không dám nghênh ngang như trước.
    [/quote]
    Sư 3 Sao Vàng đứng chân vùng Bình Định - Quang Vinh, đến chiến tranh biên giới mới đưa ra bắc, sau đó thì ở lại luôn.
    Sư 3 Sao Vàng trong 10 năm, từ 1965-1975 mất khoảng 1 vạn cán bộ chiến sĩ!
  9. themkienthuc

    themkienthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà em có quyển Lịch sử Sư đoàn 3 Sao vàng đấy, khi nào rỗi em sẽ post lên nhé, có cần không.
  10. Witness

    Witness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ pa kể chuyện này nghe thấy cũng có thể là sự thật đó . Hồi đầu tiên lính mình giáp mặt với quân Nam Hàn đâu có bít chiến thuật của bọn nó đâu. trinh sát vào diều tra ko đạt thành thử khi quân ta xông vào cửa mở thì bọn Nam Hàn cứ thế cho nổ mìn claymo định hướng, vào bao nhiêu chết bấy nhiêu. Ban chỉ huy tiểu đoàn chết sạch ( ko còn hệ thống chỉ huy coi như bị xoá xổ ). sau này lính mình rut kinh nghiêm cho trinh sát và đặc công vào quay hết mìn claymo ngược vào trong, lúc này khi lính Hàn cho mìn nổ thì chính lính Hàn ở trong toi. như thế mới hạ được nó đấy. em chỉ ban khoăn ko bít xoá xổ tiểu đoàn Nam Hàn đó thì là giết hết tui nó hay sao ( vì chúng nó là lực lượng cố thủ mà )?
    mà có pác nào có quyển lịch sử F3 sao vàng thì pót lên cho cả nhà cùng thưởng thức chứ, em cũng muốn được bít xem sư của pa em hồi đó như thế nào

Chia sẻ trang này