1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi kí của Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi metalari, 08/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hi anh Nam, nhớ em ko ?
    Chuyện gì lại làm anh trôi dạt vào đây thế ạ ?Sao cái box này lại liên quan đến chuêỵn " Yêu 1 cô gái".
    Hi em thì mèo vẫn hoàn mèo :D. Cũng nhiều người vẫn vậy, chẳng thay đổi mấy đâu :D
  2. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Trong 4 năm mà một con người cũng còn có thể thay đổi thì trong 6 năm cả thế giới thay đổi là chuyện đương nhiên.
    Có bao giờ lesbian và gay lại yêu nhau ko ha Vu_tieu_oa???
    Hôm qua (2/6/2000) là đúng 5 năm ngày mình mò đến chỗ chú Tân và cũng từ đây đã được dẫn dắt tới cái chỗ GTC nhiều kỉ niệm đó. Chỉ nhớ có mỗi lần gặp anh Nam và bị lão ý trấn lột mất 20K vào ngày Da Vàng ra đây chơi. 5 năm rồi, phải ăn mừng sự kiện này mới được.
    Thế nhưng 4 năm kể từ lúc anh nói yêu em thôi, cũng không buồn nhớ tới, ngày mai đó. Chỉ còn lại 1 mình, cũng lại nghĩ đến chuyện trở về quán Dinh. Không biết sau nhiều năm đi khỏi đó, giờ nó như thế nào rồi.

    ----------------------------------------------
    x 1000 tặng bạn gái để cầu hôn!!!
    Và giờ không còn gì nữa bởi 1000 kia đã tàn.
  3. nghesi82

    nghesi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2003
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những bài tâm sự của các anh em, cảm xúc của mình bây giờ là............. BUỒN.
    Ai cũng có 1 đam mê bên cạnh 1 cuộc sống.
    Namte đã lôi cái TOPIC này quay trở lại sau 2 năm. Chắc con người và suy nghĩ đã có nhiều thay đổi..........
    Hụt hẫng....... khi câu chuyện kể bị ngắt quãng nửa chừng. Trong mấy năm vừa qua, mọi người muốn được nghe tiếp. Đừng để mọi người phải chịu cái cảm giác đấy nữa Namte ui......
  4. tupac_amaru_shakur

    tupac_amaru_shakur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam viết hồi kí hay lắm, nếu có thể em mong anh viết tiếp. Em cũng muốn xin phép anh cho em đc copy mấy cái hồi kí của anh sang ben Rock Fan Club NewZealand của em để em khơi dậy dòng máu rock của anh em bên này. Em vẫn muốn thành lập lại một Rock Fan Club tại HN, nơi mà ở đó chúng ta chia sẻ niềm đam mê rock cùng nhau ( một cách chân tình chứ ko vụ lợi)
  5. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì anh Nam viết, chợt những kí ức trong quá khứ lại hiện về. Nhanh thật, mới đó mà đã 5 năm rồi:
    Đó là một buổi chiều đẹp trời ngày chủ nhật, điện thoại reo. Thằng bạn réo rằng: Mày cứ qua Ngọc Khánh trước, tao còn phải đi vác trống chỗ Tân ?zgù? . Thế là một mình đạp xe lóc cóc đến Ngọc Khánh. Lúc khệnh khạng bước vào thì cũng là lúc show diễn chuẩn bị bắt đầu . Đầu tiên là Coming Late, chơi không có lửa mấy . Sau đó là cuộc thi chơi lại đoạn nhạc mà lão Quý chơi: Sweet child of mine, phần thưởng chỉ là bao thuốc lá Vina.
    Tiếp đó là The Lights, được khoảng một lúc thì lũ bạn kéo đến . Anh Quý ?zRòm? hỏi: Bạn nào có ?zmóng? không? Tự nhiên thằng ngồi cạnh mình giơ tay lên. Thế là quen biết Khoa ?ztrố? từ hồi đó . Đó cũng là buổi Nguyễn Đạt của Davàng ra HN. Nghe lão ta hát thấy hay quá, nhất định về phải lùng cho được album của Davàng mới được . Cuối buổi, khán giả hô hào anh Thành ?zĐà Nẵng? lên buổi diễn. Lúc đó lão đang ngắm cảnh hồ Ngọc Khánh và tâm hồn đang để bên cạnh cô người yêu rất xinh. :D . Tôi nhớ rằng tôi và mọi người đã phát cuồng, tràn lên khi anh Thanh thể hiện ?zBlack magic woman? của Santana. Anh Quân ?zquắc? phê quá nhảy lên sân khấu quay cuồng rồi nhảy xuống khán giả. Thằng bạn mình suýt rơi kính vì màn trình diễn này của anh. Lần tiếp theo, dường như khán giả chán với hành động thái quá của anh chàng tóc dài đó nên dạt hết ra . Lão Quân rơi bịch dưới đất rồi dãy ?zđành đạch? một lúc. Vui thật S .
    Đó là lần đầu tiên tôi đi xem một show diễn nhạc Rock . Nó thật đẹp và tôi sẽ mãi không bao giờ quên những kỉ niệm đó. Hoàn ?zchí?, Khoa ?zTrố?? Các bạn của tôi ơi, giờ này các bạn đang làm gì?
  6. tupac_amaru_shakur

    tupac_amaru_shakur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    có phải ông Khoa, tóc dài tầm gần đến vai, còi còi, có cây guitar viết nhằng nhịt Metallica, nhà ở Cát Linh ko???
  7. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi
  8. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đổi tên topic thành "Tìm trẻ lạc" được rồi kakaka

Chia sẻ trang này