1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi kí của Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi metalari, 08/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Kì VIII : Buổi biểu diễn đầu tiên - Sự kiện to lớn nhất của RFC
    Đây là điều mà cả RFC hồi đó mong đợi, hàng trăm tín đồ rock mong đợi, và đến bây giờ, một vài độc giả đang chăm chú theo dõi loạt hồi kí của tôi cũng đang mong đợi. (Tác giả : không hiểu tôi có mong đợi viết bài này quá không mà tôi cứ gõ nhầm mong đợi thành ??omòng đợi??? đến 4 lần liền)
    Phần 1 : Buổi sáng
    Hồi 1 : Sân khấu
    Tối hôm trước ngủ sớm một cách bất thường nên buổi sáng tôi thức dậy từ rất sớm, lục tủ lạnh tìm được mấy thứ có thể nhai được, tôi thong thả tống tất tần tật từng thứ theo thứ tự từ lớn đến bé vào mồm, sau đó khởi hành luôn, lúc đó ông mặt trời vẫn chưa thèm tỉnh giấc.
    Khi tôi ra đến Rock Cafe thì cổng còn chưa mở, tôi lại vòng ra hàng vật liệu xây dựng, phải đập cửa một lúc mới thấy mấy vị chủ hàng ra mở cửa, tôi giục các vị thuê 90.000 (cửu vạn chả phải là chín chục ngàn sao) khuân ??ođồ chơi??? từ dưới kho lên để còn chuẩn bị chở đi. Nhìn mấy vị lề mề phát mệt, tôi quay lại Ngọc Khánh thấy Rock Cafe đã mở cửa, tôi vào nhắc lại mấy bác ở đó là có xe ô tô chở ??ođồ chơi trẻ em??? vào thì cứ để họ vào, sau đó tôi rẽ vào chỗ vui chơi giải trí quen thuộc là hàng computer game cũng ở Ngọc Khánh. Chơi chán chê cả tiếng đồng hồ tôi tạt qua Rock Cafe với tư tưởng là qua xem xem chúng nó làm xong cái sân khấu có đẹp không !!! Sang đến nơi tôi gặp một quanh cảnh kinh ngạc, đó là Rock Cafe vẫn y như mọi khi, chả có dấu hiệu nào chứng tỏ bọn chết tiệt kia định dựng sân khấu ở đây. Tôi điên tiết quay lại cửa hàng VLXD, thì ra chúng nó vừa mới bốc hàng dưới kho lên xong, mới xếp ở cửa, chưa chất lên ô tô. Tôi phát hoảng, cái lô hàng mà tôi đặt hôm trước bây giờ bầy cả trước mặt, sao mà nhiều thế, và chính lúc đó tôi nhận ra được sai lầm của mình.
    Chả là tôi định làm sân khấu toàn bằng dàn giáo lẫn cốp pha đều bằng thép, thế nhưng thiết kế này để lại trên mặt những đoạn thép nhô lên ở giữa, lúc trước do không có kinh nghiệm nên tôi không hình dung ra các cọc thép này lại cao đến 8cm! Thế là vỡ hết kế hoạch, sau đó tôi đã phải mất trên 5 tiếng đồng hồ để làm một cái sân khấu theo thiết kế mới. Đầu tiên vẫn là dàn giáo, sau đó là xà gồ bự đặt lên, sau đó mới lót cốp pha gỗ và đóng đinh xuống, đây cả là một quá trình lâu dài nhưng với các bạn không hề hấp dẫn nên tôi chỉ tóm tắt sơ sơ. Lúc sau tôi phát hiện ở kho của Rock Cafe có 1 lô xà gồ, thế là khỏi phải thuê tốn tiền, tôi mượn xe bò của quán cùng anh Bình và 2 tay đệ tử của anh Tân (khi đó mới đến nơi) cùng chất xà gồ lên xe bò và đẩy ra chỗ dựng sân khấu. Cả lũ xà gồ chết tiệt ấy em nào em ấy to đùng, dễ đến 100kg mỗi em, khuân đến là mệt. Lúc đó có quá ít người nên tôi phải trở thành phu khuân vác và đẩy xe bò bất đăc dĩ. Đến hôm đó tôi vẫn chưa biết anh Bình là ai, sau này nhờ công lớn xây dựng nên buổi biểu diễn đầu tiên + tài năng và lòng nhiệt tình nên anh Bình trở thành phó chủ tịch kiêm thủ quỹ kiêm tổng biên tập tờ báo của Rock Club. Nhớ rằng tổng biên tập là to lắm đấy nhá, bài của chủ tịch viết mà cứ sửa cái roẹt, không cần hỏi chi cả, có lần sửa đúng thành sai cơ đấy.
