1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi kí của Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi metalari, 08/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. once_again

    once_again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    CHOÁNG!!!!!!!!!!!
    zzzz
  2. rok

    rok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    co^' gang vie^t' tie^p' di anh Nam ui
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    oe'! wa' hay, bác Nam ơi. cháu "chết" bác rồi đấy. Bác nhớ khi nào rảnh kể tiếp nha, tất cả mọi người ủng hộ và đang chờ bác tái xuất giang hồ đấy. hii
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi, lâu rồi mới sang box này, có nhiều chuyện hay quá, hi hi hi, bác nam ơi,còn nhớ milan này không, may quá em thi xong rồi, bây giờ đến nhiệm vụ đây,

    EM ĐỪNG ĐI XIN EM ĐỪNG ĐI

  5. 32kready

    32kready Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Giời, thì cũng có tôi là thành viên cựa của ATC "Ăn thịt chó" đây, không ngờ bác Nam dám nói là RFC bóp cổ ATC, tớ tưởng ngược lại cơ, hề hề, cho qua nhé, anh em ta đã bắt tay hôm ở Nhà Thờ rồi còn gì.
    Rảnh thì kể tiếp đi cho nó có hệ thống.
  6. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Ai mà ngờ được bác Nam ngố nhà ta lại có một quá khứ hào hùng đến như vậy ! Nhớ buổi đầu gặp bác ngồi nhắm bia với thịt bò khô trên quán, vừa nhắm vừa gật gù nghe UFO mình cứ tưởng ông này ở đâu vào nhầm quán...hic... Không sao bác Nam ạ, bây giờ mà có dịp em sẽ tình nguyện cùng bác đẩy xe bò...
    Don't sell me the infection, it's only for the Weak. Buy me a trip to the Moon, so I can laugh at my mistakes
  7. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Death_Eater làm cái mục lục mà tớ mới đọc được bài viết "lịch sử" này. Hay thật. Bây giờ mình hiểu được nhiều chuyện rõ ràng hơn về sự đam mê của những người yêu nhạc. Một cái rock club đâu phải đơn thuần là tụ họp nhau để trình diễn, bàn luận kiến thức, chia xẻ sự yêu thích, nó là cái tâm huyết nóng bỏng trong cơ thể mà chỉ được nun nóng mãi không ngừng trong tập thể; không có tập thể, máu nóng sẽ lạnh dần... có đúng thế không?
    "Rockcafe" là từ đây mà ra? Nhớ có lần chat với Nam, hỏi sao Nam không viết bài về rock nữa, Nam bảo: chuyện ấy xưa rồi. Tớ lại nghĩ "xưa" là mấy chục năm cơ, hôm nay đọc bài này rõ ràng mới năm ngoái! Sao thế Nam? Có thể cũng đúng vì vấn đề thực tế nhất của đời sống trói buộc mình, không cho máu nóng chảy về tim rock nữa chăng? Tớ đang sợ ngày đó sẽ đến sớm với mình?
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Có những người chán rồi thôi, hết lửa, biết làm thế nào. Đến lúc nào đó người ta sẽ thấy có nhiều thứ hay ho, đáng quan tâm, đáng mất thời gian hơn Rock
    Thế nên mình khi nào còn thấy máu thì cố mà làm cho hết mình
    Rock - già nhanh thật

    What ALTERNATIVE Can Be ?

  9. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt tình rồi cũng cạn nếu không có cái gì cho dạ dày.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_146136

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  10. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Rock chóng già hả kissme? Vậy tuổi của rockfan là từ độ nào? Chắc là từ 13 đến 25, đúng không? Còn một cách cứu lấy "máu nóng" là yêu một rocker! Suốt ngày, suốt năm nghe nhạc thì chắc chẳng bao giờ nguội hay đông đá!

Chia sẻ trang này