1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi kí của người anh 83

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi nguoianh83, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoianh83

    nguoianh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hồi kí của người anh 83

    Ngày 16 tháng 11 năm 1983 trong một ngày mưa gió bất thường, sự chuyển giao giữa hai mùa thấy rỏ rệt trong một thị trấn nhỏ vùng ven thành phố. Một cu tí cất tiếng khóc chào đời trong sự vui mừng của ba mẹ, hai bên họ hàng nội ngoại và được gọi với tên thân mật là cu Huy. Từ khi chào đời cu Huy sống trong cảnh yêu thương của tất cả mọi người, cu Huy còn nhớ lúc nhỏ trong tủ lúc nào cũng có bánh kẹo không thiếu một thứ nào. Có lần cu Huy chui vào tủ ăn bánh rồi ngủ trong đó làm một người tìm kiếm quá trời, tuy cu Huy lúc đó chưa biết chỉ nghe kể lại thôi nhưng cu Huy thấy rất hạnh phúc vì đã có một tuổi thơ như vậy. Mọi việc trở nên đảo lộn hết khi em của cu Huy lấn lượt cất tiếng khòc đầu đời, và cu Huy nhận ra mình lại phải chia sẽ tình cảm với càc em mình rồi. Lúc này ba mẹ và bà nội đều là nông dân cả nên việc đồng án là chính, ít thấy khi nào nhà đủ mặt mọi người trừ buổi tối cu Huy phải lo việc nội trợ giữ em và làm việc vặt trong gia đình. Khi các em đã lớn thì cu Huy lại ra đồng phụ ba mẹ và bà nội, (vì lý do khách quan nguoi anh 83 sẽ e*** hồi ký mình trong thời gian gần nhất)

    Anh muốn tìm em giữa biển khơi
    Vì tình anh là biển cả
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Chà , chà!!! Đảm đang quá - ngưỡng mộ quá. Làm wen cái lào!!! hehehe
    HIỆP SĨ LỢN
  3. nguoianh83

    nguoianh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mắc cỡ quá! uh mình làm quen nha bạn gì đó ơi ! cái hình đại diện dễ thương lắm đó Huy rất thích.
    P/S:Vì lí do hết sức tế nhị đáng lẽ hồi ký đã viết xong nhưng mà lúc đó khuya quá phải về không thể hoàn thành nên mong các bạn thông cảm (đừng ném cà chua nha bà con)
    Anh muốn tìm em giữa biển khơi
    Vì tình anh là biển cả
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    cu Huy ơi .... cậu post bài vào topic ký ức tuổi thơ của tớ đi .... hi hi topic đó ra đời trước á .... bọn mình ý tưởng nhớn gặp nhau roài
    Blue Angel
  5. nguoianh83

    nguoianh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cu Huy rất vui khi đọc được lời đề nghị của bạn, but cu Huy thấy bên đó nhiều người quá nên không tiện post bài dù sao cũng cám ơn lời đề nghị của bạn..
    Tiếp theo hồi ký:
    ......Những quảng thời gian đó tuy cục nhọc nhưng cu Huy thấy hạnh phúc vì gia đình của mình thật sự hoà hợp, ba cu Huy rất thương mẹ cu Huy nhưng ba chỉ có một tật là hay nhậu làm cu Huy chịu không được tính tình của ba sau khi ba đã nhậu say. Nhưng hạnh phúc đó không bao lâu thì một chuyện đã xãy ra và nó ảnh hưởng đến cuộc đời cu Huy rất nhiều, đó là việc mâu thuẩn giữa hai bên nội ngoại đạt đến đỉnh điểm và hai bên không còn mối quan hệ như trườc nữa. Cu Huy nhớ lúc đó bà ngoại và bà nội gây lộn dữ lắm, cu Huy khóc thật nhiều, thật nhiều .... kể từ đó cu Huy không còn biết về quê ngoại là gì. Không phải bà nội ngăn cấm mà vì một lý do mà cu Huy không thể nói ra.... Ở trong nhà cu Huy thương bà nội nhất và trong nhà bà nội cũng thương cu Huy nhất, những gì bà đã làm cho cu Huy chắc suốt cuộc đời này cu Huy không thể nào quên được. Bà đã già rồi vậy mà vẫn lo lắng cho cu Huy nhiều lắm, dạy cu Huy những điều hay điều tốt những gì nên làm và những gì không nên làm. Chuyện học hành của cu Huy lúc đó là rất tốt, đến khi học lớp 6 mới trở thành học sinh tiên tiến và có lẽ càng lớn càng học ngu thì phải. Nhắc đến lớp 6 mới nhớ trong năm này cu Huy mới biết thế nào là trốn học, cũng biết trốn học bị đòn đau đến mức nào hic hic. Chỉ vì muốn thử quậy một lần xem sao mà bị ăn đòn quá trời, bà nội xin mãi ba mới chịu tha eo ơi nhắn lại còn sợ nữa nè.....bây giờ lớn rồi mới thấy thìch mình là con nít chẳng nghĩ ngợi lung tung. Lớp 9 là bắt đầu của sợ rắc rối và lúc đó mới biết thế nào là ....run động con tim ....vừa vào năm học được 2 tuần trong một buổi chào cờ cu Huy đã xém xỉu vì một cô bé ngồi hàng kế bên mình. Ôi trời! con gái nhà ai mà xinh đến thế không biết (cu Huy tự hỏi), chỉ cái nhìn và nụ cười của cô ấy thôi cũng đủ làm cu Huy thấy hạnh phúc rồi. Và suy nghĩ đầu tiên là làm sao làm quen với cô ấy bây giờ? sao nhiều lần thăm dò nhờ đứa này đứa kia giới thiệu cô ấy cũng biết cu Huy. Nhưng oan trái thay mỗi lần muốn nói chuyện với cô ấy cu Huy không thể thốt nên lời, tay chân bủng rủng chẳng biết nói gì trong khi trước khi gặp đã chuẩn bị sẳn những lời nói chuyện với nàng. Thế là 1 năm đã trôi qua, kết cục chẳng có gì...... mà lại còn phát hiện ra rằng nàng là ..... bạn gái của bác mình... eo ơi! tan nát cõi lòng. Bây giờ gặp lại nàng vẫn còn thấy ngượng ngùng có lẽ những câu chuyện mà cu Huy nói với cô ấy chỉ điếm trên đầu ngón tay mà thôi..........
    Anh muốn tìm em giữa biển khơi
    Vì tình anh là biển cả

Chia sẻ trang này