    Lại nói đến chuyện trống chiêng, anh Tân khá là nhiệt tình, đến từ gần trưa, lại còn cho mượn 2 tay đệ tử để phụ khuân xà gồ, lắp dàn giáo... Sau khi dàn giáo và xà gỗ đã tập kết, trong khi chờ cốp pha đến tôi tranh thủ thanh toán anh 400.000 bằng 20$ và 120.000đ, anh vui quá mời tôi đi măm măm, lúc măm măm xong đứng dậy rơi béng mất 20$, thanh toán tiền măm xong chả còn được mấy đồng, thật rõ là tội nghiệp.
    Tất nhiên ăn trưa xong rồi thì phải hết hồi ??oBuổi sáng???, hẹn gặp lại các bạn ở ??oBuổi chiều???
    Chú thích : Đúng ra kì này hay lắm cơ, nhưng kể dài quá thì mọi người bảo dài dòng, kể ngắn thì mất đi bao nhiêu chi tiết hay. Thôi thông cảm nhé, để về sau kể đoạn ??obóp cổ ATC??? cho thật gay cấn vậy.
  2. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Theo như thông tin mới nhất thì anh Lê Anh Tuấn (chắc mình không nhớ nhầm tên) vocal ban nhạc The Light đang có mặt trên diễn đàn này và đang "soi" bài viết của em các bác ạ, đã thế lại còn kể với mọi người nữa chứ, xấu hổ ơi là xấu hổ.
    Đề nghị anh Tuấn đăng kí một cái account rồi vào đây kể chuyện cho bọn đàn em còn học tập với!
    Thank you trước
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    em ko bbiet la cai bac metalari nay o RFC HN hay la HCM nua ! HN fai ko a ?em co nho co cai ong nao chu tich RFC HCM co toc dai thiet dai , cao thiet cao ! ko BIet co fai la Bac ko hay la em nham em cha biet !
    nhat ki bac viet hay wa! thay bac tai wa !
    BN
    You can't control the length of your life but you can control the width and depth.
  4. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Metalari là cựu chủ tịch của RC HN cơ, còn RFC HCM có chủ tịch đầu là anh Trí Quyền, sau đó là anh trưởng nhóm Little Wings (quên mất tên rùi, hic hic) sau này chắc cũng chưa có thay đổi gì. Site rock đã làm xong, rất đẹp và hay nhưng chưa có nội dung mới. Các bạn nào muốn tham gia viết bài thì đăng kí với nam@vista.gov.vn
    Nam
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hihi ! Gor biet cai anh Trí Quyền nay ! Người có vẻ khắc khổ lam ! !The chac moi nguoi biet cuoc thi Am nhac va gioi trẻ dc tổ chức o HCM ko ?Luc day TQ tham gia doi gi day ko nho , da tung fan bac lai ca ong giam khao nhung muh ong goam khao cung chiu thua ! ! Moi toi CN co chuong trinh "" nhung ca khuc rock bat hu "cua TQ day ! hic ! ko biet ba con co don nghe ko a ?
    The hic , co biet cai anh Phúc trong ban nhac gi .. hic ko nho nua ko ? CHo hoi them 1 xiu , hic ,co ai biet Linh , nguoi lam logo cho ban nhạc Da Vàng ko
    BN
    You can't control the length of your life but you can control the width and depth.
  6. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Anh toc da`i ma` Gor noi ten la` Hu*ng, chu nhiem RFC-HCM. Gor co bao gio di hop mat RFC ko nhi.
    Mai mot site rock la`m xong hy vong gop phan la`m Metal Rock phat trien o Vietnam.
    [red]
    ABADDON
  7. sweethome082001

    sweethome082001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    To khong ro mang TTVN cu ra sao, nhung nghe ban ke thay that hap dan. Neu nha van nao do doc nhung gi ban viet, co the viet thanh truyen khac hoa chan dung ca mot the he day. Doc that tuyet voi va cung hoi bui ngui.
  8. swing

    swing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chao anh Nam
    Em la bluesea0811day !
    Em moi mo len day va doc duoc nhung dong cua anh, nghe fe^ that day !
    Nho*' viet tiep di anh Nam nha' !!!!
    Nhat dinh phai viet tiep day !
    Thoi, co gi mail lai cho em.
  9. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vừa rồi hơi bận nên không viết được, nhân lúc vừa ??~cơm no rượu say??T xong tôi viết tiếp phần ??obuổi chiều??? cho các bạn có mấy phút thư giãn chiều chủ nhật.
    Kì VIII, phần 2 : buổi chiều
    Măm măm xong nhìn lên đồng hồ đã gần 2 giờ, quay về đốc thúc 90.000 làm một hồi nữa thì cái sân khấu đã xong, nhìn lên thấy cái sân khấu thân yêu của mình sao mà cao thế, to thế, đẹp thế, quả không phí bao tâm huyết xây dựng, phải cái đứng lên trên thì thấy hơi gồ ghề. Như đã hẹn, sân khấu xong thì ??omô bi phôn??? cho anh Dũng 1 phát, đoàn xe hùng hậu của ảnh bắt đầu rùng mình chuyển bánh. Chả hiểu anh Dũng này chơi giờ cao su hay là đường nó bị ??~cao su??T dài ra mà gọi xong hơn 1 tiếng mới đến nơi. Bù lại trông cũng ??~tráng lệ??T, 1 quả xe tải loại nhỏ với 1 lô bình bịch đi hộ tống, xe vừa đỗ xịch lại là các chú rầm rập nhảy xuống bê đồ, kéo dây điện. Hôm đó anh Dũng chơi đẹp vác đến 1 con mixer 32 đường to uỵch, 4 người khiêng mới được, nhìn cũng thấy hạnh phúc. Anh Tân lắp trống, quân anh Dũng lắp amplifier, loa, điện, đèn, máy móc đến khoảng 5 giờ thì xong, tất cả trông rất hầm hố. Lúc đó ban nhạc cũng đến ghé thăm, lại có mấy vị tóc dài lạ hoắc cũng đến, tôi tự hỏi sao chúng nó đến sớm thế, tối mới ??~đánh??T cơ mà thì được mấy vị giải thích là ??~tín đồ đấy??T, tôi gật đầu ra vẻ am hiểu nhưng vẫn cóc hiểu cho lắm. Tôi nghĩ thầm trong bụng : ta đây là chủ nhân của buổi biểu diễn này, phải làm ra vẻ hiểu biết 1 tí cho oai chứ, ngố quá chúng nó cười chết. (Ngoài lề : tôi biết, đó là tuổi trẻ mà, tuổi trẻ ai cũng ngông cuồng tự cao tự đại cả, bây giờ đây ối vị làm ra vẻ khệnh khạng, hiểu biết thế thôi chứ thực ra trong đầu có gì hay không thì tôi cũng không dám chắc. Tất nhiên tôi thì vẫn trẻ thôi, quá trẻ là đằng khác, nhưng tôi đã nhận thức được 1 phần vấn đề này và ngày càng khiêm tốn đi nhiều rồi. Lúc nào tôi cũng thấy xấu hổ vì những hành động tinh tướng của mình trước kia.)
    Đến lúc đó tôi bắt đầu quan tâm đến vấn đề nhân sự. Những người nhận các trách nhiệm xây dựng buổi biểu diễn vẫn chưa thấy đâu hết. May mà có những thành viên thật sự có trách nhiệm mà tôi không biết tên đã đến sớm và giúp tôi rất nhiều chứ không thì hỏng bét. Quay đi quay lại, lo phần này phần khác, mặt trời đã chuồn đi đâu mất...
  10. giantwhitebat

    giantwhitebat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác bóp cổ bọn ATC thế nào sao không kể cho anh em? Bác lười nhá :D
    Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
    Tráng sĩ một đi không trở về
    Burn the bridge behind you
    Leave no retreat

Chia sẻ trang này